  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2013(UTC) Bài viết: 9  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 15 lần trong 3 bài viết
|
Sáng nay e đi nhận kết quả xét nghiệm lần 2 sau 8 tháng để có thể chấp nhận sự thật và quyết định điều trị...Quả thật đối với e là một khó khăn lớn vì e mới 24t và còn quá nhiều thứ chờ đợi e...Nhưng e cũng đã cố gắng ý thức với sinh mạng của mình...sớm 1 ngày e có thêm một cơ hội để sống...
Tuần trước e đến trung tâm ở Gò Vấp họ kêu e làm xét nghiệm lại rồi mới tiến hành cấp thẻ và điều trị theo đúng trình tự...E chờ 1 tuần lễ sau lại lấy kết quả thì e thấy tấm giấy dán từ ngày 01-07-2013 sẽ lấy kết quả sau 1 ngày...A kia nói với e khi đi điều trị e sẽ ko còn cảm giác nặng nề như trước do bs ở đây rất tận tình và nc gần gũi...tâm lý và hết lòng tư vấn cho e...Nhưng đến đây e được một bs đã lớn tuổi hình như kiêm tư vấn cho e...Bác ấy người Bắc...E nói có động chạm gì mong a chị bỏ qua...Tất cả người Bắc e gặp nói chuyện giao tiếp đều ko gợi cho e bất cứ sự cởi mở hay gần gũi nào..Bác này cũng ko ngoại lệ...Do tâm lý đã ổn từ lâu e cũng ko gặp vấn đề gì nhưng quả thật cách tiếp cận bệnh nhân ở đây quá tệ...
Sáng nay e lấy kết quả làm thủ tục cấp thẻ ngày hẹn là 20.08 là phải gần 2 tuần nữa... Khoang hãy nói đến khoảng thủ tục và các bước nào đó thì đối với những bệnh nhân đang cần gìn giữ mạng sống từng ngày như e...việc chờ đợi quá lâu để được cấp thẻ có phải là quá ấu trĩ...E nghi ngờ họ có phải là đang muốn kéo dài mạng sống cho e hay ko...
Bấy nhiêu cũng ko bằng chỗ này...Nhà e ở huyện ngoại thành họ bảo sẽ chuyển về địa phương điều trị chứ ko chấp nhận cho e điều trị tại đó...Đến đây e quả thật thấy cùng đường...Với gia đình hay bạn bè e đều được kỳ vọng khá lớn...bản thân e chấp nhận sự thật đã rất khó..e làm sao có thể để họ biết điều này...Cơ mà điều trị tại địa phương cứ lui tới thì kiểu gì ko có người biết...Rồi e sống làm sao...sinh hoạt kiểu gì...hoặc là bỏ xứ đi biệt rồi chết dần chết mòn ở 1 xó xỉnh nào đó...Quy định này cuối cùng là vì cái gì???...E ko hiểu...E ko biết tiếp theo phải làm gì...Cho đến ngày chờ có thuốc uống e ko biết nó có quá muộn đối với e ko ??? Rồi thì về địa phương điều trị...e làm sao có thể...
E làm sao bây giờ...E là đứa cứng rắn...e đang cố gắng sống vui vẻ để bệnh tình ko tiến triển xấu...E đang cố gắng làm việc và cũng có cơ ngơi riêng gần nhà...Nhưng giờ e lại thấy như cùng đường...Sao đến đó rồi e lại từ một người vui vẻ nhẹ nhàng tâm trạng e lại trở nên nặng nề như thế...E làm sao bây giờ đây a chị....
|
 7 người cảm ơn ha_au777 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC) Bài viết: 35 Đến từ: LGBT
Cảm ơn: 93 lần Được cảm ơn: 64 lần trong 30 bài viết
|
Bạn thân mến,xin hãy bình tĩnh và lắng nghe vài lời nhỏ nhặt của người trong cuộc.Vì GDP của Việt Nam tăng cao(thoát nghèo)nên các tổ chức quốc tế sẽ rút tài trợ trong tương lai.Theo tin tức của một bs có uy tín trong lĩnh vực hiv/aids thì tương lai ai đk OPC sẽ lãnh thuốc tại trạm y tế phường nơi mình cư ngụ.Nếu bạn có mua BHYT thì thanh toán 20%,còn ko thì phải trả 100%,nên nhà nước khuyến khích NCH mua BHYT.Với lại bệnh HIV/AIDS giờ cũng ko còn kì thị nặng nề như trước điển hình là cuộc thi dấu cộng duyên dáng.Không ai dồn bạn vào đường cùng.....có chăng là bạn tự dồn mình vào ngỏ cụt.Vui vẻ,sức khỏe nhé.Chẵng biết ngày mai sẽ ra sao,dù có ra sao cũng chẵng sao.Ngày mai trời lại sáng.good luck 4u.
|
 5 người cảm ơn no.trespass cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
Originally Posted by: ha_au777  Sáng nay e đi nhận kết quả xét nghiệm lần 2 sau 8 tháng để có thể chấp nhận sự thật và quyết định điều trị...Quả thật đối với e là một khó khăn lớn vì e mới 24t và còn quá nhiều thứ chờ đợi e...Nhưng e cũng đã cố gắng ý thức với sinh mạng của mình...sớm 1 ngày e có thêm một cơ hội để sống...
Tuần trước e đến trung tâm ở Gò Vấp họ kêu e làm xét nghiệm lại rồi mới tiến hành cấp thẻ và điều trị theo đúng trình tự...E chờ 1 tuần lễ sau lại lấy kết quả thì e thấy tấm giấy dán từ ngày 01-07-2013 sẽ lấy kết quả sau 1 ngày...A kia nói với e khi đi điều trị e sẽ ko còn cảm giác nặng nề như trước do bs ở đây rất tận tình và nc gần gũi...tâm lý và hết lòng tư vấn cho e...Nhưng đến đây e được một bs đã lớn tuổi hình như kiêm tư vấn cho e...Bác ấy người Bắc...E nói có động chạm gì mong a chị bỏ qua...Tất cả người Bắc e gặp nói chuyện giao tiếp đều ko gợi cho e bất cứ sự cởi mở hay gần gũi nào..Bác này cũng ko ngoại lệ...Do tâm lý đã ổn từ lâu e cũng ko gặp vấn đề gì nhưng quả thật cách tiếp cận bệnh nhân ở đây quá tệ...
Sáng nay e lấy kết quả làm thủ tục cấp thẻ ngày hẹn là 20.08 là phải gần 2 tuần nữa... Khoang hãy nói đến khoảng thủ tục và các bước nào đó thì đối với những bệnh nhân đang cần gìn giữ mạng sống từng ngày như e...việc chờ đợi quá lâu để được cấp thẻ có phải là quá ấu trĩ...E nghi ngờ họ có phải là đang muốn kéo dài mạng sống cho e hay ko...
Bấy nhiêu cũng ko bằng chỗ này...Nhà e ở huyện ngoại thành họ bảo sẽ chuyển về địa phương điều trị chứ ko chấp nhận cho e điều trị tại đó...Đến đây e quả thật thấy cùng đường...Với gia đình hay bạn bè e đều được kỳ vọng khá lớn...bản thân e chấp nhận sự thật đã rất khó..e làm sao có thể để họ biết điều này...Cơ mà điều trị tại địa phương cứ lui tới thì kiểu gì ko có người biết...Rồi e sống làm sao...sinh hoạt kiểu gì...hoặc là bỏ xứ đi biệt rồi chết dần chết mòn ở 1 xó xỉnh nào đó...Quy định này cuối cùng là vì cái gì???...E ko hiểu...E ko biết tiếp theo phải làm gì...Cho đến ngày chờ có thuốc uống e ko biết nó có quá muộn đối với e ko ??? Rồi thì về địa phương điều trị...e làm sao có thể...
E làm sao bây giờ...E là đứa cứng rắn...e đang cố gắng sống vui vẻ để bệnh tình ko tiến triển xấu...E đang cố gắng làm việc và cũng có cơ ngơi riêng gần nhà...Nhưng giờ e lại thấy như cùng đường...Sao đến đó rồi e lại từ một người vui vẻ nhẹ nhàng tâm trạng e lại trở nên nặng nề như thế...E làm sao bây giờ đây a chị....
Chào em vì quy định của bộ y tế là điều trị đúng tuyến khi trả hồ sơ về địa phương là nơi em đăng ký hộ khẩu ,vì mỗi nơi đều có phòng khám OPC riêng chứ không đưa em về nơi em đang sống .. vì bây giờ life Gap- không còn tài trợ thuốc nữa mà VAAC thay thế nguồn thuốc cho bệnh nhân , em đừng lo về việc tốn tiền vẫn được miễn phí thuốc khi điều trị.
P/S đâu phải phòng khám OPC nào củng gần nhà mình đâu mà lo hãy sống lạc quan vui vẻ lên nhé em . Thân chào em chúc em luôn vui vẻ và sống lạc quan... |
Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
 3 người cảm ơn toivaban cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC) Bài viết: 657  Đến từ: Nơi sinh ra.... Thanks: 1936 times Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
|
Mong rằng opc địa phương không có những người "mách lẻo"...để cho người có H luôn được bình an và lạc quan trong cuộc sống ...nếu ko chưa chết vì H đã chết vì...miệng đời |
Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579 |
 2 người cảm ơn hoavu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2013(UTC) Bài viết: 9  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 15 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: no.trespass  Bạn thân mến,xin hãy bình tĩnh và lắng nghe vài lời nhỏ nhặt của người trong cuộc.Vì GDP của Việt Nam tăng cao(thoát nghèo)nên các tổ chức quốc tế sẽ rút tài trợ trong tương lai.Theo tin tức của một bs có uy tín trong lĩnh vực hiv/aids thì tương lai ai đk OPC sẽ lãnh thuốc tại trạm y tế phường nơi mình cư ngụ.Nếu bạn có mua BHYT thì thanh toán 20%,còn ko thì phải trả 100%,nên nhà nước khuyến khích NCH mua BHYT.Với lại bệnh HIV/AIDS giờ cũng ko còn kì thị nặng nề như trước điển hình là cuộc thi dấu cộng duyên dáng.Không ai dồn bạn vào đường cùng.....có chăng là bạn tự dồn mình vào ngỏ cụt.Vui vẻ,sức khỏe nhé.Chẵng biết ngày mai sẽ ra sao,dù có ra sao cũng chẵng sao.Ngày mai trời lại sáng.good luck 4u.
Cảm ơn bạn...Mình sẽ dũng cảm và cố gắng đối diện với mọi thứ...Mình ko sợ xã hội biết mình bị nhiễm...Họ có chăng là chút trắc ẩn chứ làm sao đau lòng vì mình...Mình chỉ sợ gia đình mình biết..họ ko chịu nổi...sợ họ sẽ đau lòng thôi...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2013(UTC) Bài viết: 9  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 15 lần trong 3 bài viết
|
Chào em vì quy định của bộ y tế là điều trị đúng tuyến khi trả hồ sơ về địa phương là nơi em đăng ký hộ khẩu ,vì mỗi nơi đều có phòng khám OPC riêng chứ không đưa em về nơi em đang sống .. vì bây giờ life Gap- không còn tài trợ thuốc nữa mà VAAC thay thế nguồn thuốc cho bệnh nhân , em đừng lo về việc tốn tiền vẫn được miễn phí thuốc khi điều trị.
P/S đâu phải phòng khám OPC nào củng gần nhà mình đâu mà lo hãy sống lạc quan vui vẻ lên nhé em . Thân chào em chúc em luôn vui vẻ và sống lạc quan...
E hiểu rồi...E cảm ơn a nhiều....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2013(UTC) Bài viết: 9  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 15 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: hoavu  Mong rằng opc địa phương không có những người "mách lẻo"...để cho người có H luôn được bình an và lạc quan trong cuộc sống ...nếu ko chưa chết vì H đã chết vì...miệng đời
Miệng đời vốn cay độc...mình ko hề sợ... Thế nhưng mình sợ người thân mình biết...họ đau lòng tội cho họ...hizzz...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-08-2013(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 1 lần
|
Chào bạn..mình cũng đã đến tư vấn và xn nghiệm ở TTYTDP Gò Vấp và cũng đã dc BS người Bắc mà bạn nói tư vấn cho mình..mình cũng có cảm giác như bạn..khi nc với BS thì cũng có cảm giác gì đó k gần gũi cho lắm,nhưng mình nghĩ có thể do cách nc của họ không dc gần gũi chứ mình nghĩ họ là những người tâm huyết,BS ấy làm ở đó mấy chục năm rồi,họ không làm vì tiền mà vì cộng đồng nên bạn cứ yên tâm.Mình không thuộc TGT3 nên cũng không rành về cuộc sống của các bạn nhưng mình gửi bạn cái này,mong nó sẽ giúp ích cho bạn..Chúc bạn vui vẻ và mau phục hồi tinh thần sống vui vẻ
GIỚI THIỆU SƠ NÉT VỀ It’s Me club
I.Giới thiệu về nhóm:
Tên nhóm: It’s Me club
Địa chỉ: C5 P1.08, chung cư Khang Gia, đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Email: [email protected] or [email protected]" style="color: #0925ee; text-decoration: none;">[email protected]
Hotline: 0909.635.644
II. Tôn chỉ mục đích:
Cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho MSM sống chung với HIV
III. Mục tiêu hoạt động của nhóm:
- Nâng cao năng lực cho MSM sống chung với HIV
- Cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho MSM sống chung với HIV
- Giảm kỳ thị phân biệt đối xử với MSM sống chung với HIV
- Nâng cao vị tri, vai trò của MSM sống chung với HIV
- Vận động chính sách nhằm tạo môi trường sống tốt nhất có thể cho cộng đồng MSM nói chung và MSM+ nói riêng.
IV. Nguyên tắc làm việc :
- Tự nguyện
- Tự quản
- Tận tâm
- Đoàn kết
- Vì mục tiêu chung
- Dân chủ
- Công bằng
V. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động:
It’s Me club hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực tuyên truyền và phòng chống HIV/AIDS, tương trợ, hỗ trợ, chăm sóc cho MSM sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Địa bàn hoạt động: các quận, huyện tại TP. Hồ Chí Minh
VI. Hoạt động chính:
- Tiếp cận
- Tư vấn
- Chuyển gửi
- Truyền thông
- Chăm sóc cho MSM +
- Hỗ trợ tinh thần, thể chất cho MSM+
- Hỗ trợ và tư vấn tiếp cận điều trị sớm cho MSM+
- Hỗ trợ tuân thủ điều trị MSM+
- Tổ chức sinh hoạt định kỳ cho MSM+
- Tập huấn nâng cao năng lực cho MSM+
- Vận động chính sách
VII. Đối tác chính:
- MSM sống chung với HIV
- MSM bị ảnh hưởng bởi HIV
- Bạn tình và người thân của MSM sống chung với HIV
VIII.Chức năng:
- Đại diện cho MSM+ tại phía Nam VN bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tham gia vào quá trình tác động chính sách cho người sống chung với HIV.
- Đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của MSM sống chung với HIV thông qua tuyên truyền vận động và nâng cao năng lực.
IX. Nhiệm vụ:
- Thúc đẩy sự tham gia của MSM+ vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS
- Đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công tác phòng chống HIV/AIDS
- Thực hiện nghiêm những chủ trương chính sách của nhà nước và tham gia đóng góp ý kiến về các chính sách trong lĩnh vực dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ cho người có H và nhóm MSM sống chung với HIV.
- Phối hợp với các cơ quan ban ngành, các tổ chức phi chính phủ , các đội nhóm để thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS.
- Bảo vệ quyền cho người có H và MSM sống chung với HIV.
- Nâng cao nâng lực cho các thành viên nòng cốt nhằm phát huy khả năng và sự đóng góp của MSM sống chung với HIV trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS
- Gây quỹ hoạt động của nhóm theo quy định của Pháp luật cũng như tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.