  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-05-2013(UTC) Bài viết: 14
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen đã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác. Song những lời giải thích đôi khi lại trở nên thừa thãi vì đơn
giản yêu là yêu phải không?...
|
 2 người cảm ơn buồn cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Originally Posted by: buồn 
Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực ?
Có thật không nhỉ ? Ta chẳng tin điều này . Thôi thì......
|
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC) Bài viết: 838  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 254 times Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
|
Đúng! Ta không thể lý giải được tại sao ta lại yêu người này mà không yêu người kia, đơn giản yêu là yêu thôi! |
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng'' |
 1 người cảm ơn Nguyenha cho bài viết.
|
buồn trên 16-05-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-05-2013(UTC) Bài viết: 14
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
tình yêu có thể làm cho con người chúng ta đổi trắng thay đen nhưng đôi lúc tình yêu làm cho con người chúng ta phải đau khổ đến tuột đỉnh...!
tình yêu có thế sẽ biến ta từ người xấu thành người tốt và cũng có thể biến ta từ người tốt thành người xâu, đó chính là sự thành bại trong tình yêuSửa bởi người viết 16/05/2013 lúc 09:46:48(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2011(UTC) Bài viết: 264 Đến từ: Ha long cyty
Cảm ơn: 149 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 122 bài viết
|
Originally Posted by: buồn  tình yêu có thể làm cho con người chúng ta đổi trắng thay đen nhưng đôi lúc tình yêu làm cho con người chúng ta phải đau khổ đến tuột đỉnh...!
tình yêu có thế sẽ biến ta từ người xấu thành người tốt và cũng có thể biến ta từ người tốt thành người xâu, đó chính là sự thách bại trong tình yêu trước đây mình tốt lắm ...yêu vào thành người xấu luôn ....ngủ đi bạn tôi ơi muộn rồi đấy, hay nghe nhạc cùng tôi đi |
Cuộc đời rất vớ vẩn... Nhưng mình không thể sống bẩn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC) Bài viết: 838  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 254 times Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
|
Tình yêu ư? Chẳng có lý nào yêu nhau mà cả tuần, chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện, chẳng onl...và nhiều lắm cái "chẳng" đó đâu gọi là tình yêu? Một cuộc gặp gỡ chẳng rõ ràng gặp hay không gặp...để rồi người chờ đợi, kẻ áy náy... Tình yêu ư? Rõ ràng hay lập lờ...? Chẳng hiểu! Khó đoán...khó lý giải...khó định nghĩa đúng sai...thật kỳ lạ... Forum.Botay.com.vn |
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng'' |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC) Bài viết: 838  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 254 times Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
|
Forum.botay.com.vn vì 1 lý do rất đơn giản là "quy định". Trung tâm ko cho học viên dùng điện thoại, người nhà nhắn qua 1 người quen là "nhà có việc ko lên được", người ta ko nhắn hộ cho thế là "người chờ đợi, kẻ áy náy". Hôm nay lên thăm anh, nào là nhà làm sao? Sao hôm qua em ko lên? Làm anh chờ đợi, làm anh lo lắng, ôi nhiều lắm...hôm nay thăm gặp kẻ trong, người ngoài, chỉ với 25 phút thăm gặp chẳng thấm vào đâu. Chán thật! |
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng'' |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC) Bài viết: 838  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 254 times Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
|
Thăm gặp cũng chỉ quá 1 ngày như dự định thôi mà. Vậy mà hôm nay lên thăm gặp anh hỏi em như hỏi cung, làm em ấm ức. Nhưng đổi lại em lại thấy hạnh phúc vì anh háo hức gặp em, vì anh lo lắng sợ em gặp chuyện gì mà không lên thăm anh như đã định. Là tình yêu đấy ư? Thật đúng là "xa nhau để yêu nhau nhiều hơn" |
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng'' |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-05-2013(UTC) Bài viết: 14
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
chuyện tình cảm có thể thành có thể bại, nó có thể sẽ làm con tim nhói đau, 1 tâm hồn đau khổ, hoặc có thể sẽ làm con tim rộn ràng, 1 tương lai rực rỡ. kết thúc 1 cuộc tình bạn sẽ ra sao? Còn tôi vẫn đang phải đợi chờ trong hy vọng và mong có 1 kết quả tốt đẹp các bạn ủng hộ mình nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC) Bài viết: 838  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 254 times Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
|
Tình yêu là cội nguồn của hạnh phúc và đớn đau, hân hoan và chết chóc. Nó biến thể tuỳ theo số phận của mỗi người khi yêu ai. Tình yêu là động lực cho cuộc sống, là ý nghĩa của sự tồn tại của cá nhân tôi. Yêu ai đó là 1 hành trình đầy cảm xúc, dù ngắn hay dài cũng ko hối hận. Chỉ sợ duy nhất 1 điều là mình ko có khả năng đền đáp. |
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng'' |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-05-2013(UTC) Bài viết: 14
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-05-2013(UTC) Bài viết: 14
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
tình yêu là đợi chờ trong hy vọng hay trong tuyệt vọng ???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Vô cảm luôn cho khỏi thấy đau.......... |
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-04-2013(UTC) Bài viết: 64  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 2 times Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết
|
Các cụ nói không sai: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai kẻ này có vấn đề rồi. Hãy tranh thủ đi, dù sao cũng còn 4 tháng tự do nữa đấy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-05-2013(UTC) Bài viết: 14
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
người ơi tôi biết câu thời gian là thuốc tiên
www.khosachnoi.net%2F2012%2F01%2Fblog-radio-214-mau-cua-thoi-gian.html&ei=b0uaUZ7rAaydiAeOmID4Cw&bvm=bv.46751780,d.aGc&psig=AFQjCNG2E1kVQf-za5GYvbcfNauPdyOfFQ&ust=1369152676393702" data-ved="0CAUQjRw">
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-05-2013(UTC) Bài viết: 14
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
hỏi thế gian tình là chi ???
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-04-2013(UTC) Bài viết: 64  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 2 times Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết
|
Originally Posted by: buồn 
hỏi thế gian tình là chi ???
Tình là gì? mông nung và khó hiểu.
Bởi tình yêu không định nghĩa được bằng lời.
Với những ai chưa từng yêu sâu đậm.
Tình chỉ là địa vị và công danh.
Cũng giản đơn và rất là dể hiểu.
Nếu chân tình chỉ một chữ yêu thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC) Bài viết: 838  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 254 times Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
|
Lão dùng tàu bay giấy thả đá lung tung chết ráo cả bây giờ. |
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng'' |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.