Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline captainjack  
#1 Đã gửi : 17/05/2014 lúc 07:09:51(UTC)
captainjack

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-05-2014(UTC)
Bài viết: 4

Đến từ: HCMC

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chào mọi người,
Ngày 5/4 mình đi công trình ở Thanh Hóa, có cắt tóc tại 1 tiệm ở Đảo Nghi Sơn, thợ cắt tóc cạo làm mình có 1 vết xước ở đầu, mình không chắc là dao cạo có được thay hay không. Về sau mãi lo việc công trường nên cũng quên đi sự việc đó.

Một tháng sau, ngày 4/5 lần đầu tiên mình quan hệ với GMD có đi BCS(trên vai cô gái có hình xăm), xong việc cô gái đó đi vào phòng vệ sinh, sau đó trong khách sạn hết bao nên mình chỉ nằm ôm cô gái thì DV của mình có tiếp xúc với AD(nhớ rõ là DV không chui vào trong mà chỉ trượt tới trượt lui bên ngoài cửa AD), vì có men say nên mình không chắc là có vết xước trên DV hay không. Phần cô gái thì mình thấy không có biểu hiện gì của H. và cô ấy cũng nói là cô ấy đi khách dùng bao nên yên tâm phần nào.

Vì thời tiết ở Nghi Sơn trong suốt tháng 4 lạnh và có áp thấp nhiệt đới nên mình thường xuyên tắm nước lạnh vào buổi tối, ban ngày thì nắng, thêm phần làm việc giấy tờ tới 23h mỗi ngày nên sức khỏe dần kém đi. Trong quá trình làm việc mình có gặp bên đối tác và rất nhiều ngày uống rượu bia trong bữa cơm nên những ngày đầu tháng 5 mình bị đau bao tử kèm theo nóng trong người.

Mình bắt đầu bị nóng phừng phừng trong người hơi thở ra nóng toát nhiều mồ hôi hơn bình thường từ sau ngày đi với GMD. Về tới TP.HCM gặp thời tiết nắng nóng cực độ nên mình hoang mang vô cùng, bụng thì vẫn đau âm ỉ có lúc đau quặn. Nóng sốt đau đầu liên tục nhiều ngày từ sáng tới tầm chiều thì giảm bớt nhiệt có kèm viêm họng (vì mình ngủ quạt máy), tối ngủ sáng dậy thấy toát mồ hôi đêm. Đến ngày 14/5 thì chỉ còn hơi chóng mặt đôi lúc và nhức mỏi ở 2 tay 2 chân 2 vai kéo dài xuống phần lưng giống biểu hiện bệnh gan. Mình có nổi ngứa vài nốt giống vừa bị kiến đốt ở bụng và cổ tay.

Mình có khả năng bị H. ko mọi người, dù đọc qua các kiến thức rồi nhưng vẫn mong mọi người tham vấn dùm mình


Rất cám ơn mọi người đã đọc bài quá dài của mình nhưng mọi người hiểu cho 2 tuần qua là cực hình với mình
Quảng cáo
Offline toivaban  
#2 Đã gửi : 17/05/2014 lúc 07:37:17(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Originally Posted by: captainjack Go to Quoted Post
Chào mọi người,
Ngày 5/4 mình đi công trình ở Thanh Hóa, có cắt tóc tại 1 tiệm ở Đảo Nghi Sơn, thợ cắt tóc cạo làm mình có 1 vết xước ở đầu, mình không chắc là dao cạo có được thay hay không. Về sau mãi lo việc công trường nên cũng quên đi sự việc đó.

Một tháng sau, ngày 4/5 lần đầu tiên mình quan hệ với GMD có đi BCS(trên vai cô gái có hình xăm), xong việc cô gái đó đi vào phòng vệ sinh, sau đó trong khách sạn hết bao nên mình chỉ nằm ôm cô gái thì DV của mình có tiếp xúc với AD(nhớ rõ là DV không chui vào trong mà chỉ trượt tới trượt lui bên ngoài cửa AD), vì có men say nên mình không chắc là có vết xước trên DV hay không. Phần cô gái thì mình thấy không có biểu hiện gì của H. và cô ấy cũng nói là cô ấy đi khách dùng bao nên yên tâm phần nào.

Vì thời tiết ở Nghi Sơn trong suốt tháng 4 lạnh và có áp thấp nhiệt đới nên mình thường xuyên tắm nước lạnh vào buổi tối, ban ngày thì nắng, thêm phần làm việc giấy tờ tới 23h mỗi ngày nên sức khỏe dần kém đi. Trong quá trình làm việc mình có gặp bên đối tác và rất nhiều ngày uống rượu bia trong bữa cơm nên những ngày đầu tháng 5 mình bị đau bao tử kèm theo nóng trong người.

Mình bắt đầu bị nóng phừng phừng trong người hơi thở ra nóng toát nhiều mồ hôi hơn bình thường từ sau ngày đi với GMD. Về tới TP.HCM gặp thời tiết nắng nóng cực độ nên mình hoang mang vô cùng, bụng thì vẫn đau âm ỉ có lúc đau quặn. Nóng sốt đau đầu liên tục nhiều ngày từ sáng tới tầm chiều thì giảm bớt nhiệt có kèm viêm họng (vì mình ngủ quạt máy), tối ngủ sáng dậy thấy toát mồ hôi đêm. Đến ngày 14/5 thì chỉ còn hơi chóng mặt đôi lúc và nhức mỏi ở 2 tay 2 chân 2 vai kéo dài xuống phần lưng giống biểu hiện bệnh gan. Mình có nổi ngứa vài nốt giống vừa bị kiến đốt ở bụng và cổ tay.

Mình có khả năng bị H. ko mọi người, dù đọc qua các kiến thức rồi nhưng vẫn mong mọi người tham vấn dùm mình


Rất cám ơn mọi người đã đọc bài quá dài của mình nhưng mọi người hiểu cho 2 tuần qua là cực hình với mình



Chào bạn theo như những gì bạn nói bạn có quan hệ có bcs là an toàn còn nằm ôm ấp như bạn nói thì không sao nhé , hớt tóc bị trầy xước như bạn nói củng không có gì , theo như những gì bạn nói về sức khỏe thì cho thấy bạn làm ở công trường lúc nắng lúc mưa thời tiết thay đổi có thể bị cảm cúm . nếu muốn không lo lắng nữa bạn cứ đi test 1 lần cho giải tỏa nhé.Thân chào bạn
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
thanks 1 người cảm ơn toivaban cho bài viết.
captainjack trên 17-05-2014(UTC) ngày
Offline ninhtroc_7x  
#3 Đã gửi : 17/05/2014 lúc 09:26:37(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Dương vật bạn có vết xước hay ko chắc chỉ mình bạn biết,bạn nhìn cô gái bán dâm ấy ko có biểu hiện là người có H là bạn sai,vì có H ko biểu hiện ra ngoài,nếu quan hệ td ở các dịch vụ bán dâm tốt nhất cứ phải bcs cho chắc ăn,,,còn việc hớt tóc,dao cạo chẳng đáng bao nhiêu mà người ta phải dùng lại,dùng lại dao cùn rất khó làm và lâu,nên họ dùng dao mới sắc và nhanh ,các triệu chứng của bạn rất là bình thường với một người bình thường,người mà ko có lúc mệt mỏi mới là ko bình thường
chúc vui vẻ
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
captainjack trên 17-05-2014(UTC) ngày
Offline captainjack  
#4 Đã gửi : 17/05/2014 lúc 10:25:07(UTC)
captainjack

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-05-2014(UTC)
Bài viết: 4

Đến từ: HCMC

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
trước tiên mình gửi lời cám ơn tới @toivaban, sự thật là mình vẫn ko nghĩ là mình có nguy cơ, nhưng vừa gõ những dòng này lưng mình vẫn còn rất nhức, cơ thể mệt mỏi, có lẽ do 1 bệnh khác hoặc quá stress chăng. mình đã thử tới 1 TTYTDP gần nhà thì họ hẹn sau 3 tháng nữa. Xin mọi người cho biết chổ test nhanh mà giữ kín thông tin ạh, giá cả và độ tin cậy luôn ạh, mọi người ngủ ngon!
Offline emvaanh  
#5 Đã gửi : 17/05/2014 lúc 10:41:24(UTC)
emvaanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Khi hai trái tim cùng nhịp..., Quản trị box Giao lưu & Kết bạn
Gia nhập: 14-02-2014(UTC)
Bài viết: 438
Woman

Đến từ: ha noi

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 257 lần trong 182 bài viết
Bạn thân mến cố chờ đên 3 tháng hoặc 6 tháng trốt luôn nếu jờ đi xét nghiệm jải toả được chút nhưng nỗi lo vẫn đeo bám
"Hãy tránh xa những kẻ cố làm cho bạn trở nên nhỏ bé, những kẻ bảo với bạn rằng ước mơ là điều viễn vông hư ảo, những người tầm thường luôn làm thế. Những người vĩ đại không làm vậy, họ sẽ làm cho bạn có cảm giác rằng bạn cũng có thể trở nên tuyệt vời"
thanks 1 người cảm ơn emvaanh cho bài viết.
captainjack trên 20-05-2014(UTC) ngày
Offline captainjack  
#6 Đã gửi : 30/05/2014 lúc 06:24:50(UTC)
captainjack

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-05-2014(UTC)
Bài viết: 4

Đến từ: HCMC

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chào mọi người,

Những ngày qua thật sự là khó khăn với mình...những ngày chờ đợi dài lê thê....có những lúc hi vọng rất nhiều vì nguy cơ thấp...có những lúc tuyệt vọng vì những triệu chứng khác lạ xảy ra mà trước giờ mình chưa từng mắc phải, còn 2 ngày nữa là đến tuần thứ 4.
    Ngày 20/5 mình xét nghiệm máu thông thường thì bác sĩ kết luận mình bị nhiễm giun sáng nên giải tỏa được chứng đau bụng ở bài post trước. Stress cũng giảm bớt, đôi lúc còn nghĩ đến H và vẽ ra viễn cảnh.
    Ngày 26/5 mình đến bệnh viện để điều trị ho khan và sốt nhẹ về chiều kéo dài liên tục (từ ngày 14/5), chân mỏi thất thường kèm nhức khớp, lưng ê ẩm nhức hết chổ này đến chổ khác, cứ mỗi khi không làm gì là cảm giác buồn ngủ lại đến, đến chiều 7-8h tối là buồn ngủ. Làm gì cũng mau mệt và nóng ran người lên. BS kết luận dựa trên những triệu chứng là viêm mũi họng (cảm thường), táo bón và đi tiêu ra máu (nâu đỏ) chứ không bị tiêu chảy.
    Hôm nay (30/5) 4-5h sáng thức giấc vì mồ hôi ngực và trán ra rất nhiều dù ngủ bật quạt, hơi thở và trán vẫn còn nóng đến khoảng 9h thì giảm bớt. Cơn ho dai dẳng từ cách đây hơn 2 tuần đã giảm đáng kể, ho ít nhưng vẫn còn muốn ho từ trong phổi, lưng vẫn còn hơi ê ẩm nhức, rướn ngực ra phía trước thì ê ẩm phần xương trước ngực, dưới cằm vẫn còn 1-2 cái hạch nhỏ như hạt đậu đen bóp thấy đau, chân đã khỏi bủn rủn nhức khớp như nhiều ngày qua, nhịp thở đã dễ dàng hơn vẫn còn âm ấm. Đầu đã giảm nhức còn hơi choáng váng nhẹ cảm giác như bị thiếu máu.

Mai là 27 ngày từ ngày có nguy cơ mình đi test Combo ở Hòa Hảo được không mọi người?
Nếu thật sự bị H, hoặc là sẽ âm thầm chiến đấu đến khi không chịu đựng nổi sẽ giải thoát cho mình hoặc sẽ bỏ mặc tất cả hiện tại, tham gia nhóm tình nguyện nào đó ở nơi không ai biết mình.

Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc và chia sẻ. Mình 28 tuổi
Offline buon7593  
#7 Đã gửi : 30/05/2014 lúc 06:47:33(UTC)
buon7593

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 15-02-2014(UTC)
Bài viết: 452

Đến từ: tp ho chi minh

Cảm ơn: 41 lần
Được cảm ơn: 150 lần trong 134 bài viết
Đã gần 4 tuần rùi . nếu anh chị đã nói nguy cơ thấp thì cứ yên tâm đi nhé . đến Hòa Hảo thì 2h sau có kết quả bạn nhé .
Chia sẻ thêm . NCH không phải là chấm hết . đó là bước ngoặc của cuộc sống . cho mình bit rõ thêm mình là ai , đã làm đc j , và phải làm j sau này nữa . nó giúp mình trưởng thành hơn nhữg ng bình thường . Nghị lực sống và lòng quyết tâm và ao ước khiến nhiều ng phải cảm phục , trong số ng cảm phục đó có buon7593 này bạn nhé .
Cố gắg lên . bạn sẽ âm tính thui .
Xét nghiệm để quên H .
Chứ không phải để tìm ra H nhé các bạn .



Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
Offline buon7593  
#8 Đã gửi : 30/05/2014 lúc 06:47:41(UTC)
buon7593

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 15-02-2014(UTC)
Bài viết: 452

Đến từ: tp ho chi minh

Cảm ơn: 41 lần
Được cảm ơn: 150 lần trong 134 bài viết
Đã gần 4 tuần rùi . nếu anh chị đã nói nguy cơ thấp thì cứ yên tâm đi nhé . đến Hòa Hảo thì 2h sau có kết quả bạn nhé .
Chia sẻ thêm . NCH không phải là chấm hết . đó là bước ngoặc của cuộc sống . cho mình bit rõ thêm mình là ai , đã làm đc j , và phải làm j sau này nữa . nó giúp mình trưởng thành hơn nhữg ng bình thường . Nghị lực sống và lòng quyết tâm và ao ước khiến nhiều ng phải cảm phục , trong số ng cảm phục đó có buon7593 này bạn nhé .
Cố gắg lên . bạn sẽ âm tính thui .
Xét nghiệm để quên H .
Chứ không phải để tìm ra H nhé các bạn .



Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
Offline captainjack  
#9 Đã gửi : 02/06/2014 lúc 01:15:29(UTC)
captainjack

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-05-2014(UTC)
Bài viết: 4

Đến từ: HCMC

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Chào mọi người,
Gửi những người anh người chị người bạn đã động viên và chia sẻ với mình, những ngày qua thật sự khó khăn kinh khủng nhất trong đời từ trước đến giờ, còn tệ hơn là chờ kết quả thi đại học nữa
Mình hôm nay xét nghiệm AT ở Hòa Hảo, pp Combo.
Hiện giờ mình vẫn còn ho tức ngực và nhức lưng và sốt nhẹ, thở ra hơi nóng , sáng nay còn tiêu chảy liên tục ko rõ nguyên nhân. Thế nên những bạn đang trong thời gian chờ đợi đừng quá suy nghĩ căng thẳng, hãy đi Đầm Sen chơi những trò mạo hiểm để xả stress đi nhé, hiệu quả lắm đó, hãy kiểm tra lại xem nguy cơ và nguyên nhân của những triệu chứng gần đây.
Đôi lời.
Cám ơn các anh chị @buon7593 @ninhtroc_7x @toivaban @emvaanh
chúc các anh chị tiếp tục chiến đấu mạnh khỏe.Tết Đoan Ngọ vui vẻ!
thanks 2 người cảm ơn captainjack cho bài viết.
PHUC MINH trên 02-06-2014(UTC) ngày, buon7593 trên 05-06-2014(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.