  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-12-2014(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 5 bài viết
|
Chào các anh chị.
Sáng nay vợ e chuyển dạ, cả nhà vui mừng hớn hở đưa đi sinh, lòng vui sướng khi biết con mình sắp chào đời...
Đến bệnh viện phụ sản quốc tế, sau khi test các thứ, bác sĩ gọi e vào phòng nói chuyện riêng với em: vợ em nhiễm H! Kết quả quicktest dương tính!
Em rụng rời tay chân ko nói nên lời...
Họ cho chuyển vợ em qua 1 bv phụ sản khác của nhà nước, nơi đây họ làm lại quicktest và cũng báo là dương tính. Họ tư vấn cho mẹ bé uống thuốc định kỳ trong 7 ngày gì đó rồi đợi kết quả khẳng định từ TT phòng chống bệnh XH tỉnh.
Bản thân e cũng đã đi xét nghiệm và được tư vấn tận tình từ TT, đợi kết quả khẳng định luôn.
Vợ chồng quen nhau 1 năm rồi cưới, vừa cưới xong thì mang thai luôn. 2 đứa cho đến thời điểm hiện tại rất khỏe mạnh chưa thấy bất kỳ dấu hiệu gì của H.
Từ lúc nhận kết quả đầu tiên của vợ, e cứ mong đây là sự sai sót, e cứ hy vọng vào bản xét nghiệm sau. Nhưng bản xét nghiệm sau đã làm em sụp đổ hoàn toàn... Bản thân e ko hề có bất cứ mối quan hệ nào ngoài hôn nhân. 2 vợ chồng đi làm chung xe, chung chỗ mỗi ngày, vả lại mang thai 9 tháng như vậy toàn ở nhà e cũng tin là cô ấy ko có nguy cơ do quan hệ.
Bây giờ đứa bé đã chào đời, nhìn nó mà em 1 nụ cười xen lẫn 1 tiếng nấc... Tại sao lại cho em bản án như vậy? Em đã làm gì sai? Quãng thời gian sau này em phải sống sao đây?
Em cũng ko biết nên post bài này vào mục nào cho hợp nữa mong anh chị thông cảm. Em chỉ muôn có 1 nơi để e viết ra những dòng này và để tìm 1 bàn tay trong đêm tôí thôi...
|
 4 người cảm ơn mr.dart cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 05-09-2007(UTC) Bài viết: 501   Đến từ: Sài Gòn (Q7) Thanks: 183 times Được cảm ơn: 324 lần trong 218 bài viết
|
Originally Posted by: mr.dart  Chào các anh chị.
Sáng nay vợ e chuyển dạ, cả nhà vui mừng hớn hở đưa đi sinh, lòng vui sướng khi biết con mình sắp chào đời...
Đến bệnh viện phụ sản quốc tế, sau khi test các thứ, bác sĩ gọi e vào phòng nói chuyện riêng với em: vợ em nhiễm H! Kết quả quicktest dương tính!
Em rụng rời tay chân ko nói nên lời...
Họ cho chuyển vợ em qua 1 bv phụ sản khác của nhà nước, nơi đây họ làm lại quicktest và cũng báo là dương tính. Họ tư vấn cho mẹ bé uống thuốc định kỳ trong 7 ngày gì đó rồi đợi kết quả khẳng định từ TT phòng chống bệnh XH tỉnh.
Bản thân e cũng đã đi xét nghiệm và được tư vấn tận tình từ TT, đợi kết quả khẳng định luôn.
Vợ chồng quen nhau 1 năm rồi cưới, vừa cưới xong thì mang thai luôn. 2 đứa cho đến thời điểm hiện tại rất khỏe mạnh chưa thấy bất kỳ dấu hiệu gì của H.
Từ lúc nhận kết quả đầu tiên của vợ, e cứ mong đây là sự sai sót, e cứ hy vọng vào bản xét nghiệm sau. Nhưng bản xét nghiệm sau đã làm em sụp đổ hoàn toàn... Bản thân e ko hề có bất cứ mối quan hệ nào ngoài hôn nhân. 2 vợ chồng đi làm chung xe, chung chỗ mỗi ngày, vả lại mang thai 9 tháng như vậy toàn ở nhà e cũng tin là cô ấy ko có nguy cơ do quan hệ.
Bây giờ đứa bé đã chào đời, nhìn nó mà em 1 nụ cười xen lẫn 1 tiếng nấc... Tại sao lại cho em bản án như vậy? Em đã làm gì sai? Quãng thời gian sau này em phải sống sao đây?
Em cũng ko biết nên post bài này vào mục nào cho hợp nữa mong anh chị thông cảm. Em chỉ muôn có 1 nơi để e viết ra những dòng này và để tìm 1 bàn tay trong đêm tôí thôi... Chào bạn mình đã chuyển chủ đề của bạn sang box cùng chia sẽ tâm sự ,và cũng thật sự chia sẽ những chuyện ko vui xảy đến với gia đình bạn. là người trụ cột mong bạn sẽ đứng vững trước cú sốc này để còn lo cho gia đình bạn nhé chúc gia đình bạn nhiều sức khỏe, và chúc con bạn sẽ có kết quả âm tính lần XN cuối cùng . | Cảnh báo : Các thành viên mới cần thận trọng với những tin nhắn INBOX lôi kéo sang diễn đàn khác, để được tư vấn nhanh hơn mà mục đích chính của họ là đánh vào tâm lý hoang mang + thiếu hiểu biết của các bạn để tư vấn để bán thuốc ,dẫn đi XN để kiếm tiền .v.v.để trục lợi cho bản thân .Vì vậy khi nhận được những tin nhắn như kể ờ trên các bạn nên báo lại cho ADMIN và những người có trách nhiệm để kịp thời xử lý nhé. |
 3 người cảm ơn trum nhieu chuyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-07-2014(UTC) Bài viết: 8  Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
|
Hi vọng em bé của gia đình anh sẽ âm tính ở kết luận cuối cùng. Em cũng là thành viên mới nên cũng chẳng biết khuyên anh như thế nào, nhưng em cũng sắp làm mẹ ,em nhiễm h mà cũng không biết vì sao, chuyện đã rồi thì mình hãy sống tốt sống lạc quan lên anh ạ. Có h chưa phải là đã hết nếu tuân thủ điều trị và tinh thần thoải mái thì những người có h cũng có chất lượng cuộc sống không kém gì người bình thường cả. Anh là trụ cột gia đình hãy là điểm tựa vững chắc cho mẹ con chị ấy anh nhé. Chúc gia đình anh sẽ sớm vui khỏe!
|
 4 người cảm ơn may1 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 1.137   Đến từ: Thủ Đức Thanks: 961 times Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
|
Việc làm đầu tiên cần thiết nhất là bản thân bạn phải bình tĩnh lại đã, mọi chuyện đều có hướng giải quyết, không có chuyện gì là đường cùng. Bạn phải bình tĩnh thì mới có đủ sức và tinh thần tỉnh táo giải quyết mọi chuyện.
1. Đầu tiên, bạn phải làm hết sức mình có thể để cho cháu bé không có HIV, mọi người sẽ cầu nguyện cùng bạn. Rồi sau đó, mọi chuyện sẽ tính tiếp, vì sức khoẻ của cháu bé là quan trọng nhất.
2. Theo những gì bạn nói, vợ bạn đã nhiễm nhưng chưa chắc bạn đã nhiễm HIV, bạn đừng lo lắng quá về vấn đề đó. Có những trường hợp vợ mắc bệnh mà chồng vẫn không nhiễm sau nhiều năm chung sống. Nên trước khi có kết quả xét nghiệm của bạn thì bạn đừng lo quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần vì hiện tại bạn là trụ cột trong nhà, nếu bạn ngã xuống mọi người trong gia đình cũng sẽ suy sụp theo. Một mình bạn phải giải quyết tất cả công việc nên bạn không được suy sụp.
3. Theo những lời bạn kể thì vợ bạn từ lúc quen và cưới bạn không làm gì có lỗi với bạn thì việc vợ bạn nhiễm bệnh có lẽ là những vấn đề của quá khứ. Chính vì vậy, bạn phải bỏ qua cho vợ vì ai mà không mắc phải sai lầm, nhưng sai lầm này có giá hơi đắt. Nếu là đàn ông thật sự, thì bạn cũng nên bỏ qua cho vợ và chung sống với nhau vui vẻ, dù gì nó cũng là chuyện của quá khứ.
4. Bệnh HIV không ghê sợ như người ta tưởng. Nó cũng chỉ là căn bệnh mãn tính mà thôi, chẳng qua vấp phải sự kỳ thị quá lớn của con người nên nó trở nên đáng sợ và mọi người tìm cách tránh xa nó. Nếu sống khoẻ mạnh bình thường thì sống 30 năm là chuyện bình thường, biết đâu vài năm nữa lại có thuốc chữa HIV, vì hiện nay có những nghiên cứu khoa học rất tích cực trong việc chữa trị dứt điểm HIV, tôi tự tin trong tương lai không xa sẽ có thuốc chữa trị dứt điểm căn bệnh quái ác này. Nếu vợ chồng yêu thương nhau thật sự thì căn bệnh này thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Mình có thể phòng tránh bằng mọi cách mà.
Cuối cùng, bản thân mình có vài lời chia sẻ với bạn, hy vọng bạn đừng buông xuôi tất cả nha. Mọi người luôn ủng hộ bạn! Có chuyện gì bạn nhớ báo mọi người biết để chia vui với bạn nhé! Chúc bạn may mắn
| Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. Tư vấn trực tiếp : 0997353221 Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối |
 5 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Rất hiểu tâm trạng của em, mong em ổn dịnh tâm lý làm chỗ dựa cho gia đình bé nhỏ. Chuyện vì đâu lây nhiễm không bằng thực tại và tương lai, Hãy gác quá khứ qua một bên tập trung lo cho tương lại, đặc biệt là cháu bé.
Khi có trắc trở buồn phiền cần chia sẻ hãy vào diễn đàn, các anh chị luôn luôn bên gia đình em mà hộ trợ tinh thần.
Chúc rằng kết quả đó chỉ là dương tính giả, nếu nó thật thì cũng coi nó như căn bệnh mãn tính sắp có phương pháp tiêu diệt nó rồi. | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 4 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Cầu mong em bé sẽ an lành. Mong bạn và gia đình vững vàng để vượt qua thời gian khó khăn này.
|
 5 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-12-2014(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 5 bài viết
|
Chào các anh chị. Em rất cảm ơn những chia sẻ của các anh chị. Đọc xong em khóc, vào nhìn con khóc e cũng khóc, mẹ e hỏi sao bác sĩ tìm em nói chuyện gì e cũng ko cầm được nước mắt.
Em đã gặp bác sĩ hỏi thật kỹ vấn đề của con em, họ tư vấn Là cho bé dùng thuốc để ngăn ngừa đến mức thấp nhất lây nhiễm cho bé. Còn kết quả thì phải đợi 1 tháng xet nghiệm mới biết được bé có nhiễm hay ko. Nếu có nhiễm thì sẽ chuyển đi điều trị.
Em bây giờ cũng ko thể buồn được nữa vì có buồn cũng đã buồn rồi. Nhưng cái mà em đau đớn nhất là gia đình. Em phải đối mặt với họ như thế nào? 30 tuổi đầu chảng làm nên tích sự gì chỉ toàn làm khổ gia đình...
|
 2 người cảm ơn mr.dart cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 1.137   Đến từ: Thủ Đức Thanks: 961 times Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
|
Đừng nghĩ mình vô tích sự như vậy, không ai là không có ích hết, chỉ là mình biết mình có ích chỗ nào thôi, bạn còn khóc được là mừng, cứ khóc thoải mái, khóc cho đã rồi sau đó bình tĩnh lại giải quyết vấn đề.
Nếu mẹ bé bị nhiễm thì con có khả năng 30% là nhiễm HIV, biết đâu con bạn nằm trong số 70% không nhiễm HIV thì sao? Phải tự tin là con mình không sao thì tự nhiên con mình sẽ không sao, đừng bi quan quá.
Ráng lên, đây là lúc chứng tỏ bản thân mình và bản lĩnh của một thằng đàn ông. Cuộc đời đâu bằng phẳng hết được đâu, có lúc sóng gió, có lúc bình yên, khi bạn vượt qua được chuyện này thì chuyện vui cũng sẽ đến, sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy tin điều đó nhé. Cuộc đời của tôi cũng vậy, không thể nào xui xẻo hết đâu, rồi có lúc những may mắn sẽ đến
Khi có kết quả nhớ báo mọi người chia vui nhé
| Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. Tư vấn trực tiếp : 0997353221 Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối |
 1 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 04-11-2014(UTC) Bài viết: 621  Đến từ: Thủ Đức Cảm ơn: 59 lần Được cảm ơn: 309 lần trong 234 bài viết
|
chào bạn,mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này,vì mình đã từng trải qua và đang tiếp tục sống những ngày như bạn,nghe tin người mà mình yêu thương bị tình trạng như vậy thì ai mà ko đau lòng,khóc đi bạn,khóc cho thỏa nỗi lòng đi,rồi sau đó phải vững vàng lạc quan lên,vì chình giay phút này đây,vợ con bạn rất cần bạn,bạn mà ủ rũ,lo âu sẽ gián tiếp làm hại vợ con bạn đấy,vì nếu bạn buồn rầu ủ rủ sẽ làm tinh thần của vợ bạn bị kích động mất niềm tin,mà sản phụ mới sanh em bé thì phải hạn chế để tinh thần kích động mạnh ảnh hưởng rất nhìu về sức khỏe,từ giờ trở đi mỗi lần xuất hiện trước mặt cô ấy,bạn hãy vui vẽ,lạc quan lên nhé,tạo cho cô ấy niềm tin và nghị lực để cô ấy thấy đây chỉ là căn bệnh mãn tính thôi hoàn toàn có thể kiểm soát được,đừng đặt nặng vấn đề về cái bệnh đó quá,còn phần của bạn,mình nghĩ bạn cũng nên thu xếp thời gian để đi xét nghiệm,để xem như thế nào rồi mà còn có cách bảo vệ sức khỏe cho mình và cho người thân,mình có lời khuyên cho bạn,từ giờ tới lúc bạn đi xét nghiệm bạn cũng đừng có lo âu nhé,có những cặp vợ bị mà chồng không bị ví dụ điển hình đó là mình đây,sống với nhau 2 năm trời ko dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào cả nhưng mình vẫn ko bị,vậy nên bạn hãy lạc quan lên nhé,chúc bạn và cháu nhận được kết quả tốt,mọi người ở đây luôn bên bạn,cố gắng nhé | Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim bao dung và nhân hậu như Chúa: biết yêu thương và tha thứ, ngay cả khi con như không thể hay không muốn tha thứ, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
|
 2 người cảm ơn hivong05 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-12-2014(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 9 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 5 bài viết
|
Chào các anh chị.
Em xin chân thành cảm ơn những lời động viên hết sức thiết thực và ý nghĩa của các anh chị.
Vậy là nỗi sợ lớn nhất của e cũng thành sự thật. Kết quả khẳng định em âm tính (có nghĩa là 3 tháng trở về trước e ko sao), vợ em dương tính. Bây giờ chỉ mong sao con em được khoẻ mạnh. Chiều nay 2 vợ chồng đang ăn cơm thì có cuộc gọi báo kết quả... Đây là bữa cơm nghẹn ngào nhất cuộc đời e...
Hy vọng, rồi lại thất vọng, số phận mà vùi dập thì sẽ vùi dập ko thương tiếc. Cũng mùa noel vừa rồi e đã mất đi 1 người thân. Giờ nhìn vợ e thức trắng mỗi đêm để chăm bé mà e cảm thấy mình vô dụng bất lực vô cùng. Ở trong giai đoạn này mà cô ấy còn phải chống chọi để chấp nhận sự thật nữa...
Các anh chị có cùng hoàn cảnh xin hãy cho e lời khuyên e nên làm gì thiết thực nhất để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này? Em xin chân thành cảm tạ.
Chúc anh chị mùa giáng sinh an lành hạnh phúc.
|
 1 người cảm ơn mr.dart cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2014(UTC) Bài viết: 58   Đến từ: Bình Tân Thanks: 155 times Được cảm ơn: 83 lần trong 38 bài viết
|
Chúc anh và gia đình sớm vượt qua nổi đau này. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình anh. Chúc bé nhà anh luôn mạnh khỏe. | SỐNG NHẸ NHÀNG CHO ĐỜI THANH THẢN |
 2 người cảm ơn Bồ Công Anh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 05-09-2007(UTC) Bài viết: 501   Đến từ: Sài Gòn (Q7) Thanks: 183 times Được cảm ơn: 324 lần trong 218 bài viết
|
Originally Posted by: mr.dart  Chào các anh chị. Em xin chân thành cảm ơn những lời động viên hết sức thiết thực và ý nghĩa của các anh chị. Vậy là nỗi sợ lớn nhất của e cũng thành sự thật. Kết quả khẳng định em âm tính (có nghĩa là 3 tháng trở về trước e ko sao), vợ em dương tính. Bây giờ chỉ mong sao con em được khoẻ mạnh. Chiều nay 2 vợ chồng đang ăn cơm thì có cuộc gọi báo kết quả... Đây là bữa cơm nghẹn ngào nhất cuộc đời e... Hy vọng, rồi lại thất vọng, số phận mà vùi dập thì sẽ vùi dập ko thương tiếc. Cũng mùa noel vừa rồi e đã mất đi 1 người thân. Giờ nhìn vợ e thức trắng mỗi đêm để chăm bé mà e cảm thấy mình vô dụng bất lực vô cùng. Ở trong giai đoạn này mà cô ấy còn phải chống chọi để chấp nhận sự thật nữa... Các anh chị có cùng hoàn cảnh xin hãy cho e lời khuyên e nên làm gì thiết thực nhất để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này? Em xin chân thành cảm tạ.
Chúc anh chị mùa giáng sinh an lành hạnh phúc. Chào em ! nếu đã kết luận em âm tính với hiv thì em nên có biện pháp an toàn cho mình khi gần gũi vợ ,cũng như xài riêng dụng cụ cá nhân nào có thể gây chảy máu như bàn chảy đánh răng dao cạo .v.v. Còn về phần vợ và con em nên tiếp tục theo dõi và điều trị bằng ARV theo hướng dẫn của BS ,em nên khuyên vợ em đến trung tâm y tế dự phòng gần nơi mình ở ,để được tư vấn và điều trị miễn phí em nhé và em nên gần gũi giúp đỡ , động viên vợ em trong giai đoạn này nhiều hơn nhé .Cũng như tìm hiểu thêm về kiến thức dành cho người sống chung với người có hiv để chăm sóc gia đình tốt hơn . | Cảnh báo : Các thành viên mới cần thận trọng với những tin nhắn INBOX lôi kéo sang diễn đàn khác, để được tư vấn nhanh hơn mà mục đích chính của họ là đánh vào tâm lý hoang mang + thiếu hiểu biết của các bạn để tư vấn để bán thuốc ,dẫn đi XN để kiếm tiền .v.v.để trục lợi cho bản thân .Vì vậy khi nhận được những tin nhắn như kể ờ trên các bạn nên báo lại cho ADMIN và những người có trách nhiệm để kịp thời xử lý nhé. |
 2 người cảm ơn trum nhieu chuyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 1.137   Đến từ: Thủ Đức Thanks: 961 times Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
|
Originally Posted by: mr.dart  Chào các anh chị.
Em xin chân thành cảm ơn những lời động viên hết sức thiết thực và ý nghĩa của các anh chị.
Vậy là nỗi sợ lớn nhất của e cũng thành sự thật. Kết quả khẳng định em âm tính (có nghĩa là 3 tháng trở về trước e ko sao), vợ em dương tính. Bây giờ chỉ mong sao con em được khoẻ mạnh. Chiều nay 2 vợ chồng đang ăn cơm thì có cuộc gọi báo kết quả... Đây là bữa cơm nghẹn ngào nhất cuộc đời e...
Hy vọng, rồi lại thất vọng, số phận mà vùi dập thì sẽ vùi dập ko thương tiếc. Cũng mùa noel vừa rồi e đã mất đi 1 người thân. Giờ nhìn vợ e thức trắng mỗi đêm để chăm bé mà e cảm thấy mình vô dụng bất lực vô cùng. Ở trong giai đoạn này mà cô ấy còn phải chống chọi để chấp nhận sự thật nữa...
Các anh chị có cùng hoàn cảnh xin hãy cho e lời khuyên e nên làm gì thiết thực nhất để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này? Em xin chân thành cảm tạ.
Chúc anh chị mùa giáng sinh an lành hạnh phúc.
Chào bạn! Mình không biết nói gì hơn là thành thật chia buồn cùng bạn và gia đình của bạn! Điều quan trọng nhất bây giờ chỉ là bản thân của bạn thôi, điều đầu tiên bạn nên làm là phải chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông bằng cách bỏ qua cho vợ, vợ bạn đang rất buồn, đau khổ và rất sợ mất bạn, sợ bạn không còn yêu thương vợ như trước nữa. Chính vì vậy bạn phải chứng tỏ là bạn sẽ bỏ qua, yêu thương và thật lòng mình phải như vậy, cái đó mới là quan trọng nhất. Nếu vợ bạn hiểu được tâm ý của bạn thì mình nghĩ vợ bạn sẽ vượt qua khó khăn này dễ dàng thôi vì có được sự yêu thương của bạn, tình yêu của bạn sẽ giúp cô ấy vượt qua tất cả.
Sau đó, phải dẫn cô ấy tới các OPC để khám và điều trị ARV kịp thời, uống thuốc càng trễ thì nguy hiểm càng cao.
Bạn hãy yêu thương vợ bằng cách quan tâm, lo lắng, chăm sóc, yêu thương thì cô ấy mới không cảm thấy tự ti, mặc cảm và 2 vợ chồng cùng nhau chăm sóc cho bé, mọi người sẽ luôn bên bạn lúc bạn.
Hãy để cô ấy tham gia vào diễn đàn để cô ấy có nhiều thời gian tìm hiểu, giao lưu, chia sẻ thì tâm trạng cô ấy sẽ khỏe hơn
| Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. Tư vấn trực tiếp : 0997353221 Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối |
 1 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Đúng. Tình yêu và sự chia sẻ của bạn sẽ giúp cô ấy vượt qua tất cả. Hãy chia sẻ với vợ bạn nhé, giờ đây cả thể chất và tinh thần cô ấy đều rất cần đến sự nâng đỡ từ phía bạn và gia đình. Nuôi con nhỏ rất mệt, nhất là lại trong tình cảnh như thế này nữa, thật đúng là chẳng có lời nào tả xiết. Bạn hãy vững vàng lên. Mọi việc rồi sẽ ổn thỏa thôi, vì con, vợ bạn sẽ mạnh mẽ trở lại. Chúc các bạn mọi điều tốt lành. Trên hết, chúc em bé MẠNH KHỎE..
|
 1 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|