  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-09-2014(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: SaiGon
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Ngày đầu sau khi điều trị lao tại quận huyện được 17 ngày thì hay tin mình bị nhiễm và là ở giai đoạn 3 thật sự ngay chính lúc đó tâm trạng tay thì run khi nhận giấy xét nghiệm của bác sĩ và lúc đó điều đầu tiên mình nghĩ là gia đình mình ba mẹ mình thật sự nổi buồn và sốc khi nghĩ về trong mình mang con virus quái ác ấy đã làm trùng bước cho các kế hoạch sắp tới của bản thân mình.Ngày hôm ấy khi về nhà bác sĩ khuyên hãy đến trung tâm cộng đồng liền,nhưng khi về mình đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng mình cũng đã thông dù sao cũng đã nhiễm không còn cách nào là bằng cách sống chung với nó cho tới khi nào thì thôi.Mình dẹp hết mọi kế hoạch học hành,công việc và quyết định đi lên trung tâm cộng đồng .Khi lên mình cũng rất bình tỉnh các cô ở đó hỏi đủ thứ chuyện vì sao con bị rồi mình cũng trả lời 1 cách thẳng thắng hết tâm sự của 1 ngời thanh niên trẻ tuổi cùng những vấn đề mâu thuẩn với căn bệnh, ở ó mình cảm thấy 1 tình thân mến thương.Chiều ngày hôm ấy mình cũng phải cho mẹ mình biết,mình biết mẹ rất buồn và khóc nhưng mẹ đã tha thứ cho mình,nhưng lòng mình hiểu mẹ rất đau và khóc thầm .2 tuần sau mình cũng ã chấp nhận căn bệnh của mình,thật sự khi mới biết mình không dám nhìn vào màn hình vi tính về những thông tin mà mẹ tìm hiểu về căn bệnh,nhìn rất kinh,mình sợ lắm,Nhưng rồi cái gì cũng qua đến khi chấp nhận được thì mình cũng bắt đầu tìm hiểu về nó và cảm thấy không có gì là đáng sợ cả nữa rồi bởi với công nghệ thời nay> khi đã có nhiều loại thuốc kháng và nhiều phương pháp tiên tiến thì ko sớm thì muộn sẽ có thuốc mình lại nghĩ về cái hi vọng mà không biết được chừng nào sẽ đến với mình và những người đang mắc căn bệnh thế kĩ này,mình cũng biết mới chuyển sang giai đoạn này là ko sớm thì cũng chết sớm,nên thôi không nghĩ ngợi gì nhiều nữa cứ tiến thôi.Lúc mình còn khoẻ mình 57kg đến lúc bị thì sục xuống 46kg thật sự lúc đó ốm không thể tưởng,ở thời điểm đó mình nghĩ phải ăn thật nhiều vào và chỉ nghỉ ngơi không nghĩ gì nữa hết rồi qua tìm hiểu thông tin trên mạng được biết dầu dừa và 1 loại trà của Việt Nam có tác dụng kháng virus ngăn ngừa không cho virus sao chép thì mình đã sữ dụng 2 loại và cùng với mật ong từ tháng 7 tới ngày hôm nay 9/9 mình đã có dấu hiệu tăng kg và trong người cảm thấy khoẻ hiện giờ là 52kg thật sự mẹ mình cũng rất mừng nhưng đối với bà mình hiểu mẹ rất buồn và mình cũng biết virus này không thể hết sạch được trong cơ thể người.Hiện giờ mình chỉ còn biết sống thật thong thả một cách bình thường nhất,đi chùa,báo hiếu cha mẹ trong những ngày này và mong một ngày ánh sáng niềm hy vọng sẽ tới với những người như mình được tiếp cận với các phương pháp cứu chữa của y học thế giới >cũng như những bạn chưa bị nhiễm hãy sống tích cực hơn,sống lạc quan lên đừng buồn phiền vì gì và hãy sống hết mình,sống tốt cho bản thân và gia đình xã hội tránh những tệ nạn và có những biện pháp phòng tránh lây để không sẽ hối hận cả cuộc đời này!
|
 3 người cảm ơn Mrlife cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Chúc em sức khỏe ổn định và có cuộc sống hạnh phúc!
Diễn đàn sát cánh cùng bạn trong cuộc chiến đấu này. Cố gắng nhé. |
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
Mrlife trên 10-09-2014(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-09-2014(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: SaiGon
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Originally Posted by: PHUC MINH  Chúc em sức khỏe ổn định và có cuộc sống hạnh phúc!
Diễn đàn sát cánh cùng bạn trong cuộc chiến đấu này. Cố gắng nhé.
Cảm ơn Anh Phuc Minh>em sẽ chiến đấu hết mình.Rất mong mọi người giúp đỡ và chia sẻ nhiều kinh nghiệm để cùng nhau tiến lên hihi
|
 1 người cảm ơn Mrlife cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.