Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline MuntilmediaTek  
#1 Đã gửi : 06/11/2014 lúc 02:02:27(UTC)
MuntilmediaTek

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-11-2014(UTC)
Bài viết: 1
Man

Đến từ: Hà Nội

Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là con gái cả. Bố mẹ tôi đều làm nghề nông, ngoài ra cũng không có nghề phụ gì. 

Tôi luôn ao ước có một cuộc sống sung túc, nhưng mọi cái phải được xây dựng trên công sức và mồ hôi nước mắt của chính bản thân mình. Vì vậy, tôi luôn sống một cách đàng hoàng, chân chính với cuộc đời của mình. 

Tôi rất chăm chỉ làm việc, không ngại bất cứ một công việc gì. Dù khó khăn mấy tôi chỉ cần tự khuyên nhủ mình là mọi chuyện sẽ không sao rồi tôi lại tự mình vượt qua. Có lẽ vì vậy đã hình thành trong tôi cái tính cam chịu, tôi không bao giờ cãi lời ai cho dù người đó nói tôi như thế nào. Có những lúc nghĩ mình như vậy cũng không được, song rồi tôi không làm cách nào để thay đổi được điều đó. Không những thế tôi còn là một người con gái cứng nhắc, cái gì đã thích thì khó mà thay đổi được còn cái gì không thích ai có bắt tôi cũng không làm.

Tôi đi làm rồi quen anh, một người con trai hiền lành, chịu khó, có hiếu với cha mẹ. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận về anh. Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng tôi đã vội vàng bước chân lên xe hoa theo anh về nhà chồng ở tuổi 23. Cuộc hôn nhân của chúng tôi nhận được sự đồng ý của nhiều người, nhưng tôi đã có một cuộc hôn nhân bất hạnh trong những giọt nước mắt đắng cay, tủi nhục.

Thời gian đầu cuộc sống của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp, anh yêu thương và chăm sóc tôi rất chu đáo, rồi tôi mang thai sinh một cô con gái rất dễ thương. Khi con gái được một tuổi anh bắt đầu thay đổi. Công việc của anh thất thường, còn thời gian rảnh anh hay tụ tập bạn bè, uống rượu rồi sinh ra cờ bạc. Có ít tiền tiết kiệm để nuôi con anh mang đi hết. Không những thế anh còn bán những đồ đạc trong nhà. Mỗi khi tôi nói chuyện với anh, anh không cần giải thích gì cả chỉ cho tôi vài cái tát.

Từ việc thi thoảng phải đón nhận những cái tát từ anh đến việc tôi phải hứng chịu những trận đòn roi từ anh. Dù tôi có xin anh như thế nào anh vẫn không thèm để ý, anh chỉ biết hưởng thụ theo những gì anh muốn. Cuộc sống gia đình tôi trở nên ngột ngạt giữa những bộn bề, lo toan, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Đi tụ tập bạn bè nhiều anh sinh ra bao tật xấu. Nhiều lúc tôi cảm thấy như anh đã thay đổi hoàn toàn, người trước mắt tôi không phải là anh - người chồng tôi từng nguyện sẽ yêu thương, gắn bó cả cuộc đời.

Cũng từ ngày tụ tập với những người ăn không ngồi rồi đó, anh học cái cách đối xử thô lỗ với vợ ngay khi ân ái. Tôi còn hứng chịu những trận bạo hành về tình dục thật dã man. Nhiều hôm thức giấc mắt tôi thâm quầng, toàn thân mệt mỏi chỉ muốn chết ngay đi cho hết khổ. Chuyện đó vẫn tiếp tục diễn ra khiến tôi thấy cuộc sống như một màu đen bao trùm. Tôi ê chề với cuộc sống của chính mình mà không sao thoát ra được. Tôi vẫn câm nín chấp nhận mọi chuyện. Người chồng tôi hằng yêu thương giờ đây đang hành hạ cuộc sống của chính bản thân mình và của tôi.

Tôi muốn thoát ra cảnh tù túng này để được sống, được yêu thương theo đúng nghĩa một người vợ nhưng tôi không biết phải làm thế nào? Chẳng nhẽ, tôi cứ chấp nhận cuộc sống như vậy sao? Tôi tự hỏi đến lúc nào đó liệu anh có thay đổi? Anh sẽ trở về với cuộc sống thường nhật như trước đây chúng tôi đã từng có. Tôi không muốn mái ấm gia đình mình tan vỡ bởi tôi yêu gia đình của mình và muốn cả đời sống cho mái ấm gia đình đó.

Theo học viện ngôn ngữ cleverkids

Quảng cáo
Offline kingbin  
#2 Đã gửi : 03/04/2015 lúc 09:35:15(UTC)
kingbin

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 5

Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Nếu chồng đã không trân trọng thì tốt nhất là nên chấm dứt bởi sự chịu đựng con người có giới hạn, sẽ có lúc chị bị bạo hành đến cực hạn thì lý trí sẽ mất rồi làm ra những việc làm đáng sợ (như nhiều vụ vợ giết chồng trên báo). Vì thế, lời khuyên tốt nhất cho chị là chia tay đi.
Offline xmlkz  
#3 Đã gửi : 15/06/2016 lúc 08:39:59(UTC)
xmlkz

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-06-2016(UTC)
Bài viết: 1

nói chấm dứt đâu có dễ.ai có chồng có con rồi mới hiểu được.nói thì dễ đến luc làm mới biết khó khăn để ra cái quyết định đó ntn.




------------------------------------------
giup viec nha 
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.