Trường hợp của em chi tiết thế này, anh chị tư vấn cho em với,em làm sale mà giờ không còn tâm trí làm việc nữa, cứ thế này chắc bị cho nghỉ sớm thôi:
Ngày 22/7 : Em có đi hớt tóc , lúc cạo mặt em không để ý là nhân viên có thay lưỡi dao cạo hay không ( lâu quá rồi, em nhớ là hình như không ).Nhân viên họ cạo xướt mặt em, có ra ít máu.Lúc đó em vô tư và cũng không để ý nữa.
-Bẵng đi một thời gian tới khoảng ngày 6/8 : đột nhiên em thấy mắt bị mờ đi, nhìn không rõ, vài ngày sau thì có cảm giác buồn nôn ( trong khoảng 1 tuần thì hết ).Trong thời gian này em cũng bị nổi 1 hạch ở cổ rất đau ( nổi 2 lần ,mỗi lần kéo dài khoảng 2-3 ngày )
- Tới khoảng ngày 20/8 : thì em có triệu chứng bị cảm cúm ( nóng sốt, sổ mũi, đau họng ), em có tập thể hình nên không tin mình bị cảm cúm, được 1-2 ngày thấy nặng hơn nên em mua thuốc uống thì 2 ngày là hết.
- Sau đó khoảng ngày 25/8: em tự nhiên bị phát ban, ở 2 bắp đùi, và 1 bắp tay, không ngứa, khoảng 2 ngày là tự hết.Sau khoảng thời gian này thì em cũng thấy mệt mệt.
 

Thời gian này cũng chưa suy nghĩ gì cả )
- Đến đầu tháng 9: khoảng ngày 11/9 em bị nổi mẩn ngứa lúc đầu là 2 bắp đùi,sau lan lên bẹn, mông, và 2 bắp tay...thường ngứa về đêm, không ngủ được ( Lúc này em seach trên mạng và mới biết là triệu chứng của HIV nên em lo lắm ,bắt đầu bị stress từ đây )
- Em để tự nhiên khoảng 2 tuần vẫn không hết, sau đó em đi bệnh viện da liễu khám : 1 bác sĩ thì bảo chàm A, khám lần 2 thì bác sĩ khác nói bị viêm chân lông + dị ứng , em uống thuốc 1 tuần thì khỏi,
- Đến đầu tháng 10 : thì ngoài mệt mỏi, chân tay đau nhức rã rời, em còn bị viêm họng có đờm ( ít), các đầu ngón tay và chân bị tê nhức,bây giờ bị thêm nhiệt lưỡi nữa, ăn uống rất khó khăn...
Từ ngày có nguy cơ đến nay là khoảng 3 tháng mà các triệu chứng vẫn không hết...
Em lo lắng hoang mang quá,đi làm chỉ toàn ngồi suy nghĩ, không làm được gì, em nghĩ mình bị nhiễm H rỗi,chắc em sắp điên mất thôi,Các anh chị tư vấn giúp em với.....
Em trai đau khổ