  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-07-2014(UTC) Bài viết: 27  Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Hôm nay vô tình xem lại bộ phim World War Z trên HBO, 1/2 thế giới trở thành những xác sống, vô hồn, tìm và cắn đồng loại để họ trở thành zombie như mình. Tự nhiên đến đoạn giải quyết vấn đề là những zombie ko cắn người nào có bệnh 'hiểm nghèo' trong người (hoặc trong máu), thấy vui vui, tự nghĩ nếu phim là thật thì mình ko sợ bị cắn => thêm động lực để tự an ủi bản thân.
Vậy mới thấy mỗi thứ đều có giá trị riêng của nó, bản thân mình biết khi nhiễm bệnh này rồi thì 'giá trị' mình có khi là = 0 nhưng nghĩ đến những người xung quanh mình (những người đã biết và chưa biết) đang trông mong vào mình, hy vọng vào mình... thì chắc mình cũng > 0. 😁😁
Mới 1 tháng mà nhiều thật nhiều cảm xúc thật lẫn lộn, dường như mình đang dần nhìn đời một cách chững chạc hơn, đúng với cái tuổi 30 của mình, chứ ko còn trẻ con như 1 tháng trước nữa => lại thêm 1 điều tích cực với NCH như mình.
Dẫu ngày mai có dài như thế nào, dài bao nhiêu, tôi sẽ vẫn phải dùng hết sức bình sinh mà tiến tới, thật chậm thôi, nhưng phải thật ý nghĩa.
Cố lên tôi ơi!
|
 3 người cảm ơn Trytolive cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-07-2014(UTC) Bài viết: 4  Đến từ: hcm Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
bạn có biết ko liều thuốc nào quý hơn liều thuốc tinh thần, bạn google xem đi, có nhiều trường hợp ung thư gd cuối mà họ sống lạc quan và đã vượt qua, HIV ko đáng sợ = ung thư hay tiểu đường nhé, mình nghĩ vậy, hehe, vui lên đi bạn,
|
 1 người cảm ơn khuusuco cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-07-2014(UTC) Bài viết: 27  Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Có ai đang xem thông tin về chiếc máy bay MH17 của MAS bị rơi ở Ukraine ko? Thật ko may là trên chuyến bay "có hơn 100 chuyên gia hàng đầu và nhà khoa học đang trên đường đến Australia để dự hội thảo về AIDS" => có phải ông Trời cũng đang muốn tước đi hy vọng mong manh của những NCH như mình
|
 1 người cảm ơn Trytolive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-07-2014(UTC) Bài viết: 27  Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Tự nhiên nghe lại bài "Từng ngày dài" của Hồ Ngọc Hà thấy thấm thía gì đâu. "từng ngày dài, chìm trong những ngỏ tối, mới thấy tiếc thấy nhớ đến bao phút vui qua rồi..." Từ lúc biết mình có H, cuộc sống như trầm lắng lại và mình nhạy cảm hơn, ko biết là tích cực hay tiêu cực?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-07-2014(UTC) Bài viết: 27  Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Đã uống thuốc được 02 tháng. Thấy tinh thần đỡ hơn lúc trước nhiều, không biết sức khoẻ thì thế nào, hy vọng hết 03 tháng đi xét nghiệm thì cd4 tăng chút ít để còn hy vọng vào cuộc sống này. Ngày qua ngày vẫn phải đeo "mặt nạ" mà đi làm, mà kiếm tiền, mà nuôi bản thân và gia đình, nhiều lúc suy nghĩ thấy mình có lỗi với gia đình kinh khủng. Không biết khi nào mới hết cái cảm giác này?
|
 2 người cảm ơn Trytolive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-07-2014(UTC) Bài viết: 27  Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Chỉ còn 5 ngày nữa là tròn 03 tháng, sẽ phải xét nghiệm lại CD4. Con ước mong sao...[-o< cho con lên chút đỉnh để con còn sức mà chiến đấu! Waiting for!
Giờ đây mọi thứ với mình dường như đã bình thường! Gần đây đọc báo chí thấy rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra với tần suất dày, nhiều hoàn cảnh trớ trêu, éo le đến thắt lòng, để thấy rằng mình còn sống ngày nào thì đó cũng là 1 ân huệ với những gì mình đã tự gây ra cho bản thân và gia đình.
Chỉ nghĩ thương gia đình khi luôn trông mong vào trụ cột là mình. Anh xin lỗi em và con, con xin lỗi ba mẹ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-07-2014(UTC) Bài viết: 27  Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Lâu lắm rồi mới vào lại forum.
Đã xét nghiệm CD4 sau 3 tháng và sau 6 tháng, kết quả là 303 và 307, giảm hơn 40 so với khi mình mới phát hiện. Cảm thấy buồn quá! Mình uống thuốc đều lắm mà ko hiểu sao kết quả ko mấy khả quan! Haizz
Tết này quyết định ko về quê, ở lại SG mà lòng nặng trĩu.
Để xem sau 9 tháng thì kết quả thế nào? Nếu ko tiến triển gì thì sao ta? Cũng chẳng biết làm sao? Đổi bác sĩ điều trị? Đổi thuốc? Một mớ bòng bong!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.