Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline xingiauten  
#1 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 03:59:14(UTC)
xingiauten

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-03-2014(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 2 lần
Tình hình là lúc 1h hôm nay e có đi khuân đồ giùm thằng bạn. Nó đạp đứt dép em. e đi chân đất 1 đoạn. về nhà e thấy chân đau đau tại 1 điểm, k biết có phải e đạp kim tiêm k nữa, e lo chết mất...anh chị tu van giúp e với

haizz. hết chuyen kia thi lai toi chuyện này nữa
Quảng cáo
Offline toivaban  
#2 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 04:06:34(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Originally Posted by: xingiauten Go to Quoted Post
Tình hình là lúc 1h hôm nay e có đi khuân đồ giùm thằng bạn. Nó đạp đứt dép em. e đi chân đất 1 đoạn. về nhà e thấy chân đau đau tại 1 điểm, k biết có phải e đạp kim tiêm k nữa, e lo chết mất...anh chị tu van giúp e với

haizz. hết chuyen kia thi lai toi chuyện này nữa



Sao em không nghĩ đạp trúng cục đá hay miếng dằm nào , mà cứ đè cây kim tiêm vậy , nếu cây kim tiêm mà nó biết nói nó kiện em vì cứ cái gì củng nhắm vào nó nhé. em không cần uống  pep đâu , pep đâu phải vitamin đâu mà cứ muốn uống là uống , pep chỉ dành cho những người nào thật sự nguy cơ cao mới uống thôi nhé.Thân chào em
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline xingiauten  
#3 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 04:10:12(UTC)
xingiauten

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-03-2014(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 2 lần
Sao em run qua. lỡ e đạp phải cây kim thì...R.I.P e. hix
Offline toivaban  
#4 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 04:13:38(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Originally Posted by: xingiauten Go to Quoted Post
Sao em run qua. lỡ e đạp phải cây kim thì...R.I.P e. hix


nếu ai củng nghỉ như em thì RIP hết rồi 
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline xingiauten  
#5 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 04:19:40(UTC)
xingiauten

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-03-2014(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 2 lần
Vậy là e k cần lo lắng ảo phải không anh?
Offline toivaban  
#6 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 04:23:40(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Originally Posted by: xingiauten Go to Quoted Post
Vậy là e k cần lo lắng ảo phải không anh?



chính xác em không phải lo lắng ảo nữa nhé.Thân chào em
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline PHUC MINH  
#7 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 04:33:50(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Kim đâu mà nhiều thế, mà đi ngoài đường kim và xylanh to chà bá sao mà đạp vào dễ dàng thế em. Xem lại các trường hợp thắc mắc của em trước đây thì thấy em quá hoang tưởng về HIV. Thoải mái đi cứ suy nghĩ vậy là em thành bệnh luôn đó
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline xingiauten  
#8 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 04:50:32(UTC)
xingiauten

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-03-2014(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 2 lần
Originally Posted by: PHUC MINH Go to Quoted Post
Kim đâu mà nhiều thế, mà đi ngoài đường kim và xylanh to chà bá sao mà đạp vào dễ dàng thế em. Xem lại các trường hợp thắc mắc của em trước đây thì thấy em quá hoang tưởng về HIV. Thoải mái đi cứ suy nghĩ vậy là em thành bệnh luôn đó



Em sợ e đạp phải cây kim thui, cây kim k có dính theo xylanh ợ. với lại e đi trong hẻm cụt ợ.E lo chết đi được
Offline conduongdaqua  
#9 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 05:03:27(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Originally Posted by: xingiauten Go to Quoted Post
Originally Posted by: PHUC MINH Go to Quoted Post
Kim đâu mà nhiều thế, mà đi ngoài đường kim và xylanh to chà bá sao mà đạp vào dễ dàng thế em. Xem lại các trường hợp thắc mắc của em trước đây thì thấy em quá hoang tưởng về HIV. Thoải mái đi cứ suy nghĩ vậy là em thành bệnh luôn đó



Em sợ e đạp phải cây kim thui, cây kim k có dính theo xylanh ợ. với lại e đi trong hẻm cụt ợ.E lo chết đi được

Nếu bạn muốn nhân bản 1 vài anh HIV thì liên lạc với ban quản trị diễn đàn nhé , đảm bảo : chuẩn xác . chỉ nhận " quà" khi có kết quả . làm tới khi có HIV thì thôi . Gì chứ mấy con đó , nhiều thành viên có lắm bạn à , k lo hoang tưởng nữa 
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Offline xingiauten  
#10 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 05:06:16(UTC)
xingiauten

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-03-2014(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 2 lần
Ẹc. anh troll e miết hà
Offline 1080  
#11 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 06:27:20(UTC)
1080

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC)
Bài viết: 308
Man

Đến từ: TP.HCM

Thanks: 72 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
Originally Posted by: xingiauten Go to Quoted Post
Ẹc. anh troll e miết hà

Bạn đã từng đi lây máu chưa ? khi nào mà đạp cái cảm giác như lấy máu và phải lấy bông gòn cầm máu thì mới có nguy cơ. Còn nhói nhói như bạn kể thì không phải kim.
Sống không giận, không hờn, không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng
“Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến

Offline xingiauten  
#12 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 06:43:02(UTC)
xingiauten

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-03-2014(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 2 lần
Originally Posted by: 1080 Go to Quoted Post
Originally Posted by: xingiauten Go to Quoted Post
Ẹc. anh troll e miết hà

Bạn đã từng đi lây máu chưa ? khi nào mà đạp cái cảm giác như lấy máu và phải lấy bông gòn cầm máu thì mới có nguy cơ. Còn nhói nhói như bạn kể thì không phải kim.



Em cũng k biết ra làm sao nữa vì e chưa bao giờ lấy máu cả. Cer mà chỗ đó giờ đau đau, đi thì cảm thấy thốn nhẹ
Offline 1080  
#13 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 06:47:02(UTC)
1080

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2014(UTC)
Bài viết: 308
Man

Đến từ: TP.HCM

Thanks: 72 times
Được cảm ơn: 141 lần trong 102 bài viết
Originally Posted by: xingiauten Go to Quoted Post
Originally Posted by: 1080 Go to Quoted Post
Originally Posted by: xingiauten Go to Quoted Post
Ẹc. anh troll e miết hà

Bạn đã từng đi lây máu chưa ? khi nào mà đạp cái cảm giác như lấy máu và phải lấy bông gòn cầm máu thì mới có nguy cơ. Còn nhói nhói như bạn kể thì không phải kim.



Em cũng k biết ra làm sao nữa vì e chưa bao giờ lấy máu cả. Cer mà chỗ đó giờ đau đau, đi thì cảm thấy thốn nhẹ

Bạn hãy yên tâm. Đau đau chỉ là bạn đạp chúng miếng gạch thôi chứ bạn đạp kim thì bây giờ bạn không ngồi đây mà tưởng tượng đâu.
Sống không giận, không hờn, không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng
“Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến

Offline xingiauten  
#14 Đã gửi : 10/03/2014 lúc 06:49:08(UTC)
xingiauten

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-03-2014(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 2 lần
hy vọng cái e đạp là cục gì cũng dc. chứ ống chích thì R.I.P em. tại hồi trưa e bị đứt dép mà có công chuyện bận nên chạy như điên, không nhìn đường nên hoang mang k biết mình đạp trúng cái giề :3
Offline xingiauten  
#15 Đã gửi : 11/03/2014 lúc 01:47:23(UTC)
xingiauten

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-03-2014(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 2 lần
đến bây giờ e vẫn còn bối rối các anh ạ
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.