Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Dành cho các bạn bị ảm ảnh HIV ( chờ XN or XN ra AT vẫn lo )
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-09-2014(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: VIET NAM Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
Chào các bạn, mình là Thuận năm nay 19t sau 1 năm ôn thi lại và đậu vào một trường đại học danh tiếng ở HCM. Sau khi thi xong mình khá rãnh và bắt đầu lên mạng vui chơi và quen được 1 cô trên mạng rủ cùng nhau QH sau 2 lần thì mình hk QH but lúc này mình chưa nghĩ tới HIV nên cuộc sống vẫn bt. Sau 1 tháng mình lại tìm đến GMD được 1 lần sau đó mình mới bắt đầu nghĩ tới HIV. Mình bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chán ăn hay mệt mõi và khi lên mạng tìm hiểu các triệu chứng thì mình bị sụt cân mệt mõi đau họng. Sau khi tìm kiếm mình kiếm dc 4rum này và mình đã post bài hỏi lẫn gọi đt cho các thành viên tư vấn ở đây, và mình đều dc tư vấn là hk có nguy cơ. Lúc này cảm thấy đỡ tý but ngày hôm nay lại thấy lo tiếp vì lúc này mình bị viêm da nổi mụn khắp người. Mình lại lên mạng xem và vô tình thấy HIV cũng gây ra viêm da mình lại càng lo lắng but phải đợi tới 3 tháng mới XN được. Các bạn hk tưởng tượng được 3 tháng mình ốm và tiều tụy đến cỡ nào mình đã sụt hơn 5kg. Và 3 tháng sau mình đi XN tại Hòa Hảo cùng a PHUC MINH và xem kết quả trên mạng:
................ THÔNG TIN BỆNH NHÂN ................
Ngày XN :
11/28/2014 12:00:00 AM
Tuổi : 1995
Giới tính : Nam
Đủ Kết Quả :
Đã có đủ kết quả
Giờ In:
26/12/2014 08:18:53
.................KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM.................
Tên xét nghiệm
|
Kết quả
|
Chỉ số bình thường
|
HIV Ag/Ab Combo
|
NEG S/CO=0.130
|
(S/Co < 1) |
Lúc này mình nhẹ lòng hẳn tưởng chừng cuộc sống sẽ bình thường but không sau vài ngày ăn không được có lúc ói ra bụng nặng khó chịu. Mình đi BS khám thì bị đầy bụng cho uống thuốc sau vài ngày hết và bình thường. Sau 1 tuần mình ăn khó chịu và nôn ra but hk có cảm giác nặng bụng chỉ chán ăn mình bắt đầu lo sợ lại hk biết XN xem trên mạng có nhầm lẫn hk ?? Vì mình lên mạng xem thì cũng có ghi là đôi khi HIV cũng làm cho mình ăn nôn ra mà k có nguyên nhân. Mình lại bắt đầu lo sợ tiếp tục lấy cân ra cân thì lại sụt thêm 300g và bắt đầu ngày nào cũng lây cân ra xem nhiu kg rồi suy nghĩ tùm lum vì viêm da trị 3 tháng rồi vẫn chưa khỏi. Mới hôm nay mình bị cảm đau họng sổ mũi mệt mõi ho tùm lum hết, ăn cũng ít đi không biết làm gi  .
Sau một lúc suy nghĩ mình phát hiện ra lúc mình QH với cô trên mạng chưa nghĩ tới HIV tại sao mình không bị gì ?? Còn khi QH với cô kia thì suy nghĩ mới bị thế này ??
=> mấu chốt là ở suy nghĩ của bạn
Thế làm sao để bạn không suy nghĩ về nó dù bạn đã XN ra AT or đang chờ XN mà được mọi người tư vấn là không có nguy cơ ??
Mình bắt đầu lên mạng tìm hiểu cách giảm stress và thực hành đầu tiên là chạy bộ thường xuyên nghe nhạc vận động cơ thể bằng cách lau nhà lau phòng hay rủ bạn bè đi chơi ra ngoài hít thở không khí. Điều quan trọng ở đây là bạn tránh để mình rãnh rỗi ngồi suy nghĩ tùm bậy mà cứ hòa mình vào cuộc sống hiện tại.
Mình chắc chắn có rất nhiều người sau khi đọc xong và lòng cảm thấy đầy tự tin but hôm sau đâu vào đấy hết . Bạn nên nhớ rằng trên đời này hk có cái gì dễ dàng cả càng dễ dàng càng không có giá trị và ngược lại nên bạn hãy kiên trì làm tiếp việc ở trên. Mình cũng vậy sau khi suy nghĩ vậy mình vẫn chưa ăn lại như bình thường bệnh chưa khỏi hẳn but mình vẫn kiên trì giữ vẫn lòng tin.
HÃY NHỚ RẰNG TẤT CẢ MỌI KHÓ KHĂN TRONG ĐỜI ĐỀU KHÔNG PHẢI BẤT HẠNH MÀ LÀ CƠ HỘI ĐỂ BẠN CẢI THIỆN BẢN THÂN VƯƠN LÊN
Trong thời gian lo sợ mình cảm thấy yêu ba mẹ gia đình hơn cảm thấy cần phải cố gắng báo hiếu cho ba mẹ tại sao mình cứ phải lo sợ một mình chẵng giúp ích được gì mà hk hành động ngay !!!!!!!!!!!!!!! Sửa bởi quản trị viên 21/01/2015 lúc 08:18:25(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
 4 người cảm ơn culonghoi cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-09-2014(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: VIET NAM Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 30 lần trong 13 bài viết
|
ahh bạn nào cảm thấy tâm lý còn ức chế thì có thể inbox mình
|
 3 người cảm ơn culonghoi cho bài viết.
|
PHUC MINH trên 26-12-2014(UTC) ngày, ku_beo trên 26-12-2014(UTC) ngày, Tawan trên 21-01-2015(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-01-2015(UTC) Bài viết: 5
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mình cũng nghĩ giống bạn, cứ cho như là tình huống xấu nhất mình mắc bệnh đi! Vậy với khoảng time còn lại của cuộc đời, hãy sống sao cho thật hạnh phúc, thoải mái, dành nhiều time hơn cho gia đình, bạn bè, để khi chết đi sẽ ko có gì phải ân hận cả. 
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Dành cho các bạn bị ảm ảnh HIV ( chờ XN or XN ra AT vẫn lo )
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.