Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline thanhson61  
#1 Đã gửi : 04/08/2014 lúc 09:56:07(UTC)
thanhson61

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-08-2014(UTC)
Bài viết: 10

Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 4 bài viết
Chào các anh chị em, tình hình là mình đang rất hoang mang. Cách đây hơn 1 năm, khoảng tháng 4 năm ngoái, sau vài tăng nhậu mình có quan hệ với gái quán karaoke mà bị rách bao, khi phát hiện rách bao thì cũng rất hốt hoảng, nhưng ko hiểu sao lúc đó vì đang "hứng" quá, hay cũng vì ma men đã nhập vào người nên chẳng còn chút lý trí nào, vẫn tiếp tục qh "chân trần" đến lúc xuất tinh

Từ sau ngày đó mình cũng rất lo lắng. Có đọc rất nhiều bài viết, tìm hiểu trên mạng thì biết được mình đã bị vào dạng có nguy cơ lây nhiễm Hiv. Về các dấu hiệu bệnh, thực tế là hơn 1 năm nay hầu như mình ko có dấu hiệu nào rõ ràng trong các dấu hiệu mà internet có đề cập. Cũng sau khoảng 10 ngày qh đó, mình nghi bị zona nhưng sau thì biết chỉ là do kiến 3 khoang cắn. Chỉ có 1 lần, khoảng 3 tháng sau khi quan hệ ko an toàn, mình bị sốt do viêm amidan, sau đó có mua thuốc về uống 1,2 bữa là đỡ và hết sốt. Về việc viêm amidan, thực tế thì amidan của mình trước đây mỗi năm rất hay bị tái phát nhưng chưa bao giờ bị lâu như thế này, kể từ lần bị amidan đó (tháng 7 năm ngoái) thì nó đã chuyển thành mạn tính và ko thể khỏi hẳn được cả 1 năm nay. 

Vừa rồi, sau 2 lần đi khám và nghe bác sĩ tư vấn là phải cắt amidan, có nghe đến việc trước khi cắt phải xét nghiệm máu thì giật mình. Thực sự là kể từ sau cái ngày qh ko an toàn đó mình luôn nhớ và có sự lo lắng về nó nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc đi xét nghiệm. Vừa rồi lên mạng tìm lại dấu hiệu hiv thì thấy 1 trong số đó là viêm amidan mạn tính, mình rất hoang mang và sợ hãi. Nghĩ đến viễn cảnh cầm bản án tử hình: hiv dương tính. Mình thực sự ko còn muốn và thiết tha gì nữa. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, mọi người ... trước giờ trong mắt họ mình luôn là một người đứng đắn, nghiêm túc. Vậy mà bây giờ.... Thực sự mình rất lo sợ... nếu điều đó xảy ra

Vẫn biết là trước sau cũng phải xét nghiệm, nhưng cứ nghĩ tới việc đó là như có cả khối đá khổng lồ đè lên người. Rất mong nhận được lời sẻ chia từ các anh chị
Quảng cáo
Offline PHUC MINH  
#2 Đã gửi : 04/08/2014 lúc 10:11:12(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Em nên mạnh dạn đi khám xét nghiệm máu, đừng tự đánh lừa mình hay cố chần chừ trì hoãn việc xét nghiệm HIV để bám vào một hy vọng nào đó.
Khi đi khám trắng đen rõ ràng, nếu an toàn thì gỡ gánh lo lắng mà rút kinh nghiệm sống tốt hơn.
Nếu chẳng may điều không mong muốn lại tới thì cũng biết để chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn, phòng tránh cho mọi người, và có cách ứng xử phù hợp với hoàn cảnh của bản thân tốt hơn.
Nếu chẳng may có H thì cũng không phải là kết thúc, là hết tương lại, hết hy vọng... vậy thì hãy mạnh dạn nhìn vào sự thật, tìm ra sự thật...: Đó là đi xét nghiệm HIV ngay đi nhé...
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.