  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Sau những ngày làm việc mệt mỏi tại sau chúng ta không tự thưởng cho mình những giây phút bình yên bên ly cafe nhỉ? Nếu có được những người bạn đồng cảm nữa thì còn gì tuyệt bằng?...
Chỉ đơn giản là một ly cafe thôi...để được nói, được nghe để hiểu, cảm thông, chia sẻ và cùng nhau...
Có thể là một quán cafe sân vườn hay một quán cafe góc phố hay một góc công viên hoặc một bờ sông nào đó ở Sài Gòn.
Hãy dành cho mình một ngày không vội vã các bạn nhé! Để cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. |
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 3 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Chủ nhật ngày 5/7 này Chuong_gio sẽ tự thưởng cho mình một buổi sáng cafe trước khi bắt đầu tháng đi học "trường kỳ gian khổ"
Địa điểm Chuong_gio yêu thích nhất là khu bờ sông quận 8, nhà mình có ai " không vội vã" vào chủ nhật này thì cùng "chém gió" bờ sông với mình nhé!
Tiêu chí:
1. Vui lòng gửi tin nhắn vào Inbox cho mình.
2. Gọi điện thoại cho mình nếu đến trể hơn so với giờ hẹn ( để yên tâm đó mà).
3. Tôn trọng, chia sẻ và tự lực (cái này để " ngày không vội vã" của mình được lâu và bền đó mà).
Rất mong được cùng ngắm sông và "chém gió" với các bạn! |
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 1 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Ước gì mình có người không vội vã ,ngồi trà đá chém gió bên bờ ao,nhìn chuồn chuồn uống nước,thỉnh thoảng thơm cái |
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Originally Posted by: ninhtroc_7x  Ước gì mình có người không vội vã ,ngồi trà đá chém gió bên bờ ao,nhìn chuồn chuồn uống nước,thỉnh thoảng thơm cái
Anh vao đây đi em sẽ dành 1 ngày "không vội vã" cho Anh. Nhưng không trà đá bờ ao mà em sẽ đưa Anh đi gặp những người có ân oán giang hồ với Anh để Anh thanh toán cho hết nợ đời nhé! |
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
|
|
|
.jpg&width=128&height=128)  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC) Bài viết: 1.238 Đến từ: Niềm tin
Cảm ơn: 774 lần Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
|
Originally Posted by: chuong_gio  Originally Posted by: ninhtroc_7x  Ước gì mình có người không vội vã ,ngồi trà đá chém gió bên bờ ao,nhìn chuồn chuồn uống nước,thỉnh thoảng thơm cái <br /> <br /><br />Anh vao đây đi em sẽ dành 1 ngày "không vội vã" cho Anh. Nhưng không trà đá bờ ao mà em sẽ đưa Anh đi gặp những người có ân oán giang hồ với Anh để Anh thanh toán cho hết nợ đời nhé! Thế gian này hỏi bao nhiêu khoản nợ Nợ ân tình khó trả phải không em Khi kiếp người đóng cửa cài then Nghĩa ân tình... Chắc ta không trả hết |
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.
|
 2 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-06-2014(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Việt Nam
Cảm ơn: 17 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 4 bài viết
|
Thế gian này hỏi bao nhiêu khoản nợ Nợ ân tình khó trả phải không em Khi kiếp người đóng cửa cài then Nghĩa ân tình... Chắc ta không trả hết-------> tớ thích câu này
|
Lặng lẽ mình em lặng lẽ buồn Đôi dòng tâm sự viết chẳng suông
|
 1 người cảm ơn Củ cải trắng cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Hiện tại có 2 thành viên tham gia cafe chém gió bờ sông rồi, có người cũng" không vội vã" vào chủ nhật để cùng cafe với Chuong-gio rồi. Mừng quá...thế là Chuong _gio có người để nói chuyện.
Các bạn nhắn tin vào hộp thư của Chuong_gio nhé! Mong được gặp các bạn vào chủ nhật này.
Anh PhucMinh ơi, kế hoạch off ở Củ Chi của Anh em thấy cũng rất hấp dẫn đấy. Mình sẽ dành cho ngày " không vội vã" tháng kế tiếp nha Anh. Cảm ơn Anh, hẹn gặp Anh vào chủ nhật này nhé!
Chúc cả nhà vui khoẻ
|
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 2 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Hôm nay thay vi cafe bờ sông chúng mình thay đổi địa điểm đi xem biểu diễn nghệ thuật cuối tuần tại Nhà hát lớn thành phố vì sau đó mình còn phải đi viếng Anh Na cho thuận đường.
Đến đây mới thấy có rất nhiều gia đình và các bạn trẻ đã có mặt tại đây từ rất sớm, có gia đình đưa cả các cháu nhỏ đến nữa.Nhìn hình ảnh vợ, chồng con cái vui vẻ bên nhau cùng nghe nhạc cùng vỗ tay sau khi bài hát kết thúc thật là không có hình ảnh nào sinh động và ấm áp hơn
Chương trình tại đây được biểu diễn miễn phí trước cổng nhà hát lớn vào buổi sáng ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nhằm phục vụ người dân thành phố và khách du lịch, bạn có thể ngồi trên xe, gọi 1 ly cafe do các bạn trẻ phục vụ gần đó để vừa nhâm nhi vừa nghe những bài hát hoặc những bài hoà tấu vừa tận hưởng không khí dịu mát của buổi sáng thành phố .
Nếu các bạn là dân Sài Gòn hoặc có dịp đến thăm Sài Gòn thì hãy tranh thủ dành cho mình một buổi sáng thứ bảy hoặc chủ nhật để tận hưởng món ăn tinh thần này nhé!...Một món quà của thành phố tặng cho tất cả các bạn đấy...
Chúc các bạn một tuần làm việc vui vẻ và thành công nhé!
|
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 2 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 702  Đến từ: Thành phố Vũng Tàu Thanks: 36 times Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
|
Co di nho phone cbo minh nha. 0997650716 |
Hãy cố vươn vai mà đứng Tô son lên môi lạnh lùng Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Mấy hôm nay cứ túi bụi với công việc. Không biết đến khi nào mới có lại được một ngày không vội vã nữa...   , phải cố gắng thôi...tất cả vì tương lai mà. Khi nào sắp xếp được thì Chuong_gio sẽ alo cho tocdovtyeu nhá! Chúc cả nhà vui khoẻ! |
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Sau 1 tuần với công việc, lại đến ngày chủ nhật rồi ...thiệt là mừng quá vì lịch trực bị huỷ. Ngày mai là ngày không vội vã nữa đây...ngủ nướng thêm 1 chút công việc nhà và ăn uống buổi trưa,Tối mai mình sẽ cafe bờ kênh ngắm sông (hi vong trời không mưa vào buổi chiều)
Nhà mình có ai thích ngắm sông, trò chuyện vào 1 buổi chiều không vội thì nhắn tin để lại số điện thoại cho Chuong_gio nhé!
Hai mắt mèo ơi! Hôm trước em gọi nhưng chi quên lưu số em rồi, giờ chẳng biết là số nào để liên lạc luôn  Em gọi lại cho chị nhé! Mong gặp em chiều mai. |
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 1 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-08-2014(UTC) Bài viết: 177  Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết
|
Tiếc quá ! Em ở xa không phải ở thành phố  em.thích nhất là ngắm sông nước  |
Tôi không có nguy cơ  ) Tôi ơi hãy quên nó đi. Kết bạn tâm sự yahoo : chuchuot_sieuquay710 ! Chia sẽ và cảm thông với NCH |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Khi nào có dịp lên sg thì nhắn tin trước cho chị...chị sẽ sắp xếp ít nhất là 1 buổi chiều không vội vã với em hen!
Chúc em vui khoẻ! |
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 11-08-2014(UTC) Bài viết: 177  Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 43 lần trong 39 bài viết
|
Originally Posted by: chuong_gio  Khi nào có dịp lên sg thì nhắn tin trước cho chị...chị sẽ sắp xếp ít nhất là 1 buổi chiều không vội vã với em hen!
Chúc em vui khoẻ! Ok ! Em sẽ tranh thủ dịp gần nhất  Em đã nhiều lần ngắm sông nước ở quê em - Long Xuyên, đôi lần ở bến Ninh Kiều ! Nhưng chưa có dịp ngắm ở Sì Phố hịhi Chúc chị sống vui và khỏe ! Chị inbox em sdt đi |
Tôi không có nguy cơ  ) Tôi ơi hãy quên nó đi. Kết bạn tâm sự yahoo : chuchuot_sieuquay710 ! Chia sẽ và cảm thông với NCH |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Những ngày đã qua...tất bật...chạy đua với công việc...sáng làm.. chiều học...9g lên giường...3g sáng dậy làm bài tập...nhưng thấy sao yêu quá cuộc đời này vì ít ra vẫn còn có sức khoẻ để làm, vẫn còn thấy mình có ích, vẫn còn thấy tiếc là còn quá nhiều điều mà trước giờ mình chưa làm, chưa học, chưa quan tâm đến.Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ, trước kia cứ ngỡ mình biết nhiều lắm...nhưng khi mở cửa bước vào một môi trường mới thì thật tình những gì mình biết chỉ có bé tí ti...thế là phải học thôi...Hy vọng mình còn đủ sức khoẻ và tinh thần để hoàn thành nốt 3 môn này...
Chúc cả nhà vui khoẻ!
Xin lỗi Anh PHUCMINH vì em chưa thể off cafe trong thời gian này, nhưng đến khi off kỷ niệm 10 năm thành lập thì em có thể tham gia được. |
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 1 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.