Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ng0c0anh  
#1 Đã gửi : 28/02/2014 lúc 02:25:01(UTC)
ng0c0anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-02-2014(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: dfsa

Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
     Vợ chat sex với sếp để được thăng tiến
    
    Phải mất hơn 3 tháng trời sống trong lo sợ chị Loan mới nhận được sự  tha thứ của chồng. Chị biết rằng đó là cơ hội ngàn vàng để chị sửa sai  và xây dựng lại hạnh phúc cho mình sau sai lầm mà chị đã tạo ra.
    
    Chị Loan là người có ngoại hình đẹp, hấp dẫn nhưng chuyên môn nghiệp vụ  chỉ vào tầm trung bình. Tuy thế, chị Loan lại luôn muốn có một chỗ  đứng, một vị trí “ngon lành” trong công ty. Trước ánh mắt thèm thèm của  vị giám đốc đã có tuổi, mặc dù đã có chồng nhưng nhiều khi vì muốn được  lợi trong công việc chị Loan vẫn “đong đưa” với ông ta.
    
    Nghe lời gạ gẫm của ông ta, chị Loan đồng ý “thõa mãn cái nhìn” cho sếp  bằng việc hàng ngày lên mạng khỏa thân cho ông ta ngắm nghía. Cũng vì  việc “chiều lòng sếp” đó mà chị Loan được phân lên cấp cao hơn trước sự  ngỡ ngàng của nhiều người. Chị Loan tưởng rằng sẽ nắm mọi việc trong  lòng bàn tay nhưng chị đã nhầm vì cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra.
    UserPostedImage
     Vị giám đốc vì bất cẩn nên đã để cô thư kí phát hiện ra loạt clip có  hình chị Loan trong máy tính. Chị ta vốn không ưa gì chị Loan nên đã in  toàn bộ hình của chị ra và giải khắp công ty. Chị Loan sụp đổ hoàn toàn  không dám đi làm, chị thậm chí còn định tìm tới cái chết vì quá xấu hổ  và nhục nhã nhưng thương đứa con gái mới 3 tuổi chị Loan không dám lòng  điều đại dột ấy.
    
    Khi chồng biết chuyện, anh đã chuyển ra ngoài sống mấy tháng trời để  suy nghĩ. Hành động dại dột của chị khiến anh không thể nào chấp nhận  nổi. Phải mấy tới vài tháng trời nhờ mọi người giúp đỡ, nói giùm chị  Loan mới thuyết phục được chồng bỏ qua mọi chuyện. Ngày anh đồng ý trở  về nhà, chị khóc òa vì hạnh phúc!
    
    Bạn gái chat sex lấy tiền
    
    Yêu nhau gần 3 năm nhưng phần lớn thời gian đó Sơn và Ngọc phải xa nhau  vì điều kiện công việc của mỗi người một nơi. Mặc dù xa cách nhưng Sơn  luôn đặt niềm tin vào bạn gái, chờ đợi một ngày công việc ổn định xin  được về gần nhau cả hai sẽ cưới. Thế nhưng câu chuyện tình xa đó cuối  cùng cũng tan vỡ khi Sơn phát hiện ra hình ảnh bạn gái mình lõa lồ trong  một đoạn chat sex với bạn cùng phòng.
    
    Sơn đi làm trọ cùng với một người bạn cùng công ty. Sơn thường kể với  bạn về người yêu ngoan hiền, xinh xắn lại có vóc người đẹp của mình với  đầy sự tự hào. Thậm chí mỗi lần cậu bạn cùng phòng rủ đi tán gái với lí  do: “Người yêu thì ở xa, chả tội gì không tìm một em mà tán tỉnh, cặp kè  cho vui” Sơn đạt đều gạt phắt đi vì làm như thế thấy có lỗi với người  yêu. Sự chung thủy của Sơn khiến anh bạn đồng nghiệp đinh ninh rằng cô  gái mà Sơn yêu chắc hẳn phải xứng đáng để có được tình yêu thủy chung  như vậy từ một người con trai.
    
    Là thanh niên nên bạn cùng phòng của Sơn thường có sở thích lân la lên  mạng tìm mấy em trẻ đẹp để chat sex. Sơn không thích điều đó nhưng vì đó  là sở thích cá nhân của mỗi người nên anh cũng không can thiệp. Một  hôm, bạn của Sơn hí hửng khoe: “em mới tìm được một em trên mạng, người  ngon, mặt đẹp cứ như thiên thần. Mỗi lần muốn ngắm chọn body của em chỉ  cần nạp tiền điện thoại cho em là tha hồ mà “đã mắt”. Hôm nào mày có  muốn ngắm không, tối ở nhà với em “.
    
    Nghe bạn nói vậy nhưng Sơn không mấy bận tâm. Cho tới khi tối đó, vô  tình nhìn thấy bạn đang chat với một cô gái không có mảnh vải che thân  trên người. Cô ta còn uốn éo, gợi tình rất chuyên nghiệp. Gương mặt đó  rất quen thuộc, Sơn vồ lấy màn hình để nhìn cho kĩ thì đúng là…bạn gái  anh. Sơn chết lặng không nói lên lời.
    
    Sơn tìm gặp bạn gái. Cô khóc thút thít thú nhận tất cả. Lúc đầu nghe  bạn bè xúi làm cách đó không hề “thiệt thân” mà lại có tiền nên cô ấy  làm theo. Cô ấy quan niệm như vậy không hề là phản bội bạn trai vì không  “chung đụng”, không mất gì với ai cả mà chỉ cho họ ngắm qua mạng thôi.  Sau đó dần dần cô ấy sinh ra nghiện cái chứng “khoe thân” này và coi đó  như một niềm vui.
    UserPostedImage
     Nghe những lời bạn gái nói Sơn cay cú vô cùng. Bao năm qua yêu bạn gái,  anh tôn trọng và giữ gìn cho cô vì muốn để giành điều thiêng liêng nhất  cho ngày cưới vậy mà giờ đây bạn gái lại dễ dàng mang thân thể mình ra  làm trò vui cho thiên hạ. Sơn nói lời chia tay không thương tiếc dù cho  bạn gái cầu xin tha thứ.
    
    Chồng chat sex vì vợ không đáp ứng đủ
    
    Mấy tháng nay, hầu như ngày nào chị Tâm cũng thấy chồng nhờ mua thẻ  điện thoại hộ. Có khi nhờ mua tới cả tiền triệu. Hỏi thì anh luôn nói  rằng cứ mua để đấy, nạp rồi dùng dần. Nhưng chỉ vài tuần chị đã thấy số  thẻ anh mua hết bay nên nghi ngờ chồng có bồ nhí, gọi điện suốt ngày cho  cô ta nên mới tốn tiền điện thoại như vậy. Chị Tâm rình điện thoại của  chồng và rồi phát hiện ra anh thường hay gửi mã điện thoại đến cho một  số máy lạ. Chị nghi ngờ là tình nhân của anh nhưng chưa có cách nào “bắt  tận tay” nên đành chờ đợi.
    
    Vợ chồng chị cưới nhau đã được 8 năm và có hai con. Kể từ khi chị sinh  xong cháu thứ hai thì chồng có vẻ hờ hững hơn đôi chút. Nhiều lúc chị  cũng lo chồng đi với gái nhưng rồi công việc quá bận rộn, hai con nghịch  ngợm suốt ngày khiến chị tối mắt tối mũi nên chị cũng không còn thời  gian quan tâm tới chồng. Cho tới chiều hôm đó, chị mệt trong người nên  về nhà sớm, chị mới phát hiện ra bấy lâu nay chồng có thói quen lên mạng  tìm gái xinh để chat sex.
    
    Anh làm việc theo ca nên hầu như buổi chiều anh đều được rảnh ở nhà.  Hôm đó, vì quá đau bụng nên chị nghỉ làm đột xuất. Về tới nhà, chị nghe  thấy những âm thanh rên rỉ, tiếng nhạc nền nhẹ nhẹ phát ra từ phòng ngủ  của hai vợ chồng. Hé mở cánh cửa nhìn vào, chị thấy chồng mình đang dán  mắt vào màn hình nơi mà ở đó có hình có cô gái đang không mặc gì uốn éo.  Chồng chị còn nói những lời tục tĩu, gạ tình với cô gái đó mà chỉ nghe  thấy thôi chị đã thấy kinh tởm.
    

    Chị xông vào bắt quả tang chồng. Anh bối rối “thu dọn hiện trường”. Hóa  ra bấy lâu nay vì chị lơ là chuyện chăn gối nên anh đành có biện pháp  này để “giải khuây” vì không muốn phản bội vợ. Nghe chồng giải thích,  chị dù rất nóng giận trong người nhưng cũng đành bỏ qua vì không muốn  gia đình rơi vào cảnh chia đôi.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.