Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bluesky1992  
#1 Đã gửi : 01/05/2014 lúc 05:05:58(UTC)
bluesky1992

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-05-2014(UTC)
Bài viết: 18

Đến từ: HCM

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Lúc đăng ký thành viên vào forum cứ ngỡ như mình đang mơ nhưng sự thật luôn là sự thật
Ngày 29 tháng 4 năm 2014 có lẽ 1 ngày mà đến cuối cuộc đời cũng không thể quên
Ngày tôi nhận kết quả xét nghiệm HIV kết quả Dương Tính
Cái lúc nhân viên tư vấn trao kết quả cho tôi tim thư thắt lại nước mắt như ứa ra 1 thằng con trai cứng rắn thì k thể nào khóc tôi cố kiềm nén nó lại.
Được nhiều lời động viên tôi cảm thấy dễ thở hơn nhưng thực sự trong tim đã hằng sâu vết thương.
Sau khi nhận kết quả nhân viên Tư Vấn hẹn đầu giờ chiều quay lại để làm hồ sơ điều trị
Lang thang khắp SG lúc trưa nắng gần 2 tiếng tôi chứ chay xe vòng vòng nghĩ rất nhiều chuyện
Tôi mong thời gian quay lại tôi mong mọi thứ đều là mơ nhưng tất cả đã là tạo hóa
1 lần ngu dại để rồi lãnh hậu quả quá nặng nề cho 1 thằng SV năm cuối như tôi đau đớn đến tột cùng.
Buổi chiều hôm đó được nhân viên tư vấn rất nhiều điều và tôi biết mình còn rất nhiều điều chưa làm xong cái quan trọng nhất tôi nghĩ đến lúc này chính là cha mẹ tôi.
Tôi cần phải sống,sống tốt hơn bây giờ làm gì đó cho cha mẹ tôi,mong sẽ làm được việc nhỏ nhoi gì đó khiến cha mẹ đỡ vất vã hơn
Tôi quyết định sống tốt bằng cách đề ra 1 lịch sinh hoạt hợp lý một chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn,sống tích cực lạc quan và tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn.
Hôm nay chia sẽ đôi điều với thành viên diễn đàn để tìm được người đông cảm tìm được bạn cùng hoàn cảnh tìm được 1 nơi chia sẽ
Để tiếp tục sống tốt hơn!
thanks 2 người cảm ơn bluesky1992 cho bài viết.
s3yp0ng trên 03-05-2014(UTC) ngày, hanoi20884 trên 29-05-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline hpmongmanh  
#2 Đã gửi : 01/05/2014 lúc 05:26:36(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
hi chào bạn! mình từng trải qua cảm giác của bạn nên hiểu và thông cảm, thời gian này cố gắng giữ sức khỏe tốt nhé, dù nó có là gì, mình cũng phải sống thật có ý nghĩa, dù có vấp ngã cũng đứng lên và đi tiếp, đừng gục ngã nhé, có H không phải là hết, chỉ hết khi nào mình không thắng được chính bản thân mình, HIV điều trị tuân thủ tốt tuổi thọ của mình sẽ không khác người bình thường là bao nhiêu, vẫn sinh hoạt, vẫn có con cái bình thường được, có điều trên đường đời của mình lúc này sẽ khó khăn hơn một chút thôi. HIV đã đi được 30 năm chặng đường của mình, không sớm thì muộn, chỉ hơn 10 năm nữa sẽ có thuốc chữa hoàn toàn, như nhiều bệnh khác Lao, Phong,... trước kia còn bị hắt hủi, mãi đến 40 năm sau mới có thuốc chữa, thì HIV cũng chỉ là căn bệnh còn non trẻ so với các bệnh khác thôi, và giờ có sự hỗ trợ của ARV đã là quá tốt rồi, bạn hãy sống tốt và chờ đời tia sáng nơi cuối con đường nhé. Ai có H cũng đều mong một ước mơ như nhau cả. Mình cũng không phải là ngoại lệ. có buồn gì cứ alo mình sẽ giúp bạn happy
Đời có bao lâu mà hững hờ.
thanks 1 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
s3yp0ng trên 03-05-2014(UTC) ngày
Offline bluesky1992  
#3 Đã gửi : 01/05/2014 lúc 05:35:19(UTC)
bluesky1992

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-05-2014(UTC)
Bài viết: 18

Đến từ: HCM

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
cảm ơn bạn

Mình mong tìm được nhiều người đồng cảm và chia sẽ
Offline s3yp0ng  
#4 Đã gửi : 05/05/2014 lúc 01:21:15(UTC)
s3yp0ng

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-04-2014(UTC)
Bài viết: 13

Đến từ: hanoi

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: bluesky1992 Go to Quoted Post
Lúc đăng ký thành viên vào forum cứ ngỡ như mình đang mơ nhưng sự thật luôn là sự thật
Ngày 29 tháng 4 năm 2014 có lẽ 1 ngày mà đến cuối cuộc đời cũng không thể quên
Ngày tôi nhận kết quả xét nghiệm HIV kết quả Dương Tính
Cái lúc nhân viên tư vấn trao kết quả cho tôi tim thư thắt lại nước mắt như ứa ra 1 thằng con trai cứng rắn thì k thể nào khóc tôi cố kiềm nén nó lại.
Được nhiều lời động viên tôi cảm thấy dễ thở hơn nhưng thực sự trong tim đã hằng sâu vết thương.
Sau khi nhận kết quả nhân viên Tư Vấn hẹn đầu giờ chiều quay lại để làm hồ sơ điều trị
Lang thang khắp SG lúc trưa nắng gần 2 tiếng tôi chứ chay xe vòng vòng nghĩ rất nhiều chuyện
Tôi mong thời gian quay lại tôi mong mọi thứ đều là mơ nhưng tất cả đã là tạo hóa
1 lần ngu dại để rồi lãnh hậu quả quá nặng nề cho 1 thằng SV năm cuối như tôi đau đớn đến tột cùng.
Buổi chiều hôm đó được nhân viên tư vấn rất nhiều điều và tôi biết mình còn rất nhiều điều chưa làm xong cái quan trọng nhất tôi nghĩ đến lúc này chính là cha mẹ tôi.
Tôi cần phải sống,sống tốt hơn bây giờ làm gì đó cho cha mẹ tôi,mong sẽ làm được việc nhỏ nhoi gì đó khiến cha mẹ đỡ vất vã hơn
Tôi quyết định sống tốt bằng cách đề ra 1 lịch sinh hoạt hợp lý một chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn,sống tích cực lạc quan và tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn.
Hôm nay chia sẽ đôi điều với thành viên diễn đàn để tìm được người đông cảm tìm được bạn cùng hoàn cảnh tìm được 1 nơi chia sẽ
Để tiếp tục sống tốt hơn!

mình cùng đá trải qa khoảng thời gian như bạn
may mắn là mình có gia đình bên cạnh luôn yêu thương và chia sẻ vs mình vô điều kiện nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn
chúc bạn luôn yêu đời và thành công trong cuộc sống nhé
Offline PHUC MINH  
#5 Đã gửi : 05/05/2014 lúc 01:48:33(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Anh không biết nói gì hơn là chúc em sớm ổn định tâm lý trở về cuộc sống bình an. Anh cũng từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le như em, nhưng tất cả vẫn phải vươn lên phía trước, Có H cuộc sống khó khăn hơn, nhưng không phải là chấm hết... các anh chị trong diễn đàn luôn bên em, chúc em vui khỏe, cần hỗ trợ gì cứ trao đổi nhé. Hy vọng giúp em được phần nào tốt phần đó
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.