Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline congtu_dangyeu259  
#1 Đã gửi : 05/06/2006 lúc 10:36:27(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Hôm qua DD chúng ta đả tổ chức liên kết với nhóm Nhưng Nguời Bạn và DD của Tamsuban.org " Tập trung 1 số Website làm từ thiện " đến trung tâm Mai Hòa ở Ấp An Nhơn Tây Huyện Củ Chi, nơi này là nơi hiện tại chăm sóc những đứa trẻ không may do cha mẹ truyền H sang và nơi chăm sóc những nguời có H chuyện giai đoạn cuối không có nơi ăn ở lang thang của các Sơ dòng tu nử tử bác ai đứng lên đảm nhận. DD chúng ta gồm có các memb:
1. Conlaigi
2.pham_huuluu
3.nguoidaukhokonanchii84
4.congtu_dangyeu259
5.TraiTimBuon
6. Bạn của Conlaigi
Đến nơi mọi nguời đả tổ chức vui chơi cùng với các cháu nhỏ như đá bóng, cỏng các cháu, vui đùa và thăm những nguời có H như chúng ta đang nằm chờ chết, chơi đến trưa mọi nguời đi ăn cơm và chiều quay lại cùng nhau đánh đàn ca hát và kể cho nhau những mảnh đời riêng của từng nguời. Đến chiều về không ai muốn về vì nhìn những ánh mắt buồn của các cháu khi nói lời chia tay với mọi nguời , nhưng cuộc vui nào củng có lúc tàn nên phải đành chia tay nhau tại nơi này với lời hứa 2 Tuần nửa các cô chú sẻ lên thăm các cháu, nguời mà vui nhất của Trung Tâm này chính là các em nhỏ nhưng nguời cảm động nhất lại là Anh Sơn , anh nói " Đây là lần đầu tiên anh gặp đuợc những nguời có H đang sống tại cộng đồng mà không tham gia trong 1 tổ chức hay CLB nào cả, những lần trứoc mọi nguời đến chỉ muốn nghe về họ nhung lần này họ vui vì đuợc chia sẻ những tâm sự của chúng tôi."




 

 Đây là nguời mà đả nói câu trên.
Khi chúng tôi về thì đuợc nhận đuợc tin nhắn của 1 memb của DD với nội dung " Các bạn lên đó để làm gì? ngay bên cạch các bạn sao các bạn không làm?" với 1 câu thế này thì bản thân những nguời vừa đi về đả thấy rằng bản thân họ bị xúc phạm vì câu trên, lên đó làm gì? để thăm những nguời bạn, những nguòi cùng cảnh ngộ? những nguời thiếu đi tình cảm của cộng đồng. Anh trên tấm hình trên đả nói với chúng tôi," ở đây bọn anh không thiéu gì? cần ăn gì là các sơ đi mua nấu cho ăn, chỉ buồn vì không có ai để tâm sự ngoài các Sơ thôi. Mọi nguời thỉng thoảng nhớ lên nha."
Trong buổi lên thăm Mai Hòa không phải toàn là những nguời có H mà có rất nhiều nhũng SV đang trên giảng đuờng củng đi theo, chính họ là những nguời Quản Trò nhiệt tình và ấn tuợng nhất, điều ấn tuợng nửa là nguời bạn của Conlaigi đang là nguời thực hiện Nghĩa vụ Quân Sự củng rất nhiệt tình và sôi nổi.
Những cuộc lên Thăm Mai Hòa vẩn đuợc thực hiện thuờng xuyên 2 tuần 1 lần tại đó " Vào Chủ Nhật " nếu ai có thể tham gia đuợc thì liên lạc với Pham_huuluu để đi lần sau theo số : 0988.463292 ( Gặp Lưu ) vào ngày thứ 6 của tuần kế tiếp.

Trích bên saigonvechai đã viết:

 

Chuyến ghé thăm đã thành công bởi sự tham gia của các Bạn bên diễn đàn HIV.com , tamsubantre.com và các bạn bên nhóm nhà thờ cùng tham gia.Nhiều vấn đề  đã được trao đổi ,tâm sự rất cảm động giữa những người nhiễm HIV . Giữa chúng ta những con người lành lặn và cả giữa những người nhiễm ,tất cả đã học được nhau nhiều điều . Thật cảm động khi biết rằng hai  Bạn nhiễm  đã đến với nhau bằng một một tình yêu muộn màng và sưởi ấm nhau trong cái ghẻ lạnh của cuộc đời , nỗi day dứt của một cô gái trẻ  đã làm mẹ và cả lời mời của anh S " nếu các bạn có thể hãy vào đây ở với chúng tôi .

.Xin cám ơn các Bạn đã tham gia hẹn các bạn chuyến đi sau 2 tuần nữa

Hôm qua có một tai nạn nhỏ trên đường về anh vespalangbat cám ơn 4 bạn trẻ của diễn đàn tamsubantre .Hôm nay anh đã khá nhiều rồi . Cám ơn những người Bạn đã gửi lời hỏi thăm. anh vespalangbat dzai nhách mà .. 

Một vài  hình ảnh chuyến đi

 

 


 

 

 

 

 


Sửa bởi quản trị viên 17/03/2010 lúc 08:54:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Quảng cáo
Offline congtu_dangyeu259  
#2 Đã gửi : 30/07/2006 lúc 07:02:18(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Của anh Dũng bên Saigonvechai.com đã viết:

Mai hoà Thiên Phước  chuyến đi ngày 7.5.2006

Chuyến đi bắt đầu từ 9h am và kết thúc về đến saigon lúc 5h pm cùng ngày . Có 10 thành viên tham gia chuyến đi .  bún bò thật ngon .Những bộ áo quần tặng các bệnh nhân và trẻ em cùng 2 chiếc quạt máy của chị Hồng giang gửi tặng  là những món quà mà mọi người tại Trung tâm Mai hoà rất thích

 Những người Bạn đã qua thăm trung tâm bảo trợ Thiên Phước nơi có 54 trẻ em khuyết tật chủ yếu bại não .Những người Bạn đã chuyển 10 thùng soup dinh dưỡng của Cty TNHH thương mại quảng cáo Vĩnh Cường . Một món quà quý dành cho các em vốn ăn uống rất khó khăn . Xin cám ơn Công ty Vĩnh Cường và cám ơn duongchieularung cùng hoạ sĩ Kim Hoàng đã gửi đến chương trình . Số soup còn lại sẽ chuyển đến các em trường khuyết tật Thanh tâm vào ngày 12.5.2006 .

Xin thay mặt Những người Bạn xin cảm ơn sự tham gia của các thành viên . Xin cảm ơn anh Nam ( vietnamPlus ) Chi cùng hai người Bạn , phale81 cùng Bạn , Phạm hữu Lưu , Tâm vespa và người Bạn đi cùng .Sự có mặt cũng như nhiệt tình của các Bạn đã tạo nên sự thành công cho chương trình. Vài hình ảnh chuyến đi

Sáng nay có hai thành viên đem đến nhiều đồ chơi cho các em . tiếc là giờ chót các Bạn đã không đi được cùng nhóm

Bếp trưởng ..mới tuyển kiêm chạy bàn

Bữa trưa thân mật của các thành viên trong đoàn và Trung tâm

 

Những món quà của chị Hồng Giang được chuyển đến các trẻ em tại Trung tâm

Trẻ thơ thật hồn nhiên .. với những món quà được  tặng

 

Trung tâm Thiên Phước  nơi Những người Bạn chuyển những món quà của Cty Vĩnh Cường

 

 

 

Lâu nay anh vẫn muốn tìm hiểu  chị Mai biết đến  vechai bằng con đường nào nay mới biết caheo đưa đường    Mỗi chuyến ghé thăm đều có những cảm xúc mỗi lần ghé thăm có đôi khi chịu khó ngồi nghe chịu khó ngồi quan sát  học hỏi được bao điều

Hôm ấy được ngồi nghe chuyện bé An thèm ăn đủ thứ trong khi bác sĩ bắt cữ ăn mới thấy rằng tấm lòng của souer Linh và  của các anh chị . Học được nhiều điều ứng xử  và  nghiệt ngã quá với cơn bệnh như tình trạng bé An

Cẩu thả  thế nào vespalangbat lại để gói thuốc lá trong túi áo để một bệnh nhân thấy và năn nỉ xin một điếu . Cái lắc đầu của vespalangbat lúc ấy sao mà khó đến nặng nề . Cứ mãi trách mình từ lúc đó cho đến lúc về và thấy bản thân có lỗi ngay cả đến người bệnh nhân ấy

Có lẻ các bạn sau mỗi lần ghé thăm đều thấy rằng họ cần chúng ta như thế nào  và chính chúng ta cũng cần đến đó để học hỏi thêm về cuộc sống . Như vậy Vespalangbat sẽ cùng các bạn những ai có thể sắp xếp và thay phiên nhau cứ 2 tuần sẽ cùng lên  trung tâm Mai hoà .  ngày 21/5/2005 này quay lại

 

Xin nhường những cảm xúc  để các thành viên tham gia chuyến đi


Tôi không biết nguời bạn bầu chọn là chúng tôi lên đó chỉ để đua đòi là đúng hay sai? mọi nguời hảy cố theo dõi những bài viết trong những chuyến đi vừa qua nha . Hiện tại tôi vẩn tham gia cùng mọi nguời bên Những Ngưòi Bạn lên Mai Hoà theo đúng định kỳ 1 Tháng 2 lần.

 

 


Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#3 Đã gửi : 30/07/2006 lúc 07:07:27(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

Trích dẫn:
Đây là chuyến đi ngày 18/6

Chuyến ghé thăm của Những người Bạn của những tấm lòng họ đến từ các nơi,các diễn đàn , qua bạn bè giới thiệu . Họ gồm có  saigonvechai.com tamsubantre.com, HIV.com.vn .các nhóm ca đoàn , CLB 8Xsaigon , vespaVN...

bắt tay ngay vào việc chống dột . Những người " thợ" này lần đầu gặp nhau nhưng thật ăn ý

 


Nguời chặt cây chính là Pham_huuluu

bên dưới các bệnh nhân trung tâm Mai hoà cùng các thành viên cũng tham gia như quay lại những ngày chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa xưa kia   " Ai đang kéo cây thế? nhìn mãi hoá ra là  congtu_dangyeu259 nhà chúng ta "

 

Giao lưu văn nghệ .. chương trình không thể thiếu mỗi lần ghé thăm nhưng có lẻ lần này lực lượng quá hùng hậu và gần như tất cả đã thành ca sĩ

nhóm Những người Bạn ca  đoàn bạn của Phương đang biểu diễn . Các bệnh nhân nam  hôm nay thật đẹp dzai và cũng hat lai rai ... lần đầu tiên nghe anh L  hát ..và hát rất say mê

hát tặng các cô chú Những ca sĩ nhí này thật tuyệt vời với những điệu múa và bài hát của mình

..và hát thi . Vâng 4 ca sĩ không còn " nhí " này thuộc thật nhiều nhạc thiếu nhi và hát rất hay

Nhưng phải chống đỡ vất vả với 10 ca sĩ nhí này ..  quả thật các em rất giỏi và rất ngoan

 

 

niềm vui của bé Dũng .. món quà của chú vespalangbat tặng con ..xem chứng anh Sơn sắp tới mở lớp dạy đàn cấp tốc cho các em

Cảm xúc của chuyến đi xin dành cho các thành viên tham gia viết giúp  . Xin cám ơn các bạn đã tham gia và làm nên sự thành công của chuyến đi .


Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#4 Đã gửi : 30/07/2006 lúc 07:10:32(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẩn Saigonvechai.com trong chuyến đi ngày 3/7 đã viết:

Sáng hôm qua Những Người Bạn đã có cơ hội trổ tài làm món bún chả giò, thịt bò xào ngon tuyệt. Cảm ơn gia đình phale đã tài trợ 2.5kg thịt bò cùng một số gia vị

Cám ơn sự tham gia của các thành viên 7XSG và các bạn ở nhà thờ Hạnh Thông Tây. Hiv.com.vn  Dù cho thành phố đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa nắng thất thường nhưng cũng không ngăn cản tình cảm của các bạn dành cho Mai Hoà trong ngày hôm qua. Những Người Bạn rất vui vì tấm lòng của các bạn dành cho chương trình, hẹn gặp các bạn trong các chương trình kế tiếp.



Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#5 Đã gửi : 30/07/2006 lúc 07:13:27(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẩn saigonvechai ngày 15/7 đã viết:

 thanks congtu !!

Anh vespalangbat chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ và thành công

..!!!

Trưa nay anh vespalangbat ngồi chờ mọi người về trên saigonvechai chắc mọi người về trễ ..anh có việc nên đi trước . Qua phone biết mọi người đều khoẻ và đang ăn  trưa rất vui .

Thay mặt Những người Bạn xin cám ơn những thành viên tham gia chuyến đi


http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=102&PN=1&TPN=12   <----Nếu quan tâm mời mọi nguời ghé qua đây.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#6 Đã gửi : 30/07/2006 lúc 07:15:13(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

Originally Posted by: Trích dẩn  Go to Quoted Post

NHững người Bạn thân mến !!!

Mỗi lần đến với Mai hoà ai trong chúng ta cũng có những cảm xúc . Những cảm xúc để sau mỗi lần gặp gỡ chúng ta và những bệnh nhân cũng như các trẻ em tại trung tâm hẹn nhau trong lần gặp tới và cứ thế những chương trình ghé thăm càng ngày càng nhiều hơn

Bạn đã từng thấy những bệnh nhân đã cất giữ những tấm thịêp chúc tết ,những bài viết riêng cho họ trân trọng như thế nào ,kể cả các trẻ em đã vui mừng  với những tấm ảnh của mình và đọc to tên mình àư tấm thiệp của chúng ta .Đó là những gì  quý giá nhất với họ lúc này

Vậy tại sao chúng ta không viết những cảm nhận của chúng ta về những chuyến viếng thăm Trung tâm , hoặc viết về một nhân vật nào đó mà chúng ta trân trọng hay cảm mến từ các soer đã hiến trọn cuộc đời cho những bệnh nhân , những trẻ em tội nghiệp và các anh chị ở trung tâm

Chúng ta sẽ biên tập lại  với những hình ảnh minh hoạ kèm theo chắc chắn chúng ta sẽ có một tập truyện ký là quà tặng quý giá với Trung tâm với họ bởi chúng ta đã viết bằng cảm xúc của mình và những người tại Trung tâm sẽ đón nhận món quà của chúng ta

Bắt đầu nhé chương trình này sẽ bắt đầu từ hôm nay đến 25.4.2006 và sẽ được in thành một tập để gửi tặng Trung tâm . Có bạn nào đăng ký biên tập và thiết kế không xin đăng ký . và chúng ta các thành viên đã từng đến mai hoà hãy viết những gì mình đã cảm nhận để gửi đến Trung tâm

Bài và ảnh của BlueSerenade thành viên  chuyến đi

Sau một chặng đường đầy nắng, đầy gió, đầy cả bụi anh chị em mình cũng đến được trung tâm.

Trung tâm khang trang với nhiều cây và hoa, có cả vườn lan. Mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng B.S cũng không tránh khỏi những cảm giác bất an lúc đầu, và có lẽ ai cũng thế. Tuy nhiên, ngay sau đó tất cả mọi người đều nhanh chóng vượt qua được cảm giác đó. Nhóm vào bếp, nhóm chơi cùng các bé, nhóm đi ra khu bệnh nặng.
B.S đi một dọc thẳng từ sau ra trước, có cảm giác như đang đi hết một kiếp người.
Thoạt đầu là cái xóm nhỏ bên ngoài, với những hàng quán nho nhỏ, những xe trâu xe bò…đó là cuộc sống!
Rồi thì đến trung tâm, đứng trước cái sân thoáng mát, hít lấy một hơi rồi bước vào khu nhà khách. Ở nhà khách, các sơ dặn dò một vài điều, không cho các bệnh nhân bất cứ thứ gì, không ngồi nằm trên giường bệnh…vẫn là cuộc sống
Rồi thì vào đến khu nhà ở của các bé, mấy đứa nhỏ trắng trẻo xinh xắn vẫn còn đang đứng nhìn ngại ngần, chưa dám quấn quýt, vẫn là cuộc sống.
B.S đi tiếp vào trong, đến 2 dãy nhà đối diện nhau, bên phải cho nữ và bên trái cho nam.
Tiếp đến là khu nhà ăn, bếp và phòng sinh hoạt chung có tủ sách, TV…vẫn còn hy vọng.
Sau khu nhà ăn là khu bệnh nặng, B.S không phải là người theo Đạo, nhưng nghe tiếng rì rầm cầu nguyện sau một tấm bình phong, đoán rằng có ai đó sắp về với Chúa...B.S đứng sau lưng chị Sol và chị Nguyên, nghe tiếng đọc kinh thì thầm…đã thấy xa bờ cuộc sống lắm rồi.
Từ khu bệnh nặng đi qua một lối mòn nho nhỏ là đã đi đến tận cùng của cuộc sống. Đó là nhà vĩnh biệt. Một khoảng sân nhỏ với những kệ kiếng áp sát tường bên trong đặt những tiểu sứ nhỏ. B.S nghe lạnh suốt sống lưng khi đọc các tấm bia nhỏ, có người vừa vào trung tâm hôm nay thì ngày mai đã mãi mãi ra đi. Ngay chính căn phòng & mảnh sân nhỏ này cuộc sống đã sang trang, không còn những cơn đau, không còn những nỗi niềm hối hận và cũng không còn cả hy vọng.
….
Quay trở lại với các bé, đứa nào cũng dễ thương, hồn nhiên, đang chơi đồ hàng với các “cô các chú”. Một lúc sau chùng như đã quen rồi thì bắt đầu rất nghịch, các em khá hiếu động chạy nhảy và hát hò um sùm! Trận đại tạm yên khi bày giấy và bút màu ra cho các em vẽ.

Thấy mấy “con” chơi vui quá mấy “cô chú” cũng xung phong lăn lê bò toài ra sân giành vẽ:

Cả chú boysaigon cũng chăm chú ngồi tô tô trét trét:

Đây là tác phẩm của chú Boy tặng cháu:

Trong khi đó một nhóm bạn khác đang lo bữa trưa:
Làm bếp chuẩn bị cho bữa trưa:

Sau giờ trưa là giờ sinh hoạt tập thể, bên thì hát hò, ai không ưa hát hò thì ra bàn ngồi tâm sự, kể chuyện tiếu lâm. Mấy đứa nhóc con thì đi đánh răng và chuẩn bị đi ngủ trưa. Mấy anh chị lớn thì không ai muốn ngủ trưa. Nói rằng lâu lắm rồi mới có một ngày đáng nhớ như hôm nay. Và mọi người hát tử trong nhà ra đến ngoài hành lang. Mỗi người đều mang một cảm xúc riêng khi hát, hát cho hôm qua, hát cho hôm nay, hát cho ngày mai. Hát cho người còn ở lại, hát cho người đã mãi ra đi.

Ngày hôm đó có một người đi, nhưng ở đây, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lối mòn nho nhỏ mọi điều trở nên bình thường. Mọi người tập trung ra nhà vĩnh biệt hát thánh ca và cầu nguyện cho anh xong thì lại theo lối mòn kia ngược trở ra với sự sống. Lại tiếp tục hát và tiếp tục hy vọng về ngày mai. Tiếng vọng của cuộc sống liệu có vẳng được tới nhà vĩnh biệt phía cuối vườn?

Còn sống là còn hy vọng, đúng vậy! Anh A hy vọng nói với chị Nguyên “Anh sẽ gắng sống đến ngày gặp lại em lần nữa!”. Chị B thì thầm với B.S khi ngồi xỏ những hạt cườm “Chị hy vọng sẽ khoẻ để về với anh”… Mấy đứa nhỏ thì hồn nhiên tổ chức văn nghệ cây nhà lá vườn để cám ơn các cô chú tới thăm. Có đứa chỉ quả quyết “Lớn lên em cũng đeo vòng nhiều giống cô! em đeo lên tới đây luôn nè!” (Nó làm động tác chỉ từ cổ tay lên tận vai)…

Chỉ một ngày thôi mà như đi hết một cuộc đời. Chưa bao giờ B.S cảm thấy chán sống và có được ngày hôm ấy lại càng yêu quý cuộc sống hơn!

Với các bé, sau khi đã quen, có bé còn leo tuốt lên lưng để "Vậy mới thấy được con chứ!". Đây là đội ca thiếu nhi chụp hình lưư niệm với fan club:



Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#7 Đã gửi : 30/07/2006 lúc 07:17:24(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Với những trích dẩn trên kia chắc củng làm cho ai đọc hiểu chúng tôi lên để làm gì? và tại sao lên? trong khi bản thân tôi và Bà Xã tôi củng đang mang căn bệnh này rất nhiều memb trong DD này củng vậy, tôi chỉ mong và xin những ai đang có cái nhìn sai lầm về những chuyến đi kia của chúng tôi, xin hảy đọc và nghỉ lại.
Thân!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline conlaigi  
#8 Đã gửi : 30/07/2006 lúc 07:28:55(UTC)
conlaigi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC)
Bài viết: 118

Những ai chọn % lên để đua đòi !
Các bạn nên xem hình và nên đọc lại những gì bên trên và nên suy nghĩ lại... nói thật các bạn có bị nhiễm h+ ko? chính những người bị nhiễm h+ họ đang mang gánh nặng bệnh trong người mà họ còn chia sẽ yêu thương với mọi người... còn các bạn mà bình chọn Những ai chọn % lên để đua đòi ! thì các bạn đó nên xem lại tâm hòn tình yêu thương của mình và "nên gỡ cái xà trong mắt bạn trước khi phê phán 1 ai bạn nhé" đừng nên ngồi yên rồi "mà thốt ra miệng lưỡi thế gian" các bạn nhé ! .............. các bạn thử lên đó theo định kỳ 2 tuần 1 lần đi rồi bạn sẽ biết được lên "đua đòi" hay để làm gì?

Xin Thay mặt cho tất cả những người từng đi Mai Hòa Chân thành cảm ơn tất cả sự nhìn nhận đúng đắng của những ai bình chọn
câu 4-5-6
Cuộc sống là thử thách !
Chết đi là kết quả !
Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi !
Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng !
Offline congtu_dangyeu259  
#9 Đã gửi : 30/07/2006 lúc 08:08:08(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Không có gì conlaigi cái gì đến sẻ đến thôi mà, anh biết rằng và mong rằng ai đả bình chọn điều kia xin hảy đọc để hiểu rỏ hơn nữa về Mai Hoà, củng có thể họ chưa hiểu biết và nơi này cho lắm họ cứ nghỉ lên đó chỉ để đua đòi thôi. " Ngưòi bình chọn kia là ai, tôi biết nhưng có lẻ mong họ hiểu lại 1 lần nửa về sự bình chọn sai lầm của mình, chúng ta đều là những NCH cả mà "
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline tranhuy_tinh  
#10 Đã gửi : 30/07/2006 lúc 09:24:12(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tôi nói thật thế này này : Ai muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm miễn là ko hổ thẹn với lương tâm con người là được sống ở đời mà đúng ko có ai nói đúng và hoàn thiện cả đâu,có ai nói là tôi đã là thằng hoàn mỹ con này hoàn mỹ đâu ? thế nhưng có điều tôi thấy rằng Mọi người tuy có tấm lòng nhưng hình như nó quả nhỏ nhen Vâng nhỏ nhen qua đấy
Làm gì mà fải đến nỗi như thế Nếu là thằng đàn ông ông thì nên chuyện qua cho qua đi chứ đừng chấp nhặt chuyện í ra con đàn bà đấy tôi nói thật chứ ai muốn ghen ghét hay doạ nạt chém giết thì tuỳ
chứ thực ra chúng ta sống ở đời ít nhất cũng hơn hai chục năm nay rồi nhiều cũng hơn 3-4 chục rồi thấu hiểu sự đời cả thế nhưng tại sao cái chuyện như thế mà lại mang ra dd để mà tranh cãi nhau mổ sẻ nhau làm gì ???Nếu như vậy thì ta cứ giải quyết bằng cách vào YM đi nếu ko được nữa thì thôi ra đường có sao đâu
Chứ Bây giờ ai cũng ra kiểu này nọ làm cho cái dd này khi người khác vào thấy toàn là anh em trong một Làng cãi chửi nhau ùm xoẹ chỉ vì ngời này ko thích thế này người kia ko thích thế kia thì thử hỏi có ra cái gì không ? Thế có fải là tự chúng ta bôi nhọ chúng ta ko?Chứ thực ra ai nói đều có suy nghĩ cả thế nhưng ko thể bắt được cái suy nghĩ của họ fải theo chúng ta và lại càng ko thể điều khiển được họ cả vì thế ai nói gì thì nói làm gì thì làm thích thì họp lại mà tổ chức ko thích anh ở nhà muốn sao cũng được chúng tôi đi.
Vậy có điều gì ta fải fàn nàn nhau nào??? Hay là vác nó vào đây để mọi người biết được Ta đây có tấm lòng cao cả này vị tha này thương người này ..v..v.v.
Chứ thực ra là loài người trên thế giới này chả có ai cao cả và vị tha như Mơ đâu chả có ai thánh thiện cả đâu Nếu thánh thiện thì đã ko có những người mang đau khổ và gánh niềm đau cả chả có ai thánh thiện mà lại có bệnh tật đâu ..v.v..v.Thế thôi nói ít thôi để người khác còn nói ko thì nói hết fần mất
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline congtu_dangyeu259  
#11 Đã gửi : 31/07/2006 lúc 04:03:25(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

 tranhuy_tinh tôi trả hiểu ông đang nói cái quái gì cả đâu, vâng chúng tôi nhỏ nhen còn làm đuợc những cái mà những nguời  to lớn như ông hay những con nguời kia không làm đuợc. Tôi không kể ra nhưng tại ông thích nói mà thôi, nếu ông không phải " Con Đàn Bà " thì có lẻ ông đả im lặng hoặc ít những nói ra những gì mà nó thuận theo tự nhiên rồi, nhưng đuờng này ông coi lại bản thân ông đi Tình.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline congtu_dangyeu259  
#12 Đã gửi : 31/07/2006 lúc 04:19:36(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Hôm nay củng lại là ngày chúng tôi lên lại trở lại trên Mai Hoà, chuyến tham gia này nhóm chúng ta có 3 thành viên tham gia:
1. Conlaigi
2congtu_dangyeu259
3.TraiTimBuon
Sáng sớm chúng tôi tập trung và lại đi đến 1 nơi mà dù không hẹn nhưng trong lòng từ lần đầu tiên đả nghỉ rằng nơi đó sẻ là nới 2 tuần lại lên, buổi sáng chúng tôi đả dẩn các cháu sang bên Trung Tâm Thiên Phứoc ngay bên cạnh Mai Hoà cho các cháu chơi trò bơi cạn  dù đi nhặt bóng đến uớt đẫm mồ hôi nhưng chúng tôi khẳng định là rất vui, hôm nay Bé Lụa đuợc Ông Nội và Anh Trai lên thăm nhìn Bé rất vui chúng tôi phần nào củng cảm thấy lòng mình thêm vui như chính mình đang đuợc huởng niềm vui đó, nhưng đến trưa nhìn cảnh Ba Ông cháu họ chia tay trong nứoc mắt thì lúc này lại là lúc mà chúng tôi lại thấy nghẹn ngào .
Buổi chiều không khí sôi nổi và vui hơn rất nhiều vì có 1 gia đình nguời Pháp ghé thăm  lúc này hình như các cháu nhỏ ai củng muốn chứng tỏ giọng ca của mình cho gia đình Ngưòi Pháp kia nghe, những màn Đồng ca, Tam ca, Song ca, Đơn ca lúc này trông các cháu thật hôn nhiên vui tuơi............... Muốn nói và kể nhiều lắm nhưng lại sợ............. sợ có những con nguời kém hiểu biết kia lại ngứa mồm lên tiếng............
T/B : Những tấm hình vội quá nên chưa Post lên kịp cho bàkon xem  đợi mí hum nữa nha

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline tranhuy_tinh  
#13 Đã gửi : 31/07/2006 lúc 05:12:43(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Thế sao ghê ghớm thế cơ à hoành tráng thế cơ à ! giúp được bao nhiêu rồi hay là đây là lần đàu tiên ông tới cái trung tâm Mai Hoà ấy
Thế còn những ngày ông đang thời"hoàng kim kia" ông có nghĩ gì tới họ ko hay là bây giờ ông vào đó rồi ĐÚ theo sau đó mang lên hết dd này đến dd nọ để khoe khoang ta đây là nọ nọ chai chai hả?
Thế liệu những trung tâm này dưới đây Ông đã đi được bao nhiêu rồi và ông có biết chính những người đang sống trong đó họ đã làm những gì chưa họ đã xả thân về cộng đồng mà ko hề kêu ca hay khoe khoang gì với ai chưa mà ông cứ có đi một chút mà ông làm tình làm tội mọi người
Ông có biết được với kiểu đi thăm như ông thì với họ trong đó có cả tôi nữa Thế mà Tôi có bao giờ kể lể là Tôi là thằng tốt bụng ko??? Hay là chỉ có ông làm cái trò này thôi
đây coi đi coi xem đã đi được bao nhiêu cái trung tâm này trong sài gòn rồi và ủng hộ được bao nhiêu cho  họ rồi mà kể xuyên lục địa về cái "ĐẸP" của mình thế ha :
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=13397
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline congtu_dangyeu259  
#14 Đã gửi : 31/07/2006 lúc 05:38:49(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trích dẫn:
Thế sao ghê ghớm thế cơ à hoành tráng thế cơ à ! giúp được bao nhiêu rồi hay là đây là lần đàu tiên ông tới cái trung tâm Mai Hoà ấy

Xin thưa tôi mới vào đây đuợc 2 tháng và cứ 2 tuần lên 1 lần và tôi đả lên đó đuợc 5lần  Tôi vào SG ngày 28/5/2006 và nay là 30/7/2006 Ông bạn tính dùm tôi với nha.
 Khá khen cho câu hỏi hay  cho tôi hỏi vậy ngày xưa tranhuy_tinh
có thời " Hoàng Kim " không? lúc đó Tình có nghỉ đến ai không? con nguời họ tính với nhau hiện tại chứ không tính với nhau trong quá khứ, quá khứ của 1 thằng xike bị HIV như tôi đâu có gì đẹp đâu, nhưng tôi chưa hổ thẹn vì lối sống của mình với bạn bè, tôi không bao giờ bán đứng hay chỉ trứoc mặt mọi nguời và nguời bạn đó khen họ,khuyên họ, động viên nhưng đuờng sau lại " Chọc Lợn Đuờng Đít " OK?
Trích dẫn:
Thế liệu những trung tâm này dưới đây Ông đã đi được bao nhiêu rồi

Tôi là nguời sống Thanh Hoá nên 1 số nơi tôi chưa có thể đến đuợc, nói thẳng ra là không có tiền để đi đuợc chưa? vậy ông có tiền không? có à? thế đi đuợc 1 chổ nào chưa? nhưng tôi dám nói những nới tôi đả đến là :
- Caffe P.P Vingaymaituoisang
- 42 Yết Kiêu nhà của Hoạ sỹ Nguyễn Trọng Kiên
- Nhóm Huơng sen" Chùa Pháp Vân "
1 số nơi nho nhỏ nhưng họ hoạt động đuợc hơn là những nơi có trên danh sách kia, OK? còn những chổ đơn giản là các điểm  Tham vấn của các Trung Tâm Sức Khoẻ Cộng Đồng của TP Hồ Chí Minh này đuợc vài chổ của chuờng trình CDC, OK?

Trích dẫn:
ông có biết chính những người đang sống trong đó họ đã làm những gì chưa họ đã xả thân về cộng đồng mà ko hề kêu ca hay khoe khoang gì với ai chưa

Biết chứ sao không biết? thế thưa ông ông biết đuợc cái gì không mà dám mở mồm nơi này mà nói?
Trích dẫn:
Ông có biết được với kiểu đi thăm như ông thì với họ trong đó có cả tôi nữa Thế mà Tôi có bao giờ kể lể là Tôi là thằng tốt bụng ko??? Hay là chỉ có ông làm cái trò này thôi

Ừ Tình đi nhiều? Tình học rộng? nhưng nói thật là cái ÓC của Tình chỉ bằng " Hạt Nho " vậy thì theo Tình đi thế nào là mới đi? vậy những nguời như Phó chủ tịch nứoc Nguyễn Thị Bình đi thăm nhóm Vingaymaituoisang vào ngày 29/11/2005 là sao? trả lẻ họ củng bị như tôi sao Tình? tôi chưa nói tôi là kẻ tôt bụng mà Tình? Tình coi lại kỷ đi Tình? Trả lẻ mắt của Tình dạo này kém vậy sao?  Vậy Tình đả đi khám Bác sỹ chưa? nếu chưa đi đi ngay à nha? " Tiện thể gặp BS khoa Thần Kinh khám lại đầu óc chút nha Ông bạn " Bạn bè với nhau tôi lo lắm, nhớ khi khám về gọi điện hay nt cho tôi nha, đừng để tôi hồi hộp lo lắng kẻo tôi đổ bệnh đó

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline TraiTimBuon  
#15 Đã gửi : 31/07/2006 lúc 05:51:36(UTC)
TraiTimBuon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 55

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Anh co' châm' dưt' cai' kiểu noi' qua noi' lai như thê' dum` em được không ...Vơi' loại ngươi` không hiểu biêt' va` không binh` thương` thi` co' noi' nhiêu` củng vô ich'...Họ muôn' hiểu sao thi` tuy` không quan tâm...Củng không cân` trinh` bay` như vậy vi` họ không hiểu=không xưng' đang' cho minh` tiêp' chuyện...Tom' lại minh` hiểu minh` lam` gi` không hổ thẹn thi` đủ rôi`...Sông' vơi' lương tâm thật của minh` không ganh ghet' soi moi' một ai la` hay hơn nhiêu` ngươi` anh ạ...Tội nghiệp cho những ngươi` long` dạ nhỏ nhen...Tự lam` khổ bản thân minh` buôn` cươi` thật....Những loại ngươi` không binh` thương` thi` anh nên đọc bai` của họ va` cươi` thật to va` nghỉ đên' giơ` họ lên cơn rôi` đây như vậy thôi anh nhe' !...Không nên châp' ngươi` không được binh` thương` lam` gi` cho mệt ngươi` nha anh yêu ...Hi vọng anh đọc xong mây' dong` nay` của em va` mong anh lam` như thê' nha' anh yêu ....
Vững vàng vượt khó
Tự tin vươn lên
Offline congtu_dangyeu259  
#16 Đã gửi : 31/07/2006 lúc 06:08:53(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Vespalangbat bên saigonvechai.com đã viết:

Một chuyến viếng thăm ...

Từ sáng sớm phamhuuluu gửi msg em đang đi trên đường xe hư rồi .. chắc phải sửa .. phone cho Giáp congtu tụi em đang đi có 3 người .. vespalangbat cùng người Bạn phóng xe đi nhận bánh và chỉ kịp nhắn với mọi người cứ lên trước  hẹn gặp nhau tại Trung tâm

Vòng vèo và chờ đợi cũng lên được đến nơi kịp giờ ăn của mọi người ..  souer Linh người mà vespalangbat gặp đầu tiên hôm nay nhìn có vẻ ốm đi .. tranh thủ xin phép souer để xuống nhà ăn gặp mọi người .Thật cảm động với những lời thăm hỏi của trẻ thơ ..có lẻ hôm nay chúng lạ lắm khi thấy chú D mang cái nẹp cổ .. có bé sợ sệt không dám nhìn ...

Các anh chị gặp nhau như người thân lâu ngày gặp lại .. cảm nhận rất rõ qua từng cái bắt tay siết chặt  hơn ..so với những lần trước đây . Có điều gì đó hình như mọi người ít nói hơn so với những lần trước .. và cũng không phải để lâu, các anh chị kể rằng bé An một hai xin về nhà nhưng chỉ một ngày là gia đình lại chở lên .anh chàng Long vui tính cũng xin về ..và cũng chỉ đươc vài ngày lại xin vào ..rồi mới hôm qua đây thôi ..Thiện mới ra đi ..dứơi nhà cách ly hai bệnh nhân trẻ cũng nằm chờ bởi quá yếu . Tôi hiểu được sự day dứt của các anh chị bởi dẫu sau họ đã từng sống chung với nhau dưới một mái nhà  nhưng biết sao được nơi đây khi bạn quyết định ra sẽ không vào lại cũng như nhưng người ra đi về bên kia chúng ta đều bất lực tiếc thương ...  Trang hôm nay khoẻ nhưng Hương có vẻ yếu ...  mọi người có vẻ trầm tư hơn

... chiều nay có hai vợ chồng người Pháp cùng cô con gái và cậu con nuôi đến thăm trung tâm .Họ là người tặng trung tâm chiếc toyota 7chỗ ..có lẻ họ hơi ngạc nhiên khi thấy đám trẻ quấn quit bên tôi . Và hôm nay tôi được thưởng thức các tiết mục múa mới tập dợt của các em .. vừa vui khi thấy các em hồn nhiên nhưng cũng thật nao lòng khi thấy có vài em không đủ sức khoẻ để thực hiện những động tác khó ...

Ra về ..  người Bạn đi cùng tôi hứa sẽ quay lại để sửa mái tolle trung tâm ..còn tôi vẫn cứ nhìn dì Linh  ..tôi hiểu dì đang buồn lắm bởi có đôi khi để giữ nề nếp và những nguyên tắc tối thiểu ..chúng ta phải ray rứt bởi sự nghiệt ngã trong mỗi quyết định của mình và chỉ có vậy  mới giữ được nề nếp cho những người đi sau . Mong dì đừng buồn nữa

và không thể không nói đến hai vợ chồng Giáp và Quỳnh cùng một thành viên của nhà thờ Hạnh thông Tây tham gia chuyến đi hôm nay . Xin cảm ơn các Bạn bởi nếu hôm nay không có các Bạn .. có lẻ tôi rất cô độc  với chuyến đi của mình

... mong rằng trên đường về các Bạn không gặp cơn mưa nào


http://www.saigonvechai.com/kb/forum_posts.asp?TID=102&PN=1&TPN=12  <<--hảy vào đây nha.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline tranhuy_tinh  
#17 Đã gửi : 01/08/2006 lúc 06:26:37(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
@ Ct : Ông có biết Con gà mái nó đẻ xong một quả trứng thì nó làm động tác gì ko?
Tôi nói nha : Nó kêu om xòm Cục ta cục tác cục ta cục tác để báo hiệu cho cả làng nghe  thấy nó đã để được một quả trứng
Thế nhưng con Vịt ,Con ngỗng con thú có cánh khác nó đẻ xong nó ko bao giờ kêu như con gà mái cả
Ông thấy Ông giống con gà mái không?Giống nhể
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline congtu_dangyeu259  
#18 Đã gửi : 01/08/2006 lúc 07:43:40(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
  Khá khen cho tranhuy_tinh nói hay, con gì củng thế khi sinh ra 1 quả trứng hay 1 con vật, thì con mái bao giờ củng phải kêu vì đau mà Tinh? điều đơn giản thế mà không hiểu à? Mẹ tranhuy_tinh  sinh Tình ra thế nào? Mẹ tranhuy_tinh không kêu và la đau à? Nếu thế thật thì thảo nào Tinh ra 1 con nguời thế . Nói thật nha  tranhuy_tinhtranhuy_tinh nên dừng những bài ngu ngốc này lại đi khi mà 1 số thành viên họ chưa nói cho tranhuy_tinh hiểu đâu sai đâu đúng? đâu ngu đâu dốt? đâu nguời  đâu ngợm? rất nhiều nguời có ý kiến về tranhuy_tinh  qua những bài ngu dốt của tranhuy_tinh đó, hãy để cho DD yên và hảy làm 1 con nguời khác đi tranhuy_tinh 
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline caogia  
#19 Đã gửi : 01/08/2006 lúc 05:44:59(UTC)
caogia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC)
Bài viết: 1

Mem mới xin chào bà con!
  Biết diễn đàn đã lâu, nay tôi mới có cơ hội viết bài. Nhưng ko ngờ mình lại viết bài đầu tiên ở giữa "trận địa" này (coi chừng bể đầu! ).
  Các bác hãy bớt nóng đi, đừng chỉ trích nhau như vậy... mất hòa khí chứ chẳng được gì! Thôi thì việc ai người đó làm, nếu ai thích thì đi, còn ko thì ở nhà. Ai quan tâm thì viết bài, ko quan tâm thì ko viết bài và ko đọc bài viết về vấn đề đó ... Vậy là xong, chẳng ai làm ai phật lòng ...
  Riêng cá nhân tôi thì vẫn thấy việc đi MH là một việc rất đáng khích lệ! Nếu ai đó giết thời gian bằng ly cafe hay việc gì khác thì hãy dùng thời gian đó chia sẻ với những người bệnh. Họ chẳng cần thứ gì ngoài việc bạn đối xử với họ như 1 người bình thường, họ cần được sự quan tâm về mặt tinh thần, họ cần người để nói chuyện, để chia sẻ 1 niềm vui hay nỗi buồn ...
   Chúc các bác sức khỏe!
Offline conlaigi  
#20 Đã gửi : 02/08/2006 lúc 07:51:11(UTC)
conlaigi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC)
Bài viết: 118

Cám ơn lời chia sẽ thật dễ mến và chân thật của bạn caogia.
Mình mong sẽ được gặp bạn và nhất là 1 torng những chuyến đi chia sẽ với trung tâm Mai Hòa lần sau ! chúc bạn vui vẻ !

Cuộc sống là thử thách !
Chết đi là kết quả !
Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi !
Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.