Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline thanh nghia  
#1 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 10:22:16(UTC)
thanh nghia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 9

Kính chào các anh chị trong diễn đàng.
Em tên Nghĩa, 24 tuổi. Ở thành phố HCM.
Tối ngày 28.09.2015, sau khi hết giờ làm việc, em đi bộ ra đường Cộng Hòa để đón xe buýt về. Trong khi đi em vô tình vấp phải kim tiêm, thủng vào ngón chân cái, ống tim bên trong vẫn còn chút máu. Tuy nhiên do trời tối, em lo đi về nên ngồi xe em chỉ lấy khăn giấy lau vết thương. Vì bận bịu đi làm quá nên em củng không để ý vấn đề đó nữa. Tuy nhiên sau gần 1 tháng em bị tiêu chảy, buồn nôn, đau nhức, mệt mỏi, đau cơ bắp tay, đau cơ đùi, nhức khớp ngón tay, khuỷa tay và đặt biệt hai khớp gối, hai chân với tay em nổi mẩn đỏ rất nhiều... Em thấy cơ thể em quá lạ, nên lên mạng tìm hiểu thì hỡi ơi các triệu chứng đó do em bị HIV sơ nhiễm. Em cứ nghĩ là virus HIV ra khỏi cơ thể không sống được, nhưng thực tế là vẫn sống ở ngoài được nếu có máu.
Em lo lắng quá nên đúng 24 ngày sau em đi xét nghiệm test nhanh elisa âm tính. Đến ngày 43 (hôm nay) em đi xét nghiệm tiếp bằng determine âm tính.
Bác sĩ tham vấn nói em có nguy cơ rất rất cao, cao hơn cả quan hệ không an toàn, vì tiếp xú trực tiếp với máu, kết quả âm tính sau vài tuần có nguy cơ không có ý nghĩa gì cả, phải xét nghiệm lại sau 3 tháng, em ngồi khóc thật nhiều trong đó...
Em thường hay đi làm từ thiện, giúp đỡ những người già không nơi nương tựa, làm công tác xã hội và hàng tháng đều đi thăm những bệnh nhân Aids thời kỳ cuối, nhưng giờ đây chính em lại kỳ thị mình, thấy mình thật ghê tởm, thầm trách ông trời sao lại bất công và để em bị tai nạn như vậy...
Không chịu nổi áp lực em đã xin nghỉ làm 1 tuần, em đã hai lần định kết thúc cuộc đời mình chứ không thể chấp nhận em nhiễm H được. Nhưng khi em thấy Mẹ em lo lắng thuốc thang, mái tóc đã bạc trắng vì thời gian thì em lại bình tâm không tính chuyện dại dột nữa
Giờ đây tâm trạng em đang rối bời, không biết nói chia sẻ cùng ai, các vết đỏ vẫn ngày ngày nổi lên và hành hạ em. Em không muốn nhìn thấy nó nữa...
Em không biết phải làm gì nữa, có lẽ em đã mất tất cả...
Quảng cáo
Offline hpmongmanh  
#2 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 10:31:40(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
với kết quả 43 ngày âm tính thì bạn nên vui mừng được rồi. không cần thiết phải tự tử nữa nhé. giờ thì 99.99% bạn không bị gì rồi. ai tư vấn cho em 3 tháng thì phương pháp xét nghiệm cũ thôi giờ máy test HIV thế hệ 4 rồi độ nhậy cao, cho kết quả chính xác sau 4 tuần thôi. Vui lên nhé bạn, happy
Đời có bao lâu mà hững hờ.
Offline hpmongmanh  
#3 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 10:41:02(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
à có thể bạn bị bệnh khác, nếu trên da nổi nhiều nốt như vậy thì đến bệnh viện da liễu thăm khám, có thể kiêm tiêm có chứa mầm bệnh khác. còn HIV thì bạn không phải lo lắng nữa. 
Đời có bao lâu mà hững hờ.
Offline thanh nghia  
#4 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 10:46:43(UTC)
thanh nghia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 9

trời ơi, thật không ạ. Em mừng mà nước mắt rơi ra luôn nè...
Mà cho em xin lỗi em thất lễ, em đọc trên mạng nói test nhanh determine tìm kháng thể là thế hệ thứ 3 mà. Không phải thứ 4. Thứ tư cái gì mà combo á. Em cám ơn
Offline hpmongmanh  
#5 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 10:58:27(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
uh thật nhe bạn !! nếu bạn muốn chắc 0,01% còn lại thì cứ đủ 3 tháng làm cái xn cho xong thủ tục để yên tâm, chứ theo mình thì giờ cũng yên tâm đc rồi happy . Tài liệu nước ngoài giờ khuyến cái chỉ 1 tháng là kết quả chính xác rồi. À mà cũng đừng oán trách ai rồi tự làm khổ bản thân, nếu nói như bạn thì giờ mình đã tự tử vài trăm lần quá happy). Trời ko lấy của ai cái gì hết, lấy cái này cho lại cái khác thôi nên còn sống thì cứ tận hưởng hết đi happy
Đời có bao lâu mà hững hờ.
Offline thanh nghia  
#6 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 11:03:03(UTC)
thanh nghia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 9

em cám ơn ạ.
mà em còn thắc mắc cái vụ 3 - 4 á
Offline hpmongmanh  
#7 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 11:09:33(UTC)
hpmongmanh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC)
Bài viết: 581
Man

Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 164 times
Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
Originally Posted by: thanh nghia Go to Quoted Post
em cám ơn ạ.

mà em còn thắc mắc cái vụ 3 - 4 á



cái thế hệ 4 độ nhậy cực cao có thể cho ra dương tính giả vì nó sẽ nhầm lẫn với một số loại virut khác gây ra dương tính giả, vì vậy có 2 trường hợp, nếu dương tính thì sẽ test lại bằng 3 phương pháp test HIV khác nhau (test thế hệ 3) nếu cả 3 phương pháp test HIV đều âm tính thì kết luận âm tính, nếu 1 trong 3 báo dương tính thì kết luận không rõ ràng, nếu cả 3 test dương tính thì kq dương tính với HIV, nên thực chất bạn làm 2 lần test tức là người ta đã làm đến 4 xét nghiệm HIV rồi. Chuyện kết luận dương tính HIV phải rất cẩn thận. thế thôi happy. mà với người HIV sử dụng thuốc ARV thì người có HIV sống khỏe trên 20 năm, tuân thủ tốt thì sống thêm đến già cũng đc,  tình hình này tới 10 năm nữa HIV cũng ko phải là điều gì to tát chỉ như bị Lao hồi xưa thôi, bạn cũng không cần phải sợ, tiến bộ của y tế thì ko sớm thì muộn cũng sẽ chữa / kiểm soát bệnh này thôi. 
Đời có bao lâu mà hững hờ.
Offline thanh nghia  
#8 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 11:18:18(UTC)
thanh nghia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 9

4 xét nghiệm lận á? mà em xét nghiệm hai nơi.
Lần 20 mấy ngày em đọc kết quả thấy gì mà elisa âm tính á, có một dòng à. Lần 2 thì có 30 p có kết quả rồi...
Offline hivong05  
#9 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 11:27:36(UTC)
hivong05

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 04-11-2014(UTC)
Bài viết: 619

Đến từ: Thủ Đức

Cảm ơn: 59 lần
Được cảm ơn: 309 lần trong 234 bài viết
Originally Posted by: thanh nghia Go to Quoted Post
Kính chào các anh chị trong diễn đàng.
Em tên Nghĩa, 24 tuổi. Ở thành phố HCM.
Tối ngày 28.09.2015, sau khi hết giờ làm việc, em đi bộ ra đường Cộng Hòa để đón xe buýt về. Trong khi đi em vô tình vấp phải kim tiêm, thủng vào ngón chân cái, ống tim bên trong vẫn còn chút máu. Tuy nhiên do trời tối, em lo đi về nên ngồi xe em chỉ lấy khăn giấy lau vết thương. Vì bận bịu đi làm quá nên em củng không để ý vấn đề đó nữa. Tuy nhiên sau gần 1 tháng em bị tiêu chảy, buồn nôn, đau nhức, mệt mỏi, đau cơ bắp tay, đau cơ đùi, nhức khớp ngón tay, khuỷa tay và đặt biệt hai khớp gối, hai chân với tay em nổi mẩn đỏ rất nhiều... Em thấy cơ thể em quá lạ, nên lên mạng tìm hiểu thì hỡi ơi các triệu chứng đó do em bị HIV sơ nhiễm. Em cứ nghĩ là virus HIV ra khỏi cơ thể không sống được, nhưng thực tế là vẫn sống ở ngoài được nếu có máu.
Em lo lắng quá nên đúng 24 ngày sau em đi xét nghiệm test nhanh elisa âm tính. Đến ngày 43 (hôm nay) em đi xét nghiệm tiếp bằng determine âm tính.
Bác sĩ tham vấn nói em có nguy cơ rất rất cao, cao hơn cả quan hệ không an toàn, vì tiếp xú trực tiếp với máu, kết quả âm tính sau vài tuần có nguy cơ không có ý nghĩa gì cả, phải xét nghiệm lại sau 3 tháng, em ngồi khóc thật nhiều trong đó...
Em thường hay đi làm từ thiện, giúp đỡ những người già không nơi nương tựa, làm công tác xã hội và hàng tháng đều đi thăm những bệnh nhân Aids thời kỳ cuối, nhưng giờ đây chính em lại kỳ thị mình, thấy mình thật ghê tởm, thầm trách ông trời sao lại bất công và để em bị tai nạn như vậy...
Không chịu nổi áp lực em đã xin nghỉ làm 1 tuần, em đã hai lần định kết thúc cuộc đời mình chứ không thể chấp nhận em nhiễm H được. Nhưng khi em thấy Mẹ em lo lắng thuốc thang, mái tóc đã bạc trắng vì thời gian thì em lại bình tâm không tính chuyện dại dột nữa
Giờ đây tâm trạng em đang rối bời, không biết nói chia sẻ cùng ai, các vết đỏ vẫn ngày ngày nổi lên và hành hạ em. Em không muốn nhìn thấy nó nữa...
Em không biết phải làm gì nữa, có lẽ em đã mất tất cả...


A tham gia diễn đàn để học hỏi và giúp đỡ các thành viên mới khi gặp nguy cơ... nên a phải soi từng câu từng chữ của các bạn để a suy nghĩ phân tích ra từng trường hợp, từng tình huống có thể xảy ra hay ko?có nguy cơ hay ko?đọc câu truyện e trình bày a nghĩ e đang hù doạ bản thân mình là chính,trời tối rồi muốn nhìn thấy một ít máu trong kim tiêm là một điều hết sức khó khăn, và huống chi e đang rất vội đi về,cái điều mà e nói là có một ít máu trong kim tiêm anh nghĩ ko logic lắm, đó là cái tiu cực nhất trong e lúc e lo lắng nên e nghĩ vậy, tự đưa mình vào tình huống xấu nhất có thể rôi soi mói các triệu chứng bệnh lý bình thường của cơ thể để gan ghép cho Hiv mà thôi nhe,a nghi e ko cần phải xét nghiệm gi nữa đâu em an toàn với Hiv nhe em
Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim bao dung và nhân hậu như Chúa: biết yêu thương và tha thứ, ngay cả khi con như không thể hay không muốn tha thứ, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen


Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc.
Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang.
thanks 1 người cảm ơn hivong05 cho bài viết.
PHUC MINH trên 11-11-2015(UTC) ngày
Offline thanh nghia  
#10 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 11:37:55(UTC)
thanh nghia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 9

vâng. em cám ơn anh. Do có đèn đường nên khi gỡ ống chích ra em có cầm lên xem, xem xong rồi em cầm ống chích đó bỏ vào sọt rác ven đường sau đó đón xe về và bỏ qua luôn vụ đạp kim tiêm. Đến khi em thấy cơ thể em khác thường em mới mò lên mạng xem... có thể em tự hù dọa mình, đồng thời em quá ích kỷ, cho em xin lỗi tất cả các anh chị nhiễm HIV trong diễn đàng ạ
Offline PHUC MINH  
#11 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 06:58:12(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: thanh nghia Go to Quoted Post
vâng. em cám ơn anh. Do có đèn đường nên khi gỡ ống chích ra em có cầm lên xem, xem xong rồi em cầm ống chích đó bỏ vào sọt rác ven đường sau đó đón xe về và bỏ qua luôn vụ đạp kim tiêm. Đến khi em thấy cơ thể em khác thường em mới mò lên mạng xem... có thể em tự hù dọa mình, đồng thời em quá ích kỷ, cho em xin lỗi tất cả các anh chị nhiễm HIV trong diễn đàng ạ

Anh cũng thấy anh hivong05 nói có lý do đúng.
Anh đọc kỹ trường hợp của em và anh cũng thắc mắc đường cộng hòa người đi tấp nập, nhà cửa san sát, tan tầm ngày nào cũng kẹt cứng xe cộ... khả năng người nghiện chích thuốc tại đó rất thấp.
Các triệu chứng của em thì rời rạc chủ yếu là cố tìm và gán ghép cho nó triệu chứng của nhiễm HIV mà bỏ hẳn đi kết kết quả xét nghiệm những 2 lần.
Đúng là nếu có hành vi nguy cơ cao thì với kết quả xét nghiệm như trên chưa thể kết luận em an toàn, tuy nhiên nếu hành vi và triệu chứng em mô tả là đúng thì theo anh khả năng em an toàn là rất cao.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline thanh nghia  
#12 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 08:11:10(UTC)
thanh nghia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 9

cám ơn chia sẻ của anh Phúc Minh ạ.
Do em làm công ty nước ngoài, ngày nào củng 20H hơn em mới ra. Và lội bộ dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám qua đường đón xe về An Sương. Em vấp ống tim do đi sát vào trong chỗ trồng hoa.
Qua các chia sẻ của các anh em thấy vững tâm hơn rồi ạ. Và em củng chuẩn bị sẳn tâm lý. Quan trọng là kết quả xét nghiệm...
Mà cho em hỏi thêm xưa giờ có ai xét nghiệm 6 tuần âm mà lên 12 tuần dương không ạ
Offline thanh nghia  
#13 Đã gửi : 19/11/2015 lúc 05:03:59(UTC)
thanh nghia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 9

Originally Posted by: hpmongmanh Go to Quoted Post
với kết quả 43 ngày âm tính thì bạn nên vui mừng được rồi. không cần thiết phải tự tử nữa nhé. giờ thì 99.99% bạn không bị gì rồi. ai tư vấn cho em 3 tháng thì phương pháp xét nghiệm cũ thôi giờ máy test HIV thế hệ 4 rồi độ nhậy cao, cho kết quả chính xác sau 4 tuần thôi. Vui lên nhé bạn, happy


Em cám ơn ạ. Hôm nay nữa là em bước sang tuần thứ 09, em bị sưng hạch ở cổ sờ vào đau, nhỏ giờ em chưa bị sưng hạch bao giờ ạ, em củng không biết sao lại bị nổi hạch nữa, Em nói thật em lo lắng quá ạ.
Offline conduongdaqua  
#14 Đã gửi : 19/11/2015 lúc 06:55:05(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Việc bạn bị nổi hạch chứng tỏ cơ thể bạn có 1 chỗ nào đó hoạt động không bình thường. B ktra kỹ nhé.
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
thanks 1 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
Xã Hội Đen trên 19-11-2015(UTC) ngày
Offline f.u  
#15 Đã gửi : 22/11/2015 lúc 10:23:26(UTC)
f.u

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-11-2015(UTC)
Bài viết: 5

thế hệ 4 là thế nào v bạn , vả lại trung tâm y tế dự phòng địa phương có loại xn thế hệ 4 này k bạn
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.