Xin chào tất cả anh chị và mọi người ở diễn đàn!
Em xin tự giới thiệu em là Nam 23 tuổi, không quan hệ đồng giới.
Vào trưa (3h) ngày
29/3/2014 em có đi massage(bằng tay) ở Quận Tan Bình, với mấy đứa bạn sau khi nhậu xong. Mấy ngày sau em phát hiện có 2 đốt như côn trùng cắn xưng đỏ và tâm hơi nhô lên và cứng (1 ở đùi gần đầu gối, và một ở trên eo gần rốn), em cũng xem đó như là vết côn trùng cắn và sức dầu bình thường. Soi miệng bằng đèn pin của điện thoại thì phát hiện thành họng bên phải và trái nổi hạt cỡ đầu bút bi khi chưa bấm ra.
Và các ngày tiếp theo cho tới bây giờ thì thành họng em liên tục nổi thêm các hột nhỏ nữa trông như nó đang phải đấu tranh vì virus gì đó nên phải phình to và nổi thêm các hạt cạnh bên!
Và ngày
8/4/2014 tức là gần 2 tuần sau khi có hành vi nguy cơ thì cơ thể em bắt đầu nóng hơn khi về chiều, em cảm nhận dc rằng đó là sốt về chiều. Cứ về chiều là em sốt. Đêm nằm ngủ ko được vì nóng người, sợ gió và chảy mồ hôi cổ rất nhiều. Đầu thì đau như búa bổ, cơ thể nóng rang rất khó chịu, em không thể tập trung vào việc gì cả, chỉ muốn nằm xuống ngủ, nhưng khi nằm xuo'ng để ngủ thì trằn trọc loay hoay cả buổi cũng không ngủ dc em bắt đầu mệt mỏi hơn.
Và ngày
12/4/2014 là sáng chủ nhật cách hành vi nguy cơ đúng 2 tuần, em ăn sáng nhưng không thể nào nuốt nổi có cảm giác muốn ói nên ăn không dc nhiều, ăn vào là muốn ói ra nhưng em đã cố gắng ăn hết bữa sáng đó. Sau đó em lên nằm nghĩ và kiểm tra thử vết trung cắn hôm bữa thì em phát hiện nó đã xẹp và như là đóng mài nên em đã cậy thử! Thật bất ngờ đó là miếng mài nhỏ xíu, em như gục ngã (và hiện nay nó thâm đen (lớn hơn đầu hột gạo 1 tí) lại như là sau khi nặn mụn vậy)!!!!!,
có thể em đã bị con nhỏ massage trả thù đời bằng cách dùng vật nhọn nhỏ hay gì châm nhẹ vào người em để lây truyền HIV, và em vội vàng lên mạng để tìm kiếm thông tin về triệu chứng HIV và em đọc được nó giống y chang các triệu chứng em đang trải qua huhuhu ......
. Cả ngày chủ nhật và sang sáng thứ 2 thì em ăn uống cũng rất khó khăn chỉ muo'n ói và buồn nôn.
Chiều thứ 2 em đi khám bác sĩ về tình trạng cơ thể mệt mỏi và hay nóng sốt, nhức đầu thì bác sĩ cho em thử máu thử nước tiểu và chụp XQuang tim phổi, nhưng k kie'm ra dc virus sốt xuất huyết do đó em đã loại trừ được và suy ra là do virus HIV làm em sốt bữa giờ. Em có kể tình trạng họng em nổi hột cho bác sĩ nghe lúc bắt đầu khám và bác sĩ cho rằng em bị viêm họng cấp và cấp thuốc cho em.
Tới bây giờ là
17/04/2014 là 7 lần uống thuốc theo đơn bác sĩ đưa nhưng tình trạng của em không thuyên giảm, các hạt trong họng vẫn không mất, cơ thể vẫn nóng ran và mệt mỏi, nhức đầu không thể tập trung dc việc gì! Hôm qua em đã bị tiêu chảy, đi ngoài lỏng như nước khoảng 20s.
Với các triệu chứng trên, và các tình trạng ngay lúc này của em là cơ thể nóng, đau đầu và mệt mỏi. Ăn không ngon miệng như trước đây nữa. Cảm giác nôn nhợn, họng khô và nổi nhiều hạch thì em đã bị nhiễm HIV rồi phải ko ạ? Cuộc đời của em thế là hết!?
Em có google về triệu chứng họng nổi hạch trong họng và ra được bài này từ diễn đàn link :
http://forum.hiv.com.vn/...-giup-e-voi-a#post392208
Các triệu chứng về họng của em hoàn toàn giống anh này chỉ có điều là em không dùng thuốc PEP!
Em thất vọng và hoang mang suy sụp quá các anh chị ơi, hãy cho em lời khuyên và chia sẽ cùng em ạ ......!