Chào các bạn, chắc hẳn khi các bạn tình cờ phát hiện ra forum này cũng là khi các bạn đang hoang mang, lo lắng về hành vi nguy cơ của mình. Các bạn cũng đã lên mạng tìm hiểu và đa phần là trên internet đều cho ra kết quả là "các triệu chứng thường gặp ở hiv". Thật tiếc là các bạn tuy rất chịu khó tìm kiếm các thông tin trên internet về cái gọi là triệu chứng hiv nhưng lại rất lười tìm kiếm kiến thức về hiv trên forum, nếu các bạn chịu khó tìm kiếm một chút thì diễn đàn sẽ ko có các topic cứ lập đi lập lại đại loại như "Oral sex lo lắng hiv", "nghi ngờ kim tiêm...", "dùng ngón tay hoặc os cho gmd", thậm chí còn "đang chạy giữa đường có máu bắn vào mắt"...
Mình xin chia sẻ về kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua. Cũng như các
bạn mình đã từng có hành vi nguy cơ, mình cũng từng đi massage và có oral
sex, cũng từng quan hệ không an toàn với người lạ và gmd, cũng từng stress cực độ vì mỗi ngày phải đối mặt với suy nghĩ bị nhiễm hiv nhưng lại... ko dám đi xn, rồi cũng từng đi xn rồi mà vẫn ko an tâm, cứ đi xn đi xn lại ít nhất cũng được 4 lần

. Mình hiểu tâm trạng này, hiv trở nên quá nguy hiểm, ko phải là tác hại do nó gây ra mà báo chí, phim ảnh, truyền thông trước đây đã làm nó ám ảnh tâm trí người ta như vậy.
Cái chết không đáng sợ bằng cảm giác sợ chết, thế nên ta chưa bị hiv làm gì thì đã bị cảm giác sợ hãi tàn phá tâm trí và cơ thể ta. Vậy nó có đáng ko, bạn lo lắng bạn có khỏe hơn ko? bạn lo lắng bạn có đẩy được hiv ra khỏi cơ thể ko? bạn lo lắng bạn có được 100% kq xét nghiệm âm tính ko? Nếu có thì cũng đáng phải lo lắm! Còn ko, lo làm gì? Kỳ thị chính là rào cản lớn nhất làm cho các bạn hoang mang, ám ảnh. Nếu các bạn thực sự hiểu rằng hiv chỉ là bệnh mãn tính, những NCH đã sống ý nghĩa thế nào cho bản thân, gia đình và xã hội. Nếu các bạn ko có suy nghĩ kỳ thị những NCH thì chắc hẳn các bạn sẽ ko thấy ghê tởm và sợ hãi nó như vậy đâu.
Mình nói hơi dài chỉ để các bạn có cái nhìn thoáng hơn về hiv, để ko còn phải stress vì nó. Vậy khi các có nguy cơ về hiv thì phải làm gì, mình xin chia sẻ như sau:
1/ Nếu hành vi các bạn vẫn nằm trong 72 giờ, đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và uống thuốc phơi nhiễm
2/ Nếu đã qua 72 giờ. Sai lầm lớn nhất của các bạn là tin vào các triệu chứng hiv mà báo chí đề cập. Các bạn có thể search trên mạng một trong các triệu chứng như sốt về chiều, tiêu chảy, phát ban, đau mỏi cơ... thì nó sẽ chẳng ra bất kỳ bệnh nào cả, nó chỉ báo hiệu rằng cơ thể bạn có thể đang bị một tình trạng viêm nhiễm nào đó, mà viêm nhiễm, bệnh tật thì có cả trăm ngàn loại bệnh khác nhau nên ko thể quy kết cho hiv được. Như vậy, việc cần làm là phải bình tĩnh. Chờ đủ 4 tuần làm một xn theo pp combo (nếu ở HN hoặc TPHCM) hoặc 6 tuần xn pp anti HIV ở bất kỳ OPC nào tại địa phương
Vậy nếu bạn lo lắng ko dám đi XN. Các bạn có thể đọc lại phần phía trên mình chia sẻ. Nói luôn với các bạn, việc xn HIV ko phải là chơi xổ số, hên thì bạn thoát mà xui thì bạn dính, nếu có hên xui thì nó đã có từ cái lúc bạn có hành vi nguy cơ chứ ko phải là lúc bạn đi xn, hãy coi việc xn cũng như đi khám sk để bạn biết tình trạng sk của mình. Và nếu đi xn thì mình khuyên các bạn là xn luôn cả các bệnh Stds khác nếu có qhtd ko an toàn hoac oral sex. Hiv ko dể lây nhiễm như các bạn nghĩ, nếu qhtd ko an toàn với người đã có hiv 1 lần thì tỷ lệ của bạn là thấp hơn 1%. Tất nhiên nói vậy ko có nghĩa là chủ quan, vì khi có hành vi ko an toàn thì tức có nguy cơ, mà có nguy cơ thì 0,1% vẫn là có. Hành vi nào gọi là ko an toàn thì các bạn có thể tìm hiểu trên diễn đàn. Nếu các bạn biết rằng mỗi năm VN có hơn 100.000 người bị ung thư, 10.000 người chết vì tai nạn giao thông và rất nhiều người nữa bị các bệnh nguy hiểm khác. Vậy thì so với những người đó thì Hiv chả là cái gì ghê gớm cả. Vậy nên hãy mạnh dạn đi xét nghiệm, thay vì những lo lắng ko đáng có! câu này có lẽ đã được nói rất nhiều nhưng mình vẫn muốn nói lại. Chúc tất cả thành viên diễn đàn luôn dồi dào sk!