Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline choemduocsong  
#1 Đã gửi : 17/06/2014 lúc 05:04:06(UTC)
choemduocsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 6

Đến từ: ninh bình

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
là 1 kỹ sư xd mới ra trường nó còn trẻ lắm mới 23t thôi. Cuộc sống lành mạnh lắm không rượu bia thuốc lá cà phê hay tụ tập chơi bời nhậu nhẹt, GĐ yêu thương và có được một cô bạn gái xinh xắn dễ thương. Cs vất vả nó lăn lộn vào  sài gòn tìm việc nhưng có lẽ vẫn còn con nít lắm và thiếu đi sự dũng cảm khi bước vào đời..8 tháng nó quay về trong sự thất bại gđ chào đón nó bằng tất cả tình yêu, bạn gái dễ thương mong nó lên HN để có những ngày 2 đứa bên nhau, đầy những hứa hẹn đẹp đẽ.Mọi chuyện đến thật nhanh quá tai nạn ập xuống sau 1 lần ham vui nó đã tìm thú vui ở một cô gái mại dâm khi đang làm chỉ huy một công trình....cuộc sống cay nghiệt với nó hơn là nó biết khi QH với GMD sẽ có hậu quả nguy hiểm nên phải dùng biện pháp an toàn là BCS nhưng trớ trêu BCS lại bị rách...Thật không còn điều gì để nói với cuộc đời của nó. Nó đang sợ hãi lắm nỗi sợ cho sự thất vọng của GĐ của người yêu...dù rằng nó đã dùng pep trong thời gian hợp lý và đang cố gắng hoàn thành tháng điều tri pep thật nghiêm ngặt cơ hội không hiv là có........Nhưng sao trong lòng nó sợ hãi quá bởi nó có quá nhiều thứ tốt đẹp để sống, thời gian chờ xét nghiệm sao mà lâu thế....Xin trời phù hộ cho con Không sao cả, con xin hứa sẽ không có thêm lần nào nữa...........



CS ơi em YÊU MÀY QUÁ...ANH CÒN GĐ VÀ 1 TY ĐẸP

Sửa bởi quản trị viên 01/09/2015 lúc 12:16:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline ninhtroc_7x  
#2 Đã gửi : 17/06/2014 lúc 06:16:51(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Biết hối hận là ông trời thương roi,yên tâm sẽ an toàn thôi,coi như cú vấp ngã đầu đời
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Offline hpmongmanh  
#3 Đã gửi : 18/06/2014 lúc 01:21:34(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
có dùng pep thì yên tâm rồi. happy. khả năng rất cao sẽ không sao. happy
Đời có bao lâu mà hững hờ.
Offline nangbantrua  
#4 Đã gửi : 18/06/2014 lúc 08:30:46(UTC)
nangbantrua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC)
Bài viết: 309

Cảm ơn: 120 lần
Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
Mà có sao cũng chẳng sao. Có H có khi làm con người ta thấy yêu quý cuộc sống và những người xung quanh hơn ấy chứ.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.