  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-11-2015(UTC) Bài viết: 3
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Xin mươn bài của chị hụê.không có diên đàn chắc cô đơn mất có nhưng sai lầm mà không thể qua lại được nữa.Mẹ ơi con là người ít nói ít thổ lộ tình cảm khi cái chết đến từ từ cảm nhận hương vị cuộc sống. Con không muốn mẹ đau thêm lần nữa
Vì thế xin mẹ hãy mỉm cười
Đau đã đau, thiệt đã thiệt rồi
Đời chỉ cho một mà lấy đi quá đôi
Xin cho con được mang theo buồn đau, thiệt thòi của mẹ
Và ngàn lần xin người tha thứ
Chữ hiếu sinh con không muốn nợ
Chỉ xin trời đất cho có kiếp sau
Vẫn được làm mẹ con
Để được trả nợ người”.
|
 1 người cảm ơn nhớ nhà cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-11-2015(UTC) Bài viết: 5
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
mình rất hiểu tâm trạng của bạn vì mình cung vậy...những lúc buồn chỉ nghĩ về gia đinh va ng thân thôi...hay trân trọng cuộc sống bạn nhé!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-05-2015(UTC) Bài viết: 23  Đến từ: Thanh Xuân, Hà Nội Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù là người thường hay bị bệnh H
Vẫn phải sống tốt từ những điều rất nhỏ !
Hãy trân trọng cuộc sống và những giây phút còn sống bên người thân của mình bạn nhé 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-12-2014(UTC) Bài viết: 48
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
Ơ. Sao mà tuyệt vọng vậy bạn? Bạn còn có 30 năm thậm chí hơn thế để báo hiếu, sống và cống hiến. Cố lên
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.