  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Chàng trai lên thành phố học đại học, để lại cô bạn gái ở quê. Một lần như mọi lần chỉ gặp nhau qua cái màn hình wc. Một lần cô gái hỏi chàng trai :<br />- Giữa sự nghiệp của anh và em , anh sẽ chọn cái nào...?<br />Chàng trai im lặng, chưa biết trả lời sao. Cô bạn học cùng ngồi cạnh chàng trai nói:<br />- Nếu ngươi yêu ông là người thông minh thì sẽ không hỏi như vậy. Nếu là tôi , tôi chọn cả hai, có đứa con gái nào chịu đem hạnh phúc cả đời mình cho một thằng chỉ có tình yêu không..?<br />Chàng trai im lặng và trả lời cô gái:<br />- Anh không chọn gì cả, anh không thể có sự nghiệp nếu không có em ở bên, anh không thể làm được gì nếu không có em. Em có hiểu anh không?<br />Cô gái im lặng...có lẽ họ đã hiểu nhau...!<br /><br />Có lẽ trong cuộc sống, bạn sẽ phải đối mặt với những sự chọn lựa. Quyết định cuối cùng là điều bạn không muốn nhưng lại không thể chọn lựa khác. Chỉ có cách tiếp tục bước đi, đôi khi trái tim bạn muốn đi theo con đường nó chọn lựa, nhưng lí trí của bạn lại bắt và thôi thúc bạn đi tiếp...cái gì trong bạn mạnh hơn đây....? Nước mắt cứ chảy trong tim bạn, bạn muốn gào khóc thật to cho vơi đi tất cả nhưng lại không thể khóc...nước mắt sao cứ chảy ngược vào trong tim bạn thế...Sao con người lại kỳ lạ đến thế....? |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Dien àh ! cách chọn của chàng trai khá hợp lí ! Nhưng đối với heo ở hiện tại này nếu có cô gái hỏi heo như thế chắc heo sẽ nói là sự nghiệp. vì nếu heo ko có sự nghiệp thì làm được gì ??? Chẳng lẽ lại sống theo kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng... liệu có tồn tại được ko? Tình yêu bây giờ nó cũng bị chi phối bởi đồng tiền quá nhiều đi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Có lẽ trong cuộc sống, bạn sẽ phải đối mặt với những sự chọn lựa. Quyết định cuối cùng là điều bạn không muốn nhưng lại không thể chọn lựa khác. Chỉ có cách tiếp tục bước đi, đôi khi trái tim bạn muốn đi theo con đường nó chọn lựa, nhưng lí trí của bạn lại bắt và thôi thúc bạn đi tiếp...cái gì trong bạn mạnh hơn đây....? Nước mắt cứ chảy trong tim bạn, bạn muốn gào khóc thật to cho vơi đi tất cả nhưng lại không thể khóc...nước mắt sao cứ chảy ngược vào trong tim bạn thế...Sao con người lại kỳ lạ đến thế....? Đây là đoạn hay nhất trong những dòng của ĐIỀN. Lắm lúc phải chọn lực: những chọn lựa có từ thời đồ đá lại có ý nghĩa hơn trong cuộc đời. Heo con đúng là dân IT... ác thấy sợ !
|
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Dien cũng nghĩ như heo đấy, nhưng nếu nói ngay với cô gái như vậy e là cô gái sẽ không hiểu hết ý nghĩa của sự chọn lựa đó...Chẳng có cô gái thông minh nào nào lại chọn lựa một người chỉ có tình yêu , không thể cứ như vậy mà lý tưởng hoá, tình yêu là thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người, nhưng chưa là điều kiện đủ để giúp con người tồn tại để tiếp tục điều tuyệt vời đó được...dien nghĩ vậy đấy...! |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Sao long lại nói heo tui ác, đó là một sự thật mà. Thử hỏi nếu trong tay chúng ta không có một sự nghi6ẹp vững chắc đủ lo cho người chúng ta yêu, cho gia đình chúng ta thì làm sao bảo đảm một cuộc sống hạnh phúc đây ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2004(UTC) Bài viết: 50
|
Heo nói không sai, Long cũng vậy. Hai người đều nói ý kiến chủ quan của bản thân mình về tình yêu, hoàn toàn chính xác, nhưng với bản thân riêng bạn mà thôi. Thường thì bất cứ vấn đề nào cũng có 2 mặt, dù đó là sự đối nghịch nhưng chúng đều song hành và tự hoàn thiện. Xét về khía cạnh tình cảm, Long luôn đặt tình cảm lên trước, một mẫu người sống nội tâm. Riêng Heo, mặc dù xét sự việc theo chiều hướng thực tế, nhưng hoàn toàn biết khả năng kết hợp giữa tình cảm và vật chất. Mình nghĩ Heo và Long có sự trao đổi ý kiến chủ quan của mỗi cá nhân, nhất định sẽ tìm ra được chuẩn mực chung cho cả 2 người. |
FRIEND INDEED IS FRIEND IN NEED |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Sao mà Fiend..... lại có thể đọc được tâm tư của mình nhỉ? Bạn chắc là cao thủ trong làng Psychol. quá ! Tại LONG và HEO hay cãi nhau như thế cho mọi người nhìn ra vấn đề thôi, không có gì đâu. Chia sẻ những dòng dặn dò của bạn: SÂU SẮC và CHÂN THÀNH lắm. Cám ơn bạn ! |
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2004(UTC) Bài viết: 2
|
Ice nghĩ vậy. Có lúc mình đứng trước những lựa chọn mà mình nghĩ không thể lựa chọn được, mình nghĩ nó song hành với nhau. Nhưng cuộc sống lại đôi khi buộc mình phải lựa chọn và thực tế mình đã lựa chọn rồi. Vấn đề quan trọng không phải là lựa chọn mà là thái độ khi thực hiện và thực hiện xong sự lựa chọn ấy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hi`, vậy bây giờ Ice thấy sự chọn lựa của mình thế nào ? Chúc cho sự chọn lựa của Ice là hợp lý ...Have fun ! |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.