Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Maria Tran  
#1 Đã gửi : 19/12/2014 lúc 05:06:29(UTC)
Maria Tran

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-12-2014(UTC)
Bài viết: 23
Woman
Đến từ: Cần Thơ

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 22 lần trong 10 bài viết
 Cho đến bây giờ tôi không khỏi bàng hoàng khi biết mình nhiễm virut HIV vì tôi không phải là người sống buôn thả, cũng không phải là người hút chích nghiện ngập. Học và làm việc ở tp. HCM nhưng tôi luôn giữ mình và sống một cuộc sống lành mạnh. Rồi mẹ bệnh tôi về quê lo cho mẹ đến khi mẹ qua đời tôi không trở lên tp mà quyết định ở lại quê và tôi kết hôn với một người bạn cũ cùng quê.

 Cái ngày đón con tôi chào đời cũng là cái ngày mà tôi nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Tôi chết lặng khi nghe tin như trời giáng. Những ngày sinh con trong bệnh viện là những ngày tôi như sống trong địa ngục. Chồng tôi cũng đau xót khi biết được điều ấy, và ngậm ngùi cay đắng đi xét nghiệm nhưng may thay kết quả là HIV âm tính.

 Ông trời còn nhủ lòng thương nên chồng tôi không bị nhiễm HIV như tôi, nhưng đó chỉ là kết quả tạm thời, 3 tháng nữa xét nghiệm lại mới là kết quả chính xác. Tôi và chồng tôi tìm đến diễn đàn để được sẽ chia và hiểu thêm về HIV để sống chung cùng nó. Giờ điều tôi lo nhất chính là con trai tôi, không biết nó có bị nhiễm bệnh từ tôi không? Vì chuyển dạ tôi mới phát hiện là mình bệnh, theo tôi tìm hiểu thì tỷ lệ mẹ sang con là không thấp.

 Sâu chuỗi lại tất cả sự việc tại sao tui bị nhiễm HIV cho tới bây giờ tôi cũng không có câu trả lời, và chỉ là suy đoán do chủ quan của tôi mà thôi, cách đây khoảng 3 tháng tôi có đi đến tiệm làm móng, nghỉ ở quê nên cũng không sao nên tôi không đem kiềm theo và người làm móng đã làm chân tôi bị chảy máu, đó là lý do duy nhất mà tôi sâu chuỗi được.

 Nhưng tìm lý do để làm gì nó có thay đổi được kết quả HIV dương tính không? Giờ tôi chỉ biết cố gắng sống lạc quan và vì đứa con bé nhỏ vừa mới chào đời. Tôi còn may mắn là còn có chồng tôi luôn bênh cạnh quan tâm an ủi và luôn tìm hiểu cách để sống cùng HIV, tôi cũng không ngờ rằng số phận của tôi lại nghiệt ngã như vậy.

 Tôi viết bài này nhằm giải toả nổi niềm, mong các anh chị chia sẽ giúp cho tôi có thêm kiến thức và nghị lực để bước tiếp trên con đường phía trước. Tuy nói không suy nghĩ nhưng lúc nào cũng canh cánh trong lòng tâm trạng bất an. Giờ tôi phải làm gì đây?
thanks 3 người cảm ơn Maria Tran cho bài viết.
Bồ Công Anh trên 19-12-2014(UTC) ngày, PHUC MINH trên 19-12-2014(UTC) ngày, T&L trên 27-03-2015(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline trum nhieu chuyen  
#2 Đã gửi : 19/12/2014 lúc 08:41:38(UTC)
trum nhieu chuyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 05-09-2007(UTC)
Bài viết: 501
Man

Đến từ: Sài Gòn (Q7)

Thanks: 183 times
Được cảm ơn: 324 lần trong 218 bài viết
Chào mừng bạn tham gia DD này ,trường hợp của bạn hiện tại việc nên làm là đến các cơ sở y tế dự phòng gần nơi bạn ở, để được theo giỏi sức khỏe và kiểm tra cd4 và cách phòng bệnh cho người thân của bạn .Hỏi thủ tục để được tư vấn điều trị miễn phí bạn nhé ,nếu được điều trị sớm và tuân thủ điều trị tốt, thì cuộc sống của bạn không khác gì người bình thường đâu cố lên bạn nhé chúc gia đình bạn nhiều sức khỏe .


Cảnh báo : Các thành viên mới cần thận trọng với những tin nhắn INBOX lôi kéo sang diễn đàn khác, để được tư vấn nhanh hơn mà mục đích chính của họ là đánh vào tâm lý hoang mang + thiếu hiểu biết của các bạn để tư vấn để bán thuốc ,dẫn đi XN để kiếm tiền .v.v.để trục lợi cho bản thân .Vì vậy khi nhận được những tin nhắn như kể ờ trên các bạn nên báo lại cho ADMIN và những người có trách nhiệm để kịp thời xử lý nhé.

thanks 2 người cảm ơn trum nhieu chuyen cho bài viết.
Bồ Công Anh trên 19-12-2014(UTC) ngày, Maria Tran trên 19-12-2014(UTC) ngày
Offline PHUC MINH  
#3 Đã gửi : 19/12/2014 lúc 09:46:15(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Hai em hãy mạnh mẽ lên vượt qua khúc cua này. Hay  lạc quan tin tưởng vào tương lai HIV chì là một bệnh mãn tính không làm cho cuộc sống mình khó khăn gì nhiều. Hãy tới các trung tâm dự phòng để phòng tránh bé nhiễm H, và chăm sóc cháu thật tốt.
Cần giúp đỡ trao đổi gì cứ liên lạc các thành viên diễn đàn nhé. Mọi người luôn bên gia đình bạn!
Chúc cháu bé khỏe và tránh được H.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 2 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
Bồ Công Anh trên 19-12-2014(UTC) ngày, Maria Tran trên 19-12-2014(UTC) ngày
Offline bingo000  
#4 Đã gửi : 19/12/2014 lúc 12:28:22(UTC)
bingo000

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-12-2014(UTC)
Bài viết: 85

Cảm ơn: 171 lần
Được cảm ơn: 67 lần trong 42 bài viết
Cố gắng lên c nhé! M.n trên dđ sẽ luôn sát cánh cùng c mà! Chúc cho gia đình nhỏ của c đặc biệt là bé sẽ luôn khỏe mạnh và không bị H happy
thanks 1 người cảm ơn bingo000 cho bài viết.
Maria Tran trên 19-12-2014(UTC) ngày
Offline songlachodi  
#5 Đã gửi : 26/03/2015 lúc 12:58:33(UTC)
songlachodi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2014(UTC)
Bài viết: 17

Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: chubi Go to Quoted Post
 Cho đến bây giờ tôi không khỏi bàng hoàng khi biết mình nhiễm virut HIV vì tôi không phải là người sống buôn thả, cũng không phải là người hút chích nghiện ngập. Học và làm việc ở tp. HCM nhưng tôi luôn giữ mình và sống một cuộc sống lành mạnh. Rồi mẹ bệnh tôi về quê lo cho mẹ đến khi mẹ qua đời tôi không trở lên tp mà quyết định ở lại quê và tôi kết hôn với một người bạn cũ cùng quê.

 Cái ngày đón con tôi chào đời cũng là cái ngày mà tôi nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Tôi chết lặng khi nghe tin như trời giáng. Những ngày sinh con trong bệnh viện là những ngày tôi như sống trong địa ngục. Chồng tôi cũng đau xót khi biết được điều ấy, và ngậm ngùi cay đắng đi xét nghiệm nhưng may thay kết quả là HIV âm tính.

 Ông trời còn nhủ lòng thương nên chồng tôi không bị nhiễm HIV như tôi, nhưng đó chỉ là kết quả tạm thời, 3 tháng nữa xét nghiệm lại mới là kết quả chính xác. Tôi và chồng tôi tìm đến diễn đàn để được sẽ chia và hiểu thêm về HIV để sống chung cùng nó. Giờ điều tôi lo nhất chính là con trai tôi, không biết nó có bị nhiễm bệnh từ tôi không? Vì chuyển dạ tôi mới phát hiện là mình bệnh, theo tôi tìm hiểu thì tỷ lệ mẹ sang con là không thấp.

 Sâu chuỗi lại tất cả sự việc tại sao tui bị nhiễm HIV cho tới bây giờ tôi cũng không có câu trả lời, và chỉ là suy đoán do chủ quan của tôi mà thôi, cách đây khoảng 3 tháng tôi có đi đến tiệm làm móng, nghỉ ở quê nên cũng không sao nên tôi không đem kiềm theo và người làm móng đã làm chân tôi bị chảy máu, đó là lý do duy nhất mà tôi sâu chuỗi được.

 Nhưng tìm lý do để làm gì nó có thay đổi được kết quả HIV dương tính không? Giờ tôi chỉ biết cố gắng sống lạc quan và vì đứa con bé nhỏ vừa mới chào đời. Tôi còn may mắn là còn có chồng tôi luôn bênh cạnh quan tâm an ủi và luôn tìm hiểu cách để sống cùng HIV, tôi cũng không ngờ rằng số phận của tôi lại nghiệt ngã như vậy.

 Tôi viết bài này nhằm giải toả nổi niềm, mong các anh chị chia sẽ giúp cho tôi có thêm kiến thức và nghị lực để bước tiếp trên con đường phía trước. Tuy nói không suy nghĩ nhưng lúc nào cũng canh cánh trong lòng tâm trạng bất an. Giờ tôi phải làm gì đây?


Trước hết xin lỗi chủ topic và mọi người. Mình hoàn toàn ko có ý troll gì hết. Chỉ thắc mắc là khả năng lây qua đường cắt móng chân.... hixhix... vì mình đi nặng mụn thường xuyên, có vài lần quên đem theo cây nặng mụn, dùng cây nặng mụn và dao lấy mụn của tiệm cắt tóc luôn. Và tiệm này  ở khu vực dân lao động nên có nhiều thành phần bất hảo hay lui tới. Nghe xong thấy sợ quá, huhu
Theo những gì mình tim hiểu được thì xác suất lây qua con đường này cực thấp, vì con HIV ra môi trường ngoài là rất dễ bị bức hoạt..... Chắc nhờ anh Phúc Mịnh trả lời dùm nguy cơ lây qua đường này giúp với.

Offline PHUC MINH  
#6 Đã gửi : 26/03/2015 lúc 10:12:05(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: songlachodi Go to Quoted Post
Trước hết xin lỗi chủ topic và mọi người. Mình hoàn toàn ko có ý troll gì hết. Chỉ thắc mắc là khả năng lây qua đường cắt móng chân.... hixhix... vì mình đi nặng mụn thường xuyên, có vài lần quên đem theo cây nặng mụn, dùng cây nặng mụn và dao lấy mụn của tiệm cắt tóc luôn. Và tiệm này  ở khu vực dân lao động nên có nhiều thành phần bất hảo hay lui tới. Nghe xong thấy sợ quá, huhu
Theo những gì mình tim hiểu được thì xác suất lây qua con đường này cực thấp, vì con HIV ra môi trường ngoài là rất dễ bị bức hoạt..... Chắc nhờ anh Phúc Mịnh trả lời dùm nguy cơ lây qua đường này giúp với.


Em nên lập chủ đề riêng để mọi người tư vấn nhé, ghép chủ đề thế này là vi phạm nội quy diễn đàn đó. Chuyện của em là hỏi đáp, còn chủ đề này là chia sẻ tâm sự... khác nhau em.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline hoihankhongkip  
#7 Đã gửi : 27/03/2015 lúc 12:14:10(UTC)
hoihankhongkip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-03-2015(UTC)
Bài viết: 37

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Mong chị thật cố gắng, lạc quan để chào đón em bé! HIV bây giờ như bệnh mãn tính thôi, sống chung mà chưa chữa khỏi hẳn thôi chị ạ. Thuốc ARV đã giúp người có H khỏe mạnh và hòa đồng với Xã hội lắm rồi
Thế mới biết HIV chẳng buông tha ai! 

Chúc chị mọi sự sẽ may mắn nhé!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.