Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bần cùng hóa  
#1 Đã gửi : 21/11/2015 lúc 10:30:37(UTC)
bần cùng hóa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-11-2015(UTC)
Bài viết: 1

Buồn quá anh chị ạ. Em biết mình mắc bệnh 4 tháng nay rồi. Đến hết cơ sở này cơ sở kia nhưng đều nhận được lời khuyên về địa phương điều trị và rồi e quyết định về quê xin điều trị nhưng thật chớ trêu khi bị gia đình phát hiện do bất cẩn để giấy xét nghiệp trong cốp xe và rồi e đã bị cả một gia đình gẻ lạnh sua đuổi. Suốt 3 tháng nay gia đình không ai liên lạc với e cả. Hôm nay em nhớ mẹ quá e gọi về nhưng mẹ e chỉ nói một câu " đừng về cũng đừng gọi điện nữa". E chỉ biết khóc và khóc. Không biết cuộc sống này còn màu xanh với e nữa không hay chỉ còn là màu đen. E đang là sinh viên năm cuối. E thấy suy nghĩ của e lúc này không còn được tỉnh táo nữa và e tự thấy lạnh khi nghĩ mình sẽ chết ở nơi mà không ai biết mình là ai. Đám tang cũng k ai tới viếng cả. E là người hiểu rõ về Hiv thực sự Hiv k đáng sợ chút nào. Chỉ có sự kỳ thì với người Hiv mới là nỗi đáng sợ nhất thôi. Vĩnh biệt anh chị trong diễn đàn. Cầu mong cho những ng có H sớm có thuốc đặc trị và luôn sống vui vẻ anh chị nhé! Hihi
Quảng cáo
Offline Andrew  
#2 Đã gửi : 21/11/2015 lúc 10:40:57(UTC)
Andrew

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-11-2015(UTC)
Bài viết: 4

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Đừng bi quan như thế bạn ơi, mình cùng tuổi bạn thôi và mình cũng mới phát hiện bệnh của mình 1 tháng trước.

Nếu họ đã sua đuổi như thế thì hãy sống tốt sống khỏe để cho họ thấy mình đang tốt lên. Nếu họ có suy nghĩ như vậy thì tùy họ, họ cũng cần có thời gian để thay đổi suy nghĩ và chấp nhận nó mà. Hãy cho họ một cơ hội là cũng cho mình một cơ hội. 


Mình còn khỏe, còn trẻ mới lại sắp ra trường, sẽ còn nhiều ước mơ hoài bão nữa. Đừng buồn nha. Dù bây giờ bạn không có gì trong tay, hãy cho họ thấy sức mạnh và nghị lực của bạn nhé ! rồi một ngày nào đó họ sẽ cảm thông.
Offline zero000  
#3 Đã gửi : 24/11/2015 lúc 07:41:26(UTC)
zero000

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-11-2015(UTC)
Bài viết: 45
Man

Đến từ: Nhà Bè

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Originally Posted by: bần cù Go to Quoted Post
Buồn quá anh chị ạ. Em biết mình mắc bệnh 4 tháng nay rồi. Đến hết cơ sở này cơ sở kia nhưng đều nhận được lời khuyên về địa phương điều trị và rồi e quyết định về quê xin điều trị nhưng thật chớ trêu khi bị gia đình phát hiện do bất cẩn để giấy xét nghiệp trong cốp xe và rồi e đã bị cả một gia đình gẻ lạnh sua đuổi. Suốt 3 tháng nay gia đình không ai liên lạc với e cả. Hôm nay em nhớ mẹ quá e gọi về nhưng mẹ e chỉ nói một câu " đừng về cũng đừng gọi điện nữa". E chỉ biết khóc và khóc. Không biết cuộc sống này còn màu xanh với e nữa không hay chỉ còn là màu đen. E đang là sinh viên năm cuối. E thấy suy nghĩ của e lúc này không còn được tỉnh táo nữa và e tự thấy lạnh khi nghĩ mình sẽ chết ở nơi mà không ai biết mình là ai. Đám tang cũng k ai tới viếng cả. E là người hiểu rõ về Hiv thực sự Hiv k đáng sợ chút nào. Chỉ có sự kỳ thì với người Hiv mới là nỗi đáng sợ nhất thôi. Vĩnh biệt anh chị trong diễn đàn. Cầu mong cho những ng có H sớm có thuốc đặc trị và luôn sống vui vẻ anh chị nhé! Hihi

mình cũng năm cuối cũng mới bị gần đây y chang như bạn, có điều gia đình chưa biết.

bạn đừng buồn mà nghỉ quẩn... mình cũng đang hoang mang... mình và bạn có thể chia sẽ được không!
Offline Xã Hội Đen  
#4 Đã gửi : 24/11/2015 lúc 08:49:30(UTC)
Xã Hội Đen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-10-2015(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
không có ai bị bệnh này mà sướng đâu bạn, mình cũng đang khổ tâm lắm. 
Offline conduongdaqua  
#5 Đã gửi : 24/11/2015 lúc 10:35:12(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Chẳng biết chủ pic này hiện đang ở đâu. B có biết. Các thành viên diễn đàn mình sẽ rất buồn khi b buông xuôi không. Ng ở lại. Nỗi đau là thật. Dù thế nào. Chỉ mong bạn mạnh mẽ bước qua gia đoạn này. Hãy hoàn thành nốt việc học tập 1 cách xuất sắc. Tìm lấy một cv để đảm bảo cs. Nghe mà không nghe. Thấy mà không thấy.rồi gia đình sẽ thay đổi khi thấy bạn mạnh mẽ. Mọi ng cũng cần có thời gian để thích nghi bạn ạ.
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Offline PHUC MINH  
#6 Đã gửi : 25/11/2015 lúc 10:39:22(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: bần cù Go to Quoted Post
Buồn quá anh chị ạ. Em biết mình mắc bệnh 4 tháng nay rồi. Đến hết cơ sở này cơ sở kia nhưng đều nhận được lời khuyên về địa phương điều trị và rồi e quyết định về quê xin điều trị nhưng thật chớ trêu khi bị gia đình phát hiện do bất cẩn để giấy xét nghiệp trong cốp xe và rồi e đã bị cả một gia đình gẻ lạnh sua đuổi. Suốt 3 tháng nay gia đình không ai liên lạc với e cả. Hôm nay em nhớ mẹ quá e gọi về nhưng mẹ e chỉ nói một câu " đừng về cũng đừng gọi điện nữa". E chỉ biết khóc và khóc. Không biết cuộc sống này còn màu xanh với e nữa không hay chỉ còn là màu đen. E đang là sinh viên năm cuối. E thấy suy nghĩ của e lúc này không còn được tỉnh táo nữa và e tự thấy lạnh khi nghĩ mình sẽ chết ở nơi mà không ai biết mình là ai. Đám tang cũng k ai tới viếng cả. E là người hiểu rõ về Hiv thực sự Hiv k đáng sợ chút nào. Chỉ có sự kỳ thì với người Hiv mới là nỗi đáng sợ nhất thôi. Vĩnh biệt anh chị trong diễn đàn. Cầu mong cho những ng có H sớm có thuốc đặc trị và luôn sống vui vẻ anh chị nhé! Hihi

Người ta sinh ra ai mà không có bệnh. Không bệnh này thì bệnh khác, rồi đây hiểu biết con người cũng sẽ đổi thay, muốn mọi người đổi thay thì chính bản thân mình phải cố gắng cho mọi người thấy được. Nhiệm HIV vẫn sống tốt, có tương lại, công hiến cho gia đình và xã hội... Em hãy cố gắng để chứng minh chogia đình và xã hội biết em nhiễm HIV vẫn là người tốt người có ích và không làm tổn hại đến ai.
Trước đây bênh phong người ta ghẻ lạnh xua đuổi, xa lánh nhưng ngày nay người bị phong có sao đâu. Tại trước đây hiểu biết hạn chế, truyền thông tuyên truyến lại thái  quá làm cho xã hội nhìn và hiểu về HIV một cách lệch lạc... hãy cho mọi người thời gian và cơ hội sữa chữa sai lầm đó.
Hãy vững vàng trên đôi chân của mình và chứng minh cho mọi người biết rằng họ đã sai, rất sai khi kỳ thì người nhiễm HIV em nhé. Chúc em thân tâm an lạc, vững bước trên đường đời, thành công mạnh khỏe!
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline bingo000  
#7 Đã gửi : 28/11/2015 lúc 10:36:38(UTC)
bingo000

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-12-2014(UTC)
Bài viết: 85

Cảm ơn: 171 lần
Được cảm ơn: 67 lần trong 42 bài viết
cố lên nào bạn nhé! Tính tới thời điểm này thì mình điều trị cũng gần 1 năm rồi. Nhớ cái ngày mà nhận kq xn trong tay ngay gần ngày giáng sinh. Mình cũng cố nén cảm xuất c lại để vượt qua nỗi đau ấy. Bạn còn trẻ , còn rất nhiều cơ hội để bạn làm lại cuộc đời. Cố gắng sống tốt và có ích cho xh là đc. Gđ mình biết , nhưng vẫn bt , mặc dù là chỉ có mẹ và chị thôi. Nhưng cũng tạo cho mình cảm giác an tâm và bớt đi sự lo lắng phải giấu giếm 1 cái gì đó mà lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Nếu bạn chưa có cỗ điều trị , thì hãy lên opc của mình , mình sẽ cố giúp bạn vào điều trị sớm nhất có thể. Mạnh mẽ lên nào. Bởi những thứ không thể giết chết mình , thì nó càng làm cho mình mạnh mẽ hơn. Chúc bạn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cs. big hug
thanks 1 người cảm ơn bingo000 cho bài viết.
bần cùng hóa. trên 29-11-2015(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.