Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline songlachodi  
#1 Đã gửi : 12/05/2015 lúc 02:29:38(UTC)
songlachodi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2014(UTC)
Bài viết: 17

Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Chào cả nhà, chào tất cả những ai đang mắc căn bệnh mãn tính.
Hôm nay mình làm topic này để mọi người cùng chia sẽ nỗi niềm với nhau. 

Nếu như mấy mươi năm về trước, đau đớn nhất của bệnh H là bản án tử thì hiện nay, đau đớnnhất của bệnh H là nỗi sợ và sự dày vò

Mấy mươi năm về trước, khi mà con H vừa mới biết đến, y học chưa tiến bộ như ngày nay, con H còn quá lạ lẵm, những bệnh nhân H đều bị kết án tử trong thời gian vỏn vẹn vài năm...... Con H còn quá xa lạ với y học, các con đường lây truyền về H chưa xác định rõ nên sự bùng phát của con H rất nhanh chóng, thuốc điều trị thì hoàn toàn chưa tìm được,... Những lý do đó đã làm con H trở thành bệnh thế kỉ. 

Thế nhưng chỉ mấy mươi năm (sau khi tìm ra con H), y học đã có rất nhiều tiến bộ và rất nhiều nghiên cứu về con H. Các bạn hãy nhìn lại xem, các nhà khoa học đã tìm ra được cấu trúc con H, từng đoạn mã của con H,cũng đã biết rõ, tìm được cơ chế lây bệnh của H, nghiên cứu sâu về gen và đưa ra nhiều phương pháp điều trị được con H. Tìm ra được các loại thuốc điều trị con H.... Mặc dù vẫn chưa thể diệt tận gốc con H, nhưng con H không còn đáng lo ngại như mấy mươi năm về trước, đã có kháng sinh khống chế lại con H....Bệnh H không còn là căn bệnh ko thuốc chữa nữa rồi, chỉ là bệnh mãn tính mà thôi..... 

Tại sao lại để nỗi lo sợ, dày vò hành hạ bản thân? H bây giờ chỉ là căn bệnh mãn tính, nhiều người bị H vẫn sống thêm mười mấy hai mươi năm đấy thôi. Nếu sống vui vẻ, lạc quan, biết giữ gìn sức khỏe và tuân thủ điều trị thì tuổi thọ của người bị H chỉ thấp hơn người bình thường 1 ít thôi. Ai mà lại ko chết chứ, có nhiều người mạnh khỏe, đùng 1 cái bị tai nạn, đột quỵ... chết thật bất ngờ.... Thế thì người bị H có gì phải đau khổ dày vò? Chỉ là phải biết giữ gìn sức khỏe hơn người bình thường, phải sống thật lạc quan yêu đời.

Chỉ mới mấy mươi năm, khoa học đã tìm ra rất rất nhiều thông tin và kiến thức về con H, đã tìm được cấu trúc cũng như các cơ chế tấn công vào CD4 của con H, đã tìm ra được thuốc trị nó. Chỉ là chưa tìm được thuốc trị tận gốc..... Ngày xưa chuyện bay lên trời là mơ tưởng nhưng rồi các nhà khoa học cũng đã biến điều mơ tưởng thành hiện thật, không chỉ phát minh ra máy bay, ngày nay còn phát minh ra máy bay siêu thanh, tên lửa, vệ tinh, các trạm không gian, phi thuyền.... Vì vậy mình có 1 niềm tin mãnh liệt là y học sẽ sớm tìm ra phương pháp điều trị tận gốc con H. Các bạn đang bị H phải nhất định thật lạc quan, giữ vững tinh thần chờ đợi đến ngày đó nhe....
Cố lên các bạn nhé, các bạn ko cô độc đâu, còn cả 1 gia đình luôn sẵn sàng chia sẽ giúp đỡ nhau mà....... 

H chỉ là căn bệnh mãn tính và y học sẽ sớm chữa khỏi nó thôi. 
thanks 4 người cảm ơn songlachodi cho bài viết.
PHUC MINH trên 12-05-2015(UTC) ngày, Vì một thế giới không AIDS trên 13-05-2015(UTC) ngày, giấc_mơ trên 18-05-2015(UTC) ngày, songtot1996 trên 10-05-2016(UTC) ngày
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.