Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline binhyen123  
#1 Đã gửi : 20/12/2015 lúc 07:17:08(UTC)
binhyen123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-12-2015(UTC)
Bài viết: 4

Em xin chào các Anh chị trên diễn đàn. Em có 2 việc mong được các Anh chị tư vấn giúp ạ.
1.  Sáng hôm nay lúc em chuẩn bị đi làm em thấy bên hông bàn chân mình có một vết máu.Vết máu đã khô và đen lại. Em cũng không nhớ rõ là em bị chãy máu lúc nào. Nhìn kỹ vết thương thì em thấy có một lỗ nhỏ giống như bị vật nhọn đâm vào.Có một miếng da bé tý còn dính bên vết thương. Để ý kỹ mới thấy. Em sợ là có khi nào mình dẫm phải kim tiêm mà không biết không ạ. 
2. Chiều hôm nay em có đi công việc bằng xe khách.Lúc đó xe đông nên em ngồi cũng không thoải mái lắm. Em ngồi gần một người. Tự nhiên em cảm thấy chân em bị nhói lên ở bắp chân. Do ở bắp chân mà em mặc quần dài nên em không kiểm tra được. Sau đó em nghe người ngồi gần bên em hỏi đường về trại cai nghiện. Lúc đó em thật sự rất sợ.Về đến phòng em kiểm tra chân thấy có một chấm đỏ. Lúc đó em có bóp xem có chãy máu không nhưng không thấy. Điều em sợ là vết chấm đỏ đó đã khô và không chãy máu nữa.Vì từ lúc em cảm thấy bắp chân hơi đau đến khi em đến nơi tầm hai tiếng ạ. Em biết khi đọc những lời này có lẻ mọi người cho rằng em hoang tưởng. Nhưng thật sự em rất sợ. Bản tính của em vốn nhát gan hay lo lắng nên em rất hoang mang. Mong Anh chị trên diễn đàn tư vấn cho em biết em có sao không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
Quảng cáo
Offline ninhtroc_7x  
#2 Đã gửi : 20/12/2015 lúc 07:23:43(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Do hoang tưởng thôi em,mỗi lần bị xước lại lo lắng lây nhiễm hiv thì lo lắng cả đời,em dành chút thời gian tìm hiểu kiến thức về hiv...Chúc vui vẻ
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Offline binhyen123  
#3 Đã gửi : 20/12/2015 lúc 07:34:30(UTC)
binhyen123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-12-2015(UTC)
Bài viết: 4

Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi có khi nào mình dẫm phải kim tiêm mà không biết không ạ. vì em thấy vết thương có chãy máu mà vết thương nhìn giống như bị vật nhọn đâm vào anh ạ. hơn nữa dạo này em đọc báo thấy có người đâm kim tiêm nên rất sợ.
Offline ninhtroc_7x  
#4 Đã gửi : 20/12/2015 lúc 07:58:30(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
dẫm phải kim tiêm bây giờ như trúng xổ số độc đắc,đừng lo lắng chuyện không đâu dễ dẫn đến hoang tưởng đấy
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Offline binhyen123  
#5 Đã gửi : 20/12/2015 lúc 08:06:03(UTC)
binhyen123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-12-2015(UTC)
Bài viết: 4

Được Anh tư vấn em cũng đỡ lo hơn. Nhưng em vẫn sợ lắm anh à. Vậy em có an toàn 100% không ạ.
Offline ninhtroc_7x  
#6 Đã gửi : 20/12/2015 lúc 08:20:49(UTC)
ninhtroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-02-2011(UTC)
Bài viết: 1.238
Đến từ: Niềm tin

Cảm ơn: 774 lần
Được cảm ơn: 1056 lần trong 577 bài viết
Originally Posted by: binhyen123 Go to Quoted Post
Được Anh tư vấn em cũng đỡ lo hơn. Nhưng em vẫn sợ lắm anh à. Vậy em có an toàn 100% không ạ.


em hỏi nữa anh tẩu hỏa nhập ma đấy...an toàn tăm phần tăm rồi,nếu như không có những nguy cơ khác
Hôm nay, ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua có như thế nào.

UserPostedImage
Offline binhyen123  
#7 Đã gửi : 20/12/2015 lúc 08:27:19(UTC)
binhyen123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 20-12-2015(UTC)
Bài viết: 4

Dạ tại em lo quá chứ em không có ý gì đâu ạ. Với trường hợp thứ 2 của em cũng vậy phải không anh.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.