“Tôi nhận thấy rằng trong công việc, con người chấp nhận mọi gian khổ và vận dụng hết tài năng chỉ vì muốn ganh đua với nhau. Nhưng việc đó cũng chỉ là phù vân, là công dẫ tràng xe cát” Không gì quan trọng bằng việc hiểu bản thân mình.
Khi bạn hiểu rõ bản thân bạn sẽ biết đâu là mục đích mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của bạn.
Bạn, tôi, mỗi chúng ta được tạo dựng để có một ý nghĩa. Tại sao chúng ta không tin tưởng vào mức độ hiểu bản thân của chính mình, mà lại thử khám phá mục đích của chính cuộc đời mình thông qua việc bói toán.
Một thanh niên ở tuổi hai mươi viết: “Tôi cảm thấy đời tôi như đang bỏ đi vì tôi đang phấn đấu để trở thành một điều gì đó, và thậm chí tôi cũng không biết đó là điều gì. Những gì tôi biết là sống lây lất qua ngày. Ngày nào đó, nếu khám phá được mục đích đời tôi, tôi sẽ cảm thấy mình bắt đầu sống”. Thảm hoạ lớn nhất không phải là cái chết, nhưng đó là một cuộc sống không có mục đích, không hiểu rõ bản thân mình.
Hiểu bản thân, bạn sẽ dễ dàng biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên đơn giản hơn.
Bạn sẽ biết chính xác bạn nên và không nên làm những gì, nếu không có sự thấu hiểu chính bản thân mình bạn sẽ không có được mục đích rõ ràng, khi đó việc phân thời gian, cũng như sử dụng nguồn năng lực của chính bản thân sẽ không hiệu quả. Khi ấy, chính bạn là người tự dồn bạn vào đường cùng, một hoàn cảnh áp lực, tâm lý bi quan không thoải mái, thậm chí dẫn đến xung đột không mong muốn bởi một lý do đơn giản bạn không thể làm vừa lòng mọi người.
Hiểu bản thân, xác định rõ mục đích bạn sẽ dễ dàng tập trung vào cuộc đời mình nhiều hơn.
Biết mục đích sẽ giúp bạn tập trung đời mình.
Theo bản tính tự nhiên, chúng ta thường mất tập trung vào những việc nhỏ vặt, và chúng ta thường chơi trò đuổi bắt tầm phào bằng cả cuộc sống. Henry David Thoreau đã nhận xét sâu sắc, đó là sống một cuộc sống “tuyệt vọng âm thầm” mà ngày nay được mỹ từ hoá là “tiêu khiển vô định”. Nhiều người tựa hồ những con quay hồi chuyển, quay điên cuồng nhưng không dẫn tới đâu.
Không gì mạnh mẽ bằng việc sống tập trung có mục đích, nếu bạn muốn cuộc sống có sức tác động, hãy tập trung nó. Đừng chọn cách làm nửa vời, cũng đừng ôm đồm thái quá, hãy làm ít lại! Hãy loại bớt ngay cả những việc tốt, chỉ làm những việc gì quan trọng nhất. Và tuyệt đối đừng bao giờ nhầm lẫn công việc với hiệu năng công việc. Vâng bạn có thể rất bận rộn mà không có mục đích, nhưng rồi để làm gì?
Bạn có muốn cuộc sống có sức tác động đến bạn không, nếu muốn bạn hãy dành nhiều thời gian cho nó.
Hiểu bản thân giúp bạn xác định mục đích dễ dàng, biết được mục đích bạn sẽ biết cách tự đem sự hăng hái cho chính bản thân mình. Mục đích luôn tạo sự hăng say, sống không có mục đích thì nhiệt huyết của bạn cũng dễ dàng tan biến theo. Có thể hiểu một cách nôm na, nếu như bạn không biết rõ vì sao bạn phải dậy sớm thì liệu bạn có dễ dàng dậy sớm vào mỗi ngày? Hãy sống đúng như câu nói của George Bernard Shaw: Niềm vui đích thực của cuộc sống là đây: dấn thân quên mình vì mục đích mà bạn coi là cao cả nhất, là sức mạnh tự nhiên thay vì bồn chồn, ích kỷ, nhu nhược bất bình khi nghĩ rằng thể giới chẳng đem chút hạnh phúc nào cho bạn”
Nguồn:
Bạn hiểu bản thân mình đến đâu?