Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lolangcucdo  
#1 Đã gửi : 05/07/2014 lúc 09:39:47(UTC)
lolangcucdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 9 lần
Kính chào các anh/chị trên diễn đàn.

Em là nam, năm nay 28 tuổi, đang ở tp.HCM. Hôm nay em viết bài, mong các anh chị tư vấn cho trường hợp của em. Hiện em rất hoang mang và lo lắng.

Cách đây hơn 1 tháng, (tầm 6 tuần) em có qh với gmd. Em có sử dụng bao cao su do chính mình mua, trong lúc qh, em không os cho gmd và cũng yêu cầu gmd không os cho em. Sau khi qh xong, thì em vào phòng tắm để dội nước và lột bao, em nhớ mình có kiểm tra sơ qua đầu bao và không thấy bị lủng, còn trên thân bao thì em không để ý. Sau đó, em về nhà và tắm rửa lại. 

Hiện tại, em đang có một số triệu chứng mà em đọc thấy trên các bài báo trên internet là triệu chứng của HIV, nên em cảm thấy rất lo sợ:

1. Cách đây 2 tuần, em cảm giác đau 2 bên bẹn khi ngồi làm việc lâu hoặc đi xe đường dài (tầm khoảng 45 phút), có lúc cảm thấy đầu dương vật hơi nóng. Sau khi nằm nghỉ thì sáng hôm sau là hết. Em có đi khám tại bệnh viện bình dân, do lo lắng mình mắc bệnh td, nhưng bác sỹ kiểm tra cho biết em không bị gì, bác sỹ không nhiệt tình lắm, và chỉ cho em biết nếu mắc bệnh td thì các triệu chứng sẽ rất cấp tính chứ không như trường hợp của em, nhưng thật sự, do bác sỹ chỉ kiểm tra trong 1 phút, nên em cũng không biết kết quả đó là chính xác đến mức nào.

2. Gần đây em cảm thấy như bị viêm họng, cảm giác cộm cộm ở cổ, nuốt nước miếng không đau, chỉ cảm giác hơi cộm, có cảm giác như bị sưng hạch bạch huyết trong cổ họng, phía sau gáy của em có nổi khoảng 1-2 hột mà e nghĩ là hạch bạch huyết, rờ vào hơi đau, đường kính khoảng 3-5mm.

3. Dạo gần đây em cứ có cảm giác như bị sốt nhẹ, không đến mức không đi làm được, nhưng thường cảm thấy uể oải, mệt mỏi, đau nhức cơ, cảm giác nóng ở mắt. Thỉnh thoảng cảm thấy nhức đầu, em không uống thuốc, và bệnh cũng không chuyển nặng. Em cũng có bị ho, nhưng không nhiều và nặng.

4. Em cảm thấy mình đi toa lét nhiều hơn bình thường, thật sự em cũng không biết mình có bị tiêu chảy không, vì em cảm giác nửa có, nửa không.

5. Em có cảm giác cơ thể hay bị ngứa ngáy, trên internet còn có viết về sự thay đổi của móng chân, nhưng thật sự em không dzám kết luận là móng của em có bị vậy không, vì hiện tượng cũng không quá rõ ràng.

6. Cách đây tầm 10 ngày, em có xem xét môi trên của mình, và thấy nhiều hột nhỏ màu trắng dưới da môi, em có tra trên mạng, nhiều người nói việc này là bình thường, nhưng do em đang trong tình trạng lo lắng bị HIV hoặc các bệnh td khác, nên em cũng rất để ý hiện tượng này

7. Hôm nay, em bị tưa lưỡi, lưỡi có 1-2 vết tưa dài khoảng 1-1.5cm, hơi rát nhẹ, trong khi bệnh viêm họng của em vẫn chưa dứt. Em mới mua thuốc ngày hôm nay để uống.

8. Một vấn đề nữa là em có thấy trên bàn tay của mình, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ, có một phần da bị sậm màu lại, em không biết nguyên nhân tại sao, và em cũng chỉ mới phát hiện chuyện này khoảng vài tuần trước.

Do quá lo lắng về tình trạng của mình, em có đi xét nghiệm HIV combo ở Hòa Hảo sau 29 ngày kể từ ngày qh, kết quả AT , chỉ số S/Co = 0.2 . Nhưng các triệu chứng vẫn không ngừng xuất hiện làm em cảm thấy rất lo lắng, nhất là việc tưa lưỡi hôm nay, do trên internet đã viết tưa lưỡi do nấm candida chỉ xuất hiện ở những người có hệ miễn dịch yếu do HIV hoặc Viêm gan B.

Em cố trấn an mình do khả năng lây nhiễm là rất thấp và kết quả HIV Combo cũng đã là âm tính, nhưng thật sự em rất lo lắng, bcs là do em mua, nhưng gmd đeo bao cho em, em nhớ mình có kiểm tra bao sau khi qh, nhưng giờ em rối quá, em cũng không nhớ rõ được em kiểm tra bao thế nào. Từ giờ đến lúc 3 tháng còn những 7 tuần nữa, thật sự là em cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm chạp, em chỉ ước gì mau đến lúc đó để test cho chính xác, chứ cứ ôm mối lo này, em stress chết luôn. TT______TT

Em mong mấy anh chị tư vấn giúp em, nếu em có hiểu sai hay dài dòng, mấy anh chị thông cảm, em đã rất cố gắng nhớ và diễn tả thật chi tiết để các anh chị có thể hiểu rõ về trường hợp của em.

Em xin cám ơn các anh chị rất nhiều!
Quảng cáo
Offline PHUC MINH  
#2 Đã gửi : 05/07/2014 lúc 10:08:04(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Em quan hệ tình dục có dùng bao cao su, quá trình quan hệ không có tuột hay rách bao thì em an toàn với HIV. Các triệu chứng em kể chẳng qua soi xét bản thân thì nó ra vậy kiểu như " xem bói ra ma, quét nhà ra rác". Nếu các triệu chứng không hết thì đi khám tổng quát đi, nhưng HIV thì không liên quan đâu.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
lolangcucdo trên 05-07-2014(UTC) ngày
Offline lolangcucdo  
#3 Đã gửi : 05/07/2014 lúc 11:56:42(UTC)
lolangcucdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 9 lần
Em cũng nghĩ mình không thuộc dạng nguy cơ. Nhưng vẫn cứ lo, cứ có biểu hiện gì là em lại liên tưởng đến HIV. Em cũng mong là HIV không dễ lây như vậy.

Các anh/chị cho em hỏi xét nghiệm HIV combo ở Hòa Hảo có chắc chắn không ạ? Em có xem trên diễn đàn, lên làm xét nghiệm, đăng ký xét nghiệm tự nguyện, nhưng họ nói giờ không có xét nghiệm tự nguyện được, em phải mất 200k tiền cò, nhưng vẫn lấy máu và xét nghiệm tại Hòa Hảo, như vậy có đáng tin không ạ?

Chưa đủ 3 tháng để làm cái test, em như sống trong địa ngục vậy, cứ chờ hoài kiểu này, em không thể hết lo được. TT______TT

Em xin cảm ơn!
Offline buon7593  
#4 Đã gửi : 06/07/2014 lúc 01:05:36(UTC)
buon7593

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 15-02-2014(UTC)
Bài viết: 452

Đến từ: tp ho chi minh

Cảm ơn: 41 lần
Được cảm ơn: 150 lần trong 134 bài viết
K cần lo nữa. An toàn tuyệt đối rùi nhé .
Xét nghiệm để quên H .
Chứ không phải để tìm ra H nhé các bạn .



Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
thanks 1 người cảm ơn buon7593 cho bài viết.
lolangcucdo trên 08-07-2014(UTC) ngày
Offline lolangcucdo  
#5 Đã gửi : 07/07/2014 lúc 10:38:27(UTC)
lolangcucdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 9 lần
E cám ơn các anh/ chị đã tư vấn cho e. Nhưng thật sự, cái cổ họng của e đã viêm 2 tuần mà ko khỏi, thêm cái lưỡi bị tưa làm e rất lo lắng, làm cách nào e cũng ko bỏ đi cảm giác mình đã có triệu chứng.huhu. em đang rất stress, e cứ sợ lỡ bao rách mà e ko biết. Người e lúc nào cũng như muốn sốt, cơ thể mệt mỏi, cổ e gần đây đau cơ kinh khủng, em quay cổ là đau. Đợi thêm 1 tháng rưỡi nữa, e ko biết chịu nổi ko....
Offline kevinnguyenkg  
#6 Đã gửi : 07/07/2014 lúc 11:36:35(UTC)
kevinnguyenkg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 110

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
Là do bạn cứ lo lắng dẫn đến cơ thể suy nhược. Bạn an toàn rồi. Cứ giữ tinh thần thoải mái cho tới đủ 3 tháng xét nghiệm phát nữa cho an tâm bạn nhé.
Y!M: kevinnguyenkg2014.

08/2014: 353 - 10/2014: 343 - 10/11/2014: cắn kẹo!
thanks 1 người cảm ơn kevinnguyenkg cho bài viết.
lolangcucdo trên 08-07-2014(UTC) ngày
Offline buon7593  
#7 Đã gửi : 08/07/2014 lúc 02:54:52(UTC)
buon7593

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS, Quản trị box Phòng giải tỏa tâm lý
Gia nhập: 15-02-2014(UTC)
Bài viết: 452

Đến từ: tp ho chi minh

Cảm ơn: 41 lần
Được cảm ơn: 150 lần trong 134 bài viết
Buồn này bị rêu lưỡi . viêm họng đến 20.7 này là 6 thág nè . cái đó là do bạn . nghị lực của bạn đâu . ý chí đâu .
Tấy cả là ở bản thân .
Xét nghiệm để quên H .
Chứ không phải để tìm ra H nhé các bạn .



Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
thanks 1 người cảm ơn buon7593 cho bài viết.
lolangcucdo trên 08-07-2014(UTC) ngày
Offline lolangcucdo  
#8 Đã gửi : 12/07/2014 lúc 03:17:57(UTC)
lolangcucdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 9 lần
Em chào các anh chị
Mấy bữa nay em cố gắng trấn an mình, và em cũng không tiện lên diễn đàn.
Nhưng hôm nay em vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng, đột nhiên mấy bữa nay, cả người em ngứa ngáy kinh khủng, gần như là cả ngày lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy, với lại cứ về chiều khoảng 5h là em cảm thấy sốt nhẹ, mệt mỏi, uể oải, chuyện này kéo dzài cả 2 tuần rồi....TT_____TT
Em có đi mua thuốc viêm họng, em đã uống được 5 ngày thuốc, chỉ cảm thấy đỡ chứ không khỏi hẳn. Em cũng không biết hệ miễn dịch của em yếu đi là do stress hay do HIV nữa.
Mỗi lần đối mặt với vợ em là một cực hình, em cứ sợ sẽ lây cho cô ấy, việc đó làm em càng stress tợn, em sai lầm, có hậu quả gì em tự chịu một mình, chẳng dzám than trách ai, nhưng nếu cô ấy có chuyện gì, em có chết mười lần cũng không đủ đền tội.
Còn 1 tuần nữa mới đủ 2 tháng, đợi tới lúc đủ 3 tháng, em không biết em có làm được ko...sáng nay, em mới thấy trên cánh tay trái, chỗ con chuột, có nhiều vết nhỏ li ti màu nâu đỏ, em không biết cái đó phải là ban không nữa, nó mà nổi ban lên thiệt thì em sợ là bị mất....
Em xin lỗi đã làm phiền các anh chị nhiều, nhưng em không nói được với ai, các anh chị gặp nhiều trường hợp, em hy vọng các anh chị tư vấn thật cho em.
Em xin cám ơn!
Offline lolangcucdo  
#9 Đã gửi : 14/07/2014 lúc 07:56:05(UTC)
lolangcucdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 9 lần
Có anh chị nào trả lời giúp e với. E lo quá. Có phải e bị rồi ko anh chị?
Offline caubenhobe4  
#10 Đã gửi : 14/07/2014 lúc 08:20:48(UTC)
caubenhobe4

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 14-07-2014(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
EM cung đang trong tình trạng hoang mang giống anh,bây giờ chỉ có thế bình tĩnh.có thể đi xn combo không cần đủ 3 tháng.
thanks 1 người cảm ơn caubenhobe4 cho bài viết.
lolangcucdo trên 15-07-2014(UTC) ngày
Offline ninhtroc_7x  
#11 Đã gửi : 14/07/2014 lúc 08:27:23(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Originally Posted by: lolangcucdo Go to Quoted Post
Em chào các anh chị
Mấy bữa nay em cố gắng trấn an mình, và em cũng không tiện lên diễn đàn.
Nhưng hôm nay em vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng, đột nhiên mấy bữa nay, cả người em ngứa ngáy kinh khủng, gần như là cả ngày lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy, với lại cứ về chiều khoảng 5h là em cảm thấy sốt nhẹ, mệt mỏi, uể oải, chuyện này kéo dzài cả 2 tuần rồi....TT_____TT
Em có đi mua thuốc viêm họng, em đã uống được 5 ngày thuốc, chỉ cảm thấy đỡ chứ không khỏi hẳn. Em cũng không biết hệ miễn dịch của em yếu đi là do stress hay do HIV nữa.
Mỗi lần đối mặt với vợ em là một cực hình, em cứ sợ sẽ lây cho cô ấy, việc đó làm em càng stress tợn, em sai lầm, có hậu quả gì em tự chịu một mình, chẳng dzám than trách ai, nhưng nếu cô ấy có chuyện gì, em có chết mười lần cũng không đủ đền tội.
Còn 1 tuần nữa mới đủ 2 tháng, đợi tới lúc đủ 3 tháng, em không biết em có làm được ko...sáng nay, em mới thấy trên cánh tay trái, chỗ con chuột, có nhiều vết nhỏ li ti màu nâu đỏ, em không biết cái đó phải là ban không nữa, nó mà nổi ban lên thiệt thì em sợ là bị mất....
Em xin lỗi đã làm phiền các anh chị nhiều, nhưng em không nói được với ai, các anh chị gặp nhiều trường hợp, em hy vọng các anh chị tư vấn thật cho em.
Em xin cám ơn!

Em thân mến ! Em phải nhớ rằng người sinh ra phải có bệnh. Nặng hay nhẹ đều có ,cảm cúm nhức đầu,ngứa đau bụng đi ngoài vv..vv. ko chỉ những người có hiv mới có những bệnh trên ... người ko có hiv cũng bị,vì vậy em ko thể nhìn những dấu hiệu trên cơ thể rồi tự khám lâm sàng,bị nhiễm phải thật sự có nguy cơ,mà ko phải ai có nguy cơ cũng bị nhiễm hiv...chỉ khi nào,cán bộ yte đưa kết quả xn thì lúc đó mới biết mình có hiv hay ko
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn ninhtroc_7x cho bài viết.
lolangcucdo trên 15-07-2014(UTC) ngày
Offline khuusuco  
#12 Đã gửi : 18/07/2014 lúc 03:56:23(UTC)
khuusuco

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-07-2014(UTC)
Bài viết: 4

Đến từ: hcm

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
đọc sơ qua mình thấy bạn bị nóng gan, nên đi kiểm tra gan nhé happy
Offline lolangcucdo  
#13 Đã gửi : 21/07/2014 lúc 03:28:57(UTC)
lolangcucdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 9 lần
Chào các anh/chị,
Dzạo gần đây, em cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng động viên mình không suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian qua em có cảm thấy khá hơn một chút.
Nhưng em vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ cái suy nghĩ đó được, giờ em lại cảm thấy hoảng loạn trở lại. Trước giờ em chưa bao giờ bị viêm họng lâu đến vậy, đến tận hôm nay mà em vẫn chưa khỏi, dù đã uống 5 ngày thuốc. Và ngày nào về chiều, em cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mắt nóng nóng, có vẻ sốt nhẹ, chuyện này kéo dài lâu mà không khỏi, làm em rất lo lắng.
Đến giờ đã là 2 tháng kể từ ngày em qh, vẫn còn 1 tháng nữa để có kết quả chính thức, em vẫn rất lo lắng dù đã có kết quả xét nghiệm Combo 4 tuần âm tính.
Và ngày nào cũng giữ chuyện này trong lòng, em cảm thấy căng thẳng và stress khủng khiếp. Ngoài diễn dàn ra, em không biết tâm sự với ai. Em chỉ sợ mấy anh/chị an ủi để em yên tâm thôi, chứ chưa có kết quả chính thức 3 tháng thì chưa kết luận được.
TT_____TT
Offline PHUC MINH  
#14 Đã gửi : 21/07/2014 lúc 03:54:14(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: lolangcucdo Go to Quoted Post
Chào các anh/chị,
Dzạo gần đây, em cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng động viên mình không suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian qua em có cảm thấy khá hơn một chút.
Nhưng em vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ cái suy nghĩ đó được, giờ em lại cảm thấy hoảng loạn trở lại. Trước giờ em chưa bao giờ bị viêm họng lâu đến vậy, đến tận hôm nay mà em vẫn chưa khỏi, dù đã uống 5 ngày thuốc. Và ngày nào về chiều, em cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mắt nóng nóng, có vẻ sốt nhẹ, chuyện này kéo dài lâu mà không khỏi, làm em rất lo lắng.
Đến giờ đã là 2 tháng kể từ ngày em qh, vẫn còn 1 tháng nữa để có kết quả chính thức, em vẫn rất lo lắng dù đã có kết quả xét nghiệm Combo 4 tuần âm tính.
Và ngày nào cũng giữ chuyện này trong lòng, em cảm thấy căng thẳng và stress khủng khiếp. Ngoài diễn dàn ra, em không biết tâm sự với ai. Em chỉ sợ mấy anh/chị an ủi để em yên tâm thôi, chứ chưa có kết quả chính thức 3 tháng thì chưa kết luận được. TT_____TT

Em chưa già mà bảo thủ cố hữu nhờ tư vấn mà khăng khăng giữ ý kiến cũa mình mà chẳng hề đếm xỉa gì đến ý kiến tư vấn. Xin nhắc lại triệu chứng chỉ là do ám ảnh xoi mói cơ thể mà ra, triệu chứng không kết luận được nhiễm hay không, Vui lòng đọc kỹ và hiểu ý kiến tư vấn đừng cứ bám vào ý kiến của mình như vậy nhé...
Tham khảo bài viết này nhé... nhắc lại em đọc kỹ giùm chút.

http://forum.hiv.com.vn/...V-nhu-the-nao#post402806
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
lolangcucdo trên 21-07-2014(UTC) ngày
Offline emvaanh  
#15 Đã gửi : 21/07/2014 lúc 04:09:48(UTC)
emvaanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Khi hai trái tim cùng nhịp..., Quản trị box Giao lưu & Kết bạn
Gia nhập: 14-02-2014(UTC)
Bài viết: 438
Woman

Đến từ: ha noi

Thanks: 420 times
Được cảm ơn: 257 lần trong 182 bài viết
người nói phải có người nghe. anh chị bỏ thời gian đọc bài của e ma sao e cứ tạo ra triệu trứng, viêm họng đi bác sỹ khám sẽ khỏi nhé
"Hãy tránh xa những kẻ cố làm cho bạn trở nên nhỏ bé, những kẻ bảo với bạn rằng ước mơ là điều viễn vông hư ảo, những người tầm thường luôn làm thế. Những người vĩ đại không làm vậy, họ sẽ làm cho bạn có cảm giác rằng bạn cũng có thể trở nên tuyệt vời"
thanks 1 người cảm ơn emvaanh cho bài viết.
lolangcucdo trên 21-07-2014(UTC) ngày
Offline cuocsongyenbinh  
#16 Đã gửi : 22/07/2014 lúc 08:40:22(UTC)
cuocsongyenbinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 37

Đến từ: việt nam

Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
bạn có dùng bao cao su , bsc không thủng thì hiv lây qua niềm tin của bạn à. nếu thấy lo sợ thì bạ đi xét nghiệm thêm lần nữa đi 6 tuần là xét nghiệm chuẩn 99.99% rồi nhé . mình chắc chắn là bạn vẫn âm tính thôi, tự mình lợ làm khổ mình.nhát gan thì lần sau ko tái phạm nhé
thanks 1 người cảm ơn cuocsongyenbinh cho bài viết.
lolangcucdo trên 22-07-2014(UTC) ngày
Offline lolangcucdo  
#17 Đã gửi : 29/07/2014 lúc 04:51:36(UTC)
lolangcucdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 9 lần
Chào các anh/ chị,
Hôm nay e mới lên lại diễn đàn. Tuần vừa qua, e cố gắng ko nghĩ nhiều về hiv nữa. Không soi mói cơ thể, em cũng chẳng biết trước đây e có bị nhiều bệnh hay ko mà sao giờ lắm thứ để soi mói vậy nữa. Em sẽ cố gắng đợi đủ 3 tháng để đi xét nghiệm lại cho chắc ăn. Em cũng hy vọng mọi chuyện đúng như các anh chị nói là hiv ko dễ lây như e đã tưởng.
Khi e có kết quả xét nghiệm em sẽ báo cho các anh chị, còn khoảng 3 tuần nữa là e đi xét nghiệm đc rồi.
Em xin cám ơn các anh chị đã tư vấn và động viên em rất nhiều.
Offline lolangcucdo  
#18 Đã gửi : 05/08/2014 lúc 09:58:06(UTC)
lolangcucdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 9 lần
Em chào các anh/chị
Hôm nay em mới lên lại diễn đàn, nghe lời khuyên của các anh chị, em cũng yên tâm hơn một chút, em cố gắng loại bỏ suy nghĩ tiêu cực và chờ đợi đến đủ 3 tháng để đi test lại.
Em cũng có đọc qua nhiều bài viết trên diễn đàn của mình, và thấy rất nhiều người đều có triệu chứng giống như em và được các anh chị tư vấn là không có nguy cơ lây nhiễm, em nghĩ họ cũng stress giống em, lo lắng dẫn đến phát sinh triệu chứng.
Nhưng thật sự là chưa có cái kết quả 3 tháng, thì em chưa thể nào loại bỏ được hết lo lắng, có những lúc tự nhiên em lo đến rét run cả người, dù chỉ là 0.0001% bị dính, thì em cũng sợ mình sẽ là người đó. Dù là đau họng, ngứa ngáy, hay bất cứ một biểu hiện nhỏ nào của cơ thể cũng làm em lo lắng đến HIV.
Mà lúc này, em nghĩ, nếu sau 3 tháng xét nghiệm AT, chắc em cũng nên bắt đầu lo lắng tiếp, không phải bệnh này thì những biểu hiện của cơ thể khác thường sẽ dẫn đến bệnh khác thôi
Cái em lo lắng nhất không phải là bi nhiễm, mà là lo cho người thân, em không muốn lây cho vợ em, dzạo này, em phải kiếm cớ trốn tránh chuyện đó, không biết cổ có nghi ngờ gì không, em vẫn còn phải chờ thêm 3 tuần nữa, quả thật em như sống trong địa ngục, chết không đáng sợ bằng cảm giác biết sắp chết...huhu.
Em viết linh tinh quá, các anh chị thông cảm cho em, em chằng thể nói được với ai, cứ giữ trong lòng, em càng cảm thấy suy sụp. Cứ mỗi lần viết 1 bài, đọc được lời tư vấn, động viên của các anh chị, em cảm thấy được an ủi hơn nhiều, như tiếp thêm cho em hy vọng.
Giờ em chỉ hy vọng là kết quả test combo ở Hòa Hảo em làm sau 29 ngày là chính xác, và sẽ giữ AT đến cuối tháng 8 này, khi em đi test lại.
Em cám ơn các anh chị nhiều và chúc các anh chị một ngày mới với thật nhiều niềm vui.
Offline lolangcucdo  
#19 Đã gửi : 06/09/2014 lúc 05:59:51(UTC)
lolangcucdo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 9 lần
E chào các anh chị
Đến nay đã hơn 3 tháng. Nhưng e chưa dám đi xét nghiệm. Anh chị cho e hỏi trường hợp của e có cần xét nghiệm lại ko? Hay kết quả test combo ở hòa hảo lần trước là chắc ăn rồi? E xin cám ơn các anh chị.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.