Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ng0c0anh  
#1 Đã gửi : 17/02/2014 lúc 02:10:08(UTC)
ng0c0anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-02-2014(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: dfsa

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Khiếp sợ vì kết bạn với đàn ông thích sex
Không ai có thể biết trước được cuộc sống ngày mai của mình xảy ra như thế nào khi tình yêu đến không nắm giữ đến khi không còn cơ hội nữa thì mới thấy hối tiếc, Bài viết của tôi dưới đây chỉ là một thành phần nhỏ trong xã hội những cũng đủ để cho những ai gặp phải đặc biệt là cá nhân tôi thấy khiếp sợ cả đời

Qua báo chí, tôi cũng biết mình nên thận trọng với những cuộc hẹn hò kết bạn online như thế này, vì nó là thật nhưng cũng là ảo, chưa chắc chắn được điều gì cả. Có 3 người đã viết thư cho tôi và tôi cũng đã gặp họ, nhưng họ thể hiện tình cảm quá thô thiển, dung tục khiến tôi phải “bỏ chạy”.
UserPostedImage

Họ đến với tôi chỉ vì sex


Tuấn là người thứ tư gửi email cho tôi, bày tỏ quan điểm rất rõ ràng. Tôi và anh đồng ý sẽ tâm sự thường xuyên qua thư từ, tin nhắn, điện thoại để hiểu nhau nhiều hơn trước khi gặp mặt. Dần dần chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung và sự đồng cảm, điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó.

Trong thời gian ấy tôi yêu đời hơn, cái gì với tôi cũng thật là đẹp. Sau hơn 2 tháng trao đổi thư từ, trò chuyện, chúng tôi dường như đã hiểu nhau khá kỹ nên quyết định gặp nhau. Và rồi con người Tuấn bằng xương bằng thịt đã xuất hiện trước mặt tôi, đúng như những gì tôi hình dung, tưởng tượng: Đẹp trai, galăng, ăn nói ngọt ngào...

Chúng tôi gặp nhau trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh của một quán bar đẹp và lịch sự, nói chuyện thật thân mật và gần gũi. Trong tôi ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng (nếu không có chữ “nhưng” này thì hẳn tôi tưởng mình đã tìm được tình yêu thật sự), trong khi đang nói chuyện, tôi chợt nhận ra ánh mắt Tuấn đỏ ngầu nhìn tôi như ngấu nghiến, rồi anh ta đột nhiên kéo tôi thật mạnh về phía mình, lao vào tôi như một con quái vật và có những hành động thật thô lỗ, bỉ ổi.

Anh ta thở hổn hển nói rằng chỉ muốn kết bạn với tôi vì sex, rằng tôi thật gợi cảm, thật hấp dẫn, và anh ta thì đang thèm khát tới… cháy bỏng. Anh ta khoe từng có một cô bạn rất xinh và “nóng bỏng” mỗi khi lên giường, nhưng cô ấy đã bỏ anh ta để đi nước ngoài… Khi tôi kháng cự quyết liệt thì anh ta thẳng tay tát vào mặt và bóp cổ tôi.

Trời ơi! trái tim tôi thật sự tan vỡ, tôi đã vùng chạy ra khỏi quán trong nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng. Con người ta có thể lừa dối nhau trắng trợn như vậy sao? Đàn ông bây giờ suy đồi và biến thái nhân cách đến vậy sao? Mối tình đầu của tôi đã bị lợi dụng, bị làm cho hoen ố. Giờ đây tôi thật sự sợ hãi khi nghĩ đến chuyện sẽ hẹn hò với một ai đó. Trái tim tôi đã đóng lại.

Chuyện này tôi vẫn giữ trong lòng chưa tâm sự với một ai, ngay cả với mẹ tôi. Nhiều người vẫn hỏi, tại sao đến giờ tôi vẫn chưa có bạn trai, tôi luôn lảng tránh câu trả lời. Tôi không thể nói rằng tôi bị tổn thương quá nặng nề và luôn ám ảnh về những người đàn ông mà tôi đã quen!

Xin các bạn gái đừng bao giờ ngây thơ với ý nghĩ rằng, bạn là có thể tìm được một người đàn ông đàng hoàng tử tế. Thực ra, đàn ông luôn nghĩ rằng bạn cần tìm người đàn ông nhanh như thế thì bạn cũng như họ chỉ thích sex  và coi bạn như cô gái baomà thôi không cần biết bạn nghĩ gì họ luôn nghĩ trong đầu rằng bạn đến với họ cũng như họ đến với bạn mà thôi.

Mặc dù bạn có thể cho rằng mình đã đủ thận trọng khi chỉ hẹn gặp anh ta sau nhiều lần giao tiếp (e-mail, chat), mà không nhận ra rằng ngay từ đầu anh ta đã không đánh giá cao bạn, nên dù có nói chuyện gì đi chăng nữa thì anh ta cũng vẫn cứ “ám ảnh” rằng bạn có khuynh hướng tìm kiếm bạn trai cho những nhu cầu tình dục, hoặc tình cảm ngắn hạn mà thôi.

Tiếc rằng, về khía cạnh quan hệ nam - nữ thì Internet đã trở thành môi trường rất thuận lợi cho những kẻ chuyên giăng bẫy “săn tình” và lý tưởng cho các cô gái gọi…

Vì thế, tỉ lệ các mối quan hệ thành công và tốt đẹp có khởi nguồn từ Internet chắc chắn không đáng là bao so với các khởi nguồn khác theo kiểu “truyền thống” như thông qua giới thiệu, chủ động làm quen khi có cơ hội thuận lợi, hoặc ít nhất thì cũng là qua các trung tâm kết bạn hay các web có uy tín.


Đương nhiên, những người đàn ông kia thật đáng trách, nhưng sau kinh nghiệm đau đớn này, tôi đã rút ra được ''bài học xương máu'' cho bản thân.
thanks 2 người cảm ơn ng0c0anh cho bài viết.
hoavu trên 19-02-2014(UTC) ngày, thuocdoc trên 28-03-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.