  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-06-2013(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Chào cả nhà !!!
Mình hiện có một bé trai gần 2 tuổi, con zai rất đáng yêu, trắng trẻo. Trộm vía bé phát triển tốt, thi thoảng cũng ốm đau vặt. Nhưng trẻ con mà  Đứa nào chẳng ốm.
Lúc con được 34 tuần thai cũng là lúc mình biết mình có H. Đau đớn vô cùng, nhưng vì con, mình phải cố gắng để con được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh.
Vượt qua mọi nỗi đau, mẹ tròn con vuông, giờ mình đã đi làm bình thường trở lại. Cuộc sống nói chung là vui vẻ. Vợ chồng vẫn yêu thương nhau.
Khi sinh bé xong được khoảng 10 ngày mình mới đi xét nghiệm CR4. Lúc đó mình khoảng tầm 647 thì phải, mấy lần sau thì giảm rồi, nhưng vẫn đều trên 500. Còn chồng mình luôn ở trong khoảng 300-400.
Mình biết là bé 18m thì phải đưa đi xét nghiệm. Nhưng nói thực là mình rất rất sợ, mình không dám đối diện. Chắc cả chồng mình cũng vậy. Nên đến giờ, cả 2 vợ chồng không bao giờ dám nói chuyện với nhau về việc đưa bé đi khám. Mình sợ lắm. Phủi phui mồm, nhỡ con có chuyện gì, thì mình sống sao được. Nó là mạng sống, là tát cả những gì quý báu của mình. Nhiều lúc muốn khóc, mà cũng chẳng dám..................................
|
 3 người cảm ơn Yeuzaimenhat cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 28-05-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Em chào chị,em cũng vừa mới nhận đc kqua chiều nay là nhiễm H và em đang mang thai 15t.Lúc này em cần sự động viên hơn bao giờ hết,nhưng khi đọc bài của chị,em lại muốn động viên chị nên đưa bé đi XN.Dù gì nếu biết KQ sớm vẫn tốt hơn chị ạ.Nếu có gì thì mình còn có cách chữa trị sớm.Nhưng em tin là bé không sao đâu.Tất cả vì con ha chị. | life is about dancing in the storm. |
 3 người cảm ơn magical89 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Originally Posted by: Yeuzaimenhat  Chào cả nhà !!!
Mình hiện có một bé trai gần 2 tuổi, con zai rất đáng yêu, trắng trẻo. Trộm vía bé phát triển tốt, thi thoảng cũng ốm đau vặt. Nhưng trẻ con mà  Đứa nào chẳng ốm.
Lúc con được 34 tuần thai cũng là lúc mình biết mình có H. Đau đớn vô cùng, nhưng vì con, mình phải cố gắng để con được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh.
Vượt qua mọi nỗi đau, mẹ tròn con vuông, giờ mình đã đi làm bình thường trở lại. Cuộc sống nói chung là vui vẻ. Vợ chồng vẫn yêu thương nhau.
Khi sinh bé xong được khoảng 10 ngày mình mới đi xét nghiệm CR4. Lúc đó mình khoảng tầm 647 thì phải, mấy lần sau thì giảm rồi, nhưng vẫn đều trên 500. Còn chồng mình luôn ở trong khoảng 300-400.
Mình biết là bé 18m thì phải đưa đi xét nghiệm. Nhưng nói thực là mình rất rất sợ, mình không dám đối diện. Chắc cả chồng mình cũng vậy. Nên đến giờ, cả 2 vợ chồng không bao giờ dám nói chuyện với nhau về việc đưa bé đi khám.
Mình sợ lắm. Phủi phui mồm, nhỡ con có chuyện gì, thì mình sống sao được. Nó là mạng sống, là tát cả những gì quý báu của mình. Nhiều lúc muốn khóc, mà cũng chẳng dám..................................
Bạn cần đưa cháu đi làm XN . Biết được tình trạng của cháu thì vợ chồng bạn sẽ có những kế hoạch phù hợp cho việc chăm sóc cháu sau này . Như bạn nói cháu vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường thì đó cũng là cơ sở tốt để vợ chồng bạn tự tin là cháu sẽ không nhiễm HIV . Hãy mạnh dạn lên . Bạn ở Hà Nội thì nên đưa cháu lên 50 C Hàng Bài ( lên thẳng tầng 2 ) . Sẽ tốt thôi . Chúc may mắn . | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 3 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-11-2012(UTC) Bài viết: 34 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 76 lần Được cảm ơn: 24 lần trong 14 bài viết
|
! Cố lên nhé! Cầu mong điều tốt đẹp! 
|
 2 người cảm ơn livefast_dieyoung cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC) Bài viết: 898  Đến từ: Miền đất hứa Thanks: 16 times Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
|
Bạn nên đưa cháu đi xét nghiệm.Chúc những gì tốt đẹp xẽ đến với cháu bé, | Yahoo : Xinhaytinem872050 . Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên . Fan Barcelona |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 24-05-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Bạn đưa cháu đi XN,mọi điều tốt đẹp đến với cháu.!
|
 2 người cảm ơn butbi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-06-2013(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: magical89  Em chào chị,em cũng vừa mới nhận đc kqua chiều nay là nhiễm H và em đang mang thai 15t.Lúc này em cần sự động viên hơn bao giờ hết,nhưng khi đọc bài của chị,em lại muốn động viên chị nên đưa bé đi XN.Dù gì nếu biết KQ sớm vẫn tốt hơn chị ạ.Nếu có gì thì mình còn có cách chữa trị sớm.Nhưng em tin là bé không sao đâu.Tất cả vì con ha chị.
chị lúc 34 tuần hớn hở đi xn monh từng ngày tới lúc đc gặp con. Thế mà... Tai hoạ ập xuống lúc chị tg chị là ng hạnh phúc nhất. Đau lắm lắm luôn  (( e mới 15t. E đi khám v uông thuốc luôn đi . Cơ hội sẽ cao hơn đấy <3 chúc e mẹ trong con vuông
|
 2 người cảm ơn Yeuzaimenhat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-06-2013(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Bạn cần đưa cháu đi làm XN . Biết được tình trạng của cháu thì vợ chồng bạn sẽ có những kế hoạch phù hợp cho việc chăm sóc cháu sau này . Như bạn nói cháu vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường thì đó cũng là cơ sở tốt để vợ chồng bạn tự tin là cháu sẽ không nhiễm HIV . Hãy mạnh dạn lên . Bạn ở Hà Nội thì nên đưa cháu lên 50 C Hàng Bài ( lên thẳng tầng 2 ) . Sẽ tốt thôi . Chúc may mắn .
nói thật là mình rất sợ  khó khăn lắm mình mới vượt qua cú sốc. Mình chấp nhận mọi lời vhee trách vì ko cho con bú .... Đến giờ, sau 2 năm mình mới gọi là tạm bình thường để quay lại với cuộc sống. Số người biết chuyện v-c mình chưa hết 5 đầu ngón tay. Mình sợ. Sợ điều xấu nhất xảy ra. Mình sẽ sống tiếp thế nào ?????
|
 1 người cảm ơn Yeuzaimenhat cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 28-05-2013(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Em hiểu tâm trạng của chị lắm,khi XN biết mình nhiễm e như ng điên,nghĩ sau này k thể nuôi con như bao bà mẹ khác,rồi k biết chết ngày nào.Cũng may là chồng em k bị.Chị can đảm lên đưa cháu đi XN,biết là khó khăn lắm nhưng đó là cách duy nhất chị ạ.Cháu sẽ k sao đâu.Em mong đc tâm sự với chị nhiều hơn. | life is about dancing in the storm. |
 1 người cảm ơn magical89 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-07-2013(UTC) Bài viết: 6  Đến từ: tay ninh Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cố gắng lên bạn ơi, đưa cháu đi xn đi, an tâm đi, chắc ko có gì đâu!!!!
|
 1 người cảm ơn sangsang20052000 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-07-2013(UTC) Bài viết: 11  Cảm ơn: 100 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Cầu mong Người ở trên cao sẽ không lấy đi hết của bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC) Bài viết: 309
Cảm ơn: 120 lần Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
|
Vợ chồng mình khi sinh con cũng mới biết cả hai bị H. Con trai mình được 3 tháng thì Bs cho đi xét nghiệm và bé nhà mình âm tính ( xét nghiệm theo phương pháp gì mới mà mình k nhớ lắm). Thực sự lúc này vợ chồng mình như bừng tỉnh bạn ạ. Bạn hãy đi xét nghiệm cho bé đi để còn có kế hoạch chăm sóc bé cho tốt. Cầu mong mọi sự tốt đệp đến với bé nhà bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 08-12-2012(UTC) Bài viết: 267  Đến từ: kizciti tphcm Thanks: 629 times Được cảm ơn: 416 lần trong 209 bài viết
|
có những việc đôi khi chúng ta phải đối diện ,đây củng là tâm trạng chung của các phụ huynh , nhưng theo mình thà biết sớm để chăm sóc kịp thời còn hơn là muộn , mình thì thuộc dạng hơi " bị lì " nên chấp nhận bệnh tật như một phần tất yếu trên cơ thể vô thường này .chúc con trai được an lành . | Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối. Đôi khi ta cần lắm một câu nói, một lời động viên ý nghĩa, một sự đồng điệu kể cả từ ai đó vốn không quen. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-09-2013(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: HCMC
|
Mong những điều tốt đẹp đến với gia đình chị! Chúc sức khỏe và hạnh phúc! | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-09-2013(UTC) Bài viết: 10
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
cầu mong điều tốt lành sẽ đến với con của chị!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-08-2013(UTC) Bài viết: 17
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 19 lần trong 13 bài viết
|
bạn hãy đưa cháu đi xét nghiệm, dù kết quả thế nào thì vợ chồng bạn cũng có cách và phương pháp để chăm sóc cho cháu tốt hơn !
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|