Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline guest2013  
#1 Đã gửi : 09/06/2013 lúc 05:10:20(UTC)
guest2013

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2013(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 3 lần
Hi anh Tuấn và các bạn trong diễn đàn. Mình ở TPHCM. Hôm 11/5 mình có va tay vào kiếng, chảy máu nhiều ở đầu ngón tay áp út ở bàn tay trái do vết cắt cũng hơi nhiều. Mình có đi vào bệnh viện Quận 1 ở đường Hai Bà Trưng - Lê Chân để rửa vết thương, đắp miếng gạc vải vào, lấy thuốc uống và đi chích ngừa uốn ván ở viện Pastuer.

Hôm sau 12/5 mình vào lại bệnh viện Quận 1 để thay băng theo ghi chú của bác sĩ hôm trước. Lúc vào thì mình thấy bác sĩ nam đang may vết thương của 1 chị. Lúc đó mình cũng không để ý lắm và ngồi đợi bác sĩ nam đó làm cho xong cho chị đó. Khi đến lượt mình thì cũng bác sĩ nam đó làm. Mình do chủ quan chỉ là rửa vết thương, thay gạc vải nên không để ý cây kéo bác sĩ làm lắm. Trình tự như sau:

Bác sĩ gỡ gạc ra nhưng gạc vải dính với máu do máu đã khô, bác sĩ lấy oxi già xịt vào vết thương, oxi già sủi bọt rồi vết thương ướt dần, sau đó ứa máu ra. Bác sĩ sau khi kéo gạc ra thì thấy ở ngón tay mình còn dính lại 1 sợi vải nhỏ xíu ở vết thương. Bác sĩ lấy kéo đang cầm để gắp sợi vải đó ra và làm tay mình đau (có sự va chạm của kéo và máu thịt). Lúc đó mình bất chợt sợ do kéo đụng vào vết thương, có khi nào là kéo cũ của chị trước hay của 1 ai trước đó không.

Mình liền hỏi bác sĩ là "bác sĩ dùng kéo cũ hay kéo mới" thì bác sĩ trả lời "kéo mới". Mình mới quan sát thì thấy kế bên bác sĩ có 1 cái mâm, trên cái mâm là tùm lum dụng cụ y tế cũ và 1 cái hộp, trong cái hộp có để bông, gạc, và 1 cây kéo. Mình mới hỏi bác sĩ là :sao bác sĩ biết kéo mới ạ" thì bác sĩ trả lời là "kéo lấy trong hộp".

Lúc đó do cũng đang đau và tin bác sĩ nên mình mới ra về không hỏi gì thêm. Thế nhưng khi về nhà vài tiếng thì tự nhiên nghĩ lại, nỗi sợ dâng lên và ngày càng nhiều. Kéo dài đến hiện giờ là được 28-29 ngày. Mình rất mệt mỏi vì suy nghĩ sợ bị lây bệnh. Rất mong anh Tuấn và các bạn cho mình lời khuyên là mình có nguy cơ hay không? Và có cần đi xét nghiệm hay không? Rất mong anh chị và các bạn giúp.


Chân thành cảm ơn mọi người.
Quảng cáo
Offline mongconghien  
#2 Đã gửi : 09/06/2013 lúc 10:41:34(UTC)
mongconghien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 24-07-2010(UTC)
Bài viết: 92
Man
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 22 bài viết
Làm gì có chuyện dung kéo cu không biết! Bạn bị Siêu Tuơng rồi đó. 
thanks 1 người cảm ơn mongconghien cho bài viết.
guest2013 trên 11-06-2013(UTC) ngày
Offline guest2013  
#3 Đã gửi : 11/06/2013 lúc 01:32:46(UTC)
guest2013

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2013(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 3 lần
Bạn ơi do mình không nhìn lúc bác sĩ làm nên mình không biết bác sĩ xài kéo mới hay kéo cũ. Giờ mình đang lo quá


Bạn có thể nói rõ hơn cho mình hiểu sao bác sĩ dùng kéo cũ mà không biết được không bạn? Cảm ơn bạn rất nhiều
Offline hivongmotanhsang  
#4 Đã gửi : 11/06/2013 lúc 09:09:21(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Originally Posted by: guest2013 Go to Quoted Post
Hi anh Tuấn và các bạn trong diễn đàn. Mình ở TPHCM. Hôm 11/5 mình có va tay vào kiếng, chảy máu nhiều ở đầu ngón tay áp út ở bàn tay trái do vết cắt cũng hơi nhiều. Mình có đi vào bệnh viện Quận 1 ở đường Hai Bà Trưng - Lê Chân để rửa vết thương, đắp miếng gạc vải vào, lấy thuốc uống và đi chích ngừa uốn ván ở viện Pastuer.

Hôm sau 12/5 mình vào lại bệnh viện Quận 1 để thay băng theo ghi chú của bác sĩ hôm trước. Lúc vào thì mình thấy bác sĩ nam đang may vết thương của 1 chị. Lúc đó mình cũng không để ý lắm và ngồi đợi bác sĩ nam đó làm cho xong cho chị đó. Khi đến lượt mình thì cũng bác sĩ nam đó làm. Mình do chủ quan chỉ là rửa vết thương, thay gạc vải nên không để ý cây kéo bác sĩ làm lắm. Trình tự như sau:

Bác sĩ gỡ gạc ra nhưng gạc vải dính với máu do máu đã khô, bác sĩ lấy oxi già xịt vào vết thương, oxi già sủi bọt rồi vết thương ướt dần, sau đó ứa máu ra. Bác sĩ sau khi kéo gạc ra thì thấy ở ngón tay mình còn dính lại 1 sợi vải nhỏ xíu ở vết thương. Bác sĩ lấy kéo đang cầm để gắp sợi vải đó ra và làm tay mình đau (có sự va chạm của kéo và máu thịt). Lúc đó mình bất chợt sợ do kéo đụng vào vết thương, có khi nào là kéo cũ của chị trước hay của 1 ai trước đó không.

Mình liền hỏi bác sĩ là "bác sĩ dùng kéo cũ hay kéo mới" thì bác sĩ trả lời "kéo mới". Mình mới quan sát thì thấy kế bên bác sĩ có 1 cái mâm, trên cái mâm là tùm lum dụng cụ y tế cũ và 1 cái hộp, trong cái hộp có để bông, gạc, và 1 cây kéo. Mình mới hỏi bác sĩ là :sao bác sĩ biết kéo mới ạ" thì bác sĩ trả lời là "kéo lấy trong hộp".

Lúc đó do cũng đang đau và tin bác sĩ nên mình mới ra về không hỏi gì thêm. Thế nhưng khi về nhà vài tiếng thì tự nhiên nghĩ lại, nỗi sợ dâng lên và ngày càng nhiều. Kéo dài đến hiện giờ là được 28-29 ngày. Mình rất mệt mỏi vì suy nghĩ sợ bị lây bệnh. Rất mong anh Tuấn và các bạn cho mình lời khuyên là mình có nguy cơ hay không? Và có cần đi xét nghiệm hay không? Rất mong anh chị và các bạn giúp.

Chân thành cảm ơn mọi người.


Bạn không có nguy cơ. yên tâm đi bạn nhé.
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
thanks 1 người cảm ơn hivongmotanhsang cho bài viết.
guest2013 trên 13-06-2013(UTC) ngày
Offline guest2013  
#5 Đã gửi : 13/06/2013 lúc 12:45:54(UTC)
guest2013

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2013(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 3 lần
Originally Posted by: hivongmotanhsang Go to Quoted Post

Bạn không có nguy cơ. yên tâm đi bạn nhé.


Bạn ơi bạn có thể giải thích giúp mình là vì sao mình không có nguy cơ được không bạn. Mình cứ vướng vào suy nghĩ bác sĩ đó xài kéo cũ đã dính máu của ai đó. Mong tin bạn.


Chân thành cảm ơn
Offline mongconghien  
#6 Đã gửi : 14/06/2013 lúc 09:27:57(UTC)
mongconghien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 24-07-2010(UTC)
Bài viết: 92
Man
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 22 bài viết
Tôi chỉ nói ngắn gọn là ông BS không dung lại cái kéo ấy do ổng có một nổi khổ tâm không dám nói, vì truoc khi ra truong ổng có thề truoc thánh tổ nghề y Hippocrates rồi. Nguyên tắc là nguyên tắc.
thanks 1 người cảm ơn mongconghien cho bài viết.
guest2013 trên 15-06-2013(UTC) ngày
Offline guest2013  
#7 Đã gửi : 15/06/2013 lúc 03:01:16(UTC)
guest2013

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2013(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 3 lần
Originally Posted by: mongconghien Go to Quoted Post
Tôi chỉ nói ngắn gọn là ông BS không dung lại cái kéo ấy do ổng có một nổi khổ tâm không dám nói, vì truoc khi ra truong ổng có thề truoc thánh tổ nghề y Hippocrates rồi. Nguyên tắc là nguyên tắc.


Cảm ơn bạn. Vậy nghĩa là ông bác sĩ không thể quên, hoặc dùng nhầm kéo cũ cho mình do đó là nguyên tắc của bác sĩ trong bệnh viện đúng không ạ? Nguyên tắc bệnh viện là : bác sĩ không dùng lại dụng cụ y tế có dính dịch, máu của người khác đúng không ạ?


Chân thành cảm ơn bạn
Offline hivongmotanhsang  
#8 Đã gửi : 15/06/2013 lúc 09:44:47(UTC)
hivongmotanhsang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-05-2012(UTC)
Bài viết: 898
Man
Đến từ: Miền đất hứa

Thanks: 16 times
Được cảm ơn: 155 lần trong 149 bài viết
Originally Posted by: guest2013 Go to Quoted Post
Originally Posted by: mongconghien Go to Quoted Post
Tôi chỉ nói ngắn gọn là ông BS không dung lại cái kéo ấy do ổng có một nổi khổ tâm không dám nói, vì truoc khi ra truong ổng có thề truoc thánh tổ nghề y Hippocrates rồi. Nguyên tắc là nguyên tắc.


Cảm ơn bạn. Vậy nghĩa là ông bác sĩ không thể quên, hoặc dùng nhầm kéo cũ cho mình do đó là nguyên tắc của bác sĩ trong bệnh viện đúng không ạ? Nguyên tắc bệnh viện là : bác sĩ không dùng lại dụng cụ y tế có dính dịch, máu của người khác đúng không ạ?

Chân thành cảm ơn bạn


Đúng như vậy bạn nhé.Các dụng cụ phẫu thuật trước khi làm phải được vệ sinh sát khuẩn,Nên bạn không phải lo lắng
Yahoo : Xinhaytinem872050
.

Cuộc sống điều độ _Cuộc sống bình yên .




Fan Barcelona
Offline guest2013  
#9 Đã gửi : 16/06/2013 lúc 03:30:44(UTC)
guest2013

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2013(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 3 lần
Originally Posted by: hivongmotanhsang Go to Quoted Post

Đúng như vậy bạn nhé.Các dụng cụ phẫu thuật trước khi làm phải được vệ sinh sát khuẩn,Nên bạn không phải lo lắng


Khi bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân này xong thì sẽ có y tá đem dụng cụ phẫu thuật đi sát khuẩn ngay do phòng mổ chỉ mổ 1 người và không tấp nập ra vào.

Còn trường hợp của mình là sơ cứu và rửa vết thương bằng kéo nên số người đợi rất đông chứ không phải như phẫu thuật. Người này xếp hàng đợi người kia nên xong người này là lấy cái khay đấy qua làm cho người khác (như mình kể ở trên rất nhiều kéo và dụng cụ đã làm dính povidine, dịch để trên khay). Mình sợ bác sĩ cầm luôn cái kéo đó đụng vào vết thương của mình.


Mong bạn cho lời tư vấn. Chân thành cảm ơn
Offline guest2013  
#10 Đã gửi : 18/06/2013 lúc 05:08:23(UTC)
guest2013

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2013(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 3 lần
Mong anh tuanmercedes, anh hivongmotanhsang, anh mongconghien cho em lời tư vấn về câu hỏi trên với. Mong tin các anh. Ngày nào e cũng vào diễn đàn mười mấy lần để mong được thấy hồi đáp của các anh.

Em xin chân thành cảm ơn.

Tu-an  
#11 Đã gửi : 18/06/2013 lúc 08:02:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Tôi khóa topic lại ,Vì đã được mọi người trả lời.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.