  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC) Bài viết: 463
Cảm ơn: 13 lần Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
|
trong mỗi chúng ta ai cũng có ít hay nhiều tình cảm, không phải với người nay thì cũng với người khác
Sống tình cảm để cảm nhận được sự yêu thương con người, và để biết chính bản thâm của bạn không phải là tượng đá, vậy thì có gì sai???
Nhưng sao mỗi lần thất bại, con người lại cố gắng lạnh lùng, vô cảm để che dấu đi cảm xúc, nhưng liệu như vậy thì làm được gì? khi mọi chuyện cứ để trong lòng, ưu phiền
Thà nói ra với những người bạn tin cậy, để giải toả hết, thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy bình thản hơn
Tình cảm thành công hay thất bại, thì cũng nhìn lại, đối diện với nó, không nên né tránh
Để cho tình cảm trong con người của bạn vẫn còn, và dành nó cho một ai khác thực sự qúy trọng bạn |
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 12-08-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: việt nam
|
Nhân tình thiên cổ hận
Thế gian vạn kiếp sầu
Nhân tình như ảo ảnh
Biết tìm đâu nơi đâu...
Cạn say quên tình đau...
Vô duyên khó cưỡng cầu
Thôi thì hãy vơi sầu
Hữu duyên ắt mai sau!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.