Thật sự mình đang rất là lo lắng về tình hình của mình bây giờ. Mong các anh chị tư vấn giúp mình mới

Hôm tối thứ năm vừa rồi ( ngày 7/4) mình có đi nhậu với mấy đứa bạn rồi rủ nhau đi masage.trong quá trình đó mình đã QHTD vs GMD. Trong lúc QHTD mình có mang bcs nhưng mà là bcs của cô đó, cô đó đeo luôn cho mình.cô đó có bôi chất bôi trơn vào âm đạo của cổ nữa. QHTD đc 15' nhưng mình vẫn chưa ra,xong cô đó mới dùng tay dọc dương vật của mình và mình cũng cho tay vào âm đạo cô ấy.tay mình ko bị thương hay trầy xước gì cả,cô ấy dọc dương vậy mình trong lújjc vẫn còn đeo bcs.rồi mình xuất tinh thấy bcs ko bị rách.xong mình quên rửa tay và cũng ko rửa dương vật mình cho đến khi về đến nhà mình mới rửa.
Qua ngày mình vẫn bình thường,ko có dấu hiệu j hết
Tới hôm sau,t7 mình đi nhậu vs mấy đứa bạn. Hôm đó vui quá mình uống quá chén,về mửa te toi.nôn nhiều lắm nhưng là dấu hiệu của say quá nên nôn.
Rồi qua ngày chủ nhật ,sáng tầm cỡ 10h mình dậy nhưng ko tỉnh rượu nhanh như mọi ngày. Rồi mình lên máy bay vào SG,trên máy bay mình bị ù tai nhiều hơn mọi lần khác. Mình mệt nguyên cả ngày đó cho đến tối. Tầm khoảng 22h tối, mình có cảm giác bị sốt nhẹ,ra mồ hôi nhiều. Mình cứ nghỉ là chắc do mình mệt quá nên đuối sức.
Rồi sáng t2 (11/4) mình đi làm.sáng dậy rất là mệt hơn mọi khi.ở công ty tầm khoảng 9h sáng,mình cảm thấy đau đầu,sốt nhẹ,đổ mồ hôi liên tục(ngày ni mình rửa mặt ko biết bao nhiêu lần)nhưng vẫn không hết. Qua trưa mình vẫn bị ,hình như là hơi nặng hơn lúc sáng 1 tí.đau đầu,có dấu hiệu sốt nhẹ,cổ có dấu hiệu nổi hạch nữa,khắp người thì như kiến bò quanh vậy.đau họng thì chắc là do mình nôn nhiều quá,nổi cục avidan trong họng luôn.cả người mệt mỏi lắm
Mình thấy lo quá. Nghĩ lại thấy cô nhân viên đó ko đc sạch sẽ nữa nên mình đâm ra lo hơn.lên mạng tìm hiểu các triệu chứng của H thì giống y như mình bị luôn.mình lo quá các anh các chị ơi.
Cho mình hỏi H trong vòng 4 ngày có biểu hiệu những triệu chứng nhanh như vậy ko.nếu có thể thì mình nên làm j bây giờ. Nhờ các anh chị tư vấn giúp mình với.mình xin chân thành cảm ơn các anh các chị và các bạn nhiều !!!