  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-07-2014(UTC) Bài viết: 4  Đến từ: Ho Chi Minh Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 2 bài viết
|
Đã tròn 1 tháng mình nghe bác sĩ báo kết quả qua điện thoại là đã có H. Mình không nghĩ là vào thời điểm đó, ngày nào đó mình sẽ bình tĩnh để ngồi viết những dòng chữ này, mặc dù cho đến bây giờ, vẫn chưa dám đối diện với bác sĩ để bắt đầu xét nghiệm và điều trị.
Vào những ngày trước khi nhận kết quả xét nghiệm, mình đã mất ăn mất ngủ, khóc suốt đêm. Khóc không phải vì khóc cho mình, mà khóc cho những người thân, khóc cho những người mình đã từng yêu thương và yêu thương mình. Chỉ là trong phút chốc phần con trong người trỗi lên kèm tí hơi men, mà bây giờ, có lẽ mình sắp giết chết người yêu mình. Khi nghe kết quả, cứ như một bản án tử được treo sẵn trong đầu. Mình bắt đầu khóc nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Thậm chí đã bắt đầu viết di chúc chỉ vì mình không muốn mọi người có thể biết được điều khủng khiếp này, khi mà cả gia đình, cả bạn bè, đồng nghiệp và người thân vẫn đang rất tự hào về bản thân mình. Mình đã mua một vài thứ thuốc khiến cho cuộc sống có thể ra đi một cách êm dịu rồi lên kế hoạch thăm thú lại tất cả người thân, để lại những gì mình đang có cho những người mình đã mắc tội. Chỉ trong chưa tới 1 tuần mà ai cũng thấy rõ sự hốc hác, mất cả vẻ điển trai mà mọi người vốn hay nhắc tới.
Rồi mình tạo nick trên diễn đàn này, viết 1 vài bài post trong tâm trạng hoảng loạn, và nhiều người đã động viên, mình không chắc họ có hiểu được tâm trạng của mình ko hay chỉ là những người tuyên truyền, caml-down hay không, nhưng dù sao mình vẫn thấy bớt hoảng loạn hơn. Không có ai bên cạnh, không ai để chia sẻ, cố gắng quên đi mọi thứ bằng cách sống thật hết sức như ngày mai sắp chết. Rồi cuối cùng cũng bắt đầu bình tâm trở lại, đống thuốc sẵn sàng kia vẫn còn, nhưng chưa xài tới. Mặc dù chưa thể tâm sự với ai về câu chuyện này, nhưng bây giờ mình nghĩ mình đã vượt qua được. Vốn là một người sống lạc quan, nên mình nghĩ mình vẫn có thể sống có ích cho nhiều người, ít nhất cũng có nhiều người chờ mình lèo lái con thuyền vượt qua sóng gió. Thôi thì cuộc sống đã an bài vậy rồi, sống chết có số, chỉ cần sống thêm vài năm nữa là được rồi. Điều vẫn còn day dứt nhất với người cha đó là không thể có một đứa con, vẫn chưa thể nói với người bạn trai của mình, mặc dù lâu nay mình và người đó vẫn an toàn. Giờ mình lại bắt đầu một bước trong cuộc đời, sống với một bí mật khác. Như đã sống lúc mình phát hiện ra một diễn đàn gay.
Cám ơn Forum HIV đã cho mình 1 chỗ có thể dãi bày những gì mình đã nghĩ, đã trải qua 
|
 6 người cảm ơn LastLiving cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
 tôi hiểu cảm giác của bạn. Không biết khuyên điều gì nhưng có H vẫn sống lâu được mà. Chủ yếu ý chí của bạn tới đâu thôi. Có chết cũng chẳng giải quyết đc gì. Vậy thì hãy cố gắng hết sức mình để chết sao cho đáng. Mọi sự cố gắng thì không bao giờ là thừa đâu bạn. Cố lên nhé  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-07-2014(UTC) Bài viết: 27  Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Như đọc được phần nào tâm trạng của bản thân mình qua bài viết của bạn
Ngày mai là tròn 1 tháng bit tin, tròn 1 tháng trăn trở về cv, cuộc sống, gđ...
Và những ngày kế tiếp sẽ ra sao? Hy vọng vào 1 tinh thần lạc quan để đi trọn vai diễn cuối cùng của cuộc đời
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-07-2014(UTC) Bài viết: 1   Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Với các ứng dụng mạng xã hội và internet hiện nay, chúng ta đang ngày càng dễ dãi và lao vào những cuộc chơi ngắn đầy dục vọng. Khi mà cầm trên tay tờ kết quả dương tính, không thể tả nổi sự thất vọng và tăm tối đó. Nhưng khi bình tĩnh lại thì thật đáng sợ, mỗi ngày đều có hàng trăm ngàn người vẫn chưa thấy được nguy cơ mà nó mang đến. Chỉ trong thời gian ngắn nữa có thể chúng ta sẽ rất lo lắng khi mà cộng đồng có quá nhiều người có H, sẽ càng bị xã hội xem thường, chúng ta đã quá chú trọng vào vẻ ngoài, sống bất cần, và giờ thì sắp phải trả giá..
|
 3 người cảm ơn Tuấn Phạm 87 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-07-2014(UTC) Bài viết: 4  Đến từ: Ho Chi Minh Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 2 bài viết
|
Cám ơn các bạn chia sẻ.
Sau khi bình tĩnh lại thì mình chỉ muốn sống tốt với những ngày và với những người còn lại thôi. Chỉ mong sau này có được người mình yêu thương đồng cảm, bên cạnh và an ủi mình trong thời gian còn lại.
Trước giờ cứ nghĩ HIV là 1 thứ gì đó quá xa vời, giờ thì đùng phát là nằm trong người. Mà ngặt nỗi là chỉ cách đây 6 năm mình còn đi liên hệ với nhiều tổ chức chống HIV ở nhiều nước để tìm tài trợ cho các dự án phát triển thuốc và chống lây truyền HIV cho các các bạn trong cộng đồng MSM. Giờ thì chẳng có ai bên ngoài để có thể chia sẻ. Nhục thế 
|
 1 người cảm ơn LastLiving cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: LastLiving  Cám ơn các bạn chia sẻ.
Sau khi bình tĩnh lại thì mình chỉ muốn sống tốt với những ngày và với những người còn lại thôi. Chỉ mong sau này có được người mình yêu thương đồng cảm, bên cạnh và an ủi mình trong thời gian còn lại.
Trước giờ cứ nghĩ HIV là 1 thứ gì đó quá xa vời, giờ thì đùng phát là nằm trong người. Mà ngặt nỗi là chỉ cách đây 6 năm mình còn đi liên hệ với nhiều tổ chức chống HIV ở nhiều nước để tìm tài trợ cho các dự án phát triển thuốc và chống lây truyền HIV cho các các bạn trong cộng đồng MSM. Giờ thì chẳng có ai bên ngoài để có thể chia sẻ. Nhục thế 
Hihihihihi Ngoài đời vẫn còn rất nhiều người tốt, tuy rằng xã hội luôn có người thế này người thế kia, mong là em sẽ sớm có bạn yêu thương bên cạnh...
Diễn đàn cũng là nói giao lưu và chia sẻ của mọi người mọi lúc mọi nơi...6 năm trước em năng động nhiệt huyết giờ xã hội vẫn mong muốn đóng góp của em như xưa...Em nên tự hào và tin tưởng mọi người trên diễn đàn luôn đồng hành cùng em...Anh không thấy em có gì phải nhục mà có chút nhận xét tạo hóa trêu người chút xíu thôi... | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: LastLiving  Cám ơn các bạn chia sẻ.<br /> <br /> Sau khi bình tĩnh lại thì mình chỉ muốn sống tốt với những ngày và với những người còn lại thôi. Chỉ mong sau này có được người mình yêu thương đồng cảm, bên cạnh và an ủi mình trong thời gian còn lại. <br /> <br /><br />Trước giờ cứ nghĩ HIV là 1 thứ gì đó quá xa vời, giờ thì đùng phát là nằm trong người. Mà ngặt nỗi là chỉ cách đây 6 năm mình còn đi liên hệ với nhiều tổ chức chống HIV ở nhiều nước để tìm tài trợ cho các dự án phát triển thuốc và chống lây truyền HIV cho các các bạn trong cộng đồng MSM. Giờ thì chẳng có ai bên ngoài để có thể chia sẻ. Nhục thế  Làm gì ai mà nhục bạn ơi! Cứ là mình, đời ai cũng mắc sai lầm, tuy cái sai lầm này khó sửa lại quá thôi, mà sửa không được thì mình chắp vá lại thôi.  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 1 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC) Bài viết: 110  Đến từ: Ho Chi Minh Cảm ơn: 38 lần Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
|
Đồng cảm với bạn. Ai ở đây cũng đã trải qua cảm giác đó rồi nên bạn có thể yên tâm với những lời động viên nhé. Mình chỉ trông mong sống đc thêm 5 năm thôi nhưng nói thật là không cam tâm đâu. Ăn chín uống sôi hoặc suối từ bình nguyên seal, ngày ăn 3 bữa uống nhiều nước, uống sữa và bổ sung canxi tốt cho xương vì nó tạo ra cd4, ăn thêm chuối sứ tốt cho gan nhé. Từ bỏ rượu bia vì có hại cho thận, bỏ thuốc lá sẽ đảm bảo phổi. Bệnh này thì gan thận quyết định sống còn đó. An toàn trong sinh hoạt tình dục tránh bội nhiễm. Tập thể dục nhẹ và đi điều trị thì sống thêm 3 4 chục năm là bình thường  Mà mấy cái này ai có H cũng quyết tâm làm nhưng hok đc 100%  ) | Y!M: kevinnguyenkg2014.
08/2014: 353 - 10/2014: 343 - 10/11/2014: cắn kẹo! |
 1 người cảm ơn kevinnguyenkg cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-07-2014(UTC) Bài viết: 4  Đến từ: Ho Chi Minh Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 2 bài viết
|
ước gì mình có dũng khí như các bạn. Thật sự là mình mặc dù đã rất lạc quan nhưng vẫn chưa dám đối diện sự thật, vì mình sợ rất nhiều thứ. Mình vẫn chưa đi khám lại và xác định CD4, các bạn nào đã bắt đầu rồi cho mình lời khuyên là bắt đầu từ đâu được ko?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: LastLiving  ước gì mình có dũng khí như các bạn. Thật sự là mình mặc dù đã rất lạc quan nhưng vẫn chưa dám đối diện sự thật, vì mình sợ rất nhiều thứ. Mình vẫn chưa đi khám lại và xác định CD4, các bạn nào đã bắt đầu rồi cho mình lời khuyên là bắt đầu từ đâu được ko?
bạn nên vào chữa trị, mọi thông tin đều được giữ kín mà, yên tâm ko sao cả  . vào chữa trị còn được phòng bệnh Lao và kiểm tra sức khỏe định kì, vậy thì mới đảm bảo sức khỏe chứ  . sớm vào điều trị đi ha  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|