  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 13-06-2013(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 2 lần
|
hình như em sắp bị hoang tưởng rồi, sau nguy cơ đạp phải vật gì nghi là kim tiêm khi đi câu cá  em chỉ thấy đau 1 lần ở chân, em không bị chảy máu,cũng không có vết thương), em đã xét nghiệm sau 12 tuần(84 ngày) và có kết quả âm tính, bác sĩ bảo hoàn toàn yên tâm, nhưng sao em không thể thoát khỏi suy nghĩ về hiv, lúc nào nó cũng lởn vởn trong đầu em, đến độ hầu như như ngày nào em cũng nghĩ có 1 đến vài nguy cơ lây nhiễm hiv cho mình, 1 tuần em thay bàn chải đánh răng 4 lần vì em sợ có ai đụng vào nó, mình đánh răng sẽ bị bệnh, quần áo, khăn lau người phơi chung nếu đụng vào đồ của ai là em đi giặt lại ngay vì lại sợ bị nhiễm... em mong mọi người tư vấn để em có thể thoát ra được những suy nghĩ này, em mới ra trường đi làm, nhưng không thể nào tập trung vào công việc được, em đã nghỉ làm 2,3 chỗ rồi.em xin cảm ơn mọi người.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-05-2013(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: vn
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
bạn nên ra diễn đàn và đọc kỹ phần lây truyền và phòng ngừa H
|
 1 người cảm ơn alo1987 cho bài viết.
|
cat456 trên 19-06-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 24-07-2010(UTC) Bài viết: 92  Đến từ: TP.HCM Thanks: 3 times Được cảm ơn: 26 lần trong 22 bài viết
|
Trời ui. Bạn bị "siêu tưởng" nặng rồi. Nhà bạn ở đâu? Chỉ tôi biết để muon mặt bằng mở cua hàng bán thuốc tẩy, xà bông giặt đồ, cồn 70,và...thuốc an thần nua. Khỏi sợ ế luôn, vì bạn là khách quen mà. Hehe. Đung tu hành hạ chính mình nua. Còn không ấy thì mua khăn trum đầu giống chế độ Talibang ở mấy nuoc Trung đông đó, bảo đảm khỏi lo sợ bị lây. Vì gặp bạn là nguoi ta lo chạy truoc rồi.
|
 1 người cảm ơn mongconghien cho bài viết.
|
cat456 trên 19-06-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 13-06-2013(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 2 lần
|
em xin cảm ơn vì đã tư vấn giúp em, em sẽ cố để loại bỏ nhưng suy nghĩ này ra khỏi đầu, hưng thực sự nó rất khó, nếu rảnh rỗi là em lại suy nghĩ, lại tìm kiếm xem mình có nguy cơ nào nữa không, nó thực sự làm em mệt mỏi.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.