  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 2 lần
|
bài viết trước anh chị tư vấn là em không có nguy cơ, nhưng gần đây, vì nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống cùng với chuyện đó càng làm em lo lắng. củng 3 tuần rồi,gần đây em hay bị ngứa, ngứa da đầu rất nhiều. sáng ngủ dậy, ngón chân cái rất đau, trong 1 ngày e thường bị sốt khoảng 1-2 tiếng thì hết. cơ thể mệt mỏi, đầu óc thì không tập trung được. e cứ nghỉ vì mình lo sợ nên strees, nhưng những triệu chứng vậy khiến e càng lo lắng. em mong nhận dc những lời tư vấn chân tình từ anh chị, những ai đã từng trải qua strees có những triệu chứng gì, và những anh chị đã từng bị hiv có triệu chứng đầu tiên là gì, anh chị tư vấn để những bạn vào forum sẽ không còn hoang mang nữa? em xin chân thành cảm ơn!!!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-02-2014(UTC) Bài viết: 130  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 36 times Được cảm ơn: 87 lần trong 64 bài viết
|
Originally Posted by: tv255  bài viết trước anh chị tư vấn là em không có nguy cơ, nhưng gần đây, vì nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống cùng với chuyện đó càng làm em lo lắng. củng 3 tuần rồi,gần đây 1. em hay bị ngứa, ngứa da đầu rất nhiều. sáng ngủ dậy, 2.ngón chân cái rất đau, trong 1 ngày e thường 3.bị sốt khoảng 1-2 tiếng thì hết. cơ thể mệt mỏi, đầu óc thì không tập trung được. e cứ nghỉ vì mình lo sợ nên strees, nhưng những triệu chứng vậy khiến e càng lo lắng. em mong nhận dc những lời tư vấn chân tình từ anh chị, những ai đã từng trải qua strees có những triệu chứng gì, và những anh chị đã từng bị hiv có triệu chứng đầu tiên là gì, anh chị tư vấn để những bạn vào forum sẽ không còn hoang mang nữa? em xin chân thành cảm ơn!!!
1. Dùng Clear mát lạnh hoặc Head & Shoulder đi em, đảm bảo hết ngứa ngay!
2. Đau ngón chân cái mà là triệu chứng của HIV thì anh chưa nghe thấy bao giờ, phát hiện mới chăng? Thế này thì các cụ già đau suốt!
3. Sốt thật hay em tưởng tượng ra!
---> chốt: thay vì ngồi đây mà tưởng tượng với suy đoán, nghĩ này, nghĩ nọ, em chạy ra bệnh viện xn 1 phát cho nó nhanh! Giải tỏa tâm lý. Mọi ng đã nói e ko có nguy cơ, tức là hành vi của em không có nguy cơ, còn các biểu hiện như em nói chả có ý nghĩa gì, suy nghĩ lắm stress thì nó ra thế, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến HIV!
|
 1 người cảm ơn trở về cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.