  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-09-2014(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 1 bài viết
|
Vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều lất phất mưa tháng 9... 4h có mặt tại viện paster lấy 1 đống kết quả xét nghiệm. Sau gần 30p chờ hết lượt người này tới người kia, người về gần hết còn tầm hơn 10 người thì mình được mời vào phòng tham vấn. Đó giờ cứ nghe 2 chữ tham vấn là biết nó có gắn liền với hiv nên cũng chuẩn bị tinh thần trước (chắc tầm 10s) để bước vào. Dù khá là bình tĩnh nhưng nghe cái câu "kết quả hiv của cháu là dương tính". Cô còn thêm câu "kết quả này là chắc chắn r, không sai sót gì đâu cháu" nghe xong tim như thắt lại. Dù từ bé đến giờ chịu đựng một mình khá là giỏi nhưng việc này có lẽ vượt quá sức chịu đựng của bản thân mình. Lúc đó trong đầu cứ xuất hiện vô số câu hỏi đại loại như là "chừng nào chết???","khi chết sẽ thế nào???","gia đình mà biết sẽ thế nào???","ng ta thấy mình chắc ng ta cũng sẽ né tránh, sẽ xua đuổi như cái cách mình từng thấy khi mình gặp quanh quẩn gần nhà???" Bình tĩnh một chút thì nghe cô tham vấn đề nghị xét nghiệm Cd4. Nếu như lúc nhận kết quả H+ mình choáng 1 thì lúc nhận thêm kết quả cd4 mình choáng 10. Cd4: 213 kèm theo câu: Cháu đang ở giai đoạn 3/5, nhiễm đã lâu rồi... Lúc đó cũng tìm hiểu được chút thông tin về hiv nên cứ hỏi cô đủ thứ... Nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời chung chung theo kiểu động viên tinh thần (chắc do nhiệm vụ của cô là thế). Quăng hết mấy phong bì kết quả vào cốp xe... Suốt những ngày sau cho đến tận bây giờ chỉ dám xem nó 2 lần và vẫn không thể nào tin nó là thật. Về đến nhà thì chả dám nói chuyện với ai trong gia đình. Ra ngoài thì thấy bạn bè mình vẫn đang vui vẻ, khoẻ mạnh tự nhiên lại tủi thân. Từ ngày nhận kết quả thì dường như mình như cái xác không hồn, bỏ ăn uống và nhốt mình trong phòng. Từ một đứa khoẻ mạnh, năng nổ trong vài ngày trở thành một đứa hoang mang, bi quan và sợ chết. Không tính đến bệnh tật gì hết, chỉ riêng khoảng nhịn ăn, uống ít nước, lo nghĩ nhiều cũng đủ khiến mình tàn tạ r... Trước khi xét nghiệm 65kg, sau 2 tuần sụt hơn 3kg, người ốm thấy rõ... Cũng còn may là tuy buồn nhưng mình vẫn khao khát đc sống, vẫn muốn làm người có ích... Từ ngày tìm thấy forum này thì mình càng có thêm nhiều động lực hơn vì mình phải sống tốt như các anh các chị... Tuy là có H thì sự nghiệp, đam mê, ước mơ thì tan thành số 0 nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp tục chỉ là có thêm việc uống thuốc suốt đời... Hi vọng được uống càng lâu càng tốt.
Cảm ơn các anh chị trên forum nhiều lắm.
|
 5 người cảm ơn smile13 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: smile13  Vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều lất phất mưa tháng 9... 4h có mặt tại viện paster lấy 1 đống kết quả xét nghiệm. Sau gần 30p chờ hết lượt người này tới người kia, người về gần hết còn tầm hơn 10 người thì mình được mời vào phòng tham vấn. Đó giờ cứ nghe 2 chữ tham vấn là biết nó có gắn liền với hiv nên cũng chuẩn bị tinh thần trước (chắc tầm 10s) để bước vào. Dù khá là bình tĩnh nhưng nghe cái câu "kết quả hiv của cháu là dương tính". Cô còn thêm câu "kết quả này là chắc chắn r, không sai sót gì đâu cháu" nghe xong tim như thắt lại. Dù từ bé đến giờ chịu đựng một mình khá là giỏi nhưng việc này có lẽ vượt quá sức chịu đựng của bản thân mình. Lúc đó trong đầu cứ xuất hiện vô số câu hỏi đại loại như là "chừng nào chết???","khi chết sẽ thế nào???","gia đình mà biết sẽ thế nào???","ng ta thấy mình chắc ng ta cũng sẽ né tránh, sẽ xua đuổi như cái cách mình từng thấy khi mình gặp quanh quẩn gần nhà???" Bình tĩnh một chút thì nghe cô tham vấn đề nghị xét nghiệm Cd4. Nếu như lúc nhận kết quả H+ mình choáng 1 thì lúc nhận thêm kết quả cd4 mình choáng 10. Cd4: 213 kèm theo câu: Cháu đang ở giai đoạn 3/5, nhiễm đã lâu rồi... Lúc đó cũng tìm hiểu được chút thông tin về hiv nên cứ hỏi cô đủ thứ... Nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời chung chung theo kiểu động viên tinh thần (chắc do nhiệm vụ của cô là thế). Quăng hết mấy phong bì kết quả vào cốp xe... Suốt những ngày sau cho đến tận bây giờ chỉ dám xem nó 2 lần và vẫn không thể nào tin nó là thật.
Về đến nhà thì chả dám nói chuyện với ai trong gia đình. Ra ngoài thì thấy bạn bè mình vẫn đang vui vẻ, khoẻ mạnh tự nhiên lại tủi thân. Từ ngày nhận kết quả thì dường như mình như cái xác không hồn, bỏ ăn uống và nhốt mình trong phòng. Từ một đứa khoẻ mạnh, năng nổ trong vài ngày trở thành một đứa hoang mang, bi quan và sợ chết. Không tính đến bệnh tật gì hết, chỉ riêng khoảng nhịn ăn, uống ít nước, lo nghĩ nhiều cũng đủ khiến mình tàn tạ r... Trước khi xét nghiệm 65kg, sau 2 tuần sụt hơn 3kg, người ốm thấy rõ... Cũng còn may là tuy buồn nhưng mình vẫn khao khát đc sống, vẫn muốn làm người có ích... Từ ngày tìm thấy forum này thì mình càng có thêm nhiều động lực hơn vì mình phải sống tốt như các anh các chị... Tuy là có H thì sự nghiệp, đam mê, ước mơ thì tan thành số 0 nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp tục chỉ là có thêm việc uống thuốc suốt đời... Hi vọng được uống càng lâu càng tốt.
Cảm ơn các anh chị trên forum nhiều lắm.
Mình cũng nhận kq ở Pasteur nhưng không được vào tham vấn như bạn đâu, và kp cd4 mình nhận được là 260, sốc y bạn, nhưng sau 1 tháng là 973 và 3 tháng sau đó là trên 1000 , vẫn chưa sử dụng thuốc kháng virut, nói vậy để bạn hiểu và luôn tin rằng tinh thần sẽ giúp bạn sống tiếp ntn, thời gian sau 3 tháng từ khi biết kq là thời gian mình làm lại từ đầu, bắt đầu bằng việc tập thể thao đều đặn, luôn vui vẻ, yêu đời, quan trọng là mình sẽ sống tiếp ntn chứ ko phải là mình sẽ sống bao lâu. Dẹp chuyện này qua hết 1 bên đi, rồi làm lại từ đầu , nếu bạn yêu đời và sống có trách nhiệm với bản thân lại thì HIV sẽ chẳng là gì, bạn sẽ sống tốt trên 20 năm, chuyện đó hết sức bình thường, thật ra thì cảm xúc của bạn khi nhân kết quả cũng giống như 90% những người nhận kết quả dương tính khác, giờ bệnh này nó cũng bình thường và người ta coi như bệnh mãn tính mà thôi. Cố lên nhé, cần gì pm yahoo mình giúp. (Hưng, 24t, tiện xưng hô) | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 4 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
HPmongmanh cũng chia sẻ em rồi, mọi người có thể hiễu được tâm trạng của em, mong rằng sau bược ngoặt này em đưng lên và bước tiếp...
Hãy ăn uống giữ gìn sức khỏe, sau đây là phải nghĩ tới điều trị, cuộc sống còn rất dài phía trước. Mọi người luôn đồng hành cùng em, chia sẽ hỗ trợ em vững tin lên nhé. Em thấy đó xã hội bậy giờ hiểu biết nhiều hơn mọi người không còn nhìn người có H như trước đây. Ví dụ cụ thể để em thấy là diễn đàn có tổ chức offline gần đây nhất có tới 50% số người không có H tham gia nhiệt tình vui vẻ hòa đồng đó em. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 2 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
smile13 trên 29-09-2014(UTC) ngày, ku_beo trên 30-09-2014(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-09-2014(UTC) Bài viết: 39
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
|
 2 người cảm ơn tiểu quỷ cho bài viết.
|
smile13 trên 29-09-2014(UTC) ngày, ku_beo trên 30-09-2014(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-09-2014(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: tiểu quỷ  Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Mình đôi lúc suy nghĩ hơi tiêu cực nhưng hok thích suy nghĩ tìm cái chết ... học du lịch nên tương đối là năng động, lạc quan....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-09-2014(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: hpmongmanh  Mình cũng nhận kq ở Pasteur nhưng không được vào tham vấn như bạn đâu, và kp cd4 mình nhận được là 260, sốc y bạn, nhưng sau 1 tháng là 973 và 3 tháng sau đó là trên 1000 , vẫn chưa sử dụng thuốc kháng virut, nói vậy để bạn hiểu và luôn tin rằng tinh thần sẽ giúp bạn sống tiếp ntn, thời gian sau 3 tháng từ khi biết kq là thời gian mình làm lại từ đầu, bắt đầu bằng việc tập thể thao đều đặn, luôn vui vẻ, yêu đời, quan trọng là mình sẽ sống tiếp ntn chứ ko phải là mình sẽ sống bao lâu. Dẹp chuyện này qua hết 1 bên đi, rồi làm lại từ đầu , nếu bạn yêu đời và sống có trách nhiệm với bản thân lại thì HIV sẽ chẳng là gì, bạn sẽ sống tốt trên 20 năm, chuyện đó hết sức bình thường, thật ra thì cảm xúc của bạn khi nhân kết quả cũng giống như 90% những người nhận kết quả dương tính khác, giờ bệnh này nó cũng bình thường và người ta coi như bệnh mãn tính mà thôi. Cố lên nhé, cần gì pm yahoo mình giúp. (Hưng, 24t, tiện xưng hô) Em mới 20 nhỏ hơn a. Tâm trạng em giờ thì nói chung là tương đối là ổn định rồi. Ổn định mới có tinh thần mà chia sẻ với mọi người. Nhìn mấy anh chị thế này thì hỏi sao mà không tự mình cố gắng. Nhưng giờ em quan tâm là không biết có nên đk dùng thuốc kháng virut ko ??? Hay là chờ 1 vài tháng xét nghiệm CD4 lại ??? Người ngợm đang khỏe mạnh bỗng dưng phát hiện nên cũng hok biết thế nào nữa !!! Có gì nhờ anh tư vấn em khoản này … Chứ giờ thì lạc quan, vui vẻ thì chắc em dư rồi… Đọc nhiều bài trên forum quá nên tự an ủi mình được !!!
Sửa bởi quản trị viên 30/09/2014 lúc 09:25:03(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-09-2014(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: PHUC MINH  HPmongmanh cũng chia sẻ em rồi, mọi người có thể hiễu được tâm trạng của em, mong rằng sau bược ngoặt này em đưng lên và bước tiếp...
Hãy ăn uống giữ gìn sức khỏe, sau đây là phải nghĩ tới điều trị, cuộc sống còn rất dài phía trước. Mọi người luôn đồng hành cùng em, chia sẽ hỗ trợ em vững tin lên nhé. Em thấy đó xã hội bậy giờ hiểu biết nhiều hơn mọi người không còn nhìn người có H như trước đây. Ví dụ cụ thể để em thấy là diễn đàn có tổ chức offline gần đây nhất có tới 50% số người không có H tham gia nhiệt tình vui vẻ hòa đồng đó em.
Em cảm ơn a PHUC MINH nhiều lắm. Từ lúc biết diễn đàn tới giờ, vào đọc nhiều chia sẻ của các anh chị thì em biết mình còn cơ hội sống lâu mà miễn là sinh hoạt tốt. Công là giờ HIV không còn là căn bệnh chết người như trước nữa, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó… Cách ngày e nhận kết quả H+ không lâu thì trong gia đình cũng có thêm 1 người chú nghi ngờ nhiễm H do say rượu nên QHTD không chủ đích với người nhiễm H… Tin đó lan ra hết nhà thì e cũng thấy được phản ứng phần đông ở gia đình em rồi… Nên e cũng không mong một ngày nào đó tin e có H có thêm người nào biết nữa. Chỉ mong là vài năm nữa chứng minh được có H vẫn sống khỏe mạnh thì mới đủ can đảm mà nói cho ba hoặc mẹ biết thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-09-2014(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 15 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Originally Posted by: smile13  Vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều lất phất mưa tháng 9... 4h có mặt tại viện paster lấy 1 đống kết quả xét nghiệm. Sau gần 30p chờ hết lượt người này tới người kia, người về gần hết còn tầm hơn 10 người thì mình được mời vào phòng tham vấn. Đó giờ cứ nghe 2 chữ tham vấn là biết nó có gắn liền với hiv nên cũng chuẩn bị tinh thần trước (chắc tầm 10s) để bước vào. Dù khá là bình tĩnh nhưng nghe cái câu "kết quả hiv của cháu là dương tính". Cô còn thêm câu "kết quả này là chắc chắn r, không sai sót gì đâu cháu" nghe xong tim như thắt lại. Dù từ bé đến giờ chịu đựng một mình khá là giỏi nhưng việc này có lẽ vượt quá sức chịu đựng của bản thân mình. Lúc đó trong đầu cứ xuất hiện vô số câu hỏi đại loại như là "chừng nào chết???","khi chết sẽ thế nào???","gia đình mà biết sẽ thế nào???","ng ta thấy mình chắc ng ta cũng sẽ né tránh, sẽ xua đuổi như cái cách mình từng thấy khi mình gặp quanh quẩn gần nhà???" Bình tĩnh một chút thì nghe cô tham vấn đề nghị xét nghiệm Cd4. Nếu như lúc nhận kết quả H+ mình choáng 1 thì lúc nhận thêm kết quả cd4 mình choáng 10. Cd4: 213 kèm theo câu: Cháu đang ở giai đoạn 3/5, nhiễm đã lâu rồi... Lúc đó cũng tìm hiểu được chút thông tin về hiv nên cứ hỏi cô đủ thứ... Nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời chung chung theo kiểu động viên tinh thần (chắc do nhiệm vụ của cô là thế). Quăng hết mấy phong bì kết quả vào cốp xe... Suốt những ngày sau cho đến tận bây giờ chỉ dám xem nó 2 lần và vẫn không thể nào tin nó là thật.
Về đến nhà thì chả dám nói chuyện với ai trong gia đình. Ra ngoài thì thấy bạn bè mình vẫn đang vui vẻ, khoẻ mạnh tự nhiên lại tủi thân. Từ ngày nhận kết quả thì dường như mình như cái xác không hồn, bỏ ăn uống và nhốt mình trong phòng. Từ một đứa khoẻ mạnh, năng nổ trong vài ngày trở thành một đứa hoang mang, bi quan và sợ chết. Không tính đến bệnh tật gì hết, chỉ riêng khoảng nhịn ăn, uống ít nước, lo nghĩ nhiều cũng đủ khiến mình tàn tạ r... Trước khi xét nghiệm 65kg, sau 2 tuần sụt hơn 3kg, người ốm thấy rõ... Cũng còn may là tuy buồn nhưng mình vẫn khao khát đc sống, vẫn muốn làm người có ích... Từ ngày tìm thấy forum này thì mình càng có thêm nhiều động lực hơn vì mình phải sống tốt như các anh các chị... Tuy là có H thì sự nghiệp, đam mê, ước mơ thì tan thành số 0 nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp tục chỉ là có thêm việc uống thuốc suốt đời... Hi vọng được uống càng lâu càng tốt.
Cảm ơn các anh chị trên forum nhiều lắm.
Mình chia sẽ cùng bạn....chúc bạn luôn vui vẻ lạc quan trong cuộc sống và là được nhiều điều thật hữu ích nha bạn
Mình đang ở trong tình trạng đang chuẩn bị đi xét nghiệm H và cũng ko biết phải chuẩn bị tâm lý như thế nào nữa
Bạn có nói với gia đình về tình trạng của mình chưa
Thời gian bạn nghi vấn nhiễm H cho đến khi bạn xét nghiệm đã được bao lâu rồi?
cd4<300 chắc bạn đã phải được điều trị ARV rồi phải ko sau khi có kết quả xét nghiệm có lẽ mình sẽ cùng bạn để chia sẽ những việc nhiều hơn nữa trong cuộc sống.....chúc bạn luôn vui
|
 1 người cảm ơn hoangdangkhoa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-09-2014(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 1 bài viết
|
Hoangdangkhoa: mình chưa đủ can đảm thông báo cho gđ biết đâu...Do chuẩn bị đi nộp hồ sơ xin việc nên mình mới sang paster làm một số xét nghiệm, trong đó có hiv luôn (cái này lo xa) chứ nộp hồ sơ là người ta cũng có khám sức khoẻ và xét nghiệm riêng. Nên lúc nhận kết quả mình chỉ sốc thôi chứ ko biết nói gì hơn. Mình cũng ko trải qua giai đoạn nghi vấn như bạn (sống chủ quan quá). Mình mới phát hiện gần 1 tháng thôi... Đang lấy thêm tinh thần để đi dk uống thuốc... Chứ tìm hiểu tác dụng phụ của thuốc mình cũng thấy ớn ớn ..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 37
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 24 lần trong 18 bài viết
|
Chào bạn, Hiv ngày nay đã ko còn là căn bệnh ghê tởm như phim ảnh và báo chí trước đây từng đưa tin. Tôi đã từng tiếp xúc với một số bệnh nhân bị ung thư, tim mạch, tiểu đường hay huyết áp thì mới thấy những người bị Hiv vẫn còn may mắn hơn họ rất nhiều. Hiv nếu sống tốt, tinh thần lạc quan thì việc sống đến lúc tìm ra thuốc điều trị tận gốc là hoàn toàn khả thi.
Bạn có thể chia sẻ hành vi nguy cơ của mình là gì để mọi người biết và tư vấn tốt hơn đc ko?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: smile13  Em mới 20 nhỏ hơn a. Tâm trạng em giờ thì nói chung là tương đối là ổn định rồi. Ổn định mới có tinh thần mà chia sẻ với mọi người. Nhìn mấy anh chị thế này thì hỏi sao mà không tự mình cố gắng. Nhưng giờ em quan tâm là không biết có nên đk dùng thuốc kháng virut ko ??? Hay là chờ 1 vài tháng xét nghiệm CD4 lại ??? Người ngợm đang khỏe mạnh bỗng dưng phát hiện nên cũng hok biết thế nào nữa !!! Có gì nhờ anh tư vấn em khoản này … Chứ giờ thì lạc quan, vui vẻ thì chắc em dư rồi… Đọc nhiều bài trên forum quá nên tự an ủi mình được !!! Tạm thời bây giờ em ko nên nói cho gia đình biết, còn việc điều trị thì anh sẽ hướng dẫn em làm thủ tục vào điều trị miễn phí, ko tốn tiền, cứ vào điều trị để theo dõi sức khỏe, việc uống thuốc hay không thì tùy vào tình hình sk hiện tại, còn với kq cd4 như vậy anh nghĩ em nên để 1 tháng nữa rồi test lại, nhưng bây giờ thì cứ tạm tin vào kq cd4 hiện tại của em thì anh nghĩ em nên nhanh chóng vào để được uống thuốc dự phòng bệnh cơ hội, kèm theo là phòng lao nữa, hoặc vào điều trị sẽ được test lại miễn phí, thời gian này chú ý giữ gìn sức khỏe, đi ra ngoài phải mang khẩu trang, ở chung với gia đình thì lưu ý, đồ bấm móng tay, bàn chải đánh răng, dao cạo râu thì nên sài riêng ra là được. còn lại mọi sinh hoạt cứ bình thường. | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 2 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
ku_beo trên 30-09-2014(UTC) ngày, smile13 trên 30-09-2014(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Originally Posted by: smile13  Em cảm ơn a PHUC MINH nhiều lắm. Từ lúc biết diễn đàn tới giờ, vào đọc nhiều chia sẻ của các anh chị thì em biết mình còn cơ hội sống lâu mà miễn là sinh hoạt tốt. Công là giờ HIV không còn là căn bệnh chết người như trước nữa, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó… Cách ngày e nhận kết quả H+ không lâu thì trong gia đình cũng có thêm 1 người chú nghi ngờ nhiễm H do say rượu nên QHTD không chủ đích với người nhiễm H… Tin đó lan ra hết nhà thì e cũng thấy được phản ứng phần đông ở gia đình em rồi… Nên e cũng không mong một ngày nào đó tin e có H có thêm người nào biết nữa. Chỉ mong là vài năm nữa chứng minh được có H vẫn sống khỏe mạnh thì mới đủ can đảm mà nói cho ba hoặc mẹ biết thôi.
Trường hợp của em theo anh bây giờ nên chọn nơi đăng ký điều trị phù hợp. Khi vào đăng ký người ta sẽ tiến hành xét nghiệm, khám lại từ đầu (đây là quy định để hoàn chỉnh hồ sơ). Thời gian làm thủ tục khá lâu tuy chỗ có khi cũng hết hơn 1 tháng, khi đó em sẽ được xét nghiệm lại HIV, CD4, kiểm tra chức năng gan, thận, lao...
Khi có kết quả mình sẽ đánh giá được hiện trạng bệnh tật của mình lúc đó có hướng giải quyết phù hợp.
Nếu kết quả CD4 vẫn thấp thì việc vào điều trị ngay là cần thiết. Em chờ 1 tháng sau tự xét nghiệm rồi mới đăng ký thì thời gian trôi đi nhanh lắm...
Em ở đâu nếu ở Sài Gòn thì gặp các anh để được chia sẻ trực tiếp nhé, các băn khoăn lo lắng sẽ hóa giải được thôi. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 3 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-09-2014(UTC) Bài viết: 8  Đến từ: Phú Yên Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
smile13 có thể cho mình biết từ lúc nguy cơ tới khi xn của bạn bao lâu không mà sao CD4 của bạn lại thấp v
|
 1 người cảm ơn lacquanlen2111 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-08-2014(UTC) Bài viết: 29  Đến từ: Hồ Chí Minh Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Mình rất buồn thì đọc bài chia sẻ của bạn, mong bạn cố gắng giữ vững tinh thần và sức khỏe để vượt qua những chặng đường dài phía trước nha.
Bạn hpmongmanh nói đúng đấy, chỉ cần có tinh thần thì có thể vượt qua bệnh tật để sống vui khỏe, mình từng chat qua YM với bạn ấy và thật sự khâm phục tinh thần, ý chí của bạn ấy.
Mình cũng đang đợi đi XN sau hành vi OS với gái cafe kích dục nè ( đã sau 02 tháng rồi ) mà cũng đang tim đập chân run đây, hic.
Mà Smile13 cho mình hỏi một chút riêng tư là hành vi nguy cơ mà bạn nghi vấn là nhiễm HIV là trong trường hợp nào vậy?
|
 1 người cảm ơn caldimi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-09-2014(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: lacquanlen2111  smile13 có thể cho mình biết từ lúc nguy cơ tới khi xn của bạn bao lâu không mà sao CD4 của bạn lại thấp v
Giờ nghĩ lại thì chắc cũng lâu r... Và cũng do lỗi mình chủ quan... Qhtd bừa bãi quá mà 😔😔😔
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 07-09-2014(UTC) Bài viết: 19
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 24 lần trong 10 bài viết
|
HIV là căn bệnh mãn tính thôi bạn nhé! Bây giờ bạn phải lạc quan , yêu đời, thể dục thể thao nhiều, bồi bổ sức khỏe ăn nhiều trái cây và thực phẩm dinh dưỡng và quan trọng yêu và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nhé và dùng thuốc đúng giờ.
Dù đây là nghịch cảnh mong bạn hãy bình tĩnh và vui vẻ đón nhận ,sống mạnh mẽ hơn , sống nghị lực hơn.
|
 2 người cảm ơn lucdiaden cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-09-2014(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: lucdiaden  HIV là căn bệnh mãn tính thôi bạn nhé! Bây giờ bạn phải lạc quan , yêu đời, thể dục thể thao nhiều, bồi bổ sức khỏe ăn nhiều trái cây và thực phẩm dinh dưỡng và quan trọng yêu và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nhé và dùng thuốc đúng giờ.
Dù đây là nghịch cảnh mong bạn hãy bình tĩnh và vui vẻ đón nhận ,sống mạnh mẽ hơn , sống nghị lực hơn.
Tks bạn lucdiaden từ khi lấy lại tinh thần mình cũng ý thức hơn trong việc bảo vệ sk, tập td cũng như ăn uống r. Giờ làm gì cũng đùn giờ (bước đầu tập cho quen với việc uồn thuốc). Nói ko suy sụp thì cũng ko đúng, nhưng giờ biết chấp nhận sự thật r...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 07-09-2014(UTC) Bài viết: 19
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 24 lần trong 10 bài viết
|
Nghe bạn nói vậy mình cũng vui.Bạn cũng nên bổ sung uống Mulvitamin có chứa Selenium tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, nhiều khi ăn uống không cung cấp đủ chất dinh dưỡng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-09-2014(UTC) Bài viết: 8
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: lucdiaden  Nghe bạn nói vậy mình cũng vui.Bạn cũng nên bổ sung uống Mulvitamin có chứa Selenium tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, nhiều khi ăn uống không cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Tks bạn lucdiaden mình sẽ chú ý hơn điều này... Qua tìm hiểu cũng biết là dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc điều trị.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|