Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuyetvong_daukho  
#1 Đã gửi : 30/07/2014 lúc 07:44:18(UTC)
tuyetvong_daukho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 6 lần
Tôi vốn là 1 người ham học hỏi và yêu công việc, sắp bước qua tuổi 27 với 1 tương lai sáng ngời phía trước. Nhưng chỉ vì ham vui mà có lẽ tôi sẽ phải hối tiếc một đời. Sau 1 bữa tiệc liên hoan cùng công ty về việc tổng kết worldcup, 1 số anh em trong đó có tôi đã đi massage, theo thói quen thì tôi luôn là người chủ động yêu cầu nhân viên massage bằng OS (mặc dù với nhận thức của tôi nguy cơ dẫn đến nhiễm H+ với trường hợp này, nhưng đàn ông mà rất khó vượt qua được những giây phút như vậy). sau đó khoảng gần 3 tuần, trong người tôi có 1 số triệu chứng như: cơ thể mệt mỏi ( vào buổi sáng ngủ dậy, qua 11h trưa cơ thể bình thường), sụt mất 1 kg, đầu óc nặng trĩu không tập trung vào được bất kỳ điều gì (chỉ xẩy ra vào buổi sáng, buổi chiều hoạt động bình thường), (tôi không bị sốt, thân nhiệt 37 độ C), chân tay nhức mỏi rã rời, 1 vài ngày sau tôi mới liên hệ đến việc có lẽ mình đã nhiễm H+ và kiểm tra trên cơ thể xem có bị nổi hạch hay không, quả đúng vậy tôi bị nổi 2 cục hạch ở nách nó kéo dài tới bây giờ (2 tuần).sau đó 1 tuần thì đầu óc trở lại bình thường, không còn nặng trĩu và thiếu tập trung như tuần đầu tiên nữa, nhưng tình trạng mệt mỏi vào buổi sáng khi ngủ dậy vẫn còn, và 2 cục hạch ở 2 bên nách vẫn còn tiếp diễn cứ buổi sáng ngủ dậy là thấy nó sưng to và hơi đau, buổi chiều thì nó teo lại và không đau, ngoài ra còn hay bị "đi tiểu" vừa uống nước khoảng 10' là tôi lại "buồn tiểu" lượng nước rất nhiều. những ngày tháng qua đối với tôi như sống trong Địa Ngục, tôi tự dằn vặt mình và tuyệt vọng. Mỗi ngày cuối tuần về nhà với mẹ, tôi ôm mẹ khóc, tôi hối hận, nghĩ đến mẹ là tôi lại rơi nước mắt...bao nhiêu ước vọng, phấn đấu còn chưa được thực hiện, giờ đây cuộc sống của tôi như đang phải đối diện với bản án tử hình. Kể từ ngày đó đến nay, Forum là nơi tôi thường xuyên lui tới, tôi đã đọc được rất nhiều bài viết trên Forum và đôi lúc hi vọng cũng được nhen nhóm trong tôi, nhưng vài giờ sau khi nghĩ về cái bệnh quái ác này tôi lại thấy thiếu hụt niềm tin, chỉ muốn khóc thật nhiều....
Với tâm trạng hiện tại thì tôi không biết nói gì hơn nữa, chỉ mong sao hi vọng nhỏ nhoi lại được thắp sáng trong tôi và đủ can đam để đi xét nghiệm và đối diện với bản án tử hình phía trước.

Kính mong được sự sẻ chia của tất cả ACE....
Quảng cáo
Offline xinloimotlan  
#2 Đã gửi : 30/07/2014 lúc 08:35:52(UTC)
xinloimotlan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-06-2014(UTC)
Bài viết: 29

Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
bạn được bao nhiêu tuần rồi niếu là 6 tuần thì đi làm cái xét nghiệm combo giải tỏa tâm lý.. chứ ngồi đó suy nghĩ nhiều bị stress đó.. os không có nguy cơ..
thanks 1 người cảm ơn xinloimotlan cho bài viết.
tuyetvong_daukho trên 31-07-2014(UTC) ngày
Offline PHUC MINH  
#3 Đã gửi : 30/07/2014 lúc 09:10:13(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: tuyetvong_daukho Go to Quoted Post
...... tôi đã đi massage, theo thói quen thì tôi luôn là người chủ động yêu cầu nhân viên massage bằng OS ................. sau đó khoảng gần 3 tuần, trong người tôi có 1 số triệu chứng như: cơ thể mệt mỏi ( vào buổi sáng ngủ dậy, qua 11h trưa cơ thể bình thường), sụt mất 1 kg, đầu óc nặng trĩu không tập trung vào được bất kỳ điều gì (chỉ xẩy ra vào buổi sáng, buổi chiều hoạt động bình thường), (tôi không bị sốt, thân nhiệt 37 độ C), chân tay nhức mỏi rã rời, 1 vài ngày sau tôi ............ tôi bị nổi 2 cục hạch ở nách nó kéo dài tới bây giờ (2 tuần)... cứ buổi sáng ngủ dậy là thấy nó sưng to và hơi đau, buổi chiều thì nó teo lại và không đau, ngoài ra còn hay bị "đi tiểu" vừa uống nước khoảng 10' là tôi lại "buồn tiểu" lượng nước rất nhiều...........giờ đây cuộc sống của tôi như đang phải đối diện với bản án tử hình. ..............chỉ mong sao hi vọng nhỏ nhoi lại được thắp sáng trong tôi và đủ can đam để đi xét nghiệm và đối diện với bản án tử hình phía trước.....

Mấy ý chia sẻ với em, Thứ nhất OS nhân viên massage làm cho em thì em không có nguy cơ lây nhiễm HIV.
Các triệu chứng của em có thể là do một bệnh lý bình thường nào đó, nên đi khám tổng quát để biết và điều trị sớm sẽ ổn thôi.
Nếu chẳng may nhiễm HIV thì cũng không phải là hết không phải là nhận án tử hình vì nó nhé. Còn nhìn theo một góc độ khác thì không phải giờ mình mới nhận án tử hình mà mình đã nhận nó từ lúc lọt lòng mẹ bởi vì "có sinh thì có tử" không có ai sống mãi mà không chết...
Hãy lạc quan thoái mái đừng bi quan như vậy. Trên thế giới hàng triệu người nhiễm H vẫn sống làm việc và hạnh phúc đó em.
Lo lắng quá thì đi test combo đi giải tỏa tâm lý để kéo dài thành ám ảnh. Mà đàn ông con trai thì có gan làm có gan chịu... chuyện chưa có gì mà yếu xìu thế, mất khí thế con trai đi...Cố lên tự tin nhé .
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 4 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
may1 trên 30-07-2014(UTC) ngày, emvaanh trên 30-07-2014(UTC) ngày, lonelywalker trên 30-07-2014(UTC) ngày, tuyetvong_daukho trên 31-07-2014(UTC) ngày
Offline toivaban  
#4 Đã gửi : 30/07/2014 lúc 11:12:11(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Originally Posted by: tuyetvong_daukho Go to Quoted Post
Tôi vốn là 1 người ham học hỏi và yêu công việc, sắp bước qua tuổi 27 với 1 tương lai sáng ngời phía trước. Nhưng chỉ vì ham vui mà có lẽ tôi sẽ phải hối tiếc một đời. Sau 1 bữa tiệc liên hoan cùng công ty về việc tổng kết worldcup, 1 số anh em trong đó có tôi đã đi massage, theo thói quen thì tôi luôn là người chủ động yêu cầu nhân viên massage bằng OS (mặc dù với nhận thức của tôi nguy cơ dẫn đến nhiễm H+ với trường hợp này, nhưng đàn ông mà rất khó vượt qua được những giây phút như vậy). sau đó khoảng gần 3 tuần, trong người tôi có 1 số triệu chứng như: cơ thể mệt mỏi ( vào buổi sáng ngủ dậy, qua 11h trưa cơ thể bình thường), sụt mất 1 kg, đầu óc nặng trĩu không tập trung vào được bất kỳ điều gì (chỉ xẩy ra vào buổi sáng, buổi chiều hoạt động bình thường), (tôi không bị sốt, thân nhiệt 37 độ C), chân tay nhức mỏi rã rời, 1 vài ngày sau tôi mới liên hệ đến việc có lẽ mình đã nhiễm H+ và kiểm tra trên cơ thể xem có bị nổi hạch hay không, quả đúng vậy tôi bị nổi 2 cục hạch ở nách nó kéo dài tới bây giờ (2 tuần).sau đó 1 tuần thì đầu óc trở lại bình thường, không còn nặng trĩu và thiếu tập trung như tuần đầu tiên nữa, nhưng tình trạng mệt mỏi vào buổi sáng khi ngủ dậy vẫn còn, và 2 cục hạch ở 2 bên nách vẫn còn tiếp diễn cứ buổi sáng ngủ dậy là thấy nó sưng to và hơi đau, buổi chiều thì nó teo lại và không đau, ngoài ra còn hay bị "đi tiểu" vừa uống nước khoảng 10' là tôi lại "buồn tiểu" lượng nước rất nhiều. những ngày tháng qua đối với tôi như sống trong Địa Ngục, tôi tự dằn vặt mình và tuyệt vọng. Mỗi ngày cuối tuần về nhà với mẹ, tôi ôm mẹ khóc, tôi hối hận, nghĩ đến mẹ là tôi lại rơi nước mắt...bao nhiêu ước vọng, phấn đấu còn chưa được thực hiện, giờ đây cuộc sống của tôi như đang phải đối diện với bản án tử hình. Kể từ ngày đó đến nay, Forum là nơi tôi thường xuyên lui tới, tôi đã đọc được rất nhiều bài viết trên Forum và đôi lúc hi vọng cũng được nhen nhóm trong tôi, nhưng vài giờ sau khi nghĩ về cái bệnh quái ác này tôi lại thấy thiếu hụt niềm tin, chỉ muốn khóc thật nhiều....
Với tâm trạng hiện tại thì tôi không biết nói gì hơn nữa, chỉ mong sao hi vọng nhỏ nhoi lại được thắp sáng trong tôi và đủ can đam để đi xét nghiệm và đối diện với bản án tử hình phía trước.

Kính mong được sự sẻ chia của tất cả ACE....



Chào em anh thấy hành vi của em rất khó lây nhiễm HIV nhé đừng có ngồi đó mà tự dọa bản thân mình nữa nếu còn lo lắng thì đi test cái cho hết lo lắng đi nhé.Thân chào em
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
thanks 1 người cảm ơn toivaban cho bài viết.
tuyetvong_daukho trên 31-07-2014(UTC) ngày
Offline hpmongmanh  
#5 Đã gửi : 30/07/2014 lúc 02:00:12(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
hành vi os thì khó lây nhiễm HIV hơn là trúng số động đất nữa happy. chưa gì mà đã lo vậy rồi happy. tự tin đi làm cái test cho yên tâm cũng được.  
Đời có bao lâu mà hững hờ.
thanks 2 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
lonelywalker trên 30-07-2014(UTC) ngày, tuyetvong_daukho trên 31-07-2014(UTC) ngày
Offline tuyetvong_daukho  
#6 Đã gửi : 31/07/2014 lúc 06:57:54(UTC)
tuyetvong_daukho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 6 lần
Xin cảm ơn các anh rất nhiều, hành vi của em xẩy ra vào đầu tháng 7. Qua tháng 8 em sẽ đi test 1 cái cho yên tâm, cảm ơn các Anh Chị rất nhiều, đã giúp em lấy lại được niềm tin, tối qua em đã ngủ rất ngon, sáng dậy rất khỏe mạnh...hơn 2 tuần em mới có được 1 ngày tràn đầy sức sống như hôm nay. cảm ơn hpmongmanh, đã cho mình rất nhiều thông tin bổ ích. sắp tới mình đi test rất mong sẽ đi chung với cậu. Rất hi vọng may mắn sẽ đến với mình, để mình có thể vượt qua được lần này!
Offline zend133  
#7 Đã gửi : 24/09/2014 lúc 11:22:44(UTC)
zend133

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-07-2014(UTC)
Bài viết: 34
Man

Đến từ: quảng ninh

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 10 lần trong 7 bài viết
triệu chứng của anh giống y hệt với em đấy..!
nhưng được cái là em dám đi làm xn
stress hoang mang thi khoi phải nói rồi..đúng là đàn ông con trai mà sợ chết ở một mình nghĩ mà rớt nước mắt
chốt: EM 12 TUẦN ÂM TÍNH RỒI BÁC THẾ NÀO..!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.