 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Tôi k biết kể ra có làm vơi bớt nỗi buồn của mình hơn k nhưng tôi vẫn muốn được nói ra cho nhẹ lòng.
Tôi một cô gái được coi là hiền lành và ngoan ngoãn nơi cái xóm nghèo miền quê tôi sinh ra và lớn lên.trong mắt tất thảy mọi người tôi là đứa con gái ngoan biết chăm chỉ học hành dù hoàn cảnh gia đình khó khăn.tôi cũng tự hào về điều đó.tôi k xinh đẹp nhưng được cái nết nên ai cũng yêu quí và thương tôi. Tôi luôn muốn có một tương lai bằng bạn bằng bè vì thế cố gắng học tập chăm chỉ.với bao nhiêu khốn khó tôi đã tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng loại khá.
Nhưng cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ ra trường chật vật mãi tôi k xin được việc làm.rồi tình cờ tôi xin được đi nấu ăn ở trường mn.mọi người ai cũng mừng cho tôi coi như có một công việc.những tưởng như thế tôi có thể kiếm được tấm chồng tử tế.nhưng rồi tôi quen anh từ một người đồng nghiệp ở trường.sau khi yêu nhau chúng tôi đã đi quá giới hạn và từ từ a k còn yêu tôi như trước nữa. nỗi đau đó tưởng thế là xong nhưng sau hai năm chia tay a tôi phát hiện mình mang căn bệnh thế kỷ hiv.
Ngày tôi nhận kết quả dương tính với hiv tôi chỉ nghĩ được một điều thế là hết. tôi trở về trong im lặng và tìm đến cái chết nhưng số phận cứ như trêu ngươi tôi vậy. Tôi vẫn k thể chết và mọi người biết chuyện. Tất cả bạn bè và người thân đều khóc thương cho tôi. Tôi cũng k biết nên sống tiếp thế nào đây. Thế là tôi mất tất cả vì một tình yêu. Tôi loay hoay trong nỗi đau mà bản thân và gia đình phải gánh chịu.
Sao hp xa tầm tay tôi vậy. Tôi cứ nghĩ sau bao cố gắng tôi có thể hạnh phúc vậy mà đời không như là mơ.
|
 7 người cảm ơn Guest cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Dù rằng đời không phải là mơ nhưng không phải địa ngục, Hãy cố gắng và lạc quan lên em nhé!
Trên đời còn nhiều người có hoàn cảnh ngang trái hơn, hãy tin tưởng một ngày nào đó trời không phụ lòng người, có cố gắng em sẽ tìm thấy hạnh phúc trong tương lai! |
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-05-2014(UTC) Bài viết: 11  Đến từ: Dong nai Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 6 bài viết
|
Thân chào bạn! Khi nhận kết quả, mình cũng bị stress dữ lắm. Nhưng giờ có than khóc cũng chẳng thay đổi được quá khứ. Bạn chỉ cần nhớ uồng thuốc, rồi bạn sẽ quên đi sự tồn tại của H. Ươc mơ lớn nhất của mình là chỉ mong có 1 đứa con để chăm sóc, cứ cố gắng sống tiếp,nó thành hiện thực thôi,bạn cũng vậy hen
|
 2 người cảm ơn sipham21 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 1.137   Đến từ: Thủ Đức Thanks: 961 times Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
|
Cuộc đời ai mà không mắc những sai lầm, quan trọng là biết đứng lên sửa chữa sai lầm và xem như 1 bài học cho tương lai đường đời, cố gắng lên bạn ơi! Cuộc đời còn rất nhiều những điều tốt đẹp, hãy sống tốt thì cái tốt sẽ đến và tận hưởng nó.
Sống cho bình yên, sống cho nhẹ nhàng, sống cho thoải mái, sống cho bản thân mình là điều quan trọng nhất, mọi người luôn bên bạn. Hãy cố gắng lên, thời gian sẽ là liều thuốc giúp bạn nguôi ngoai tất cả
|
Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. Tư vấn trực tiếp : 0997353221 Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối |
 1 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC) Bài viết: 581  Đến từ: Hà Nội Thanks: 465 times Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
|
khi nhận kq (+) ai cũng sốc. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, em gái ạ. Cách đây 5 năm, chị cũng sốc, cũng trầm cảm nặng nề, cũng buồn, tủi, hận.... nhưng tất cả những cái đó chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của mình. Hãy suy nghĩ một cách tích cực hơn... làm việc chăm chỉ hơn, yêu thương đồng loại nhiều hơn..... Chị cũng mang H và vẫn sinh con khỏe mạnh thông minh, láu lỉnh và (-) |
|
 5 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.