Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline CrisM  
#1 Đã gửi : 12/05/2013 lúc 02:29:23(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Hôm nay là ngày của mẹ, lên facebook thấy status nào cũng viết về mẹ. Còn con, 21 năm sống bên mẹ, con chưa bao giờ nói rằng con yêu mẹ. Vì con khô khan, con không nói được lời ngon tiếng ngọt, hay giữa con và mẹ có một khoảng cách? Con giận cái ngày đó, ngày mẹ bỏ con mà đi. Một đứa trẻ thơ có cần gì vật chất đầy đủ, chỉ cần tình thương của mẹ cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Con biết người mẹ nào chẳng thương con, chẳng muốn mọi điều tốt đẹp đến với con cái của mình. Con chỉ cần một lòi giải thích, một lí do chính đáng cho ngày xưa. Dù ngay lúc này đây, mẹ ở đang ở cạnh, nhưng...tổn thương của một đứa trẻ 14 năm về trước trong con quá lớn. Con không ghét mẹ, ngược lại con còn thương mẹ hơn bao giờ hết. Chỉ là con không thể hiện tình cảm ra bên ngoài, con không cất thành tiếng "con yêu mẹ", có một chút gì đó gượng gạo khiến con chỉ biết nén trong lòng. Con luôn cầu mong cho mẹ được sống thật lâu, để nhìn thấy những đứa con của mẹ khôn lớn và trưởng thành. Dù chưa bao giờ con làm mẹ vui, và mẹ cũng chưa bao giờ cho con một cảm giác yêu thương chỉ trong chốc lát. Nhưng con vẫn thương mẹ. Happy day mẹ nhé!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
thanks 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
qwerty. trên 12-05-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline buonchiminhem1  
#2 Đã gửi : 12/05/2013 lúc 03:47:17(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Cái này chị chịu thôi.Trống rỗng là cảm giác của chị
sống để vui
thanks 1 người cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết.
CrisM trên 12-05-2013(UTC) ngày
Offline Nguyenha  
#3 Đã gửi : 16/06/2013 lúc 08:27:36(UTC)
Nguyenha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC)
Bài viết: 838
Woman
Đến từ: Forum.hiv.com.vn

Thanks: 254 times
Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
Hôm nay là ngày của cha. Mình rất muốn lập 1 topic NGÀY CỦA CHA nhưng máy tính thì ko có. Điện thoại thì ko lập được. Buồn quá!
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng''
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.