Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline songkhacdi90  
#1 Đã gửi : 06/08/2015 lúc 06:55:42(UTC)
songkhacdi90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-07-2015(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tôi sinh ra trên mảnh đất quê nghèo đầy tình người nơi đó có ngôi nhà nhỏ mà tôi được sinh ra,nhà tôi nghèo nên từ nhỏ tôi đã cố gắng học hành để đỡ đần gia đình sau đỡ khổ,rồi tôi thi đậu vào một trường đại học khá lớn tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư,ra đi với niềm hy vọng của cả gia đình bởi nhà tôi có mỗi hai anh em tôi và một em gái sau,rồi một lần duy nhất sự cám dỗ của môi trường làm việc của tôi,ngay trước công trường xây dựng nơi tôi đang làm thì quán mại dâm ngang nhiên mở ngay cạnh luôn,rồi tôi cũng bị sa lưới với lần duy nhất đó nhưng nó đã để lại cho tôi một hậu quả khôn lường,26 tuổi tôi còn quá trẻ tôi đang nợ cha mẹ một nàng dâu,rồi cha mẹ già ai thay tôi nuôi dưỡng cha mẹ,nợ nần thời tôi còn đi học ai sẽ trả cho tôi,cha mẹ tôi vẫn đang rất tự hào về tôi và hứa hẹn một tương lai sáng rạng nhưng đằng sau tôi là cả một tấm bi kịch cho cuộc đời tôi mặc dù cha mẹ tôi vẫn chưa biết điều đó,rồi tôi sẽ đi đâu về đâu ở cái xã hội này,bố mẹ tôi mà biết họ sẽ sống sao đây,cuộc đời của tôi bay giờ sống cũng không ổn mà chết đi cũng không xong.......làm sao để thoát khỏi nỗi đau này!!!
thanks 1 người cảm ơn songkhacdi90 cho bài viết.
nguyenhuytung trên 02-09-2015(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline songkhacdi90  
#2 Đã gửi : 07/08/2015 lúc 07:51:17(UTC)
songkhacdi90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-07-2015(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mới đó thôi con nói tết này con sẽ cưới vợ cho mẹ mà,con hứa với mẹ là tết này con đưa tiền về mẹ trả nợ mà!!mẹ ơi!!!trước giờ con đã làm gì sai,con cố gắng học để nhà mình thoát nghèo mà,mà sao lại ra như thế này à mẹ
Offline songkhacdi90  
#3 Đã gửi : 07/08/2015 lúc 07:55:45(UTC)
songkhacdi90

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-07-2015(UTC)
Bài viết: 18

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mẹ nói trời mưa không làm được thì về thăm nhà tí con à,nhưng giờ sao con về đây mẹ,con chẳng biết tâm sự cùng ai,rồi mai đây con sẽ đi đâu về đâu,trời ơi
Offline nguyenhuytung  
#4 Đã gửi : 02/09/2015 lúc 01:12:32(UTC)
nguyenhuytung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-09-2015(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 8 lần
Em cũng đang có cùng cảm giác như anh ! em kém anh 2 tuổi và cũng đang có tất cả các biểu hiện của bệnh h, nhưng em chưa dám đi xét nghiệm vì em có nguy cơ nhiễm h cao, em sợ nếu biết mình bị thì thực sự em không còn đủ động lực để trả nợ cho bố mẹ e. Cả đời bố mẹ e không chịu cuộc sống nghèo hèn nên vất vả đến lúc gần 60 tuổi rồi vẫn đầu tắp mặt tối để con có 1 cuộc sống sung túc, nhưng do tin người nên đã bị lừa mất sạch cả vốn và còn phải bán nhà để trả nợ, rồi lãi mẹ đẻ lãi con khiến nhà em nợ chồng chất. Nhìn những nếp nhăn trên mặt bố mẹ mà em không cầm được nước mắt! Em không dám đi xn là vì em sợ em không đủ quyết tâm cao để giúp bố mẹ trả nợ. Nếu em chỉ nghĩ cho em thì em không sợ 1 thứ gì cả, ngay cả cái chết trước mặt. Em định sẽ không nói với bố mẹ chuyện này cho đến chết, vì cả đời bố mẹ em khổ lắm rồi, em lại con 1, nếu bố mẹ biết em bị h nữa thì chắc ông bà sẽ đột quỵ mất ! 
Offline benhnhan  
#5 Đã gửi : 02/09/2015 lúc 01:26:30(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
Bạn xét nghiêm chưA? Nói rõ tình hình cụ thể di
Offline benhnhan  
#6 Đã gửi : 02/09/2015 lúc 01:28:16(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
Chơi gái ko đeo bao hay sao bạn?
Offline Hientai  
#7 Đã gửi : 16/10/2016 lúc 12:30:45(UTC)
Hientai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-10-2016(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Hi vọng sẽ có 1 điều kì diệu sẽ xảy ra sau vài năm nữa
Offline Tinh Thần Bất Diệt  
#8 Đã gửi : 18/10/2016 lúc 11:53:43(UTC)
Tinh Thần Bất Diệt

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-10-2016(UTC)
Bài viết: 20

Đến từ: HỒ CHÍ MINH

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
bạn là 1 trong những người điển hình để bệnh H có thể lây lang . nhưng thôi mong bạn tìm lại đc niềm vui và chống chọi với căn bệnh ! 
NHẮN TIN CHO TÔI KHI BẠN CẦN !
Offline Thêm 1 Lần Vỡ Tan  
#9 Đã gửi : 18/10/2016 lúc 03:47:54(UTC)
Thêm 1 Lần Vỡ Tan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-10-2016(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Mỗi người một cảnh thôi, Dù sao bạn đã đến tận đây...
Nên không quan trọng lý do hay hoàn cảnh khiến Mình có H. 
Theo phật giáo thì là do nghiệp ác của mình, Theo công giáo thì là trả lỗi tổ tông truyền....
Cứ coi như là một kiếp nạn bạn phải vượt qua.
Quan trọng là bạn sống tiếp như thế nào.
Cùng cố gắng nhé.

Chúc vui.
Offline Hoangtoni  
#10 Đã gửi : 22/10/2016 lúc 09:05:06(UTC)
Hoangtoni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-10-2016(UTC)
Bài viết: 47

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 14 bài viết
Mẹ mình bảo mỗi người sinh ra là nợ. 1 là cục nợ kiếp trc mình fai trả do mình tạo ra. 2 là con cái kiếp trc giờ trả hết nợ cho mình kiếp này. Phận làm con là duyên là nợ rồi. Hãy vững tin mà sống bạn nhé. Hãy dành thời gian qúy báu còn lại cho những người thân yêu. Rồi cuộc đời và bạn sẽ tha thứ cho nhau thôi. Ông trời ko lấy hết cái gì của ai đâu. 😄😃😁😀😊. Chúc bạn khoẻ và luôn nghĩ về phía trc nhé. Cố lên.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.