Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Timvebinhyen2015  
#1 Đã gửi : 12/03/2015 lúc 10:32:46(UTC)
Timvebinhyen2015

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-03-2015(UTC)
Bài viết: 7

Em viết lên đây cũng là tâm sự của một người mang chứng bệnh ám ảnh về HIV. Căn bệnh này đã hành hạ em rất lâu rồi, cho đến khi gần đây em mới biết tên của nó là chứng ám ảnh.

Nói về nguy cơ mới nhất của em ( nguy cơ làm em sử dụng Pep):
Em đi xét nghiệm máu khó đông ở một bệnh viện, em ngồi đó để ý thì thấy y tá không thay găng tay cho mỗi bệnh nhân. Đến lượt em lấy máu, em định kêu anh y tá thay găng tay rồi nhưng em lại ngại, thể rồi anh ta lấy máu cho em ở dáy tai sau đó dùng bao tay đụng vào máu đang chảy của em. Giây phút đó em lo sợ kinh hoàng, rồi chút nữa em nhìn kỹ bao tay anh ta thì thấy một ít máu trên bao tay, em sợ quá. Đó không phải máu của em.

Thực sự em sợ đến phát khóc. Em lập tức uống thuốc phơi nhiễm. Rồi em về nhà em cảm thấy nỗi lo sợ bao trùm đến nỗi em không làm gì được, em trách bản thân tại sao không kêu anh ta thay bao tay, em ghét bản thân mình. Rồi em khóc liên tục đến nỗi em muốn tự tử để giải thoát nỗi sợ này.

Các anh chị ơi, xin hãy giúp em. Em thực sự mang ơn anh chị nhiều lắm
Quảng cáo
Offline Timvebinhyen2015  
#2 Đã gửi : 12/03/2015 lúc 10:47:51(UTC)
Timvebinhyen2015

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-03-2015(UTC)
Bài viết: 7

Anh chị ơi làm ơn giúp em. Em lo sợ muốn tự tử rồi huhuhu
Offline PHUC MINH  
#3 Đã gửi : 12/03/2015 lúc 10:55:43(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: Timvebinhyen2015 Go to Quoted Post
Anh chị ơi làm ơn giúp em. Em lo sợ muốn tự tử rồi huhuhu

Hehehehe... biết là ám ảnh thần kinh rồi mà vẫn không tự mình thoát ra được. Nhìn đâu cũng thấy nguy cơ như thế thì sống khác gì địa ngục. Hàng triệu người nhiễm H vẫn sống vui vẻ hạnh phúc em chưa nhiễm sao lại muốn tự tử ...
Có một cách giúp em hết lo là hãy xin anh chị nào nhiễm H rồi vài con virus để rồi khỏi lo nhiễm nữa chứ không nhiễm mà suốt ngày lo sợ muốn tự tử thì sống khổ lắm em... vậy thà nhiễm sống vui vẻ hạnh phúc còn hơn 
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline Timvebinhyen2015  
#4 Đã gửi : 12/03/2015 lúc 11:05:25(UTC)
Timvebinhyen2015

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-03-2015(UTC)
Bài viết: 7

Anh ơi, nguy cơ của em cao lắm phải không anh? Như vậy là em tiếp xúc trực tiếp với máu từ bao tay rồi. Tại sao bệnh viện lại làm việc kiểu như vậy. Em sdijnh phản ánh lên bam giám đốc bệnh viện.
Offline toivaban  
#5 Đã gửi : 12/03/2015 lúc 12:12:12(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Originally Posted by: Timvebinhyen2015 Go to Quoted Post
Anh ơi, nguy cơ của em cao lắm phải không anh? Như vậy là em tiếp xúc trực tiếp với máu từ bao tay rồi. Tại sao bệnh viện lại làm việc kiểu như vậy. Em sdijnh phản ánh lên bam giám đốc bệnh viện.


Em không có nguy cơ nếu em còn lo thì em phản ánh lên giám đốc bệnh viện đi nhé 
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Offline Timvebinhyen2015  
#6 Đã gửi : 12/03/2015 lúc 03:50:19(UTC)
Timvebinhyen2015

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-03-2015(UTC)
Bài viết: 7

Anh ơi, nếu găng tay đó dính mâu, rồi anh y tá dùng găng tay đó đụng vào máu em đang chảy. Vậy là em bị rồi phải không anh, em thấy nguy cơ em rất cao vì máu và máu tiếp xúc. Em thực sự hoảng sợ anh à.
Offline PHUC MINH  
#7 Đã gửi : 12/03/2015 lúc 05:59:21(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: Timvebinhyen2015 Go to Quoted Post
Anh ơi, nếu găng tay đó dính mâu, rồi anh y tá dùng găng tay đó đụng vào máu em đang chảy. Vậy là em bị rồi phải không anh, em thấy nguy cơ em rất cao vì máu và máu tiếp xúc. Em thực sự hoảng sợ anh à.

Xem ra bệnh hoang tưởng em năng quá rồi, nếu không bác sĩ tâm lý chữa thì sớm muộn phải vào bệnh viện tâm thần đó.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline Vì một thế giới không AIDS  
#8 Đã gửi : 06/05/2015 lúc 01:02:52(UTC)
Vì một thế giới không AIDS

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-04-2015(UTC)
Bài viết: 100
Man


Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 20 bài viết
Originally Posted by: Timvebinhyen2015 Go to Quoted Post
Em viết lên đây cũng là tâm sự của một người mang chứng bệnh ám ảnh về HIV. Căn bệnh này đã hành hạ em rất lâu rồi, cho đến khi gần đây em mới biết tên của nó là chứng ám ảnh.

Nói về nguy cơ mới nhất của em ( nguy cơ làm em sử dụng Pep):
Em đi xét nghiệm máu khó đông ở một bệnh viện, em ngồi đó để ý thì thấy y tá không thay găng tay cho mỗi bệnh nhân. Đến lượt em lấy máu, em định kêu anh y tá thay găng tay rồi nhưng em lại ngại, thể rồi anh ta lấy máu cho em ở dáy tai sau đó dùng bao tay đụng vào máu đang chảy của em. Giây phút đó em lo sợ kinh hoàng, rồi chút nữa em nhìn kỹ bao tay anh ta thì thấy một ít máu trên bao tay, em sợ quá. Đó không phải máu của em.

Thực sự em sợ đến phát khóc. Em lập tức uống thuốc phơi nhiễm. Rồi em về nhà em cảm thấy nỗi lo sợ bao trùm đến nỗi em không làm gì được, em trách bản thân tại sao không kêu anh ta thay bao tay, em ghét bản thân mình. Rồi em khóc liên tục đến nỗi em muốn tự tử để giải thoát nỗi sợ này.


Các anh chị ơi, xin hãy giúp em. Em thực sự mang ơn anh chị nhiều lắm


xem ra e bị ám ảnh nặng bởi HIV rồi
HIV chưa phải là tử hình
Offline tony_nguyen309  
#9 Đã gửi : 14/05/2015 lúc 10:32:07(UTC)
tony_nguyen309

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 31

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
Đảm bảo 100000% bạn không bị HIV..muốn nhẹ lòng bỏ 230k ra đi xét nghiệm HIV
hoặc chắc ăn bạn đi làm cái tổng quát tầm hơn 1tr tí là an tâm ngay thôi

chúc bạn khỏe và bớt hoang tưởng
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.