  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2015(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
mất phương hướng..
hiện tại mình thấy lạc lõng giữa thế giới đầy màu sắc này.bản thân tôi chưa xác định dc đích đến của mình hiện tại là gì.cứ như cổ máy thời gian.làm và hết giờ.e ra đi nhanh wá.làm tôi chưa thể nào bắt nhịp cuộc sống mới dc.có người mất người mình iu vì gd,vì cv,vì khoảng cách..còn tôi thì.mất e vì lý do mà cả bản thân tôi giờ vẫn chưa chấp nhận.wen nhau mấy năm đáng lẽ ra e là người hiểu tôi nhất.mất e.tôi hụt hẩn thật sự..ngay cả niềm tin,hy vong vào ngày mai chẳng còn..
rồi biết đi về đâu? |
ditimnguoikoiuminh |
 2 người cảm ơn zinbi nguyen cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-06-2015(UTC) Bài viết: 2
|
Up lên cho bà con xem  Gday cả nhà luôn nhá ^^!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-06-2015(UTC) Bài viết: 35
Cảm ơn: 17 lần Được cảm ơn: 19 lần trong 14 bài viết
|
ngoại mình từng nói thế này, anh chị em trong nhà thì dù không thân thiết hoặc có cãi nhau to cũng chẳng bỏ nhau được, người dưng khác họ thì thương sống thương chết nhưng một khi đã quay lưng đi thì vẫn là người dưng như ban đầu nó vốn vậy.haiz.... tình cảm là thứ phức tạp và mệt mỏi nhất trong cõi giới chúng ta.
không biết ngày mai nữa sẽ ra sao, nhưng cứ nghĩ đến việc chẳng còn bờ vai của người đó để nép vào khi yếu đuối mình lại không tưởng tượng được mình sống như nào. dù vẫn biết, sống vẫn phải tiếp tục sống. |
namah saptanam samyaksambuddha kotinam tadyatha om cale cule cunde svaha |
 2 người cảm ơn share615 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: zinbi nguyen  mất phương hướng..
hiện tại mình thấy lạc lõng giữa thế giới đầy màu sắc này.bản thân tôi chưa xác định dc đích đến của mình hiện tại là gì.cứ như cổ máy thời gian.làm và hết giờ.e ra đi nhanh wá.làm tôi chưa thể nào bắt nhịp cuộc sống mới dc.có người mất người mình iu vì gd,vì cv,vì khoảng cách..còn tôi thì.mất e vì lý do mà cả bản thân tôi giờ vẫn chưa chấp nhận.wen nhau mấy năm đáng lẽ ra e là người hiểu tôi nhất.mất e.tôi hụt hẩn thật sự..ngay cả niềm tin,hy vong vào ngày mai chẳng còn..
rồi biết đi về đâu?
Bạn còn gia đình còn tương lai, ở đây chỉ là mất đi 1 người đã từng xem là tất cả, ngày trước mình nghĩ nếu không có người đó bên cạnh mình sẽ k thể nào sống được hay đại loại, tôi yêu cô ấy hơn chính bản thân mình. Và rồi cô ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi đau đớn sụp đỗ tinh thần, ngày ấy gia đình lại khủng bố nặng nề... cứ ngỡ là bế tắc tuyệt vọng. Nhưng nhờ bạn bè, những người bạn cũng cảnh họ chia sẽ an ủi và vực tôi dậy từ nỗ đau nát lòng ấy. Hãy nhớ không gì là mãi mãi kể cả nỗi đau, tình yêu của chúng ta đã rất khác so với mọi người, rất mong manh và dễ vỡ... nên nếu có thể ở bên nhau 1 thời gian đó cũng là duyên, hết duyên hết nợ người ấy rời xa. Bạn cũng đừng quá suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi. Điều xãy ra là những thứ nên xảy ra... Hãy mở lòng cho tất cả các mối quan hệ. Đừng nhốt mình như thế bạn nhé. Ngày tốt đẹp sẽ đến, chúc bạn sớm tìm được 1 nữa thật sự của cuộc đời mình. Gắn kết lâu dài.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.