Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cauchunho.201193  
#1 Đã gửi : 30/11/2013 lúc 09:20:34(UTC)
cauchunho.201193

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-07-2013(UTC)
Bài viết: 33
Man

Đến từ: bình thuận

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
Dạo này không hiễu như thế nào mà, em hay bị bệnh, sốt nhức đầu, sổ mũi, ho ra đàm, hiện em đang hút thuốc jed nữa... em nghĩ em nên bõ thuốc quá, hình như bị h còn hút thuốc là có nguy cơ bị lao phổi pải không mấy anh chị... em lo lắng cho tương lai của mình quá... hiện giờ chắc có nghề ngỗng gì hết. chỉ biết làm ông chũ con của bà gì. ngày ngủ, thỉnh thoảng làm những việc lặc vặc, đôi lúc làm quá sức nữa, những tháng vào mùa nông sản : bắp, mì, điều là... khổ trăm bề... chạy đầu này, chạy đầu kia. tối thì đi theo xe tải đỗ hàng, cây trà le chống lagym đi các tỉnh. em thấy sức em xuống rất trầm trọng... tháng lương của em thì chỉ có được 2tr ( bao cad dt, ăn uống, thuốc hút) em định và quyết tâm qua tết nghĩ làm, đi học tài xế lái xe. không biết có được không?
=> Đôi khi trong cuộc sống, trong công việc, em có nên chịu sự chịu đựng khi người khác lăng mã, thái độ xem thường em không, mày vô dụng quá, làm chẵng phụ giúp ji cho ba mẹ hết, làm tiền it... nhiều khi em tự ái... 
*** Có 1 anh ở sg, quận thủ đức. cũng bị h như em, anh ấy là bot, 32T, mở quán bar hùng với bạn. có rủ em vào sg sống chung và đi làm quán bar cho ảnh... em cũng tự nghĩ... chưa biết gì về nhau hết, hỡi bị h là về sống chung à. giúp nhau giới thiệu công việc làm thì được....
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.