Tư Vấn HIV
»
Hành trang vào đời - Kỹ năng sống
»
Nghệ thuật sống
»
Chỉ cần người yêu mỉm cười..mình có thể ôm nỗi đau riêng mình !!!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-09-2015(UTC) Bài viết: 87   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 15 lần trong 13 bài viết
|
Em và người yêu em, tụi em là gay, tụi em yêu nhau đc 3 năm rồi. Sau 1 năm yêu nhau thì e phát hiện mình bị H, em không giấu người yêu, người yêu em tuy biết nhưng vẫn yêu em như ngày nào. Thế nhưng, em ấy chỉ mới 19 tuổi, đang trong độ tuổi học hành theo đuổi ước mơ tương lai. Em ấy và gia đình đã có những tính toán cho tương lai của em ấy, những tính toán ấy làm chúng em bắt buộc phải xa nhau. Em rất buồn, vì một tình yêu chân thành trong TGT3 rất khó kiếm, nhất là lại với một người như em. Em biết rằng, nếu em níu giữ em ấy ở lại bên mình, thì sẽ được thôi, nhưng em dặn lòng, phải vui vẻ để em ấy ra đi, không được để em ấy biết mình buồn. Vì không gì bằng một tương lai tươi sáng dành cho em ấy. Các anh chị ở đây ai đồng cảm thì cho em một lời khuyên, rằng em làm như vậy đúng hay là sai...Hạnh phúc không ở bên em mãi, hay hạnh phúc là khi người yêu mình mỉm cười ???
~~ ngày thứ 12 xa em ~~
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Anh không phải chuyên gia tư vấn cửa sổ tình yêu... nhưng anh nghĩ: Tình yêu còn thể hiện ở mặt sẵn sàng hy sinh cái tôi của mình để người yêu được hạnh phúc hơn. Dù xa nhau nhưng yêu nhau thì vẫn như đang có nhau bên cạnh. Trong tình yêu đồng giới hay dị giới thì yêu nhau cũng không phải là chuyện suốt ngày quấn quýt bên nhau mà là nguồn động viên, cảm hứng giúp nhau sống tốt hơn, vươn lên và đạt được nhiều múc đích chính đáng trong cuộc đời...
Hãy ủng hộ bạn em khi bạn em đã chọn hướng đi cho bản thân.
Chúc hai em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi mãi bên nhau trong tình yêu!
|
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 2 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-08-2015(UTC) Bài viết: 12
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Chắc hẳn là sẽ xa nhau thôi. Thời gian sẽ nguôi ngoai tất cả. Đừng vì chút tình cảm ích kỷ của mình mà làm ảnh hưởng đến tương lai người bạn yêu. Mỗi người mỗi số phận bạn à, thà là mình đau đớn ngay từ bây giờ còn hơn nỗi đau sẽ dai dẳng suốt đời. Dù biết rằng tình yêu là khó tìm Mong bạn quyết định sáng suốt để tốt cho cả 2
|
 1 người cảm ơn bautroixanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-04-2015(UTC) Bài viết: 37  Đến từ: HCMC Thanks: 8 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: PHUC MINH  <em><span style="font-size: 16px;"><br /> Anh không phải chuyên gia tư vấn cửa sổ tình yêu... nhưng anh nghĩ: Tình yêu còn thể hiện ở mặt sẵn sàng hy sinh cái tôi của mình để người yêu được hạnh phúc hơn. Dù xa nhau nhưng yêu nhau thì vẫn như đang có nhau bên cạnh. Trong tình yêu đồng giới hay dị giới thì yêu nhau cũng không phải là chuyện suốt ngày quấn quýt bên nhau mà là nguồn động viên, cảm hứng giúp nhau sống tốt hơn, vươn lên và đạt được nhiều múc đích chính đáng trong cuộc đời...<br /> Hãy ủng hộ bạn em khi bạn em đã chọn hướng đi cho bản thân.<br /> Chúc hai em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi mãi bên nhau trong tình yêu!<br /> </span></em> E cũng thích nhất câu "TÌNH YÊU là khi yêu nhau không phải là chuyện suốt ngày quấn quýt bên nhau mà là nguồn động viên, cảm hứng giúp nhau sống tốt hơn, vươn lên và đạt được nhiều mục đích chính đáng trong cuộc đời..." Em chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó. E và a ấy đã ct nhìu lần nhưng cuối cùng cũng ko thể từ bỏ rồi lại quay lại. A ấy chưa bao giờ buông tay e cả vì thế e đã ko biết phải làm sao... E biết e bị H mà cũng ko thể nào kìm chế đc cãm xúc cũa mình. E từng nghĩ dù như thế nào, wen nhau khoãng time ngắn hay dài e cũng sẻ dũng cảm chấp nhận nó, còn hơn là sau này sẻ hối tiếc nhưng khi e thương a ấy nhìu hơn 1 chút e mới bít rằng e đã sai. Sai rất nhiều! Tuy nhiên e ko hối hận về sự lựa chọn cũa mình. E đã ước rằng nếu a ấy có thể từ bỏ, e sẻ có thể làm đc!! Nhưng hôm nay vô tình khi e đọc đc coment cũa a - e đã thông suốt suy nghĩ a àh. Câu nói rất hay ! E đã nhận ra đc sự quý giá đó !! Thật sự bây giờ khi viết coment này, e thấy lòng mình thật nhẹ nhõm !!
|
 1 người cảm ơn Mai Tuyet cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-09-2015(UTC) Bài viết: 87   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 15 lần trong 13 bài viết
|
Vâng trong lòng em thì không muốn rời xa người yêu, nhưng lý trí mách bảo em phải để người ấy ra đi vì tương lai của họ. E cũng quyết định sẽ làm theo lý trí chứ không yêu mù quáng các anh chị ạ, vì yêu 1 người thật sự, là phải làm cho người ấy hạnh phúc. Rồi sau này trưởng thành hơn, em ấy sẽ hiểu, lý do em rời xa em ấy, là để cho em ấy có tương lai hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 16-09-2015(UTC) Bài viết: 51
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 22 lần trong 13 bài viết
|
CỐ lên anh tôi ơi đừng tuyệt vọng!!!Em cũng cùng tâm trạng với anh lúc này vì em cũng đang rơi vào cảnh éo le như vậy..em hiểu cai cam giác phải rời xa người mình yêu khi vẫn còn yêu nhiều lămd.Đã có lúc em tưởng như bế tắc muốn có người bên cạnh trò chuyện,sẻ chia cho hết cái cảm giác cô đơn này...Nhưng mà a ơi,yêu thương cho đi là nhận lại yêu thương..Đùng bao gìơ gục ngã trước sô phận a nhé.nếu buồn có thể tâm sự vơi em...
|
 1 người cảm ơn Noibuonkhongten562 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-09-2015(UTC) Bài viết: 87   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 15 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: Noibuonkhongten562  CỐ lên anh tôi ơi đừng tuyệt vọng!!!Em cũng cùng tâm trạng với anh lúc này vì em cũng đang rơi vào cảnh éo le như vậy..em hiểu cai cam giác phải rời xa người mình yêu khi vẫn còn yêu nhiều lămd.Đã có lúc em tưởng như bế tắc muốn có người bên cạnh trò chuyện,sẻ chia cho hết cái cảm giác cô đơn này...Nhưng mà a ơi,yêu thương cho đi là nhận lại yêu thương..Đùng bao gìơ gục ngã trước sô phận a nhé.nếu buồn có thể tâm sự vơi em... Số phận đã như thế thì anh em mình cứ học cách vui sống lạc quan chấp nhận thôi. Mong rằng hạnh phúc bền vững thực sự sẽ đến với những con người như chúng ta <3 Sửa bởi người viết 20/09/2015 lúc 04:15:45(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hành trang vào đời - Kỹ năng sống
»
Nghệ thuật sống
»
Chỉ cần người yêu mỉm cười..mình có thể ôm nỗi đau riêng mình !!!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.