Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline benhnhan  
#1 Đã gửi : 01/09/2015 lúc 01:28:39(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
Em biêt diễn đàn được gần 1 tuần, trong 1 dịp tình cờ lo sọ mình bị nhiễm HIV,từ đó đến nay hôm nào em cũng tham gia vào diển đàn đễ chờ các anh/chị có kinh nghiệm chia sẻ về vấn đề của em ,thèm được nói chuyện với những nguoi cùng cảnh ngộ ,thèm muốn tình người của ai đó đưa ra chấn áp tinh thần của em. !
Trong 1 lần say ruoi chót dai có quan hệ  với gái mại dâm mà ko dùng biện pháp an toàn,từ hom xảy ra em rất lo lắng và hoang mang, thường xuyên up chủ đề lên để  nhờ tư vấn,các ơn các anh /chị đã nhiêt tình trả lời và inbox cho em, nhờ đó em cũng yên tâm phần nào và chờ ngày đi xét nghiệm để chắc chắn .Nhưng đến hôm kia,trong 1 lần đi tắm em phát hiện ra trên cơ thể em nổi phát ban đỏ là những mụn nhỏ li ti nhưng rất ngứa, thỉnh thoảng có cảm giác như bị kiến cắn.Thật sự em rất hoảng sợ,vết phát ban lan ra khắp người, cảm giác rất khó chịu,em sợ  phải nhìn chính mình trong gương, sợ nhìn lên cơ thể em khi mà có những vết phát ban đỏ ,nhỏ li ti.Bản tính em vốn là 1 người mạnh mẽ, nhưng lần đầu tiên em có cảm giác yếu đuối và lo sợ như thế này, em sơ nếu em bị HIV thì gia đình , bạn bè, xã hội nhìn vào em sẽ là người thế nào, em sợ ánh mắt người khác nhìn em như 1 con quái vật, hoăc 1 thứ cặn bã của xã hội.
Từ hôm đó đến nay không đêm nào em ngủ yên, em lo sợ về mọi thứ, nhất là khi những vết phát ban kia đang lan rộng trên cơ thể em,em đã khóc cạn cả nước mắt vì sợ.Thật sự rằng nếu em bị Hiv thì em sẽ tham gia vào cộng động như thế nào, em sẽ phải làm gì để kiếm tiền nuôi cha nuôi mẹ (gia đình em chỉ có 1 mình em và em là cháu đích tôn ),rồi em sẽ phải kiêm vợ như thế nào, ai sẽ chiu cưới 1 người như em, ai sẽ chiu làm bạn của em ,những ngày tháng sau này em sẽ phải sống ra sao.Càng nghị em càng thấy thương bố mẹ em, thương bản thân em, thấy yêu cuộc sống ,yêu con ngươi nhiều !
Người ta bảo''lúc sắp chết con người thường dễ dàng bao dung và tha thứ cho người khác'', dường nhu em đang bị rơi vào hoàn cảnh đó, em ko còn ghét những người mà hàng ngày em ghét, không còn hận thù những kẻ mà em hận thù, mà thay vào đó em cảm nhận em yêu cuộc sống này hơn tất cả !
thanks 2 người cảm ơn benhnhan cho bài viết.
conduongdaqua trên 01-09-2015(UTC) ngày, nguyenhuytung trên 02-09-2015(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline bacsystd  
#2 Đã gửi : 01/09/2015 lúc 01:46:48(UTC)
bacsystd

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 22-07-2015(UTC)
Bài viết: 373
Man

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 129 lần trong 116 bài viết
Cho dù có bị nhiễm thì bạn vẫn sống có tuổi thọ bình thường nếu điều trị arv.vẫn sinh nhũng đứa con khỏe mạnh mà k bị nhiễm hiv..bạn vẫn giống 1 ng bình thường chỉ khác là bạn phải uống thuốc thôi.. sao bạn k nghĩ có nhiều bệnh còn nguy hiểm hơn hiv.. cậu em họ mình năm 10 tuổi bị bệnh máu trắng đến năm 12 tuổi cậu ấy đã mất.. sao bạn ko thể lạc quan hơn.mình giả sử bạn bây giờ đang bị nhiễm nếu biết được sự thật bạnvvẫn cứ sống trong sợ hãy như thế này ah.. để sống tốt bạn cần phải đối diện và vượt qua chính mình vượt qua bệnh tật..nếu chẳng may bị nhiễm thì trước sau gì cũng phải đối diện với nó .dù có sợ cũng vẫn phải sống tiếp vì gia đình và mọi ng gêu thương bạn nữa..vậy vì sao bạn ko mạnh mẽ lên.. lạc quan lên.. sao bạn k nghĩ bạn vẫn còn may mắn hơn 1 số ng mắc bệnh hiểm nghèo giờ đang nằm thoi thóp chờ chết trong khi bạn vẫn khỏe mạnh,còn làm dc tất cả mọi việc xây dựng sự nghiệp,tương lai,gia đình.. một ng sắp chết sẵn sàng bỏ ra 100tr để sống thêm vài ngày còn bạn thì sao..cả cuộc đời dài dằng dặc phía trước..vậy bạn sợ cái gì nữa.. đứng dậy mạnh mẽ và bắt đầu công việc mọi ngày mình vẫn làm ngay và luôn đi chứ bạn
Quan hệ tình dục không an toàn có thể nhiễm bệnh HIV và các bệch tình dục khác.
Bạn đang có nguy cơ hay dù bạn là người có H. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn miễn phí và không cần các bạn phải trả bất kì khoản chi phí nào.
Nếu có nguy cơ hãy đến ngay các cơ sở y tế dự phòng để được tư vấn điều trị PEP tránh mua thuốc ngoài chúng thuốc giả tiền mất tật mang
thanks 1 người cảm ơn bacsystd cho bài viết.
benhnhan trên 01-09-2015(UTC) ngày
Offline benhnhan  
#3 Đã gửi : 02/09/2015 lúc 12:01:22(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
Em cám ơn anh rất nhiều, hôm nay em đọc những chia sẻ của anh rất nhiều lần và suy nghĩ rất nhiều,đúng như anh nói''phải mạnh mẽ chứ ko đc sống trong sợ hãi ''!
Hiện tại em chưa biet em có phải bị HIV ko, vết phát bạn đến bay gio em thấy bớt dần đi, mong là ngày mai tỉnh dậy em ko còn thấy nó nữa, và sau đó em sẽ đi xét nghiệm để chắc chắn hơn.!
Thật sự những chia sẽ của anh rất đáng quý,tinh thần em đang lo lắng, hoang mang, đc sự chia sẻ của anh như cá gặp nước, như nắng hạn gặp mưa rào, em thấy lạc quan lên, dù em có bị bệnh thật, em cũng sẽ cố để vượt qua mọi thứ !

Cám ơn anh và chúc anh luôn mạnh khỏe, rất mong 1 ngày nào đó sẽ đc gặp anh bên ngoài !
Offline benhnhan  
#4 Đã gửi : 02/09/2015 lúc 12:08:26(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
EM SẼ MÃI MÃI GHI NHỚ CÂU NÓI NÀY CỦA ANH ANH À ''
để sống tốt bạn cần phải đối diện và vượt qua chính mình
..cả cuộc đời dài dằng dặc phía trước..vậy bạn sợ cái gì nữa.. đứng dậy mạnh mẽ và bắt đầu công việc mọi ngày mình vẫn làm ngay và luôn đi chứ bạn !!!
cÁM ƠN ANH RẤT NHIỀU, CHÚC ANH LUÔN KHỎE MẠNH VÀ MAY MẮN!
thanks 1 người cảm ơn benhnhan cho bài viết.
lolangvocung trên 08-09-2015(UTC) ngày
Offline nguyenhuytung  
#5 Đã gửi : 02/09/2015 lúc 12:30:28(UTC)
nguyenhuytung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-09-2015(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 8 lần
benhnhan cho mình sdt được không? Mình cũng đang trong hoàn cảnh giống bạn !
Offline benhnhan  
#6 Đã gửi : 02/09/2015 lúc 12:34:35(UTC)
benhnhan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 95

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
tình hình bạn the nào, kể ra đi !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.