Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Binh Yen  
#1 Đã gửi : 10/07/2014 lúc 09:04:30(UTC)
Binh Yen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-07-2014(UTC)
Bài viết: 2

Đến từ: TP HCM

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Tất cả dường như sụp đổ trước mắt tôi. Bao nhiêu dự định tương lai, gia đình, công việc.... Từ nhỏ đến lớn ba mẹ cho tôi quá nhiều. Học xong đại học và đi làm, chưa bao giờ phải vất vả một ngày. Dẩu biết là phải cố gắng sống và bước tiếp nhưng mỏi khi đối diện với người bạn thương yêu, lại không thể cầm lòng dc. Biết bao lần cố gượng cười, và để quay lưng lại khóc. Càng yêu thương thì giờ đây tôi càng đau khổ bấy nhiêu.

Cố gắng dẹp mọi suy nghỉ để sống, để đi làm. vậy mà không lúc nào có thể thoát ra. cứ vài phút là lại online tìm phương thức điều trị, lướt tất cả các topic trên diển đàn. Tôi hy vọng khi viết lên nhưng dòng này sẽ vơi đi phần nào.

Tôi không biết bị lây nhiễm từ người yêu hay từ những lần đi lấy mụn ở những mỹ viện nhỏ. Nhưng qua đây nhắn nhủ các bạn chưa nhiễm hãy cảnh giác và chủ động đi xét nghiệm H. Cuộc sống không thể biết trước được điều gì có thể xảy ra.


Tôi sẽ sống tốt và phải sống, ngày mai lại là một bắt đầu mới. Chúc mọi người khỏe, ngày mai bật TV nghe thông tin vaccine điều trị hoàn toàn bệnh.
thanks 2 người cảm ơn Binh Yen cho bài viết.
Lamlaitudau2013 trên 11-07-2014(UTC) ngày, chuong_gio trên 11-07-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline hpmongmanh  
#2 Đã gửi : 10/07/2014 lúc 09:22:25(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
Originally Posted by: Binh Yen Go to Quoted Post
Tất cả dường như sụp đổ trước mắt tôi. Bao nhiêu dự định tương lai, gia đình, công việc.... Từ nhỏ đến lớn ba mẹ cho tôi quá nhiều. Học xong đại học và đi làm, chưa bao giờ phải vất vả một ngày. Dẩu biết là phải cố gắng sống và bước tiếp nhưng mỏi khi đối diện với người bạn thương yêu, lại không thể cầm lòng dc. Biết bao lần cố gượng cười, và để quay lưng lại khóc. Càng yêu thương thì giờ đây tôi càng đau khổ bấy nhiêu.

Cố gắng dẹp mọi suy nghỉ để sống, để đi làm. vậy mà không lúc nào có thể thoát ra. cứ vài phút là lại online tìm phương thức điều trị, lướt tất cả các topic trên diển đàn. Tôi hy vọng khi viết lên nhưng dòng này sẽ vơi đi phần nào.

Tôi không biết bị lây nhiễm từ người yêu hay từ những lần đi lấy mụn ở những mỹ viện nhỏ. Nhưng qua đây nhắn nhủ các bạn chưa nhiễm hãy cảnh giác và chủ động đi xét nghiệm H. Cuộc sống không thể biết trước được điều gì có thể xảy ra.


Tôi sẽ sống tốt và phải sống, ngày mai lại là một bắt đầu mới. Chúc mọi người khỏe, ngày mai bật TV nghe thông tin vaccine điều trị hoàn toàn bệnh.


nguy cơ từ đi lấy mụn từ thẩm mĩ viện chắc khó có khả năng xảy ra, chắc từ người yêu thôi bạn à, bạn nên liên lạc với người yêu để đi xét nghiệm kiểm tra xem. Thôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, ráng sống khỏe để đợi thuốc nhé bạn happy. Thời gian đầu thì sẽ buồn, tự gia hạn cho mình buồn 2 3 ngày thôi rồi vạch ra kế hoạch 5 năm, có H ko phải là chết đâu, chết do tâm ko vững, sợ cái chết, rồi chán nản mới làm người ta chết nhanh happy. Với người có H, tinh thần là liều thuốc quan trọng nhất, cứ sống bình thường như bao người, tự em niềm vui trong cuộc sống, tự khắc sức khỏe sẽ lên thôi. Nên nhớ rằng, mọi cố gắng thì không bao giờ là thừa, happy
Đời có bao lâu mà hững hờ.
Offline kevinnguyenkg  
#3 Đã gửi : 10/07/2014 lúc 09:42:02(UTC)
kevinnguyenkg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 110

Đến từ: Ho Chi Minh

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
Mình biết có H trước bạn 1 tuần đó, lúc đó mình cũng sốc và suy sụp lắm, giờ thì đỡ nhiều rồi. Kiểu gì mình cũng phải sống tiếp thôi, buồn hết đêm nay rồi mai đứng lên đi tiếp nha bạn.


Nếu cần người xả thì cứ yahoo cho mình happy
Y!M: kevinnguyenkg2014.

08/2014: 353 - 10/2014: 343 - 10/11/2014: cắn kẹo!
Offline nangbantrua  
#4 Đã gửi : 11/07/2014 lúc 09:39:38(UTC)
nangbantrua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2012(UTC)
Bài viết: 309

Cảm ơn: 120 lần
Được cảm ơn: 210 lần trong 125 bài viết
Cố lên em. Ai trong diễn đàn này cũng trải qua cảm giác đó. Nhớ tinh thần phải thật thoải mái, điều trị và giữ sk tốt thì người có H sống đến 90 tuổi chưa die đâu em ạ.
Offline Binh Yen  
#5 Đã gửi : 12/07/2014 lúc 07:35:15(UTC)
Binh Yen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-07-2014(UTC)
Bài viết: 2

Đến từ: TP HCM

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Cám ơn các bạn thật nhiều. Trong tìm thức vẩn còn sợ hải chính bản thân mình. Dẩu rằng phải chấp nhận và bước tiếp. cố lên , cố lên. ngày mai sẽ có một lịch chăm sóc bản thân và làm việc. Chúc mọi người vui khỏe.
thanks 2 người cảm ơn Binh Yen cho bài viết.
[email protected] trên 12-07-2014(UTC) ngày, PHUC MINH trên 12-07-2014(UTC) ngày
Offline [email protected]  
#6 Đã gửi : 12/07/2014 lúc 09:47:02(UTC)
minhtuyenk_a@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC)
Bài viết: 1.346
Man
Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn.

Thanks: 974 times
Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
Originally Posted by: Binh Yen Go to Quoted Post
Cám ơn các bạn thật nhiều. Trong tìm thức vẩn còn sợ hải chính bản thân mình. Dẩu rằng phải chấp nhận và bước tiếp. cố lên , cố lên. ngày mai sẽ có một lịch chăm sóc bản thân và làm việc. Chúc mọi người vui khỏe.

bạn cứ tìm niềm vui trong công việc hàng ngày và uống thuốc đúng giờ thì không phải lo nghĩ gì nữa hết,cố lên.
vòng tay giữ trọn ân tình
Offline Trytolive  
#7 Đã gửi : 13/07/2014 lúc 10:50:05(UTC)
Trytolive

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-07-2014(UTC)
Bài viết: 27


Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
Lại một người mới, lại cảm giác cũ của mình cách đây 01 tháng.
Nguyện cầu từng ngày cho người thân và người bên cạnh mình sẽ không bị gì, chỉ biết vậy thôi.
Còn lại mình? Kinh nghiệm là hạn chế ở đâu đó 1 mình, dễ dẫn đến suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ tích cực H là mãn (mạn) tính, cũng may là mình ko bị phát hiện là ung thư đâu đó mà ko thể chữa trị.
Cố lên bạn nhé!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.