  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Đôi lúc cãm thấy cuộc sống này mệt mõi quá. Mọi thứ mình cố gắng, mình phấn đấu...tất cả đều vì con. Nhìn con lớn lên từng ngày, hồn nhiên vô tư mà mình cứ buồn suy nghĩ vu vơ về sau này nếu mình ko còn đc mạnh khoẻ như thế này ai sẽ che chở cho con những ngày tháng còn lại...Nhiều lúc muốn tìm cho mình 1 chổ dựa ấm áp, cho con 1 người cha tốt mà sao thấy nó mong manh quá. Người chỉ theo cãm giác nhất thời thì nhiều, người thật lòng nghiêm túc thì ít. Mà người can đãm có thể chấp nhận mình thì lại là 1 câu hỏi! Mình có H cũng mới mấy năm thôi. Gia đình bạn bè ngoại trừ bạn thân mình ra thì ko ai biết hết.. Chắc mình cũng còn may mắn vì ít nhất cũng có 1 người bạn thông cãm, ko phải ôm giữ 1 bí mật lớn như thế này. Các bạn biết ko... Hôm nay mình lại làm buồn 1 người nữa rồi. Mình cũng nào thấy vui đâu. Cũng muốn có 1 tình yêu cho mình, cũng muốn có ng bên cạnh chia sẽ, bên cạnh che chở vỗ về, cũng mơ về 1 mái ấm ngôi nhà và những thiên thần đáng yêu.. nhưng làm sao có thể vì mình có H. Mình ko đủ can đãm để nói cho những ng thích mình sự thật. Mình sợ sẽ lây cho họ. Mình rất sợ ng trong nhà sẽ biết, sẽ ảnh hưởng đến con sau này. Cứ thế mà ko trải lòng với ai đc cã. Nhiều khi muốn đc sống cho mình, mệt mõi đủ thứ chuyện hết, muốn buông bỏ mọi thứ thì cứ nghĩ đến con lại thấy thương con quá ko thể nào làm đc. Ko biết có phải vì mình sống nghiêm túc quá ko mà 1 số bạn vô tình nghĩ mình chắc thích bạn đồng giới hay sao mà ko thấy mình quen ai hết, hjhj... Thật ra mình cũng có thích 1 người. Chỉ là 30% yêu thôi! Anh cũng thế vì anh cũng có gia đình, có con. Mình ko dám nghĩ xa hơn và đi quá giới hạn vì sợ lây cho anh, nếu như thế mình sẽ rất có lỗi với anh và vợ con anh. Chỉ âm thầm là 1 tình cãm nhẹ nhàng cho cuộc sống có gia vị hơn. Có người để mình nhớ, có người cho mình sự ấm ấp mặc dù mỗi tháng chỉ gặp nhau 1 2 lần thôi và khác nhau về ngôn ngữ. Nhưng... Mình vừa chợt nghĩ mình muốn dừng lại quá vì cãm thấy hình như đã thương anh quá 30% rồi ^^! Mình đã bắt đầu nghĩ vu vơ về những thứ xa hơn... Hay mình cứ suy nghĩ đơn giản và típ tục 1 tình cãm ão ảnh. Mình cũng ko biết nữa! Chắc tại mỗi số kiếp con người đã như vậy rồi, hihi, đúng ko!? Cám ơn các bạn.. Giờ mình đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Cũng đã khuya. Chúc các bạn ngũ ngon  !
|
 9 người cảm ơn Mai Tuyet cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-04-2015(UTC) Bài viết: 100   Thanks: 23 times Được cảm ơn: 27 lần trong 20 bài viết
|
| HIV chưa phải là tử hình |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-07-2007(UTC) Bài viết: 56 Đến từ: Nowhere
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Đừng phá hoại 1 gia đình. thiếu thốn thì mượn tý thôi chứ đừng giành riêng cho mình nhé. quan hệ dùng bcs thì có vấn đề j đâu. mình hiểu hoàn cảnh của bạn | Nếu có một ngày tôi phải ra đi tôi chỉ thương cho những người ở lại...! |
 1 người cảm ơn khongphai cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: khongphai  Đừng phá hoại 1 gia đình. thiếu thốn thì mượn tý thôi chứ đừng giành riêng cho mình nhé. quan hệ dùng bcs thì có vấn đề j đâu. mình hiểu hoàn cảnh của bạn Cám ơn a...Thật ra từ lúc wen a ấy đến giờ e chưa bao giờ có suy nghỉ đi quá giới hạn hết. Nhưng tình yêu này e thành thật mà nói e ko đủ can đãm, vì thế e đã chấm hết rồi a àh  !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 07-07-2015(UTC) Bài viết: 20
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Mình thấy buồn quá ! Giờ mình mới hiểu cãm giác đau khổ khi thương 1 người bình thường lại khó đến thế. Ước gì bây giờ ai đó là cái phao để mình níu lấy. Thật sự mình đã rất mệt !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Anh hy sinh làm cái phao cho em nè,em dám bám ko keke  | Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 23-07-2015(UTC) Bài viết: 67   Đến từ: hcm Thanks: 16 times Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Ông trời không bao giờ phụ người có lòng ... Cố gắng lên bạn . Tình yêu thật sự cho dù có hàng tỉ con virus hiv củng chẳng ngăn cản đc ... Y học đang tiến bộ chửa trị khõi hiv chỉ trong nay mai thôi cố gắng lên ...(fan schake 04)
|
 1 người cảm ơn vantinh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn Mai Tuyet cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Hình như mọi ng ai lúc đầu có h đều có chung tâm trạng giống như a. Họ thường ko muốn sống và muốn buông xuôi tất cả mọi thứ... Có lẽ bây giờ với a đều là màu đen *^^*! Thật ra... bị nhiễm h cũng ko đến nỗi đáng sợ lắm đâu, hjhj.. A hãy bình tĩnh và cho mình thời gian suy ngẫm.. A phải tìm đc mục đích sống cũa bản thân mình là gì ? Dù ko vì a thì hãy vì gia đình cũa a, nếu a là 1 ng con có hiếu. Còn ko thì a cứ buông xuôi đi làm bao nhiêu phá bấy nhiêu hết đi, ăn chơi cho đã đi - xong rồi sau quãng time lầy lội đó, tự bản thân a sẽ nghiệm ra rất nhiều điều ! E thấy ko co gì mà bất công hết. Dẫu sao chúng ta vẩn rất may mắn hơn rất rất nhiều ng khác. Chỉ là time đầu chúng ta hay bị stress bởi những suy nghĩ như: sau này giai đoạn cuối mình sẻ như thế nào? Nếu gia đình mình biết mình sẽ ra sao? Nó có đau lắm ko? Chắc mình sẽ cô đơn chết mất!? Nếu mình kể cho ai đó nghe ngta có chấp nhận mình ko hay xa lánh mình và nói với ng này ng kia! Or mình ko còn sống đc bao lâu nữa, v.v.....! Hjhj... Hồi trước e cũng từng như thế *^^*! A cố lên nhé ! Ko phải chúng ta có h là sẽ hết đâu. Có rất nhiều việc ở phía trước cần chúng ta thực hiện. Dù ko vì mình thì cũng vì gia đình mình chẳng hạn. Sống 1 cuộc sống thật ý nghĩa để ko thấy hối tiếc gì cả. Hãy nhìn cuộc sống này đơn giản hơn. Sống thoải mái, lạc quan,... Nếu lúc nào đó cãm thấy bế tắc a có thể đi chùa or đi nhà thờ nếu a là đạo công giáo hay những tôn giáo khác. Trãi lòng mình ở đó e nghĩ sẽ rất nhẹ nhõm đấy! Hoặc a có thể lên đây, ngôi nhà chung cũa chúng ta *^^*! Tất cả thành viên trong gia đình luôn chào đón a  ! Chúc a tìm đc đường đi đúng cho riêng mình nhé ☺️
|
 5 người cảm ơn Mai Tuyet cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-08-2015(UTC) Bài viết: 3
|
chia sẻ cùng bạn: bạn nên tìm cho mình 1 chỗ dựa vì nhà không có đàn ông khổ lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: tuanken  chia sẻ cùng bạn: bạn nên tìm cho mình 1 chỗ dựa vì nhà không có đàn ông khổ lắm. Hihi... Hông phải muốn có là có liền đâu ng ơi !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: hanamts  Anh muốn nói chuyện riêng với em lắm. Anh sợ. Anh xin lỗi. A ổn chứ? A cố lên nhaaaaa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-10-2014(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: TP.HCM
Cảm ơn: 19 lần Được cảm ơn: 11 lần trong 7 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC) Bài viết: 95
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
|
Mai tuyet oi , mình có inbox để hỏi bạn vài lời, rất mong bạn hồi âm, cám ơn bạn, chúc bạn luôn khỏe và tìm đc hạnh phúc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: Cà  Originally Posted by: Mai Tuyet  Mình thấy buồn quá ! Giờ mình mới hiểu cãm giác đau khổ khi thương 1 người bình thường lại khó đến thế. Ước gì bây giờ ai đó là cái phao để mình níu lấy. Thật sự mình đã rất mệt ! <br /> Mình cũng cảm thấy như bạn . Mình cũng mơ ước được làm mẹ, đc 1 mái ấm gia đình nhưng mình cảm thấy nó chông chênh wa, chẳng biết phải bắt đầu như thế nào <img alt="" src="/Images/Emoticons/2.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/2.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/2.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/2.gif" /><img alt="" src="/Images/Emoticons/2.gif" /> Em thấy con gái chúng ta rất nhạy cãm. Chúng ta rất hay tìm kiếm cho mình 1 cãm giác mà ko biết fai gọi tên và giải thích nó là gì... Đó là 1 chút j đó ấm áp, hoà hợp, có thể nói, có thể chia sẻ... Tất nhiên ko phải đối với ai mình cũng thoải mái tâm sự đc, mà còn fai có cãm giác. Chúng ta hay chờ đợi sự duyên nợ! Nhìu khi cũng có 1 số ng đến bên ta, nhưng lại ko tìm đc cãm giác ko tên ấy. E cũng thế! E thấy nhìu lúc cũng có ng này ng kia wan tâm nhưng ko hiểu sao e lại ko tìm đc sự hoà hợp trog tim mình ! E thấy sao sao đó !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Hi all... Hôm nay e lại vào diển dàn để tiếp tục làm phiền mọi người đây ạh 😂!! Không hiểu sao dạo này e đang có tâm lý lười uống thuốc và chăm sóc bản thân mình. Hình như e đang có 1 niềm đam mê kiếm tiền vô bờ bến... Đến nổi e biết là ko tốt mà vẩn cứ để nó diển ra. Tháng này e lại bị a/c ở ph OPC la vì tội lãnh thuốc trể nữa ạh, hjhj!!
Có ai chúc mừng sinh nhật e không? Hôm nay là ngày e oe oe ra đời đấy!! 😂😂😂
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
| NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|