  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 04-06-2013(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: tphcm
|
hôm qua cty em co don vệ sinh toàn xưởng sản xuất, em có dùng chổi trà để quét và cầm vào một số vật dụng khác nữa, sau khi don xong khoảng 3 tiếng, em phát hiện tay em có 2 vết xước, em thấy da nó bị trầy lên , em nhìn kỹ nhưng không thấy bị chảy máu, vì đồ dùng trong công ty co nhiều người cầm vào lên em cũng lo, không biết có máu dính vào các vật dụng không, và lần nữa là khi dọn vừa xong khoảng 10 phút, thì 2 anh làm chung trong công ty có giỡn và 1 anh bị trầy đầu gối tay, em thấy có bị rướm máu, anh ấy có dùng tay đụng vào chỗ chảy máu rồi cầm vào một số vật dụng khác, mà em sơ ý có dùng tay bị xước (em bị xước dưới lòng bàn tay) cầm vào các vật dụng đó, và sơ ý hơn là em có dùng tay không bị xước ( lúc này tay em đã cầm vào các vật dụng anh kia đã cầm) sờ sờ nhiều lần lên chỗ bị xước, lúc em làm vệ sinh xong em có dùng tay cầm dương vật để đi tiểu ( lúc nay tay em chưa rửa), cho em hỏi với vết xước của em và hành vi của em như vậy em có nguy cơ bị lây nhiễm hiv hay không, em xin cảm ơn mọi người.
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đừng vì quá lo sợ mà hoang tưởng đến như vậy.
PM
Admin User
|
Xem tất cả các bài của thành viên này
chuyện là hồi sáng em dậy sớm để đi thi học kỳ,sau khi em đi tiểu xong em dùng tay gạt nước bồn cầu, rồi em đi rửa tay, nhưng khi rửa tay nước lại văng vào mắt của em,(vì em là người dậy sớm nhất, nên cái bồn cấu đó chắc cũng 6 hoặc 7 tiếng không có người dùng) mà điều làm em lo là em ở trọ lên cái nhà vệ sinh có rất nhiều người dùng, em sợ cái gạt nước bồn cầu đó có máu hay dich gì đó, sẽ theo nước rửa tay văng vào mắt của em, cho em hỏi như vậy em có nguy cơ bị lây nhiễm hiv không ạ, em đi thi mà cứ lo nghĩ làm bài thi không tốt luôn, mong các anh chị cho em lời khuyên để em còn tập trung các môn còn lại, không khéo học kỳ này em rớt hết.em xin cảm ơn các anh chị
|
vốn là lúc trước em có bị đạp vào 1 cái kim tiêm, xong khi đủ thời gian em đã xét nghiêm có kết qua âm tính, nhưng em không hiểu sao bây giờ em có cảm giác rất sợ hãi, khi đi ra đường em đi chậm và quan sát rất nhiều, ngồi đâu, cầm vào cái gì cũng sợ bị dính máu và sợ bị lây nhiễm hiv, hình như em đang bị hoang tưởng, em mong các anh, chị trên diễn đàn có kinh nghiệm chia sẻ với em để em có thể vượt qua được những suy nghĩ vẩn vơ này, để em còn tập trung vào việc học, dạo nay em không thiết học hành gì nữa, em xin cảm ơn ơn mọi người.
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.