  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-05-2013(UTC) Bài viết: 4
|
em bị sẩn ngứa (phát ban đầy người) đã 3 tuần nay không hết,em lo em có vấn đề gì quá
Cho em hỏi có người sờ vào,cụ thể là đập vào(hnay em đang đi tự nhiên có người vỗ mạnh vào gáy em rồi bóp bóp,em sợ quá im thin) nhưng trên cổ + ót em nổi đầy vết ngứa. -Triệu chứng + trường hợp xấu nhất là người kia có vấn đề máu máu dính vào vết sẩn ngứa(lớn,nhiều) có sao ko ạ?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-01-2013(UTC) Bài viết: 15  Đến từ: được sống lại Thanks: 10 times Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Nguy cơ của em là gì, bạn nên tìm hiểu trên Diễn Đàn đi về thông tin HIV nhé, nên trang bị kiếm thức cho mình. những câu hỏi sau tôi thấy bạn không có nguy cơ |
"Hãy đi con đường bạn thực sự muốn đi, chỉ như thế bạn mới sống cuộc đời của mình và không bao giờ hối tiếc" |
 1 người cảm ơn hoihandamuon cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
em ko QHTD với GMD bao giờ,cũng ko tiêm chích ma tuý. Nhưng do môi trường + hoàn cảnh phải sống chung với vài người QHTD bậy bạ + quan hệ với nhóm tiêm chích
ma tuý.
-Nay em có nhiều biểu hiện của HIV (nổi mẫn đỏ,bôi thuốc thì lan to ra) làm em to âu lắm,cách đây 3 tuần,họ bị va chạm xe máy,máy đổ nhiều,em thì đứng gần đó,khoảng 1m,có xem người đó máu ra ntn,nhưng trên người có nhiều vết đỏ như em nói,có gãi lở ra,người ấy đc đưa đi cấp cứu nhưng
có hơi khó khăn làm máu văng nhiều.
Em sống lành mạnh,trang bị kiến thức rõ trên 4rum này đã lâu nhưng chỉ là <Khách> cũng khá vững,nhưng sao giờ em sợ quá,em rất sợ. Ai giúp em thoát nỗi ám ảnh này với,em dường như sợ và ko tin kiến thức của mình nữa rồi.
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.