Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline giupemvoi7  
#1 Đã gửi : 29/05/2013 lúc 10:45:41(UTC)
giupemvoi7

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 13-05-2013(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Cách đây gần 1 năm em có QHND với GMD bị rách bao, em hỏi cô ấy có bị bệnh gì không, cô ấy bảo không, và bọn em đeo bao QH tiếp. Sau đó, vào tết âm lịch em có quan hệ tiếp với GMD nhưng an toàn, em không động vào đâu cả, chỉ quan hệ xong rồi thôi, nhưng em có thay bao 1 lần bởi vì lúc đó bao khô vì quan hệ lâu và không có cảm giác. Từ trước đến giờ em không có triệu chứng gì cả, khoẻ mạnh. Nhưng từ hôm 6/5 em đi lấy máu xét nghiệm để làm giấy tờ , 1 tuần sau đến thì người ta bảo kết quả không rõ, bắt em làm xét nghiệm lại sau 3 tháng, nhưng em hoảng quá làm lại luôn xét nghiệm, 2 hôm sau đến người ta bảo hoàn toàn bình thường. Nhưng trong 3 hôm đấy em bị tâm lý nặng nề, suốt ngày google tìm các triệu chứng. Em suy nghĩ lo lắng đến nỗi 3 tuần nay không ngày nào được ngủ trọn vẹn. Toàn là tỉnh giữa đêm, tỉnh ngủ sớm. Còn nếu cố ngủ tiếp thì mồ hôi nhễ nhại ở trên trán và lưng cả ở cổ nữa. Em toàn mơ linh tinh thôi. 
Còn về triệu chứng thì em cũng không thể phân biệt được. Vào ngày 9/5 em có đi chơi về bị mưa và gió to nên bị ốm và mọi việc vẫn bình thường bởi vì ai đi lạnh như thế mà chẳng ốm, nhưng sau khi nhận kết ngày 13/5 em về không hiểu tại sao lo lắng, người cảm giác run sợ, mẹ em đánh cảm cho em thì xanh lè. Trong khoảng 2 ngày từ ngày 13 đến 15/5 người em mệt mỏi rã rời, chẳng muốn làm gì cả. Sau đó vào ngày 15/05 em được nhà trường tiêm cho 2 mũi vắc-xin vào 2 bắp tay và họ bảo là sau khi tiêm phòng có thể là bị ốm và sau đó họ hỏi em và bảo đáng lẽ em không nên làm bởi vì em vẫn còn đang bị ốm. Trong khi ốm em vẫn uống thuốc trị cảm. Đến khoảng ngày 19/5 người em bắt đầu re re sốt nhưng em không đo nhiệt độ, đến ngày 20/5 em đo nhiệt độ thì được 36,9 có lúc 37, có lúc 37,2, 
Sau 3,4 hôm thì nhiệt độ của em giảm còn 36,7 - 36,6. Em vào trong trường yêu cầu bác sĩ đo nhiệt độ, họ bảo bình thường (36,6) nhưng em vẫn lo bởi. Còn nữa em còn bị dị ứng, lúc đầu thì nổi 1 số mẩn đỏ ở tay nhưng không ngứa, nhưng được khoảng vài hôm bắt đầu ngứa, không gãi thì không sao, nhưng gãi thì nổi nhưng nốt muỗi cắn và biến mất sau 1 thời gian khoảng vài tiếng. Nhưng khoảng 2-3 hôm nay em cũng dần hết ngứa rồi. Trước đấy em bị nhiệt miệng khoảng 1 tuần. Mấy hôm nay thấy trên internet bảo lưỡi trắng thì cũng là dấu hiệu em soi lưỡi của em cũng trắng, nhưng không có gì lạ cả.. Em không bị nổi hạch ở đâu cả, chỉ có cái hạch ở cổ phải của em từ bé đến giờ, ở nách thì không có cái gì cả. Ở Dương vật thì lại hoàn toàn không sao. Dạo này em ăn uống mất ngon, tuy có đói nhưng chẳng muốn ăn. Mà khoảng chục hôm nay, em đi ngoài kiểu gì ấy, không như mọi khi, đi ngoài ít, nhưng phân lỏng, em để ý thì chỉ có 1-2 lần là phân hơi khô. Còn bây giờ đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh.. Em thề là sau này em không đi giải toả cái kiểu đấy nữawinking( Em hối hận lắm rồi.  
Em là người hôm qua gọi cho anh , anh bảo là không sao đâu, đừng lo, hôm qua em cũng bớt lo nhưng hôm nay lại lo lắng tiếp. Anh Tuan ơi, mong anh đừng xoá bài này của em, anh giúp em để mọi người đến đây chia sẻ với em chứ không thế này em chết mất. 

Quảng cáo
Offline trinhsv  
#2 Đã gửi : 28/08/2013 lúc 08:16:11(UTC)
trinhsv

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-08-2013(UTC)
Bài viết: 17

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 13 bài viết
đi kiểm tra rồi thì oke đi, cứ ăn ngon ngủ kỹ là tốt cả. nhưng nhớ là ko lung tung nữa thì sẽ ko bao h sợ cả, chúc bạn sống khỏe !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.